|
Áp lực an ninh Thái Lan gia tăng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cái chết của hơn 80 người biểu tình kéo theo các lời cảnh báo về khả năng gia tăng bạo động từ giới lãnh đạo địa phương ở miền nam Thái Lan. Chính phủ Thái Lan tuyên bố sẽ tiến hành điều tra quanh cái chết của những người này. Chính quyền công nhận là có nhiều người chết ngạt khi bị đưa lên xe chở về căn cứ quân sự sau vụ biểu tình hôm thứ Hai. Chuyện đó nhiều khả năng làm bùng thêm căng thẳng ở các tỉnh có nhiều người Hồi Giáo sinh sống. Nhiều gia đình chờ cả ngày bên ngoài căn cứ quân sự ở tỉnh Pattani, gần biên giới Malaysia, mong tin người thân. Quân đội hiện nói đã bắt 1.300 người biểu tình ở vùng lân cận Narathiwat, nhưng trên đường đưa về trại có 78 người chết. Một giám định viên hình sự kiểm tra xác chết nói đa số bị chết ngạt. Những người khác chết vì ức chế hoặc di chuyển. Nhiều sĩ quan cao cấp thanh minh bằng chuyện đang trong kỳ lễ Ramadan, cho rằng những người biểu tình vốn yếu sức do nhịn đói. Tuy vậy một giáo chức Hồi giáo ở Narathiwat lên án các bình luận của chính quyền, nói rằng còn quá sớm để xác định nguyên nhân cái chết. Chủ tịch của một hội đồng Hồi Giáo nói ông bị sốc và dù hiện không biết sắp tới sẽ ra sao nhưng tin là mói chuyện sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát. Ngay trước khi lộ ra con số người thiệt mạng nhiều hơn là các thừa nhận ban đầu, các nhóm Hồi Giáo đã cáo buộc lực lượng an ninh quá mạnh tay. Ngay tại nơi biểu tình khi cảnh sát bắn đạt thật cùng hơi cay và vòi rồng đã có 6 người thiệt mạng. Hiện ba tỉnh miền nam Thái Lan được đặt trong tình trạng giới nghiêm ban đêm. Tính ra sau vụ lộn xộn mới nhất con số người chết từ tháng Giêng tới giờ lên đến 440 mạng. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||