Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
13 Tháng 10 2006 - Cập nhật 12h20 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Thêm vài đảng nhỏ cạnh tranh thì đã làm sao?
 

 
 
Bốn người bất đồng chính kiến ở Việt Nam
Những người bất đồng chính kiến đang tìm cách tập hợp lực lượng
Chính trị cũng phải được cạnh tranh thì mới bớt đi tham nhũng, bớt đi những thủ tục phiền hà hành dân là chính, người dân tiến tới được tự do lựa chọn các nhà lãnh đạo của mình.

Tuy vậy mỗi người dân VN, nhất là các bạn trẻ cũng phải cảnh giác vì không khéo lại gửi trứng cho ác bởi lẽ: Chúng ta không thể gửi gắm niềm tin hay tham gia trực tiếp vào một hướng đi mà không rõ đích ở đâu.

Thật khó hình dung bản thân phải ra trận dưới sự chỉ huy của nhà quân sự tồi, không rõ là đánh ai và đánh xong sẽ được gì. Hay người chỉ huy đó chỉ lợi dụng mình vì mục đích cá nhân của anh ta nhưng lại được che đậy bằng những mỹ từ đẹp đẽ.

Họ là ai?

Khối gọi là 8406 mặc dù đã đưa ra cương lĩnh hành động nhưng mỗi chúng ta cũng phải xét xem các đối tượng này là ai? Họ có “chuyên nghiệp” không? Hay nói cách khác là họ có năng lực về hoạt động chính trị, ngoại giao và quản lý đất nước không?

Đối tượng thanh niên sẽ ủng hộ ai?

Bản thân tôi chưa thấy rõ ràng vì không thể tin được chỉ qua những lời nói, qua những tuyên bố hào nhoáng.

Ở các nước Đông âu, các nhà lãnh đạo đấu tranh cho dân chủ đã từng nhiều năm hoạt động, họ đã từng là những người nổi tiếng. Không hiểu trong khối 8406 các vị có “học vấn” đến đâu, đã từng làm một hay một số việc cho cộng đồng bao giờ chưa? Hay chỉ nặng về hô hào?

Quả thực là tôi chưa từng nghe đến tiếng tăm của họ ngoài một số tuyên bố rất kêu nhân một sự kiện nào đó. Khi nào trong khối này tập hợp được những cá nhân ưu tú, có sức cuốn hút quần chúng để quần chúng có thể ủng hộ họ? Hay đơn giản là khối chỉ tập hợp những người bất mãn, những thành phần bị bỏ rơi hoặc bị tước đoạt quyền lợi dưới chế độ CS? Tức là tầm trí tuệ của khối đến đâu? (thực tế là ở VN rất nhiều người giỏi không vào ĐCSVN hoặc không được sử dụng do có tư tưởng tự do dân chủ).

Cho nên khối 8406 hay khối nào đó được thành lập ở VN vào thời điểm này cũng chưa thể đe doạ trực tiếp đến… sự độc quyền của đảng.

Phải đi thì mới thành đường

Tuy nhiên mọi sự phải có bắt đầu mới có kết thúc. Có chăng cũng phải dăm muời năm nữa thì mới biết được sự phát triển của khối 8406 đến đâu.

10 năm nữa, sẽ có nhân vật đối lập nào ngồi chung bàn đại hội với Đảng Cộng sản?

Theo tôi có thể theo hai hướng: Một là tự tiêu tan hoặc tồn tại èo ọt và trở thành vật trang sức cho xã hội “dân chủ” ở VN nếu như khối không tập hợp thêm lực lượng trí thức đông đảo.

Trường hợp họ chỉ tập hợp được lực lượng là nông dân, đồng bào một số vùng khó khăn (như bị chính quyền CS gần như bỏ rơi…) thì chắc khối phải thay đổi phương thức hoạt động (biểu tình rầm rộ, gây áp lực, đòi ly khai) vì tiếng nói “chính nghĩa” của họ sẽ không được đông đảo người dân đón nhận. Trường hợp này tôi e rằng khối sẽ bị đàn áp thẳng tay (vì mục tiêu đấu tranh của họ đã thay đổi).

Hai là phát triển lên thành một Đảng mạnh có thể cạnh tranh ngang ngửa với ĐCS nếu khối được tăng cường lực lượng là những trí thức ưu tú, các ĐVCS “thoái hoá” ngả theo hướng dân chủ.

Về phần Đảng ta thì theo tôi các đồng chí cũng không thể chống lại tư tưởng dân chủ của một bộ phận nhân dân được nữa. Các đồng chí luôn mồm nói Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng; Cán bộ là đầy tớ của nhân dân, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân.

Nhưng người dân ngày nay chỉ tin vào thực tế những gì đang diễn ra: Tham nhũng nhiều thì các đồng chí chống tham nhũng như thế nào? Cải cách hành chính thì cụ thể người ta đi làm thủ tục có được thuận lợi hay không? Chính sách ưu tiên dân nghèo và các vùng nghèo thì hiệu quả cụ thể ra sao? Chọn người hiền tài làm cán bộ thì các cán bộ ấy giải quyết công việc như thế nào?

Phải nói là người dân VN rất tốt, tình nghĩa thuỷ chung. Tốt như nhân dân Thái Bình mà phải đứng lên thì quả là có vấn đề rồi. Bao vùng quê như Đức Phổ hồi chiến tranh người dân không hề tiếc xương máu cho CM mà đến nay vẫn quá nhiều gia đình chưa thoát nổi cái nghèo (qua nhật ký ĐTT), còn bao nhiêu Đức Phổ như vậy trên khắp đất nước?

Nói đi cũng phải nói lại: Sau chiến tranh VN bị cấm vận dài dài (cả Mỹ và ĐCS đều cấm vận nhân dân). Sau “đổi mới” thì tình hình có cải thiện dần dần, đời sống người dân ở nhiều vùng quê cũng đã thay đổi.

Nhưng cái chính là hiện nay bộ máy công quyền chỉ thấy sâu mọt, các bộ đảng viên quá giàu trên sự nghèo khổ của người dân lao động. Họ, những người lao động cật lực mà vẫn không thoát được cái nghèo đeo bám.

Cho nên các đồng chí nên khuyến khích các khối tương tự như khối 8406 để nhìn lại mình. Các đồng chí vẫn mạnh, nên cho dù thêm một vài đảng nhỏ cạnh tranh với mình thì đã sao?

.............................................

Độc giả ở Richmond, Hoa Kỳ
Sống trong một chế độ bưng bít mọi tin tức, chỉ muốn dân chúng nghe theo những gì CS nói, mà bạn Mai Hoa Hưng Yên đã biết được tình hình tổng quát một cách rất chính xác thì kiến thức của bạn qủa là không thể chối cãi được.

Nhận định của bạn Tuấn Khanh Hà Nội thì rất chính xác. Tôi thì hoàn toàn đồng ý là những người tranh đấu dân chủ cho Việt Nam là những anh hùng, dám hy sinh và chấp nhận mọi hiểm nguy cho bản thân và gia đình. Chúng tôi chỉ là những người hèn nhát. Tôi chỉ xin nói rõ ra rằng: Những ai nghĩ rằng họ có tham vọng cầm quyền sau này là không hiểu rõ dân chủ là gì, người lãnh đạo tương lai phaỉ do "dân bầu" họ có quyền ứng cử. Nếu đắc cử thì họ sẽ xứng đáng là người lãng đạo vì do dân trực tiếp bầu lên.

Tuấn Khanh, Hà Nội
Là một thanh niên trong nước, tôi nghĩ rằng ý kiến của bạn Mai Hoa là quá ấu trĩ và kìm hãm tiến trình dân chủ tại Việt Nam.

Thứ nhất, chỉ có những người dũng cảm mới dám cất lên tiếng nói đối lập, sẵn sàng cam chịu mọi hình thức khủng bố của Đảng cộng sản Việt Nam, họ sẵn sàng hy sinh cuộc sống và miếng cơm manh áo để đẩy mạnh quá trình dân chủ hóa đất nước. Do vậy, cả tôi và bạn cùng rất nhiều người Việt Nam khác là quá hèn nhát trước những bất công, độc đoán của Đảng cộng sản.

Thứ hai, nếu không có những người đi tién phong như vậy, liệu có ai sẽ khuyến khích được những người còn hèn nhát như tôi và bạn dám nói lên suy nghĩ của mình, để dành lại quyền tự do cá nhân của mình như ông Hồ chí minh cũng đã từng nói, cái câu mà Đảng hầu như là chưa bao giờ nói đến "Độc lập mà không có tự do thì độc lập cũng chẳng có ý nghĩa gì".

Thứ ba, và cũng là điểm quan trọng nhất trong sự ấu trĩ của bạn. Tại sao bạn cứ phải nghĩ rằng ai đó trong khối 8406 sẽ là người lãnh đạo phong trào dân chủ để thu hút quần chúng, tiếp đây sẽ còn nhiểu trí thức khác đủ khả năng, đủ uy tín để thu hút toàn dân vào tiến trình dân chủ hóa đất nước.

Lại càng không thể khẳng định sẽ lãnh đạo đất nước Việt nam dân chủ trong tương lai. Lý do là vì sẽ có nhiều đảng phái dân chủ khác sẽ xuất hiện và sự cạnh tranh sẽ công khai. Và khi đó toàn dân Việt Nam được tự do và đủ nhận thức để lựa chọn Đảng nào và ai sẽ là người đủ năng lực, tri thức và phục vụ lợi ích cao nhất của dân tộc và nhân dân Việt Nam.

Phan Dự
Để cho tinh thần dân chúng phấn khởi hưởng ứng, bừng bừng khí thế, ngoài việc phổ biến báo chí, tờ rơi, và gửi thỉnh nguyện thư đến các nhà lãnh đạo thế giới, tôi đề nghị khối 8406 mượn tạm bài hát "Giải phóng miền Nam" ngày xưa để phổ biến sinh hoạt văn nghệ nội bộ và quần chúng, thay vì chỉ có "miền Nam" thì nay thay bằng toàn cõi "Việt Nam".

Tôi thấy bài ca này phản ánh rất chính xác, xót xa cho hiện tình đất nước mình mấy chục năm nay, mà không sợ danh sĩ CS nào có thể chê là thô thiển. Nhất định khối 8406 còn được sự tham gia đông đảo của những người từng kinh nghiệm chống "Ngụy quyền". Quan trọng nhất là khối 8406 đừng để CS tuyên truyền rằng khối 8406 sẽ là những người nắm chính quyền. Khi CS phải trao trả quyền lực cho dân, sẽ phải có bầu bán phân minh, các phái và đảng CS vẫn được sinh hoạt, những đảng viên CS tài năng đạo đức vẫn có thể giữ chức vụ nếu dân đề cử.

Phan Ngạn, Sài Gòn
Có thể 8406 chưa tập hợp được nhiều thành phần ưu tú trong xã hội nhưng họ là những người rất can đảm, dám dấn thân trên con đường đầy gian nan nguy hiểm để nói lên khát vọng của đa số người dân Việt hiện nay. Thực tế có hàng triệu người muốn đến với 8406 nhưng họ còn bị khiếp sợ bởi cổ máy đàn áp rất tinh vi và khốc liệt của nhà nước.

Còn việc ít người dân trong nước biết đến 8406 là điều quá dễ hiểu bởi sự bứng bít nghiệt ngã của tất cả phương tiện truyền thông đại chúng trong nước, chỉ có những ai lên mạng và biết vượt tường lửa thì mới có hiểu biết về họ, ngay cả sự kiện Hoà thượng Thích Quảng Độ được giải nhân quyền RAFTO rất có uy tín trên thế giới thế mà đâu có một tờ báo trong nước nào đăng đâu. Tôi nghĩ bất cứ một người bình thường nào còn có lương tri đều không bao giờ muốn sống trong một chế độ độc tài , không được nói thật nghĩ thật, viết thật...mà chỉ được nói theo, nghĩ theo, ăn theo nói leo.

Minh Huy, Sài Gòn
Tôi không hiểu nhiều về chính trị nên không dám dự đoán, chỉ dám đưa ra những nhận định cá nhân: Ngày nay, khi xã hội càng phát triển người dân VN đặc biệt là thế hệ trẻ ngay sống thực dụng hơn so với cái thời máu lửa ngày xưa. Đúng như tác giả đã nói họ chỉ quan tâm đến những cái thực tế trước mắt, mà thực tế VN ngày nay thối nát đến mức nào thì ai cũng biết.

Tham nhũng ở VN dường như đã trở thành căn bệnh nan y, bất công tràn ngập xã hội, những điều này khiến 8406 trong tương lai gần sẽ ngày càng mạnh hơn, kêu gọi được nhiều người tham gia vào nhóm hơn.

Tôi cũng có lo ngại giống tác giả Phạm Mai Hoa, liệu 8406 sẽ đi về đâu? Xây dựng một xã hội dân chủ như các nước Tây âu đã làm thời hậu CS chẳng dễ chút nào. Liệu 8406 có là được những điều mà các nước ở Đông âu đã từng làm được hay chỉ đấu tranh để phục vụ lợi ích cá nhân hay thậm chí chỉ để trả thù.

Lan, Italy
Mai Hoa đã có một bài viết rất là hay và tỉnh táo, phản ánh được thực tế hiện tại ở Việt Nam. Bài viết thể hiện một người tri thức tỉnh táo và hiểu rõ tình hình đất nước.

Tôi thấy trên điễn đàn BBC có một hiện tượng là mỗi khi xuất hiện bài viết về một khối dân chủ nào đó, là sẽ có ngay những người ủng hộ hết mực, coi như những người mở đầu đẫn dắt cho dân chủ việt nam trong khi không biết họ là ai, đã làm những việc gì.

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
BBC có thể biên tập lại thư mà vẫn giữ đúng nội dung ý kiến và không bảo đảm đăng mọi thư gửi về.
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
Khối 8406 gửi thư cho APEC
12 Tháng 10 , 2006 | Việt Nam
Làm đối lập ở Việt Nam thật khó
23 Tháng 8, 2006 | Diễn đàn BBC
Bàn về bác sĩ Nguyễn Khắc Viện
25 Tháng 1, 2006 | Diễn đàn BBC
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân