|
Thaksin: Sẽ cho điều tra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thủ tướng Thái Lan đã nói với quốc hội là ông sẽ mở cuộc điều tra cái chết của hơn 80 người tại khu vực miền nam nước này. Đa số thiệt mạng sau khi bị tạm giam vì một cuộc biểu tình bạo lực hôm thứ hai. Họ được cho là đã chết ngạt khi hàng trăm người bị đưa lên xe tải chở về một căn cứ quân đội. Thủ tướng Thaksin Shinawatra nói với Quốc hội là chính phủ xin lỗi vì những gì đã xảy ra và rằng lẽ ra các thanh niên không phải chết. Nhưng ông nhấn mạnh nhà chức trách đã cố gắng bảo vệ cho họ. Tại một cuộc họp báo, ông mô tả những cái chết là bất ngờ, nói rằng tháng ăn chay Ramadan đã khiến cho nhiều người biểu tình ở trong tình trạng sức khỏe không tốt. "Không đơn giản chỉ là việc mọi người đã bị chết ngạt trong quá trình di chuyển. Quý vị biết là họ đã ăn kiêng, không uống nước, ở ngoài nắng trong nhiều tiếng đồng hồ." Ông Thaksin nói nhiệm vụ đầu tiên của chính phủ là bảo vệ người vô tội và rằng các phóng viên cũng nên điều tra ai chịu trách nhiệm cho cái chết của hơn 300 người tại miền Nam trong năm nay. Bình luận của ông sẽ không thể làm dịu tâm trạng tại các tỉnh Pattani, Yala và Narathiwat mà hiện có lệnh giới nghiêm ban đêm và là nơi các lãnh đạo Hồi giáo cảnh báo sẽ còn lộn xộn. Một xã luận của báo Thái Lan nói rằng những gì xảy ra vẽ nên một bức tranh tàn nhẫn về tương lai đất nước và rằng khu vực miền Nam sẽ tiếp tục nóng bỏng. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||