![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Độc giả Phan trao đổi với Nguyễn Tiến Trung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anh Trung thân mến, em còn trẻ. Người trẻ bị coi là là kém hiểu biết, nông nổi, dễ bị lung lạc, không đáng được nên lên ý kiến ở nước ta. Nhưng chúng em vô cùng cảm động khi có những người - như anh - hiểu được chúng em và lên tiếng, thay chúng em nói lên những bức xúc mà chúng em đáng lẽ có quyền nói lên, đựơc mọi người quan tâm. Nhiều lúc em tự hỏi mình tại sao em được sinh ra trong một đất nước XHCN mà em lại không thể tin và Đảng một chút nào - cũng như các bạn em. Là lỗi của chúng em phản động và ngu dốt như lời những bậc "bề trên" đã quy kết mỗi khi chúng em có kiến chăng? Nhưng ai đào tạo chúng em, ai đã dạy chúng em? Em đã phải tự hỏi nhiều cái lắm. Nhiều cái mà em biết rằng nếu em hỏi những người đáng lẽ ra phải cho em một câu trả lời chính xác thì sẽ g! t đi và cho rằng em "sai!". Có thể em đúng hoặc không đúng nhưng chúng em biết những ý kiến của chúng em rồi sẽ chỉ nhận được một sự giáo huấn, một sự trách cứ. Em nói cái này nhiều người lớn sẽ không hiểu. Nhưng em tin tất cả - Tất cả những người trẻ tuổi sẽ hiểu. Nhiều lúc em đã khóc. Thực sự em đã khóc vì không biết sau này sẽ làm nghề gì, làm được một cái gì to tát hay không để mà đóng góp cho đất nước ta.
Em còn trẻ, em có nhiều ước mơ, hoài bão lắm. Nhà trường thầy cô đã dạy cho em lòng yêu nước, yêu Tổ quốc, nhưng cũng lại nêu nhiều điều sai sự thật. Bà em kể về chiến dịch Mậu thân năm 86 - ta thất bại nặng nề, nhưng sách giáo khoa chỉ viết đich chết bao nhiêu, tổn hại bao nhiêu. Vậy ta đã thiệt hại như thế nào? Bao người đã chết? Em không biết. Người ta không viết. Sai lầm của ta chỉ có vài câu, không cụ thể, không rõ ràng. Em không cho là nền giáo dục của chúng ta sai, nhưng đúng như anh Trung nói, những môn học đầy tính áp đặt tư tưởng chính trị cần phải xem xét lại. Thú thực thày giáo nhắc đi nhắc l! ại về giai cấp công nhân nhưng em không biết gì về giai cấp này. Liệu em có thuộc về giai cấp này? Nếu giai cấp công nhân là hạt nhân, được quyền làm chủ đất nước thì tại sao giai cấp này chưa bao giờ xuất hiện trong ý thức chúng em? Vẫn chỉ là những lời sáo rỗng, mơ hồ, khó hiểu. Thầy cô đang dạy em mà không làm cho em hiểu được. Em lại tự hỏi sao lại có nhiều feedback chê trách anh Trung. Thậm chí có người quy kết anh phản động. Lại phản động? Vẫn lại là những lý lẽ nguỵ biện cho sự thật đã rành rành. Chả nhẽ tìm ra cái sai là phản động? Chẳng lẽ cứ phải khen cái tốt đẹp? Em thấy thật buồn cười rằng là khi mình cứ phải chép đi chép lại bài mẫu "tìm hiểu Thăng Long hà Nội" mà không hiểu một chữ. Trường nào cũng bắt chép rồi nộp. Không học sinh nào thực sự làm bài, tìm hiểu. Là một trong những người mà sau này sẽ làm chủ đất nước. Em hi vọng đất nước mình không ngủ yên trong cái hoà bình -không khúng bố kia. Vì thực tế VN chẳng có mấy tiếng nói và ảnh hưởng đến tình hình thế giới nên khủng bố mới không sờ đến? Em không muốn an phận như thế này. Em muốn đất nước em thà là nghèo hèn nhục nhã rồi bứt mình đứng lên phát triển cường thịnh hơn là nằm gặm nhấm quá khứ, luôn tự hào về bản thân trong khi thực tế không như vậy. Chúng em còn trẻ, phải lo học hành, còn vận mệnh đất nước là của người lớn ư? Hay năm xưa có anh Nguyễn Ái Quốc nào tuổi đời còn rất trẻ nhưng đã dám dũng cảm tìm con đường riêng cứu nước? Em hỏi nhưng người ta không trả lời em. | CÁC BÀI LIÊN QUAN ![]() 05 Tháng 3, 2006 | Diễn đàn BBC ![]() 03 Tháng 3, 2006 | Diễn đàn BBC ![]() 02 Tháng 3, 2006 | Diễn đàn BBC ![]() 02 Tháng 3, 2006 | Diễn đàn BBC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||