|
Thêm chuyện về cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báo Thái Lan The Nation chê cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm 2005 đang được tổ chức ở Thái Lan đang trở nên giống như cảnh trong phim Công chúa và Quái vật. Công chúa ở đây là các mỹ nhân tham dự cuộc thi, còn quái vật, theo báo The Nation, là các nhà báo và phó nháy. Trong phim Công chúa và Quái vật còn gần nhau, nhưng ở ngoài đời thì các nhà báo không tới gần được mỹ nhân. Báo The Nation than phiền là ban tổ chức đã đưa ra nhiều thủ tục rườm rà cho nhà báo; chương trình cuộc thi thì cứ hai tiếng đồng hồ lại thay đổi. Hôm thi áo tắm, các nhà báo và phó nháy tề tựu đông đủ nhưng chỉ thấy áo tắm còn máng trên người của mấy hình nộm, còn các mỹ nhân không thấy đâu cả. Hỏi ra mới biết buổi thi đã dời sang lúc khác. Vì du lịch Thái và nạn nhân tsunami Theo tin tức từ Thái Lan, màn chung kết sẽ diễn ra ngày 31.05 tại Impact Arena được sự bảo trợ của chính quyền Thái Lan với mục tiêu hỗ trợ du dịch nước này và ủng hộ cho nạn nhân sóng thần tsunami trong toàn vùng. Phó thủ tướng Thái Lan Suwat Lipatapanlop phát biểu với báo giới rằng "Thay mặt cho chính phủ và nhân dân Thái Lan, ông cảm thấy vô cùng vinh dự khi Miss Universe Inc chọn Thái Lan làm nước đăng cai cuộc thi Hoa hậu Hoàn vụ 2005". Theo ông, sau vụ tsunami, nhân dân Thái Lan đã nỗ lực cùng tái thiết đắt nước và tạo niềm tin nơi người nước ngoài về Thái Lan và 'cuộc thi là một cơ hội tốt để quảng bá vẻ đẹp của Thái Lan cho hàng tỷ người trên thế giới'. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||