|
Giã từ 'Crazy Diamond' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày 7 tháng Bảy 2006, làng âm nhạc thế giới đau buồn chia tay Syd Barrett, một trong những thành viên sáng lập Pink Floyd. Ban nhạc Anh lẫy lừng là nhà tiên phong trong việc thử nghiệm hình thức biểu diễn mới, với âm nhạc ảo giác sống động, cung hiệu ứng chiếu sáng kỳ ảo. Syd Barret là động lực sáng tạo thực sự, đầu tiên của nhóm. Ban nhạc đã trải qua nhiều lần thay người, đổi tên. Từng được gọi là The Screaming Abdabs, The Meggadeaths. Sigma Six. Cuối cùng, chính Syd Barret là người đã chọn cái tên The Pink Floyd Sound cho nhóm, cái tên mà về sau được rút gọn lại chỉ còn là The Pink Floyd. Người ta cho rằng Syd đã lấy cảm hứng từ hai ca sỹ dòng blue ít nổi danh là Pink Anderson và Floyd Council để tạo thành cái tên Pink Floyd. Thủ lĩnh tài hoa
Đến năm 1965, anh cùng với guitarist Roger Waters, tay trống Nick Mason và keyboard Rick Wright thành lập ban nhạc. Barrett đã ngay lập tức trở thành thủ lĩnh của nhóm, và anh đã viết những ca khúc đầu tiên giúp cho Pink Floyd nổi danh. Trong số các ca khúc gặt hái nhiều thành công của Syd, phải kể đến "Arnold Layne" và "See Emily Play", đều được công diễn lần đầu năm 1967. Đến mùa hè năm ấy, Syd thường xuất hiện trên sân khấu cùng các thành viên khác, nhưng chỉ góp mặt, không chơi đàn, cũng không hát. Tháng Hai 1968, Pink Floyd có thêm sự tham gia của guitarist David Gilmour, do Barrett khi đó đã không thể thường xuyên trình diễn. Chỉ hai tháng sau đó, vào tháng Tư năm 1968, anh chính thức chia tay nhóm. Ảnh hưởng mãnh liệt
Anh đã chia tay ban nhạc và sau đó có ra một số đĩa đơn, trong đó có "Madcap Laughs". Tới đầu thập niên 1970, anh lui về Cambridge, sống thầm lặng cho tới tận cuối đời. Tuy chung đường với Pink Floyd chỉ chừng ba năm, nhưng tên tuổi anh dường như luôn gắn liền với nhóm; khi nhắc tới Floyd, người ta không thể không nói về Syd. Trong các album thành công nhất của Pink Floyd ra nhiều năm sau đó, như "The Wall" và "On The Darkside Of The Moon", người ta đều nhận thấy phong cách âm nhạc của Syd trong các giai điệu. Bất chấp sự hiện diện ngắn ngủi, các thành viên của nhóm nói Barrett vẫn đang tiếp tục ảnh hưởng tới họ cho tới tận bây giờ. Viên kim cương toả sáng
Các thành viên nói Syd là ánh sáng soi rọi những ngày đầu của ban nhạc, và anh đã để lại một di sản còn đang tiếp tục gây ảnh hưởng tới tận bây giờ. Trong album "Wish You Were Here" được Pink Floyd phát hành hồi năm 1975, Roger Waters viết một ca khúc về Syd, bài "Shine On You Crazy Diamond". Có lẽ đây là ca khúc thể hiện được chính xác nhất cuộc đời của Syd. Bài hát có những ca từ đầy tiếc nuối "Nhớ lại thời anh còn trẻ trung, anh toả sáng rực rỡ như mặt trời. Ánh hào quang rực rỡ quanh anh, viên kim cương hoang dại. Nay, khi nhìn vào mắt anh, người ta như thấy có những hố đen sâu thẳm trên bầu trời". Ma tuý đã nhấn chìm Syd. Thành viên Dave Gilmour của nhóm từng nói "anh ấy dùng tới từng xẻng ma tuý". Sự chia tay của Syd với Pink Floyd là điều không thể tránh khỏi, thế nhưng, có lẽ nó luôn để lại nỗi nuối tiếc trong lòng các thành viên khác. Trong buổi trình diễn Live 8 tại London hồi tám năm về trước, khi Pink Floyd tái hợp nhưng không có mặt Barrett, Waters đã hát ca khúc "Wish You Were Here" ước gì có anh nơi đây, như một lời tri ân tới anh. | CÁC BÀI LIÊN QUAN Túc cầu ca lên ngôi08 Tháng 6, 2006 | Nghe các tạp chí Cấm phát 'You're Beautiful'01 Tháng 6, 2006 | Nghe các tạp chí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||