| Độc giả Ngọc Anh hồi âm Charlie Phan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thật đáng khâm phục, khâm phục. Bạn Charlie Phan sao không về VN làm lãnh đạo nhỉ? Người có tâm và có tầm như bạn chắc sẽ giúp ích được nhiều cho đất nước đấy. Bạn mà về tranh cử chắc mình cũng phải nhập lại quốc tịch vote cho bạn một phiếu mới được. Cám ơn anh Bạch Minh nhắc nhở nhưng Anh Lang Thang vs Ngọc Anh chắc cũng phải kéo thêm hai tập nữa mới xong. Do đó anh cứ bình tĩnh, chủ đề anh đưa ra không ế hàng đâu. Gửi anh Lang Thang, vì anh thích lôi chuyện ra, với cả đọc tin của anh, em có thể thấy một San Jose thu nhỏ trong anh, nên em ghi message cuối cùng này cho anh với cái cách anh nói là không thẹn với lương tâm của mình. Chế độ nào cũng có công và tội nhưng nếu tội nặng quá thì công sẽ bị xóa. Nguyễn Ánh là một ví dụ. Ông ta rất giỏi nhưng chỉ vì " cõng rắn cắn gà nhà" mà công của ông ta đương thời bị xóa sạch phải đợi hơn trăm năm, người đời sau mới ghi rõ công và tội. Chế độ Cộng Hòa cũng tương tự, trải thảm đỏ mời Mỹ tham chiến. Vì vậy nếu bảo là Mỹ xâm lược cũng không đúng vì dân Việt đã mời nó vào, vào một cách đường đường chính chính. Mà chính phủ là do dân bầu mà, liên đới chịu tội cùng luôn. Cái tội này không thôi cũng đã là vết nhơ ngàn năm với đời sau rồi đó. Mà ý kiến kiểu như anh Lang Thang hi vọng chỉ là số ít của bạn trẻ hải ngọai. Anh bảo em cứ khư khư ôm cái cũ nhưng anh có nhận thấy anh cũng đang ôm lấy cái cũ không? Thế hệ đi trước chúng ta đã thua một lần là đủ lắm rồi chẳng lẽ những thế hệ sau như chúng ta lại thua lần nữa. Anh bảo thế hệ bên kia bị nhồi sọ vậy còn bên này thì sao? Nhồi cũng đâu có kém, gặp người có thái độ trung lập hoặc ủng hộ một chút là mở miệng nói ngay người ta là CS. May bên này được dạy nền giáo dục thuộc bậc nhất thế giới đó. Kêu người trong nước đổi mới mà ngay bản thân mình không đổi mới kêu ai nghe. Và những người học cao đỗ đạt làm gì mà khi nói đến VN thì như những ông lão bà lão bảo thủ. Chúng ta tự hào sống ở nước văn minh nhưng cách nghĩ văn minh chúng ta học được bao nhiêu? Sự thật không dám nhìn nhận thì còn ngẩng cao đầu mà nhìn người được à? Sống trong ảo tưởng, phiến diện như vậy khác nào đã thua lại càng thua. Hiện tại như thế nào? VN là do CS lãnh đạo, bảo họ đi xuống chuyện này còn xa lắm, chẳng lẽ cứ ngồi đó mà nghĩ về 30 năm về trước, rồi chửi CS. Không chấp nhận nó, không dung hòa được với thực tại thì hãy quên VN đi, quên luôn tổ tiên đi để sống cho đỡ khổ cho thanh thản, cho con cháu khỏi bị dằn vặt bởi quá khứ của người đi trước. Nếu còn nhớ mình là ai từ đâu đến thì hãy tự thay đổi mình trước, chấp nhận nó, và khiến cho nó cũng phải thay đổi theo cùng với mình. Tổ quốc có quay lưng lại với chúng ta nhưng chúng ta không thể quay lưng lại với Tổ quốc ngày nào chúng ta còn nhớ chúng ta là người VN. Dù có nói gì đi chăng nữa thì VN mới là quê cha đất tổ của chúng ta. Chúc mọi người một ngày tốt lành. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||