Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
12 Tháng 10 2005 - Cập nhật 14h12 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Bạn A&A từ Tuy Hòa gửi thư sau cho BBC
 
Một thoáng suy tư về cuốn nhật ký”35 năm lưu lạc” Diễn đàn BBC và nhiều diễn đàn khác (Đàn Chim Việt, Tuổi Trẻ online…) đã cho tôi thật nhiều, thật đa dạng những nhận định, quan điểm về cuốn nhật ký “Đặng Thùy Trâm”, cả hình thức lẫn nội dung, cả mặt trái lẫn mặt phải, cả người trân trọng đón nhận lẫn kẻ nghi ngờ chê bai…

Ở đây, tôi không dám nhận định gì thêm về “những dòng nhật ký phản ảnh tâm hồn và cuộc sống của Chị Thùy Trâm”.

Chị đã yên nghỉ trong lòng Đất Mẹ Việt Nam, cho dù nhân danh một lý tưởng nào, Chị vẫn là một thiếu nữ Việt Nam yêu tổ quốc, yêu đồng bào, thật đáng trân trọng, đáng tôn kính. Điều mà tôi cảm nhận và cũng là điều khiến tôi trăn trở là hình như “thay vì trân trọng, tôn kính nhiều hơn những con người thật bằng xương bằng thịt” thì Nhà Nước Việt Nam hôm nay lại thích “ồn ào lăng-xê” những vật vô tri vô giác.

Quả thật, nếu cuốn nhật ký “Đặng Thùy Trâm” chẳng may đã tan thành mây khói, thì e rằng Liệt Sĩ “Đặng Thùy Trâm” cũng chẳng được ai đoái hoài, Người Mẹ đau khổ mất con Doãn Ngọc Trâm chắc cũng không mấy người biết đến.

Quả thật, nếu không có những người như thượng sĩ quân đội VNCH Nguyễn Trung Hiếu, những người cựu chiến binh Mỹ như Fred Whitehurst đã cố công gìn giữ cuốn nhật ký suốt 35 năm và tìm cách trao về cho gia đình Chị Trâm trải qua một đoàn đường nhiêu khê khổ ải, thì có lẽ bia mộ của Chị Trâm cũng như bao nhiêu bia mộ khác trong nghĩa trang liệt sĩ chỉ được một năm mấy lần có người đến thắp hương nhân những ngày lễ lớn và rồi cô đơn nằm im đó trong hững hờ quên lãng…

Đó là chưa kể, rải rác trên khắp ! mảnh ất Miền Nam, từ những nơi hoang vu rừng thẳm cho đến những đồng lầy nước đọng…còn không biết bao nhiêu chàng trai như anh Nguyễn Văn Thạc, những cô gái như Đặng thùy Trâm đã nằm xuống mà có mấy ai quan tâm lo lắng, trân trọng, kiếm tìm để trả hài cốt về cho gia đình họ, cho những người thân yêu, cho những bà Mẹ mất con như Doãn Ngọc Trâm.

Quả thật Nhà Nước Cọng Sản nếu đã có khả năng dựng lên tượng đài một nhân vật không có như Lê Văn Tám để đánh lừa đồng bào, đánh lừa bao thế hệ học học sinh một cách thành công, thì có lạ gì khi họ tìm hết cách để lăng-xê “tập nhật ký có lửa nầy” để phục vụ cho những ý đồ chính trị.

Sau “cơn sốt nhật ký Đặng Thùy Trâm” không biết Nhà nước Cọng Sản nầy có tìm được một thần tượng nào khác nữa không để khơi gợi niềm tin vốn đang bị xóa mòn trầm trọng nơi giới trẻ.

Xin cám ơn anh Nguyễn Trung Hiếu, cám ơn các bạn Whitehurst, và đặc biệt nhất xin cám ơn gia đình Bác Doãn Ngọc Trâm-Đoàn Ngọc Khuê, các Chị Phương Trâm, Hiền Trâm, Kim Trâm…nhờ Quí Vị mà Việt nam hôm nay có được một bác sĩ Đặng thùy Trâm đáng yêu đáng quí cùng với “di chúc tinh thần của Chị”, tập “Nhật ký có lửa” đã làm rung động bao tâm hồn.

Tôi sẽ không cám ơn Đảng Cộng Sản đâu. Vì nếu không được đào tạo trong cái “lò Cọng Sản” chắc cuốn Nhật ký của Chị sẽ bớt đi cái “thứ lửa hận thù” để nhường chỗ cho cái “lửa của lòng nhân ái bao dung”.

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
Đài BBC có thể biên tập lại ý kiến của quí vị và không bảo đảm tất cả thư đều được đăng.
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
 
 
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân