|
Chung kết World Cup, vui buồn hai đội | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các cổ động viên Italy lạc quan trước trận chung kết World Cup 2006
Người Pháp cầm một phiên bản nhỏ của chiếc cúp, phần thưởng mà ai cũng mong chờ
Hai đội ra sân, hát quốc ca ở sân vận động Olympiastadion tại Berlin
Zinedine Zidane mở tỉ số bằng cú đá phạt đền chạm xà ngang, nhưng vẫn vào lưới
Zidane là cầu thủ thứ tư trong lịch sử ghi bàn trong hai trận chung kết World Cup
Anh chỉ tay lên bầu trời khi được đồng đội vây quanh
Zidane bị đuổi khỏi sân vì dùng đầu húc vào ngực Materazzi trong hiệp phụ thứ hai.
Trợ lý trọng tài chứng kiến và đã báo cho trọng tài, người giơ thẻ đỏ cho Zidane.
Ở loạt đá penalty, David Trezuguet của Pháp là người duy nhất sút hỏng
Fabio Grosso ghi bàn quyết định, đưa chiếc cúp về cho Italy
Huấn luyện viên Marcello Lippi ăn mừng cùng các cầu thủ khi họ nâng cúp vàng vô địch | CÁC BÀI LIÊN QUAN Nước Ý hò reo vì thắng lợi10 Tháng 7, 2006 | Trang Ảnh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||