Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
10 Tháng 1 2009 - Cập nhật 16h07 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn   Bản để in ra
Ấn tượng Chicago
 

 
 
Một khách du lịch Nhật Bản bên hồ Michigan
Cảnh như phim Hàn Quốc bên bờ Hồ Michigan

Tôi biết đến Chicago không phải là do ở Mỹ lâu ngày mà do sự tán tụng tính cách của thành phố này qua các bộ phim Đại Hàn.

Phim Hàn thường có khung cảnh rất đẹp lồng trong những câu chuyện tình tam giác, nan giải và rất “sentimental”.

Phim Đại Hàn thỉnh thoảng dùng bối cảnh hải ngoại, lấy thành phố Chicago làm nơi chốn tao ngộ và phân ly của những cuộc tình đầy ủy mị, mong manh nhưng rất trí thức.

Những người tình đứng bên bờ hồ mênh mông… nhìn xa xăm theo những tảng băng rạn vỡ.

Nàng thường là một tiểu thư có tính cách khuấy nước chọc trời như những kiến trúc uốn lượn bên bờ hồ Michigan.

Chàng là một du sinh với niềm kiêu hãnh và khí chất của Đại Hàn Dân Quốc.

Đại khái những thước phim đó có chất gì đó rất lâm ly và cầu kỳ nhưng vì trong bối cảnh quá lạnh lùng và cô tịch cho nên đâm ra sang trọng và lãng mạn vô bờ.

Nước Hàn có tuyết, có hồ nhưng tuyết không dày bằng, hồ không rộng bằng, lạnh không thấu bằng cho nên người Hàn có sự chiêm ngưỡng đặc biệt về Chicago.

Hàn kịch còn mỹ cảm hóa Chicago đến mức coi đó như là một phần tác dụng có trong các không gian lãng mạn của điện ảnh.

Hình ảnh “mênh mông hồ” này khi đem đi chiếu sang các xứ nhiệt đới, nơi các đôi tình nhân chỉ biết “hóng gió” và thanh nhã hơn chút là “ngắm chiều tím” như điện ảnh Hồng Kông thường khai thác thì có sự chênh lệch đáng kể về phong cách.

Rung động

Nói chung thì sự hiểu biết của tôi về Chicago có một phần nào do ấn tượng của vài cuốn phim Hàn chiếu trên TV của Mỹ và Việt Nam.

Một phần Chicago từ tòa tháp Hancock

Nhưng rõ ràng tới Chicago lần này mới thấy sự hiểu biết của tôi về nước Mỹ có chỗ này hời hợt quá. Chicago còn là nơi đã tạo dựng nên bao tính cách, sản phẩm và giá trị văn hóa cho nước Mỹ.

Tổng thống Obama là người của thành phố này. Chính vì lý do đó, mà hành trình của phóng viên BBC Nguyễn Hùng đã tạo cho tôi một cơ duyên tìm hiểu về Chicago sâu sát và nghiêm túc hơn.

Trước đó, đối với cách nhìn bàng quan của một người ở Mỹ lâu năm thì Chicago là một thành phố lớn xô bồ trong vùng Ngũ Đại Hồ.

Nhắc đến Chicago thì cảm thấy có chút gì đó quá lạnh lùng nhưng không kém phần lem luốc như tuyết rơi trên vỉa hè. Tới cũng được mà không cũng được.

Ở gần các thành phố lớn như Washington DC và New York nhưng tôi chỉ lên đó khoảng một thời gian rất ngắn rồi quay về.

Tới Chicago thì khác - theo phong thái của người phóng viên, cưỡi ngựa xem hoa mới thấy rằng sự hiếu kỳ để tìm hiểu lịch sử thành phố này cũng là một sự tìm tòi lớn.

Đứng bên bờ hồ này để cảm nhận những cơn lạnh thấu xương thì không thể nào không rung động đến tận tâm hồn.

Sự uốn lượn và tương phản của các kiến trúc đương đại bên bờ hồ còn mang tính đối chọi kịch liệt.

Bản thân của thành phố này về mặt nhân văn cũng tương tự như thế.

Trong khi những tòa nhà in trời khuấy nước có một không hai này thì một nơi nào đó trong thành phố này người ta vẫn coi như là vùng chiến tranh với tỉ lệ tội ác cao hàng bậc nhất nước Mỹ.

Hai thế giới hào hoa và lem luốc đang tồn tại song hành mang tính phân chia giai cấp rõ rệt.

Một người tài xế da đen lái xe bus tên là Phillip Clanton nói rằng đừng thấy những phồn hoa này mà choáng ngợp.

 Phillip Clanton
Phillip Clanton nói sự phồn hoa là sản phẩm của dục vọng và sự tham lam

Tất cả đều là sản phẩm của dục vọng và sự tham lam.

Tôi không đồng ý với cách nhìn nhận quá bi quan như thế nhưng thông cảm về sự thất vọng của ông về sự tham nhũng của bang Illinois.

Phillip Clanton này từng ủng hộ Obama hết lòng nhưng bây giờ cảm thấy Obama xa lạ quá! Ông gọi Obama bây giờ sắp làm vua rồi, “không phải vua mà là hoàng đế.”

Bà nghị viên thành phố Chicago cảm thông cho vị trí mới của Obama và không thể kỳ vọng Obama thỏa mãn hết những lời hứa.

Hình ảnh Obama tràn ngập khắp nơi. Những nơi Obama từng ăn uống, cắt tóc và tán tỉnh Michelle đều trở nên những ấn tượng cho du khách.

Quyền lực và tình yêu cứ lãng mạn như phim Đại Hàn nhưng không có một kịch bản nào có thể cho nhân vật được lên cao tột đỉnh như hiện thực Obama ở thành phố này.

Chicago cá tính của nước Mỹ. Chính đây là lò đúc của danh vọng và quyền lực, rồi cứ thế lan toả muôn nơi.

Ít ai để ý chứ Hillary Clinton cũng được sinh ra tại thành phố này.

Tuy thành phố này đã được xây dựng cách đây hơn 100 năm, có khi bị hỏa hoạn đến rụi tàn nhưng tất cả đều như mới lạ trong hôm nay.

Chicago cứ ẩn hiện trong màn tuyết sương một cách kỳ ảo và xa hoa trước mắt tôi như thế.

Tuyết rơi, hồ mênh mông, mặt băng rạn vỡ…và cứ như thế… Sức lôi cuốn rất mãnh liệt.

Anh Nguyễn Hùng một phần vì chạy theo săn chụp những bức hình “phong nguyệt” bên hồ mà bị cơn gió lạnh này 'vật' cho đến cảm.

Anh nói chưa bao giờ thấy ở đâu có cơn lạnh lạ lùng như kiểu Chicago.

 
 
Barack Obama Từ Chicago tới DC
BBC Việt ngữ tới Chicago và DC đưa tin Obama chuyển nhà, nhậm chức
 
 
Nhà ông Barack Obama ở Hyde Park, Chicago Thăm nhà Obama
Nhà ông Barack Obama được canh phòng cẩn mật dù ông đi vắng
 
 
Giáo sư Roger Myerson Mất giải Nobel
Khủng hoảng kéo dài làm giáo sư kinh tế ở Chicago mất giải Nobel
 
 
Máy bay của Virgin Atlantic bay qua hồ Michigan tới Chicago Tiếp giấc mơ Mỹ
Nghe người Chicago kể chuyện họ đang theo đuổi giấc mơ Mỹ
 
 
TRANG NGOÀI BBC
BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn   Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân