|
Vì sao tôi thấy Bush hơn Kerry? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Để hiểu quan điểm và thái độ của số những cử tri người Mỹ gốc Việt không thích ứng cử viên John Kerry, mời quý vị đọc bài viết sau của ông Trần Đỗ Cẩm, cựu thiếu tá Hải quân VNCH. Ông Cẩm hiện sống tại Austin, Texas và ủng hộ phe Cộng hòa Mỹ trong đợt bầu cử năm nay. Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả: Bài viết này không đề cập nhiều tới đường lối “kinh bang tế thế”, mà nhấn mạnh vào giá trị tinh thần của mỗi Ứng Cử Viên, dựa vào cảm nghĩ và kinh nghiệm của một cựu quân nhân Hải Quân VNCH đã cùng cầm súng với các Ứng Cử Viên Bush và Kerry trong thời chiến tranh Việt Nam. Về George W Bush Tổng Thống Bush tuy tài năng không sáng chói như tầm cỡ Winston Churchill, nhưng về tư cách chưa có gì đáng than phiền. Ông thuộc loại “cơm nhà quà vợ” không bay bướm chơi saxophone như Bill Clinton; vì thuộc vào hàng con ông cháu cha nên được hưởng khá nhiều đặc ân vì bố làm lớn trong chính phủ, sau này Bush cha còn được bầu làm Tổng Thống. Vì vậy trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, ông Bush con tuy thuộc tuổi động viên nhưng cũng chỉ phục vụ trong lực lượng “National Guard” là một tổ chức trừ bị, bán phần, không phải qua Việt Nam. Về tài ăn nói, ông Bush không mẫn tiệp ứng đối mau lẹ, còn phải học tập rất lâu cũng chưa chắc đã được coi là hùng biện; đặc biệt có phản ứng rất chậm khi bị công kích. Chúng ta đã thấy rõ những nhược điểm này qua các cuộc tranh luận trực tiếp truyền hình, một chọi một với John Kerry không được các quân sư mách nước trước. Tóm lại, TT đương nhiệm George Bush là vị nguyên thủ trung bình về mọi mặt, đôi lúc còn tỏ ra còn thiếu kiến thức căn bản như trong lúc đang được cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ ủng hộ, lại lỡ miệng lên tiếng cho rằng Miền Nam Việt Nam trước đây đã không chịu chiến đấu cho Tự Do. Những vụng về, thiếu tế nhị của TT Bush cũng đã gây ra nhiều bất bình và phiền lòng không ít cho các đồng minh trên thế giới, nhất là tại Âu Châu. Bù lại cho những thiếu sót về cá nhân, TT Bush may mắn được thừa hưởng một số cộng sự viên có khả năng trước đây của TT Bush cha nên đã có nhiều quyết định khá sáng suốt trong lãnh vực đối nội cũng như đối ngoại. Chúng ta có thể tiên đoán nếu ông Bush tái đắc cử, đời sống của dân chúng Hoa Kỳ sẽ không thay đổi lớn trong tương lai gần. Cho tới khi vấn đề Afghanistan và Iraq được giải quyết trong vòng vài năm tới, Hoa Kỳ sẽ an ninh và kinh tế phồn thịnh hơn vì máu và nước mắt đang đổ ra để xây dựng những nền tảng vững chắc mới bắt đầu đơm hoa kết trái. Về John Kerry
Riêng đối với ứng cử viên Dân Chủ John Kerry, cần xét kỹ về cả hai phương diện tài lẫn đức. Về mặt tài, trong các cuộc tranh luận, ông Kerry tỏ ra là tay hùng biện. Nhưng ông mới chỉ nói sẽ làm hay hơn mà chưa đưa ra được đáp số nào cho những bài toán ông chỉ trích TT Bush đã làm sai. Bà vợ là Teresa Heinz Kerry rất giầu có vì được thừa hưởng sản nghiệp của hãng thực phẩm nổi tiếng Heinz. Nhưng nếu chưa rõ tài năng của John Kerry, thì về nhân phẩm, chúng ta có thể biết khá nhiều căn cứ vào hành động trong quá khứ, nhất là qua lời kể lại của các đồng đội. Theo lời thuật lại của Trung Úy John Kerry, trong thời gian vỏn vẹn 4 tháng 12 ngày phục vụ tại Việt Nam, ông đã được ân thưởng 3 Chiến Thương Bội Tinh và 2 Anh Dũng Bội Tinh. Chiến thương bội tinh đầu tiên Kerry nhận được trong thời gian còn huấn luyện tại Cam Ranh. Vào tối 2 tháng 12 năm 1968, khi dùng xuồng máy nhỏ tuần tiễu trong vịnh, toán của ông đã khai hỏa tại một bờ biển vắng vì nghi ngờ có địch, nhưng không nghe tiếng súng bắn trả. Hôm sau, Kerry tới bệnh xá, khai bị thương vì mảnh đạn địch, rồi trình diện Chỉ Huy Trưởng để xin Chiến Thương Bội Tinh (CTBT) nhưng bị từ chối vì vết thương nhỏ trên tay do mảnh đạn M-79 của chính Kerry bắn. Khoảng 3 tháng sau, Kerry lại làm thủ tục xin CTBT. Chỉ Huy Trưởng mới không rõ nội vụ nên chấp thuận. Bác Sĩ đơn vị Louis Letson tiết lộ:"Tôi biết rõ Kerry đã nói dối để có CTBT". Vào ngày 20 tháng 2 năm 1969, trong cuộc phục kích đêm, Kerry báo cáo bắn chìm ghe Viêt Cộng. Thật sự, tầu của Kerry đã bắn chìm ghe dân chở lúa khiến người cha và một đứa bé bị bắn chết, người mẹ và đứa trẻ sơ sinh bị thương sống sót. Trong phúc trình, Kerry bịa đặt giết tại chỗ 5 địch quân, bắt sống 2 tên. Mấy chục giạ lúa biến thành 5,000 lbs lương thực. Trong cuốn sách “Tour Of Duty”, Kerry còn thuật lại một biến cố mà ông hãnh diện gọi là “Không Bỏ Bạn Bè”. Thật sự nội vụ xảy ra như sau: Vào ngày 13 tháng 3 năm 1969, PCF-47 của Kerry cùng 4 chiến đĩnh bạn hoạt động tại Cà Mau. Khi tuần tiễu, PCF-3 bị trúng mìn, chỉ có tầu Kerry hoảng hốt vọt chạy khiến binh sĩ Jim Rassman bị tuột rơi xuống sông. Khi các tầu bạn đã tiếp cứu PCF-3 xong xuôi, Kerry mới quay lại vớt Rassman. Kerry báo cáo :”Khi quay lại, tầu tôi bị địch phục kích bắn từ cả hai bờ sông trong suốt 5 cây số”, nên được CTBT và Sao Đồng. Nhưng nhiều nhân viên trên các tầu khác xác nhận không hề nghe một tiếng súng, còn vết thương nhỏ của Kerry do chính ông gây ra vì bất cẩn ném lựu đạn quá gần vào một đống lúa khi đổ bộ. Chỉ ba ngày sau khi nhận được CTBT thứ ba này, Kerry làm đơn xin thuyên chuyển khỏi Việt Nam vì đã bị thương ba lần, dù không nằm bệnh viện lấy một ngày.
Vào ngày 14 tháng 10 năm 1979 khi đã giải ngũ, John Kerry khoe đã lái tầu "vượt biên" qua Cam Bốt. Ông kể: "Vào dịp Giáng Sinh 1968, tôi đã bí mật đưa tầu vào lãnh thổ Cam Bốt chừng 5 miles. Trên đường đi, tầu bị lính VNCH say rượu mừng Giáng Sinh bắn suýt chết ". Nhân chứng cho biết, tầu của John Kerry chỉ tuần tiểu tại Sa Ðéc. Chúng tôi đã hành quân nhiều lần tại vùng này nên biết rõ từ Sa Ðéc lên tới biên giới còn cả trăm cây số đường sông. Ngoài ra, chúng tôi cũng chưa khi nào thấy lính tráng say sưa bắn súng mừng Giáng Sinh. Khi trở về Hoa Kỳ, Kerry tham gia phong trào phản chiến. Vào năm 1971,Kerry điều trần trước Thượng Viện, nặng lời chỉ trích chính sách của Hoa Kỳ và nhất là nhục mạ các bạn đồng đội. Kerry nói:”Binh sĩ Hoa Kỳ hãm hiếp, cắt tai, chặt đầu, chặt chân tay, tra điện, v.v… rất dã man chẳng khác đội quân của Thành Cát Tư Hãn.” Ngoài ra ông còn vu khống binh sĩ Đồng minh là những tên sát nhân giết đàn bà, con nít. Kerry cũng đã ít nhất hai lần lén lút gặp phái đoàn cộng sản Việt Nam trong thời gian hòa đàm Paris. Gần đây ông lại được họ vinh danh như một anh hùng trong dịp thăm viếng bảo tàng viện chiến tranh tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại một quốc gia dân chủ, việc tán thành hay phản đối chiến tranh là quyền tự do của mỗi người. Nhưng lợi dụng huy chương để rút ngắn thời hạn phục vụ tại chiến trường, sau đó lại chà đạp những huy chương đó, hoặc xuyên tạc, chỉ trích các bạn đồng đội để làm bàn đạp cho tham vọng cá nhân là những hành động phản phúc, gian hùng. Là một cựu quân nhân Hải Quân VNCH từng tham dự nhiều cuộc hành quân trong vùng Thuyền Trưởng Kerry đã hoạt động, chúng tôi nhận thấy hành vi và tư cách của ông rất đáng than phiền. Cá nhân chúng tôi chẳng có quan hệ gì với TT Bush và không hề có ác cảm với TNS Kerry dù sao cũng là "đồng nghiệp Hải Quân", mà chỉ đề cập đến tư cách của hai Ứng Viên để quý vị tự quyết định. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||