![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Độc giả Anh Tuấn góp ý kiến | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Một số người trên diễn đàn cố tình nói về dân chủ theo lối thả lỏng cho xã hội hỗn loạn. Thật là lối diễn giải đánh tráo khái niệm! Nếu như các năm trước đây, các nước Đông Âu tan rã hàng loạt, lúc đó ai cũng nghĩ rằng họ sẽ phải gánh chịu rối loạn xã hội một thời gian dài do những căm tức dồn nén bao nhiêu năm dưới sự cai trị của CS, hoặc do tình trạng xã hội theo kiểu vô chính phủ. ĐCSVN đã cảnh báo dân chúng rằng các nước Đông âu đang phải đối mặt với nhiều rối ren về an ninh trật tự. Sự thật thì các bạn đã biết: các nước đó đã đi vào ổn định và họ đã được sự đón chào nồng nhiệt của thế giới văn minh, kinh tế xã hội phát triển toàn diện. Bạn bè cũ của tôi từ bên đó nói là kinh tế xã hội trước đây không có gì để mà so sánh với bây giờ (có các số liệu chứng minh). Khi các nước Đông âu phát triển vượt bậc và ổn định thì không thấy ĐCSVN nói nhiều về! các nước đó nữa. Riêng Liên Xô phải đối mặt với “ly khai” mà thực chất là trở lại đường biên giới giữa các nước như từ trước chiến tranh thế giới thứ 2, đó là điều hiển nhiên không lúc này thì lúc khác. Tiếp đó nước Đức thống nhất và sau này chắc cả Nam-Bắc Triều Tiên cũng như vậy thôi. Các ĐCS ở các nước đó đã có những điều chỉnh cho thích hợp với tình hình mới, họ vẫn đang và sẽ có ảnh hưởng lớn trong xã hội. Đảng nào hành động theo số đông chắc chắn sẽ kiếm được nhiều lá phiếu của cử tri. Chúng ta đang đứng trước hoàn cảnh quốc tế vô cùng thuận lợi: Không còn sự đối đầu của “hai phe”; Vị trí địa lý thuận lợi nên thu hút được sự chú ý của các cường quốc trên thế giới; Con người thì thân thiện, hiếu học và chăm chỉ; Thù hằn về ý thức hệ hay quá khứ chiến tranh đã hầu như không còn; Các ông “quá rắn” đều đã quá già hoặc đã về thế giới bên kia… và rất nhiều yếu tố thuận lợi khác. Mỹ cũng đã “thông cảm” với chúng ta khi họ không quá cứng nhắc trong các vấn đề nhân quyền, tự do tôn giáo. Vậy là chúng ta đang ở trong điều kiện thuận lợi để có thể đẩy mạnh cải cách theo hướng dân chủ. Chỉ cần chúng ta trong bước quá độ có sự kiểm soát chặt chẽ của luật pháp. Cơ quan lập pháp, hành pháp, Quân đội và Công an lo bảo vệ pháp luật, mọi đảng phái, tổ chức, cá nhân đều nằm dưới sự giám sát của pháp luật… thì rối loạn làm sao được? Bầu cử ở VN hiện nay ư? Một trò hề sống sượng! Thái Lan hay Philipine đang xảy ra các cuộc biểu tình, sự đấu đá giữa các đảng… thì đó là điều mừng cho họ, nó chứng tỏ là những người cầm quyền có vấn đề. Còn hơn là dưới chế độ độc đảng người dân muốn nói mà không được nói. Và sự thật đang chứng minh là VN ngày càng tụt hậu xa so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Bạn không thể sánh VN với một vài nước cá biệt, có những phức tạp do lịch sử để lại, có những xung đột về tôn giáo từ xa! xưa. Tất nhiên không bao giờ có một xã hội lý tưởng, hay giả sử có một xã hội lý tưởng thì không bao giờ luật pháp được thực thi chính xác tuyệt đối. Nhưng phàm là một con người trong thời đại ngày nay thì ai cũng muốn được tôn trọng, được bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình. Với điều kiện thuận lợi như vậy thì chúng ta còn lý thuyết, còn chủ nghĩa nào để duy trì sự lãnh đạo độc tôn? Các lý thuyết như: Đảng tiên phong của giai cấp Công nhân? - làm theo lao động, hưởng theo nhu cầu? – Chuyên chính vô sản? – Bóc lột, thặng dư? - Nền sản xuất theo kế hoạch? – Tư bản? - Kẻ thù số một, số hai? Vân vân… Có các đảng cạnh tranh nhau thì khó đảng nào để tình trạng bê bối, tham nhũng mà tồn tại được ở vị trí lãnh đạo đất nước, điều này chỉ có làm lợi cho dân cho nước và lẽ dĩ nhiên làm hại các quan tham tự bầu bán nhau, rồi chia nhau bổng lộc của dân. Họ thật ngang nhiên khi mà một thiểu số tự nhiên đưa nhau lên làm ông nọ bà kia, thuyên chuyển vòng vèo “lãnh đạo”, “quản lý” các mảng béo bở nhất ở mọi nơi mọi chỗ. Bạn thử nhìn xung quanh bạn xem ai là người đang lãnh đạo bạn? Tư cách đạo đức và tài sản của ông bà ta như thế nào? Có minh bạch không? Con cái ông bà ta đang ở đâu? Làm gì? Và nữa, bạn có cùng hội cùng thuyền với ông bà ta hay không? Tôi cũng hiểu rằng đã làm quan thì phải có các đặc quyền đặc lợi như mọi nơi trên thế giới, miễn là đồng tiền kiếm ra phải chứng minh là làm đúng pháp luật. Đến như công khai tài sản của quan chức mà cũng cố tình không làm. Họ sợ gì? Bạn cũng nhớ rằng yêu nước, thương dân không phải là độc quyền của ai. Vấn đề ở chỗ yêu như thế nào để có lợi nhất cho dân, để người VN được ngẩng cao đầu khi ra bên ngoài! Vậy tại sao họ vẫn muốn duy trì độc đảng và độc đảng là vì ai? Hay là cứ lấy mũ trùm kín đầu, mắt và tai lại? Chúng ta đang sống trong thời đại nào? | CÁC BÀI LIÊN QUAN ![]() 18 Tháng 2, 2006 | Diễn đàn BBC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||