Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
12 Tháng 1 2006 - Cập nhật 15h38 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Bạn Ngô Hùng, từ San Jose gửi thư sau
 
Trước hết tôi xin cám ơn ban việt ngữ BBC đã lập diễn đàn với chủ đề “Vui buồn về quê ăn Tết” để mọi người có thể tham gia ý kiến và những kinh nghiệm Vui Buồn của mình với những bạn đọc khác.

Tôi có một kỷ niệm rất khó quên trong một chuyến về thăm quê hương Việt Nam vào dịp Tết sau nhiều năm xa cách và nhớ nhung thân bằng quyến thuộc. Để con tôi có dịp gặp gỡ họ hàng và hiểu biết thêm về đất nước VN. Mặc dù tôi đã tìm hiểu và chuẫn bị tinh thần rất kỹ trước khi lên đường nhưng khi đến VN lúc vào trạm Hải Quan đầu tiên tôi không khởi ngỡ ngàng khi nhận được những cái nhìn nhiều ác cảm và hách dịch với câu hỏi hằn học và xấc xược được sử dụng để chào đón VK về thăm quê hương. (Thái độ làm việc rất là trái ngược hẳn với hải quan của Thái Lan như chúng tôi mới vừa quá cảnh).

Chúng tôi kiên nhẫn trả lời nhã nhặn mọi câu hỏi sau cùng không còn gì để bắt bẻ được nữa nên đành phải để chúng tôi qua ải này để đến ải thứ hai còn nhiều phiền toái hơn là ải kiểm tra hành lý. Tôi đã biết trước ải này mà không đút lót thì sẽ bị trở ngại rất nhiều nhưng tôi vẫn cương quyết giữ vững lập trường không lo lót hối lộ nên khi một cô nhân viên hải quan trẽ với vẻ mặt lạnh lùng hách dịch xem passport của chúng tôi nhưng không thấy tiền hối lộ như những người khác thì giấy tờ của chúng tôi bị đẩy qua một bên và được đặc biệt chiếu cố tận tình chi tiết hơn.

Chúng tôi bị hạch sách đủ điều với lý do giấy tờ khai không đúng nhưng không nói rõ sai chỗ nào đồng thời họ cố tình làm xáo trộn thất lạc giấy tờ của chúng tôi nữa. Mặc dù trên máy bay trước khi vào VN tôi đã khai báo rất đầy đủ và chi tiết. Sau nhiều lần bị làm khó với thủ tục giấy tờ thì đến thủ tục khám xét hành lý. Những vali hành lý của chúng tôi được tận tình chiếu cố tỉ mỉ với sự cố ý trả thù vì đã không chịu hợp tác trong thủ tục “Đầu Tiên”. Những áo quần đã được xếp gọn gàn ngăn nắp đều bị lục lạo và xáo trộn với hy vọng tìm ra được một cái gì đó bất hợp pháp để ghép tội chúng tôi. (Nhưng tôi đã ung dung không khiếp sợ vì mình chỉ về thăm thân nhân và chỉ mang theo những áo quần và đồ đạc hợp pháp mà thôi).

Tuy rằng chúng tôi là những người sau cùng của chuyến bay rời khỏi trạm kiểm soát hành lý của phi trường TSN trong chuyến về VN năm ấy nhưng tôi vẫn luôn vui vẻ bảo vệ lập trường không đút lót của mình là đúng. Trong thời gian lưu lại VN chúng tôi đã về quê nội, quê ngoại và những vùng xa xôi khác để thăm bà con họ hàng. Đến đâu chúng tôi cũng đều được khuyến cáo rằng nếu không hối lộ đút lót cho Công An khu vực hoặc cán bộ ở những cữa qyuền hành chánh thì sẽ bị rất nhiều phiền phức.

Có lần tôi đích thân đến đồn Công An khu vực khai báo tạm trú nhưng được miễn tiếp vào ban ngày mà để CAKV đến tận nhà làm thủ tục cho có tình cảm hơn. Quả thật đến tối hôm đó CAKV đến tận nhà làm thủ tục tình cảm thật lộ liễu nào là xin tiền ủng hộ công sức vì phải làm thủ tục sau giờ hành chánh, nào là tiền ủng hộ cho khu phố, nào là tiền ủng hộ các cán bộ địa phương…Thân nhân chúng tôi ở VN bất đắc dĩ phải nộp nhũng khoản tiền thủ tục này cho CAKV nếu muốn được sống yên ổn trong khu vực kiểm soát của họ.

Có những nơi người dân bảo rằng những Cán Bộ địa phương này là những Hung Thần vì họ rất gian ác lại có rất nhiều quyền hành và cũng rất nhiều tiền nữa. Những hung thần này muốn ngườI dân nào khổ thí người dân ấy không thể nào sướng được trong vòng ảnh hưởng của họ. (Mấy triệu Việt Kiều có mặt khắp nơi ở hải ngoại cũng chỉ vì sợ không sống chung nổI vớI những hung Thần như vậy mà thôi.)

Tôi rất thông cảm cho những ngườI VN đã phải hoặc bị gài hoặc ép buộc vào hoàn cảnh tiếp tay cho tham nhũng ở VN. Nhưng đồng thời cũng kêu gọi mọi Kiều bào nên hy sinh chút quyền lợi cá nhân đồng loạt can đảm không chấp nhận đút lót tại phi trường và những nơi hành chánh khi về VN nữa. Không mang hàng hóa bất hợp pháp vào VN nữa.

Nhất là nhũng kiều bào đã từng không sợ cái chết khi liều mình ra đi thì nay há gì lại sợ một chút phiền toái thủ tục nơi phi trường để nộp những đồng tiền mô hôi nước mắt của mình kiếm được để đút lót cho bè lũ tham nhũng làm giàu một cách phi pháp. Với sự can đảm của mỗi Kiều bào yêu nước mỗi lần về quê hương nên cương quyết không khiếp sợ phi lý bất công, không hối lộ và không hợp tác với tham nhũng là góp phần làm sạch cho đất nước Việt Nam sau này. Cám ơn diễn đàn BBCVietnamese cho đăng ý kiến cá nhân này rất nhiều.

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
Đài BBC có thể biên tập lại ý kiến của quí vị và không bảo đảm tất cả thư đều được đăng.
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
An ninh và tình cảm trên mạng Internet
10 Tháng 1, 2006 | Diễn đàn BBC
Vui buồn về quê ăn Tết
04 Tháng 1, 2006 | Diễn đàn BBC
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân