| Ý kiến của bạn Minh từ Chicago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thính giả ký tên là Minh Khố Chuối gửi ý kiến cho BBC như sau: Cám ơn bạn Thai Hang đã nói thế tôi. Có vài bạn trên đây hở ra chỉ biết chỉ trích cá nhân lung tung và còn độc quyền yêu nước nữa nào là “thủ đô tôi”, “đất nước tôi”… rõ ràng chẳng dân chủ chút nào. Bạn Roland à ở Mỹ mà có 10 hay 1 ngàn ông tỷ phú ủng hộ một cô “cave” đi thi sắc đẹp cũng chỉ là chuyện bình thường của thị trường tự do chứ không phải cái thị trường định hướng XHCN đâu bạn. Tôi cũng đồng ý với vài bạn trên đây là có lẽ chuyện do long vòng dính líu đến số tiền ăn chia. Nói gì, gia đình tôi đến giờ chót khi lên máy bay để quay lại Mỹ tại phi trường TSN cũng phải góp mỗi người $15 đô la mặc dù trên giấy phiếu ghi $12 đồng và không thâu con nít dưới 12 tuổi. Lúc đó tôi vội quá lo bận rộn xem đồ sợ bị kẻ lạ chơi khăm nhét thuốc phiện bậy bạ kẽ bị oan và hành lý lủng củng nên cứ đưa đại ra cho không xem kỹ tờ giấy nói gì. Mèn ơi khi lên máy bay ngồi thì mới hỡi ôi là mình bị lừa ngay cả đứa cháu tôi mới có 5 tuổi cũng bị thâu $15 đồng. Nhưng khi nghĩ rằng nghe nói số tiền đó giúp tân cấp sân bay TSN thì tôi cũng vui dù biết rằng mình bị gạt ít nhất mỗi người 3 đồng cộng 12 đồng từ đứa cháu 5 tuổi. Bên cạnh chuyện nộp thuế sân bay có một không hai ở VN còn cả ngàn ngàn chuyện phi lý khác tôi không tiện kể ra đâỵ Tôi đưa ý kiến đến chính phủ VN chỉ để mong rằng chính phủ VN sẽ thay đổi nhanh hơn cho dân sống tốt hơn. Sống trên đời mà làm người thờ ơ, thỏa mãn, ru ngủ thì tôi cho người đó là niềm tai hại cho đất nước. Rất tiếc tôi lên ý kiến với đảng CS vì VN độc chỉ có một đảng chính trị chứ có mười đảng hay ngàn đảng tôi vẫn lên ý kiến hết với họ như tôi thường làm ở Mỹ đâu phải vì họ là CS là tôi mới đưa ý kiến. Những bạn mắng tôi hãy nhìn lại bạn và đọc lại những gì tôi viết. Tôi đâu có chửi ai đâu? Các bạn tưởng rằng chỉ phải đi về VN mới hiểu VN. Còn các bạn đã đến Mỹ chưa. Các bạn chỉ biết nhỏ mọn và uy hiếp cá nhân thôi. Hôm nay đã là thế kỷ 21 của thời đại thông tin, tôi đi máy bay nhiều hơn các bạn đi bộ qua lại trong nhà của các bạn. Cái chuyện về VN bộ lạ lắm sao? Tôi không cần phải kê khai “sơ yếu lý lịch” ra đây để cho các bạn hiểu. Rất tiếc tôi không có đủ tiền để lên mặt trăng chứ có thi tôi đã lên đến sao Hỏa từ lâu rồi bạn ạ. Các bạn cho tôi là này là nọ, các bạn hãy nhìn lại mình xem các bạn có biết gì về tôi mà dám ăn nói không có căn cứ về cá nhân của tôi. Có giỏi thì thay vì uy hiếp khủng bố cá nhân tôi xin bạn hãy dám lên tiếng nói để góp phần thay đổi xã hội đời sống ở VN để cho dân thêm giàu nước thêm mạnh và dân chủ tự do hơn chứ không phải độc đảng độc quyền trong mọi lãnh vực trong hơn 30 năm nay từ lời ăn tiếng nói đến lòng yêu nước đến điện lực đến điện thoại đến thuốc men đến thi thố tài năng đến mọi thứ đến nỗi lúc nào VN cũng đi sau các nước lân bang. Như bạn Thai Hang đã nói hãy tỉnh thức lên đi hỡi các bạn còn tự hào dân tộc ơi. Các bạn có biết tại sao nước Nhật giàu có như vậy không? Đó cũng là do các thế hệ đi trước đã từng dạy con cháu của họ là dân họ nghèo do chiến tranh, nước họ nhỏ và có nhiều hiểm họa thiêng nhiên chứ không phải là “rừng vàng biển bạc” như đảng CS ta đã từng tuyên truyền. Chúc các bạn luôn khỏe và đóng góp ý kiến chung hơn thay vì tấn công cá nhân hơi thô lỗ và vội vã như các bạn đã làm trên tôi. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||