Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
27 Tháng 4 2006 - Cập nhật 13h33 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
'Lạc quan nhưng đừng ảo tưởng về VN'
 
Phan Huyền Thư
Nhà thơ Phan Huyền Thư hiện sống tại Hà Nội
Trong dư âm của đại hội khóa 10 của đảng cộng sản Việt Nam, các văn nghệ sĩ Việt Nam đã bày tỏ những cảm nghĩ của họ về thời cuộc.

Nhà thơ, nhà làm phim Phan Huyền Thư hiện sống tại Hà Nội đã nói với BBC những mong đợi của cô về tình hình đất nước từ nay trở đi và nhất là về ý thức công dân của mỗi người.

Đầu tiên, khi được hỏi về những hoạt động văn hóa quần chúng trong thời gian diễn ra đại hội 10, Phan Huyền Thư nhận xét:

Phan Huyền Thư: Tôi nghĩ rằng đấy cũng là một truyền thống. Có thể là một truyền thống mới, không quá lâu đời nhưng của các công dân đón chào những sự kiện lớn của đất nước.

Tôi không dám bình luận truyền thống đó tốt hay không tốt, nhưng ở khía cạnh cá nhân, tôi muốn rằng là có một sự chào đón nào tiết kiệm hơn, nhất là trong khi hiện nay còn rất nhiều người đói nghèo.

Rất nhiều người còn phải lo lắng, còn vất vả vì cuộc sống, vì chất lượng cuộc sống nếu như chúng ta thực sự tỏ ra chúng ta đi lên, chúng ta tiến bộ hơn thì chúng ta nên có những gì văn minh, chứ không chỉ linh đình mà sáo rỗng.

 Tôi rất lạc quan nhưng cũng không ảo tưởng quá nhiều.
 
Phan Huyền Thư

Nói như vậy tôi nghĩ quan trọng nhất, cái lễ hội quan trọng nhất là trong lòng mỗi người dân, họ cũng rất hồi hộp đợi chờ một sự thay đổi. Điều đó làm tôi quan tâm nhiều hơn những chuyện trống dong cờ mở ngoài đường.

BBC:Mong đợi của bạn với tư cách là một nghệ sĩ khi đảng Cộng sản Việt Nam đã có một ban lãnh đạo mới, nói là để dẫn dắt đất nước từ nay đến 2010, là như thế nào?

Trên quan điểm cá nhân, tôi không đặt ra một mong đợi, khát khao gì quá lớn, vì cho dù thế nào thì ngày mai chắc chắn sẽ phải khác ngày hôm nay. Vì thay đổi là tất yếu. Còn chiều hướng mọi người mong đợi quá mức, muốn có đột biến, bước ngoặt nào đó thì tôi không mong đợi như vậy.

Tôi tự cho tôi khi phát biểu thì với tư cách đầu tiên là một công dân, sau đó mới là một nghệ sĩ, thì điều đầu tiên, tôi nghĩ rằng, là một công dân.

Tiểu sử Phan Huyền Thư
Sinh năm 1972, tốt nghiệp khoa Văn 1993
Biên kịch của Hãng phim tài liệu và khoa học TƯ
Thơ xuất bản:
Nằm nghiêng (2002)
Rỗng ngực (2005)

Mình phải đặt mình lên ngang hàng với tất cả những người khác, cho dù sống ở thể chế chính trị nào, thì không được đẩy mình xuống vị trí con dân, tức là cứ ngửa mặt lên đợi chỉ bảo. Tôi nghĩ nay mỗi người dân Việt Nam bây giờ đầu phải có trách nhiệm đưa đất nước Việt Nam đi lên bằng chính sức lực của mình.

Phải xóa bỏ trong đầu ý nghĩ rằng cần phải đợi chờ một cái gì đó rất xa xôi. Và để cho dân tộc này đi lên thì từng công dân phải có ý thức rằng mình là một công dân đích thực chứ không phải là một con dân bị động.

BBC:Nhưng trong một guồng máy quản lý xã hội của đảng, của nhà nước những người lãnh đạo đã được trao cho trọng trách như vậy thì sự mong đợi của mọi người đối với họ, với chất lượng công việc của họ cũng phải cao hơn chứ?

Hiện nay tôi nghĩ Ban Chấp hành mới, Bộ Chính trị mới đã có một thuận lợi rất lớn. Đó là họ đã chiếm được một cảm tình của nhân dân tốt hơn. Đó là nhân dân đang trông chờ vào một cái gì mới và nếu họ làm được điều gì mới thì ít nhất là trong giai đoạn ban đầu, thì họ có thuận lợi là nhân dân đã ủng hộ cho họ. Còn họ làm được đến đâu thì chúng ta cũng không nên bắt họ làm điều gì quá sức.

Cũng không nên đặt ra những đích nào mà ép buộc họ, nói rằng phải thế nọ, phải thế kia. Cái sức của họ đến đâu thì phần sự thật là đất nước này đi đến đâu thì nó sẽ tố cáo hoàn toàn năng lực của những người đứng đầu.

Chúng ta không nên quá kỳ vọng, và cũng không nên quá hồ nghi vào con người, mà cũng không nên đặt niềm tin quá nhiều vào họ. Chúng ta hãy để cho họ, trong những thời khắc của lịch sử họ phát huy nội lực của mình để dẫn dắt đất nước này.

Cá nhân tôi thì tôi rất lạc quan nhưng cũng không ảo tưởng quá nhiều rằng ngày mai sẽ phải khác hẳn ngày hôm nay.

------------------------------------------------------

U Minh
Giống như Phan Thị Vàng Anh 10 trước đây trả lời RFI, sau khi nói 50% những điều mình suy nghỉ lại " gài" một câu: Đất nước giống như mẹ mình, tốt xấu gì mình cũng yêu. Quá đúng đi chứ, chẳng mất lòng ông nào.

Tôi không tin đất nước này được như ngày hôm nay là do đảng cộng sản. Sau 30 năm dĩ nhiên cuộc sống mặc nhiên nó phải thay đổi. Đảng cộng sản chưa làm được điều gì cả. Điều ghi nhận duy nhất là đất nước không bị giặc ngọai xâm hay khủng bố ngọai bang. Tôi nói như vậy vì giặc nội xâm quá nhiều và khủng bố tinh thần và thể xác lẫn nhau của chính quyền đối với người dân thì âm thầm nhưng tàn khốc.

Ẩn danh
Thanh niên Việt Nam hoàn toàn có một cái nhìn lạc quan về tương lai của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. Mỗi người Việt Nam hiện nay đều hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn. Và nhân tố lãnh đạo của đảng là vô cùng quan trọng.

Và liệu rằng các vị hiểu được bao nhiêu về đất nước Việt Nam hiện nay, và những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Hãy cảm nhận sự chuyển mình của Tổ Quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Chúng tôi- giới trẻ Việt Nam hiện nay- mang trên vai trách nhiệm của một người chủ nhân tương lai của đất nước quyết tâm phát triển kinh tế và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trước mọi âm mưu của các thế lực phản động.

Le Hoang
Cũng như nhiều nghệ sĩ đương thời khác, cô Thư đã trả lời phỏng vấn một cách cẩn trọng và thật cẩn thận trong từng câu chữ. Thật tình cuôí cùng không biết là cô nghĩ gì vì những câu trả lời "ba phải" này, phải chăng, nghệ sĩ VN vẫn chưa dám nói thẳng điều mình nghĩ, họ vẫn còn sợ sệt và ngại " đụng chạm" những điều mà họ cho là "nhạy cảm" ? Cô mong là người dân phải không được thụ động như những " con dân" mà phải biết " phát huy nội lực" nhưng chính cô vẫn còn sợ sệt và chưa dám "phát huy hết nội lực". Không hiểu cô thấy sự khác biệt nào của ban lãnh đạo cũ và mới của VN để mà cô lạc quan? Lạc quan trong nỗi sợ sệt thì làm sao mà "đi lên bằng chính sức lực của mình" được hả cô PHT??

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
Đài BBC có thể biên tập lại ý kiến của quí vị và không bảo đảm tất cả thư đều được đăng.
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
'Hãy trung thực với chính mình'
26 Tháng 4, 2006 | Văn hóa - Thể thao
Đại hội X Đảng CSVN
20 Tháng 2, 2006 | Trang chuyên đề
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân