![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Đón năm mới ở London
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mỗi dịp Tết dương lịch, khi người dân bản xứ tụ họp với gia đình cũng là lúc các sinh viên Việt Nam tại Anh tìm tới nhau với
tình bạn bè, nghĩa đồng hương.
Giống sáng Hà Nội mùng một Tết vắng hoe hoắt, ngày đầu năm mới ở London cũng có những con phố mùa đông ảm đạm, vắng bóng người. Quán xá cửa đóng then cài. Các gia đình quây quần đoàn viên tiễn năm cũ. Tết dương lịch là thời gian các du học sinh được nghỉ học vài ngày để đón năm 2008. Các sinh viên Việt Nam thường co cụm mừng năm mới theo các nhóm nhỏ. Năm nào cũng vậy, nhóm sinh viên người Việt đang sống tại căn hộ chung cư Chadworth ở khu Manor House lại mời những người bạn thân thiết tới tổ chức nấu nướng các món ăn Việt Nam. Thực đơn ngày đầu năm không khác với Việt Nam là mấy. Cũng chả giò, xôi, gà luộc và canh măng, với các gia vị đậm quê hương mua ở khu chợ Việt Nam hoặc các cửa hàng của người Trung Quốc. Kết thúc bữa tiệc bao giờ cũng là màn karaoke cây nhà lá vườn, với dàn máy được một sinh viên trong nhóm cất công “vác” từ Việt Nam sang. Xa xứ Lần đầu tiên đón năm mới trên đất Anh, Đức Anh, sinh viên trường STM, cho biết sẽ cùng bạn bè ra London Eye xem bắn pháo hoa. Cả nhóm sẽ chuẩn bị sẵn vài chai rượu để nâng cốc tiễn năm cũ 2007 và đón năm mới 2008.
Cậu sinh viên ngành kinh doanh quốc tế cho biết, những ngày cận Tết, cậu có cảm giác như đang đi trên phố xá Hà Nội, khi người người đi mua sắm, còn những người dân ở tỉnh thì háo hức về quê. Cận kề năm mới cũng là thời điểm bán hàng giảm giá nên là dịp các du học sinh đi ‘lùng' hàng sale với khoản ‘ngân sách’ eo hẹp của mình. Đức Anh kể: “Em thấy có nhiều sinh viên Việt Nam đi mua hàng giảm giá trong đoàn người đông đảo trên con phố sầm uất Oxford”. Đức Anh nói: “Dù có Tết ‘tây’ ở London, em vẫn hướng tới ngày Tết âm lịch, nhưng tiếc là dịp đó vẫn phải đi học chứ không được nghỉ”. Sống và học tập ở thủ đô nước Anh bốn năm qua, Nguyễn Hoàng Trinh, sinh viên đại học Huron, nói rằng năm mới, bất kể Tết ‘tây’ hay ‘ta’, là dịp cậu có thể cảm nhận rõ nhất tình cảm đồng hương. Trinh nói: “Nhiều khi thấy cái Tết bên này ý nghĩa hơn vì cảm nhận được tình cảm của người Việt khi xa xứ”. Cảm giác đón Tết xa quê của quý vị ra sao? Xin hãy chia sẻ với chúng tôi tại địa chỉ: [email protected]
Viet London |
Diễn đàn BBC
CÁC BÀI LIÊN QUAN
![]() 27 Tháng 3, 2006 | Việt Nam
![]() 08 Tháng 2, 2007 | Việt Nam
![]() 25 Tháng 1, 2007 | Việt Nam
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||