|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chân dung thính giả - số 5 Say mê quyển nhật ký của thầy Đường Tăng, hòa thượng Huyền Diệu đã tìm sang tận đất Phật và bỏ hàng chục năm xây dựng hai ngôi Việt Nam Phật Quốc Tự ở Ấn độ và Nepal.
Ngoài khách thập phương hay người Việt từ các nơi trên thế giới về chiêm bái, còn có đàn chim quí Hồng Hạc tụ về với trụ trì Huyền Diệu. Từ đất Trung Á xa xôi, dưới chân rặng Hi Mã Lạp Sơn, hòa thượng Huyền Diệu cập nhật tin tức hàng ngày qua sóng ngắn đài BBC và sử dụng Internet để liên lạc. Độc giả và thính giả có thể gửi ý kiến nhận xét về [email protected] hoặc sử dụng Hộp tiện ích nằm bên phải màn hình. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Trương Hiệp, Kansas Đây là một bức chân dung đặc biệt, đáng cho hậu bối phải suy ngẫm. Một người đã bỏ cả đời mình để thực hiện điều mơ ước "một ngôi chùa Việt Nam trên đất Phật". Trong quá trình thực hiện một hoài bão lâu dài như vậy chắc chắn thầy HUyền Diệu đã gặp không ít khó khăn. Vậy điều gì đã giúp thầy vượt qua những khó khăn và đi đến thành tựu ? Phải chăng đó là một ước mơ canh cánh, một khao khát cháy lòng, một ám ảnh đeo mang suốt cả cuộc đời đã giúp thầy vượt qua những khó khăn, trở ngại. Xa hơn nữa, đó phải chăng là niềm tin tưởng tuyệt đối vào công việc của mình đã giúp thầy đứng vững trước những bực dọc, ngã lòng, những lời thị phi chỉ trích, hoặc những trò chơi tiêu khiển cho phí thì giờ... Thử hỏi tuổi trẻ chúng ta sau khi rời ghế nhà trường, có mấy ai dám bỏ ra 10 năm để thực hiện một hoài bão cho chính bản thân mình ? Nếu mọi người đều dám bỏ 10 năm để thực hiện hoài bão của mình thì chắc chắn đất nước sẽ tiến bộ hơn. Câu chuyện đơn sơ, bình dị của thầy đã giúp em tăng thêm nghị lực và giữ vững niềm tin để thực hiện mơ ước của mình. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||