![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dân cần biết bảo vệ quyền lợi của mình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trong thời đại ngày nay, khi mà VN đã tham gia vào WTO thì có nghĩa rằng VN không còn là một ốc đảo tách biệt với thế giới nữa. Mọi chính sách, luật lệ trong làm ăn về kinh tế phải theo quy định chung của thế giới… Cùng với nó, điều mà người dân ngày nay đòi hỏi là thể chế chính trị của VN có thay đổi theo không? Đây là câu hỏi lớn mà tôi tin rằng bộ phận lớn dân chúng đang rất quan tâm. Đồng thời cũng là mối lo ngại của các ĐVCS “gộc”, những người đang nắm quyền bằng cách không minh bạch. Áp lực này đè lên họ ngày một lớn từ cả ở trong nước lẫn từ ngoài nước. VN lại càng đặc biệt hơn với đất nước vừa trải qua các cuộc chiến tranh tàn khốc, làm mất đi bao nhiêu của cải và sinh mạng con người. Hậu quả của chiến tranh để lại dai dẳng cho đến tận ngày nay cũng chưa dễ gì khắc phục. Nhưng có một điều chắc chắn mà ai cũng phải thừa nhận: Sau thống nhất hơn 30 năm mà đại bộ phận người dân VN với gần 80% là nông nghiệp vẫn nghèo khổ; Người dân vẫn chưa có quyền cơ bản nhất như mọi công dân của đại đa số các quốc gia khác; Các quan chức đang nắm quyền không phải do dân bầu lên, trong số họ đa số là dùng bằng cấp giả hoặc bằng cấp không liên quan đến công việc mà họ đang được đảm nhiệm.
Ngày nay, người VN ở trong nước cũng như ở ngoài nước có thể nói đã gác lại quá khứ để mong chờ một đất nước VN cất cánh thành rồng thành tiên, nhưng thực tế thật phũ phàng và chua xót. Chúng ta có quyền đặt câu hỏi thực trạng này thì nguyên nhân do đâu? Tại sao người dân càng ngày càng mất lòng tin vào ĐCS cầm quyền, cho dù họ phát động hết chiến dịch tuyền truyền này đến cuộc tuyên truyền nọ (mới đây nhất là chiến dịch phát động các ĐV của họ học tập và làm theo gương ông Hồ Chí Minh). Chúng ta thấy rõ thực trạng qua hàng loạt các câu hỏi chất vấn mà người ta hy vọng vào ông Thủ tướng trả lời trong cuộc đối thoại qua Internet sắp tới. Có phải đa số đều phản ảnh nỗi bức xúc của họ về cải cách thủ tục hành chính, về đạo đức và trách nhiệm của các quan CS? Kế đó ông TT sẽ trả lời như thế nào với các câu hỏi về tự do báo chí, về bầu cử chọn lãnh đạo, về đa nguyên đa đảng?... Trăm dâu đổ đầu hệ thống Có lẽ người dân VN cũng đã quá quen với kiểu nhân dân hỏi gì thì cứ hỏi chứ đã biết chắc câu trả lời sẽ như thế nào rồi. Những lỗi trên có thể có ở nhiều nước nhưng chắc chắn bao giờ nó cũng tồn tại song song với mức độ nghiêm trọng hơn ở các chính quyền độc tài đảng trị, nó là khối ung thư di căn của bất cứ chính quyền CS nào, cái mà người ta thường gọi là lỗi hệ thống. Có ai không biết là lãnh đạo các cấp không được bầu bán một cách dân chủ công khai thì sao tránh khỏi độc đoán, chia chác quyền lực giữa “các nhóm lợi ích” trong ĐCS? Kế đó là nạn đi cửa sau, mua quan bán chức. Lợi dụng “bí mật quốc gia” và quyền hành tuyệt đối của mình để làm giàu bất chính? Có ai không hiểu là các ĐVCS “gộc” đang thực sự lo ngại cho cái “thành tích vẻ vang” của mình sẽ ra sao khi mà xã hội có đa nguyên đa đảng như ở các nước dân chủ khác ? Bởi lỡ đâu ít năm nữa ĐCS không còn nắm thế độc tôn nữa, có thể người ta sẽ xem xét lại mấy cái thành tích “vẻ vang” mà bấy lâu họ luôn nhắc đi nhắc lại, tuyên truyền rùm beng vào tai những người dân khốn khó? Có ai không hiểu là dưới sự lãnh đạo “sáng suốt” của ĐCSVN mà người dân VN đã phải tốn bao nhiêu sinh mạng để rồi lại phải bắt tay với chính “kẻ thù” (vì họ nhập khẩu lượng hàng hoá lớn nhất và chắc chắn sẽ là người đầu tư lớn nhất vào VN). Rồi sau bao năm tuyên truyền hướng lên xã hội CSCN lại phải quay về với nền kinh tế thị trường, mà nay để đỡ mất mặt, phải gán vào cái đuôi “định hướng XHCN”? Sống giữa thời đại bùng nổ thông tin, người dân VN ngày nay chẳng lẽ không biết ĐCSVN vẫn cố bám lấy cái chế độ độc đảng với bao chiến dịch quảng bá hình ảnh tốn kém tiền của dân nhưng thực chất là bảo vệ những ĐV thực sự nắm quyền lực. Họ thực sự đang lừa dối nhân dân và các ĐV khác vì ngay các ĐV này không hề có tiếng nói gì trong chính cái tổ chức của mình?
Với chế độ độc đảng, lãnh đạo không được bầu lên bằng lá phiếu của dân thì nhân dân VN có thể tin được hiệu quả của công tác cải cách thủ tục hành chính? Người ta biết rõ những con sâu con mọt, những kẻ côn đồ ở các tổ chức chính quyền đang tác oai tác quái mà không ai làm gì được, đánh chỗ này nó lại mọc ra chỗ khác? (cứ nhìn TQ là biết, cho dù có thêm nhiều án tử hình nữa). Mới đây ĐCSVN hợp Hội nghị Trung ương 4 đã ban hành Chỉ thị số 09-CT/TW về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII. Trong đó có nội dung: “…Đại biểu Quốc hội khóa XII phải là những người yêu nước, trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam… Có cơ cấu hợp lý số đại biểu là người đang công tác ở các cơ quan đảng, nhà nước, lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân… Sao mà lắm kẻ thù Các cấp ủy, tổ chức đảng, Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự Đảng Chính phủ, Đảng đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội đồng Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII cần có kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Chỉ thị, bảo đảm cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII thành công tốt đẹp”. Và rồi “các thế lực thù địch vẫn tiếp tục chống phá quyết liệt sự nghiệp đổi mới và phát triển của đất nước ta”… Đây là một điều rất mập mờ để họ vẫn tổ chức ứng cử và bầu cử theo kiểu cũ, đó là cái trò ‘Đảng cử dân bầu’ để cho QH của VN luôn luôn diễn những màn hề rẻ tiền. Các ứng cử viên tự do khó mà có đất để mà quảng bá hình ảnh của mình. Như vậy là họ vẫn cố tình chà đạp lên ý chí và nguyện vọng của đại bộ phận nhân dân. Chúng ta có quyền đòi hỏi là mọi công dân VN phải được thật sự tự do trong ứng cử và bầu cử, họ phải được tự do bầu ra đại diện của mình trong QH và được quyền bầu ra các vị trí lãnh đạo các cấp từ trung ương đến địa phương. Nếu không được như vậy thì tôi tin rằng đại bộ phận nhân dân sẽ tẩy chay cái trò hề bầu cử và ứng cử này. Đây cũng là dịp để các nhà dân chủ có bản lĩnh tham gia vào cuộc chơi. Thời đại ngày nay không dễ lừa bịp hay bịt mồm bịt miệng con người, lại càng không thể dùng vũ lực hoặc mấy trò bôi nhọ rẻ tiền để gạt các các ứng cử viên tự do vào làm ĐBQH. Tuy họ vẫn phải chịu lép vế bởi những điều khoản khống chế mập mờ ở trên. Vậy nên liều thuốc hữu hiệu nhất cho VN hiện nay phải là đối thoại, là tự do báo chí, là đa nguyên đa đảng. Một “Hội nghị Diên hồng” như giáo sư Đặng Viết Hoạt ở Mỹ gợi ý là hoàn toàn có thể thực hiện được. Chính đối thoại con người sẽ hiểu và thông cảm cho nhau hơn. Đối thoại có thể không xoá hết được bất đồng nhưng chắc chắn sẽ làm con người xích lại gần nhau. Đặc biệt qua đối thoại với sự hợp lực từ nhiều phía nhiều nguồn, sẽ luôn tìm ra phương sách tối ưu đưa đất nước tiến lên nhanh chóng và bền vững. Người VN như chúng ta từng được biết, dù đi đâu và sống ở đâu thì họ cũng luôn nặng lòng với quê hương đất nước. Ngày nay họ đang thực sự muốn tham gia vào quá trình phục hưng đất nước. Đối thoại với tất cả các thành phần xã hội ở trong cũng như ở ngoài nước có thể làm “hại” cho ĐCS nhưng chắc chắn nó sẽ làm lợi cho dân cho nước. Chúng ta hãy chờ xem tinh thần vì dân vì nước hay là vì bản thân của những người CS “gộc”? Rằng họ sẽ trả lời như thế nào về cuộc bầu cử ĐBQH sắp tới và trả lời như thế nào về đề nghị tổ chức một “Hội nghị Diên hồng” của Giáo sư Đặng Viết Hoạt? | CÁC BÀI LIÊN QUAN ![]() 29 Tháng 1, 2007 | Việt Nam ![]() 26 Tháng 1, 2007 | Việt Nam ![]() 24 Tháng 1, 2007 | Việt Nam ![]() 24 Tháng 1, 2007 | Việt Nam ![]() 08 Tháng 1, 2007 | Việt Nam ![]() 05 Tháng 1, 2007 | Việt Nam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||