![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Quanh chuyện Hoa hậu Phạm Thu Hằng đi Thái | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoa hậu Thu Hằng tới dự thi Hoa Hậu Hoàn Vũ 2005 tại Bangkok, Thái Lan trong lúc báo chí Việt Nam tranh luận về tư cách đại diện của cô. Báo Người Lao Động có hàng tít Bộ Văn hóa Thông tin bị "qua mặt" trong khí báo Vietnam.net (ww.vnn.vn) đặt câu hỏi liệu có phải Phạm Thu Hằng tham dự Hoa hậu Hoàn vũ theo "đường du lịch?". Trong khi đó ít nhất hai báo Thái là Post Today và Matichon đều đăng ảnh của Phạm Thu Hằng. Báo Post Today lại có hàng tít "Thiên thần đã đến, Miss Vietnam chào theo phong tục Thái". Báo này cũng nói Thu Hằng là Hoa hậu đầu tiên tới khách sạn Dusit Thani ở Bangkok nơi hàng chục hoa hậu từ các nước khác trên thế giới cũng đã tới vào lúc này. Phạm Thu Hằng đã được cô Chananporn, Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan và cô Apasara cựu Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan đón tại khách sạn này. Báo Người Lao Động nói điều họ mô tả là quan chức Bộ Văn Hoá Thông Tin xem việc Thu Hằng "lặng lẽ" đi thi Hoa Hậu là vi phạm. Theo tờ này thì hai nhà tổ chức của cuộc thi Người đẹp Hà Nội-Việt nam, cuộc thi mà Thu Hằng được giải hoa hậu, đưa ra những phản ứng trái ngược nhau. Người Lao Động nói Quĩ văn hóa Hà nội nói là họ lo cho Hoa Khôi Phạm Thu Hằng xuất ngoại thì Trung tâm Văn hóa Doanh nhân lại nói "không nắm được đầy đủ từ đầu". Trong khi đó Vietnam.net thì nói điều họ gọi là "có thông tin cho hay phía Thái Lan đã trả 108 ngìn đôla cho Quỹ Văn hóa Hà nội để tổ chức và lo lót việc đưa người đi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ". Tất cả những tin tức này hiện chưa được kiểm chứng nên chúng tôi chỉ xin trích lại nguyên văn. Một số nhà quan sát tại Bangkok cho Ban Việt Ngữ biết họ có biết về những tranh cãi về tư cách đại diện của Phạm Thu Hằng. Thu Hằng cũng đã chụp ảnh kỷ niệm với Thủ tướng Thái Lan, nước cổ vũ nhiều các hoạt động thi hoa hậu và thời trang tầm cỡ khu vực và quốc tế nhằm quảng bá hình ảnh đất nước và hỗ trợ du lịch. BBC cũng phỏng vấn bà Lê Trinh, Việt Kiều Mỹ về Việt Nam kinh doanh từ năm 1995, hiện là giám đốc công ty Babi, một công ty tư nhân đào tạo người mẫu và tổ chức biểu diễn. Theo Bà Lê Trinh thì vì việc tham gia với tư cách là đại diện quốc gia thì nên đi theo điều bà gọi là "qua một công ty nhà nước". Quý vị có ý kiến gì về việc này hoặc cảm nghĩ khác liên quan đến các cuộc thi hoa hậu tại Việt Nam và trên thế giới, hãy chia sẻ với Diễn đàn BBC. Nếu bạn sống ở nước ngoài thì tại đó, tiêu chuẩn, tư cách dự thi và được công nhận là hoa hậu hiện ra sao? ===================================== Quốc Huy Thi người đẹp thì phải xếp thứ tự ưu tiên đẹp hình thức lên hàng đầu sau đó mới đến các tiêu chuẩn phụ khác, ban tổ chức vẫn châm trước các tiêu chuẩn xếp sau và theo tôi biết có tiêu chuẩn phụ chỉ quan trọng khi tranh ngôi vị nhất nhì thế giới. Các đồng chí nhà ta dù ngớ ngẩn đến mấy cũng chẳng dám cấp phép cho em nào siêu tiếng Anh nhưng hình thức hao hao “thị Nở” đi thi, chẳng những dân ta la ó mà cả thế giới sẽ phản đối cho đến khi nào người ta mở được hội thi có cái tên “tiếng Anh hoàn vũ”. Tôi động viên Hằng để em khỏi tự ty trong lúc thi chứ đâu phải khuyên em bắt chước mấy vị tiến sĩ giấy, còn thiếu “chuyển bị một chút” cũng do nguyên nhân Bộ VHTT lỗi một phần vì không hỗ trợ Hằng thậm chí còn đe doạ gây căng thẳng tâm lý và khó khăn sau khi em đã có mặt trên đất Thái. Việc bạn chê “chẳng mất tiền túi mình tội gì không đi” thì nhầm đối tượng rồi, bạn phải chê người bỏ tiền túi ra kìa, dùng từ “ghét” như bạn thì khối đồng chí tiêu tiền “chùa” nhà ta thót tim. Bạn phải chữa lại mà khen em Hằng đi, nhỡ sau cuộc thi người nước ngoài sang VN chứng kiến “bản sắc” của cán bộ nhà ta thì họ cũng không bị choáng, lúc ấy họ sẽ khen em Hằng trung thực, là người VN ta cũng được thơm lây đấy bạn. Thật lòng nhé, ai bỏ tiền túi mời tử tế thì tôi cũng đi một chuyến mở mang đầu óc, chẳng hay như thế có tiến bộ hơn ngồi ở nhà không nhỉ? Thương Trúc, San Francisco Trung Lập Em thấy so sánh thế có khẫp khiễng không vậy bác? Cứ so sánh kiểu đó thì sao chính bản thân người đó tiến bộ được! em Hằng này là người của thế 8X,9X một thế hệ được hưởng những thuận lợi hơn những người thế hệ 7X, 6X... Nếu bác bảo em Hằng này là kết quả của hệ thống giáo dục VN thì có lẽ trong việc học, Hằng là một học sinh đặc biệt rồi, vì em ấy còn có thời gian đi chơi, xem phim, chứ như bọn em, em chưa từng nghĩ đến việc đi xem cinema, đi travelling, đi mua sắm khi còn là học sinh SV, vì em còn túi bụi với việc học thêm tiếng Anh, vi tính buổi tối, dạy kèm, thời gian rảnh ít ỏi thì thiệt tình chỉ muốn ngủ hoặc đọc sách ưa thích thôi, thỉnh thoảng thì có đi nhiều chuyện với bạn bè thật. Nếu bác cho đó là đạo đức giả nếu em Hằng phải nói khác những gì em ấy làm khi rảnh rỗi gì đó thì em cũng đồng ý hoàn toàn, nhưng việc chuẩn bị một chút khi nói về đất nước mình đại diện thì có là đạo đức giả đâu. Em nghe em Hằng trả lời, cứ tưởng nước mình ở thời kì đói kém. Thôi chào bác, em không có ẩn ý gì cả, đến tận bây giờ em chưa xem một lần thi HH VN , chỉ quan tâm một chút đến người nào đi đại diện cho VN thôi, em cũng rất ghét cái suy nghĩ , chẳng mất tiền túi mình tội gì không đi. Quốc Huy XXXX Quốc Huy Vậy khi nghe tin có tiến sĩ tại VN không biết nói và viết được một ngoại ngữ nào ra hồn thì chẳng hiểu các vị còn đau khổ đến cỡ nào. Kiến thức mà em Hằng thi thố phản ánh sự thật khách quan tình trạng phổ biến của giáo dục VN bây giờ, vấn đề này “nhức nhối” đấy.
Tôi thì vẫn quý mấy em Thu Hằng hay Phi Thanh gì đó vì dù sao các em cũng trung thực dũng cảm phô diễn thật cái ưu cái nhược của mình mà không phải xem trước “đáp án”, ít ra cũng đánh động được vài vị hải ngoại hướng tấm lòng vàng về đất nước. Trước kia tôi xem các cuộc thi người đẹp đến phần trả lời các câu hỏi rõ ràng bằng tiếng Việt mà còn chẳng hiểu người đẹp nói gì, buồn cười lắm nhưng bây giờ nặng về dàn dựng thì lại mất hứng. Chẳng hiểu các vị quan niệm thế nào chứ tôi thì chúa ghét cái loại đạo đức giả. Minh, Hungary Trung Lập, Oxford Không nói về phát âm, người ta hỏi "What is the latest fad in your country?" cô nàng trả lời: the young people in my country now like shopping, go travelling, and go cinema or something, many many things, many hobbies. Và khi cô nàng rảnh rỗi thì : " I went go shopping like young people in my country, i go cinema with friends in the evening , or go have dinner together or talk together about story fun story...I have many TING I want to do in free time " Nghe mà nhạt như nước ốc chẳng thấy có trí tuệ gì cả. Thôi nhé, em là em vốn trung lập rồi, nhưng cô nàng này làm em thất vọng quá. Huy Trung Lập, Oxford, Anh Đúng là phải nên có xin cho thôi các bác ơi, phải xin thì các bác nhà mình mới biết ai có khả năng mà cho đi, cứ kiểu tự đi mà không đủ trình độ thế này làm xấu hổ quá!!! Nước ngoài nó tưởng VN ngọng hết. Lê Long, London Trương Anh, Đà Nẵng Quốc Huy Thi hoa hậu trên thế giới là hoạt động của các tổ chức “phi” chính phủ. Đừng nhầm lẫn giữa chính phủ với đất nước và dân tộc, chính phủ có đồng ý phê duyệt cho hàng nghìn người đẹp nhưng không cô nào đủ tiêu chuẩn của ban tổ chức cũng chẳng để làm gì. Phạm Thu Hằng đủ tiêu chuẩn của ban tổ chức thì đương nhiên cô là đại diện duy nhất cho VN, lĩnh vực thi cử nào cũng thế thôi và muốn nói gì thì nói tôi vẫn tự hào về Hằng, còn lời lẽ của mấy ông Bộ VHTT... xin miễn bàn tiếp. Huy Quang, Hà Nội Vậy tại sao ngưòi ta phải làm ầm ỹ chuyện qua mặt bộ VHTT. Đã bao lâu nay nhiều người ở cơ quan nhà nưóc vẫn quen tư duy " người dân chỉ được làm những gì họ cho phép". Có nghĩa là dân phải xin và họ được quyền " ban cho". Quyền đó tất nhiên sẽ gắn liền với "lợi". Chả thế mà khi luật doanh nghiệp qui định bỏ hàng loạt giấy phép, nhiều cơ quan ban ngành lại kiến nghị CP khôi phục lai. Vì phải xin phép tràn lan quá nên dân mình lâu nay đã quen qua mặt cơ quan NN rồi, nhưng tùy trường hợp, trường hợp hy hữu này thì cơ quan NN phải " động" ngay.
Điều thứ hai, thấy người ta nói các nhà tổ chức đã lách luật. Thực ra thì làm gì có luật đâu mà lách. Nhưng tại sao lại phải lách luật cơ chứ ? Phải chăng các nhà tổ chức này biết được quá trình xin phép sẽ như thế nào nên họ tránh đi. Tôi chắc rằng nếu có xin thì Bộ cũng chẳng trả lời nếu không biết " xin" hoặc chờ đến sang năm may ra. Điều thứ ba, tại sao người ta lại cứ xoay quanh vấn đề tư cách đi thi của cô Phạm Thu Hằng nhỉ ? Đây là cuộc thi ở nước ngoài và Hằng là do đại diện ban Tổ chức cuộc thi lựa chọn, vì đáp ứng tiêu chuẩn & điều kiện của cuộc thi. Cuộc thi có luật chơi của nó tại sao một số người lại cư muốn can thiệp theo cách suy nghĩ của mình được. Ở nước ngoài người ta tổ chức hàng ngàn cuộc thi kiểu như vậy, ví như Miss University ABC này, Miss tạp chí nọ, nhân vật năm của tờ báo nào đó... Vậy tất cả những người VN muốn tham gia cuộc thi này đều phải xin phép ai? Bộ VHTT?
Trong trường hợp này, bạn Hằng không đại diện cho tất cả phụ nữ VN được, mà chỉ là một người VN đủ điều kiện dự thi cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ mà thôi. Dù thế nào thì bạn Hằng là công dân VN đang chuẩn bị dự thi và đáng lẽ các quan chức ngành VH phải động viên Hằng mới phải chứ không nên dùng những lời lẽ kiểu như vậy. Họ hành động vì lợi ích của ai, của dân tộc hay vì lợi ích của nhóm người nào đó, hay của chính họ? Đất nước đang trong quá trình hội nhập. Hội nhập kinh tế sẽ kéo theo hội nhập văn hoá. Tư tưởng "người dân được phép làm tất cả những gì mà luật không cấm" ( điều đã là hiển nhiên ở hầu hết các nước trừ một số nước trong đó có VN ) cần được hiện thực hoá không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà trong mọi lĩnh vực đời sống văn hoá xã hội. Điều cuối cùng, chúc bạn Phạm Thu Hằng đoạt giải trong cuộc thi. Dù kết quả như thế nào bạn có quyền tự hào là người VN tham gia một cuộc thi sắc đẹp quốc tế và không một ai, dù là lãnh đao ở câp nào có quyền và tư cách trách cứ bạn đã làm điều đó. Green Peace, St. Petersburg Thứ hai, về tư cách của Thu Hằng, đó là Hoa khôi Hà Nội 2005, các bạn cứ nói đây là cuộc thi tỉnh lẻ, tôi thấy cũng có khác đấy! Xin hỏi, có bao giờ người đẹp Hà Nội hay Tp HCM tham dự thi toàn quốc mà không đạt tự Á hậu 2 trở lên (tức là 1 trong 3 người đẹp nhất) không? Thêm nữa, các vị quan chức cứ nói đây là cuộc thi Hà Nội, nhưng tôi thấy dải băng mà họ trao cho Thu Hằng ghi rõ MISS VIỆTNAM 2005 đấy thôi, danh hiệu mà Thu Hằng đoạt được mang tầm quốc gia đấy các bạn ạ! Tôi xin chúc Thu Hằng tham gia thi đoạt kết quả tốt, không chừng khi về nước lại được phong danh hiệu Người đẹp nhân dân. Phạm Minh, Nga Dù ít dù nhiều việc tham gia của cô cũng ảnh hưởng đến vị thế và hình ảnh đất nước. Người nước ngoài sẽ nghĩ gì khi Chính Phủ của một đất nước không quản lí nổi một người đẹp của mình đi thi 1 cuộc thi quốc tế. Đây là trường hợp đặc biệt phải nêu lên để sự việc không tiếp diễn nữa. Chính phủ không hề nói sở hữu vẻ đẹp của người đẹp này. Không ai có quyền bắt cô làm, tham gia hoặc sử dụng sắc đẹp của mình vào việc cô không muốn. Cô tham gia với tư cách đại diện quốc gia thì phải được sự đồng ý của nhà nước là tất nhiên. Sự việc đơn giản sao bạn suy diễn dài dòng và tài tình thế, tưởng là khách quan nhưng thực ra là hoàn toàn chủ quan duy lý( càng đọc đoạn sau càng buồn cười).
Nhưng chúng ta cũng phải thông cảm cho cô: tham gia HHHV thế giới là một cơ hội ngàn vàng cho bất cứ người đẹp nào. Một cơ hội mà chăc người đẹp nào cũng mơ ước. Nếu trong vị trí của cô thì tôi cũng sẽ làm như thế. Vì sao vậy? vì thủ tục hành chính của nước ta hiện còn quá rườm rà, lằng nhằng, vì quy chế cho một người đẹp tham gia vào các cuộc thi quốc tế còn chưa có, chưa rõ ràng. Thu Hằng đã làm đúng "cho cô", cơ hội đến là nắm bắt được. Mỗi công dân đều là tài sản của đất nước, quý báu và đáng trân trọng. Gửi Frank, Boulder, Hoa Kỳ: Việt Nam phải giữ khư khư cái tên của mình chứ, chẳng lẽ tên mình mà để người khác dùng tự do à. Bạn quan tâm đến đất nước, mình rất vui, nhưng có lẽ bạn quan tâm chưa đủ sâu để hiểu. Gửi Thuận,TPHCM: Bạn nói mình chẳng hiểu gì cả, bạn pha trò thật vui. Không biết bạn có quen "các bác ấy" không? mà sao nói có vẻ thân thiết vậy? Chim Cu, Hà Nội Lệ Quyên, TP. HCM
Tôi không bênh vực đảng nào cả, vì không đảng nào là hoàn hảo, thực dân chủ nhưng các bạn tranh luận. Mỗi đảng đều làm được những chuyện tốt cho đất nước của mình. Một đảng mang tiếng dân chủ thì có tốt không khi đem thế mạnh kinh tế chèn ép nước khác, gây chết chóc với danh nghĩa giải phóng tự do. Một đảng bị cho là thiếu dân chủ, đàn áp mà người dân không gặp bạo loạn, bạo lực không lan tràn thì không có mặt tốt hay sao. Pháp luật mỗi nước có luật lệ riêng, cho dù có thể nó không dân chủ như ý các bạn. Xin nhớ cho rằng các nước mang danh dân chủ cũng có vô số điều luật rất quái đản, chả giống ai. Đây cũng chỉ là ý kiến chủ quan của tôi thôi. Giang, TP. HCM Tôi nghĩ nếu là người Việt Nam thì hãy ủng hộ bất cứ người Việt nào đang đem tài sức của mình ra tranh tài bình đẳng với các nước khác, nhất là cuộc thi đại diện cho quốc gia như Hoa hậu Việt Nam. Nga, Cần Thơ Theo tôi nghĩ nếu VN tổ chức thi hoa hâu Voi hay hoa hậu Mập thì dĩ nhiên các nước này không ngần ngại sẽ gởi người tới dự thi vì đây cũng là một chuyện lạ nên tham dự cho vui. Bạn nên nhớ rằng ở các nước văn minh chuyện gì cũng phải có luật lệ hẳn hoi, ví dụ như cuộc thi hoa hậu hoàn vũ thì thí sinh phải có những tiêu chuẩn nhất định như: chiều cao, trình độ văn hóa, tuổi tác, thân hình cân đối, quốc tịch..v.v. tôi tin chắc rằng HH Phạm Thu Hằng đã có hết những tiêu chuẩn tối thiểu đó nên mới được mời đi tham dự, nếu không thì chị đã bị loại ra từ đầu trước khi đặt chân đến Thái Lan rồi, lấy ví dụ nếu VN có 1 cô hoa hậu thiệt là ốm và gầy còm mới đăng quang, thì bạn biết câu trả lời rồi, dĩ nhiên là cô ta sẽ không được mời đến tham dự cuộc thi nầy vì không đạt tiêu chuẩn. Hy vọng bạn sẽ phân biệt được giữa thi hoa hậu sắc đẹp với các loại hoa hậu khác. Frank, Boulder, Hoa Kỳ Tôi không biết khi Đặng Thái Sơn khi đi tham dự giải quốc tế về âm nhạc đã có bao giờ xin phép nhà nước VN chưa? Nhưng khi Đặng Thái Sơn thành công thì nhà nước VN cũng được hưởng tiếng thơm mà. Lê Hoa, Đà Lạt Mặt khác tôi nghĩ không nên đem chính trị vô chuyện cô Hằng đi Thái Lan. Thật buồn khi vì chuyện này ta chỉ trích ý thức hệ của nhau suốt. Hãy đọc lại lời của anh bạn Khố chuối đi. Anh ta chỉ nói thật suy nghĩ. Tôi không cùng quan điểm với anh, nhưng lại hết sức bất bình với những lời lẽ khiếm nhã chỉ trích anh ta. Patriot, Hà Nội Nghĩa, TPHCM Hoa, Sài Gòn Thuận, TPHCM Quang Hay Cãi, TPHCM Tại sao chúng ta so với nước khác làm gì ? Như cái ông Chuối đi máy bay nhiều hơn ta đi bộ làm sao hiểu mà so với chúng ta một bầy con nít lội sông đi tìm. Máy bay Mỹ có gì mà hay, thả xuống Nhật hai trái bom khiến người ta hai mươi mấy năm sau mới trở lại vị trí siêu cường thế giới, thả xuống Việt Nam hàng chục tấn làm chúng ta nghèo như Xô ma li. Tuổi còn trẻ thế mà đẹp thế, mà không cần lòn ai cuối ai, Thu Hằng là đại diện tốt nhất của chúng ta rồi. Ta nên tranh luận nhau chuyện lớn như “làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu, dùng bạo lực cách mạng tru di bạo lực phản cách mạng , thiết lập nền chuyên chính vô sản”. Thập kỷ 80 những chuyện thi hoa hậu, đoạt giải Nô bel chúng ta đều khinh là văn hoá tụi tư sản phe nó, luật lệ gì quái, chẳng có nhà nước đóng dấu mà cũng chụp hình với thủ tướng (Thái Lan). Thu Hằng có cái trống cơm, khen ai khéo vỗ nên vông, (chúng tôi) một bầy con nít lội sông đi tìm. Ba Phải Minh Khố Chuối, Chicago Roland, Slovakia Tôi thấy bạn có vẻ tự hào là mình đang sống ở sứ sở cuả tự do, nhưng bạn lại chẳng hiểu thế nào là tự do cả.Cứ theo như bạn nói thì ở Mỹ có thể làm được cả những việc như thế này: Một ông triệu phú đem tiền của mình ra tài trợ cho một cô cave , đại diện cho nước Mỹ và nhân dân Mỹ đi tham dự cuộc thi người đẹp thế giới. Thử hỏi bạn có đồng ý không ? các nhà chức trách họ sẽ làm gì ? và nhân dân Mỹ họ sẽ phản đối ra sao? Còn nữa , tôi thiết ngĩ trong những chuyện đại loại thế này bạn đừng mang "cộng sản" vào nó không phù hợp lắm. Thai Hang, Dulles, VIRGINIA Hơn nữa bây giờ Việt Kiều về VN như ăn cơm bữa như họ là người sống ở VN vậy thì không thể nào nói là ở nước ngoài không biết gì tình hình ở VN. Tỉnh giấc đi bạn ơi, thế giới có nhiều người đi du lịch trên không gian rồi, thông tin siêu xa lộ trên internet cũng rất thường rồi. Còn bạn Khố Chuối góp ý như vậy cũng rất là có tinh thần xây dựng vì bạn ấy chỉ rỏ ra cái sự thiếu tự do đi lại ở VN để chính phủ VN nên nới lỏng chuyện nầy cho bà con ta nhờ, vậy không phải là góp ý xây dựng hay sao? Lịch sử mấy ngàn năm cho thấy nếu 1 triều đại có nhiều kẻ nịnh thần thì mấy ông vua đó thường bị mang tiến là hôn quân vì ông ta không thấy sai để sửa. Nếu muốn xây dựng một VN dân chủ giàu đẹp thì ta phải góp tay vạch ra những sai lầm của nước nhà để mà họ tránh không vướng vào, chứ tối ngày ta cứ ca ngợi không thì thực tế cho thấy đó hòa bình đã hơn 30 năm trời rồi mà VN ta cũng chưa kịp sánh vai cùng các nước khác trong khu vực. Hy vọng hoa hậu Phạm Thu Hằng sẽ làm vinh quang VN ở cuộc thi này. Đỗ Chính Đức, Hà Nội Mà theo tôi nghĩ, nếu Ban tổ chức và ban giám khảo cuộc thi hoa hậu hoàn vũ mà biết Hằng chỉ là hoa hậu "địa phương" thì chắc cũng sẽ tước đi quyền tham dự của cô. Bạn Khố Chuối ơi, bạn nhìn gì mà tối tăm thế? Cứ như là bạn đang bị ăn hà ăn hiếp không bằng. Góp ý phải có tinh thần xây dựng một tí chứ, đừng lợi dụng diễn đàn này mà báng bổ cái nguồn gốc của bạn. Bụi đời Đừng tưởng rằng nhà nước chúng tôi vẽ lại biên giới không hỏi ý kiến dân, không bàn thảo với quốc hội, thay thế chủ tịch, thủ tướng đảng chúng tôi cứ tự ý quyết định, rồi cho rằng làm dân thì cũng tự do bừa bãi, muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì cũng mặc, phải có quốc pháp chứ. Thế nào nhà nước cũng truy ra ở đâu mà có vé máy bay, có tiền tham dự và phản đối cả Thái Lan về sự việc này, cũng như sẽ có biện pháp thật nặng tay với cô hoa hậu vô kỷ luật. Minh Nam, VN Quốc Huy Nói đến đại diện vẻ đẹp của một đất nước thì không có nghĩa vẻ đẹp đó của chính phủ hay bộ máy chính trị, nó mang tính tượng trương cho nên ban tổ chức nước ngoài không bị phụ thuộc vào việc thí sinh dự thi đã xin phép bộ máy chính trị rồi hay chưa miễn là vẫn hợp lệ theo quy định của họ, quan trọng là họ có chấp nhận hay không. Thật ra không đoạt được danh hiệu tại cuộc thi cũng không phải vẻ đẹp của đất nước đó xấu hơn dân tộc khác, ý nghĩa của cuộc thi chẳng có gì khác hơn tôn vinh vẻ đẹp của phụ nữ nói chung và đoàn kết, tôn trọng các dân tộc trên thế giới. Bộ VHTT cũng chỉ là một tập thể nhỏ bé và càng nhỏ bé hơn ở vài vị lãnh đạo bảo sao cấp dưới nghe vậy, không thể tránh khỏi thiên vị, vụ lợi cá nhân và quan liêu... Điều này thể hiện ở những quy định mà khi nắm quyền sinh quyền sát trong tay các vị lãnh đạo Bộ để mặc người đẹp phải tự tìm đến, không mất công tìm kiếm. Mục đích là nhũng nhiễu để ăn tiền đút lót, hối lộ dẫn đến! hệ quả bị thụ động trong công việc và chậm thời gian. Nhiều khi bất công đối với thí sinh xứng đáng nhưng vì không hiểu “luật” nên bị cho rớt. Bộ máy trung gian Bộ lúc nào cũng chỉ nhăm nhe chuyển lợi ích tập thể thành lợi ích cá nhân thông qua cơ chế phi dân chủ của Đảng, rất may thế giới còn có những định chế khác để dân VN thỉnh thoảng vượt rào hầu đáp ứng nguyện vọng của họ: Kiếm danh hiệu, họ chẳng quan tâm đến việc “xin phép”, “vi phạm”... với những thủ tục quy định nhiêu khê của Bộ. Sinh ra Bộ VHTT đâu có phải là để đoạt giải hay tôn vinh vẻ đẹp VN trong các cuộc thi, cái trách nhiệm của Bộ đâu phải cho dân, mà nếu có thì cái “trách nhiệm” ấy đáng giá bao nhiêu? Nhiệm vụ của Bộ là phục vụ Đảng: Tuyên truyền nhồi sọ, tẩy não tri thức và kiểm soát tư tưởng chính trị. Chính vì thế báo tuyên truyền lá cải trong nước nhao lên tung tin kích động gây rối loạn về chuyện thủ tục trong khi quên đi mục tiêu chính là tôn vinh vẻ đẹp, điều này làm cho mấy vị lãnh đạo Bộ VHTT vừa tức tối vì không kiếm được lợi lộc gì vừa hoảng sợ trách nhiệm trước Đảng: chưa xin phép tức là người đẹp chưa có cam kết chính trị nhỡ nói hớ câu nào với quốc tế thì chết, thôi tốt nhất cứ chối bỏ không phải là người đẹp “hợp pháp” của VN trước đi cho an toàn cái ghế (!). Theo tôi thì thi hoa hậu nói riêng và giao lưu văn hoá nói chung không việc gì phải xin phép ai, có lợi cho đất nước phải để dân tự do làm, Bộ chỉ nên giám sát mà thôi. Can thiệp và phát ngôn của Bộ VHTT như hiện nay không những không giúp đỡ được gì cho tiếp thị quảng bá hình ảnh đẹp VN mà còn để thiên hạ cười chê, cuộc thi chưa bắt đầu mà Bộ đã đoạt giải “phường chèo” rồi. Tam keo Thanh Uy Ở đây rất tiếc Đinh Ngọc Hoàng không phân biệt được chỗ nào là công và chỗ nào là tư. Ngọc Hoàng cứ tưởng rằng Cô Thu Hằng là đại diện cả xứ Việt Nam! Hiến pháp và luật pháp Việt Nam có qui định điều khoản này ở chỗ nào mà Ngọc Hoàng lại đám nói quơ Thu Hằng la đại diện Việt Nam! Và từ chỗ sai lầm căn bản đó mà Ngọc Hoàng cũng như chính quyền Việt Nam cứ ham vơ đủa cả nắm, rồi lấy tiền xương máu của nhân dân để lo chuyện tào lao trong khi nhừng chuyện chính đáng thì bỏn xẻn với dân. Ý niệm dân chủ cần phát xuất từ những việc nhỏ: Bộ Thông Tin Văn Hóa, Quỹ Văn Hóa, Trung tâm Văn Hóa Doanh Nhân nếu đúng là của dân, do dân và vì dân thì đáng lẽ không ăn xía gì vô chuyện này. Tuy nhiên hình như vấn đề ở đây không phải là vấn đề dân chủ, công tư mà là vấn đề ghen tương nhau qua số tiền 108.000 đô kia cơ! Huynh Minh, USA Quang, Hà Nội Nhà phải có chủ chứ, cô đi lén lút vì sợ có người khác toàn diện hơn cô sao? mà phải vội vàng như vây? Xem ra cô chỉ được cái đẹp mã thôi, còn cái đầu thì trống rỗng, kiến thức tuân thủ pháp luật cũng không có. Nếu cô đi dành thắng lợi thì không sao. nhưng biết đâu lại có cách hành xử, hoặc phát biểu thiếu văn hoá, lúc đó có phải là làm xấu mặt Việt nam sao? Mọi người phải có cai nhìn khách quan chứ. Tran trong Thai, TP HCM Bóng đá mà còn thua lên thua xuống không thắng nổi Thái Lan, thì nói chi cuộc thi nầy là của toàn thế giới, vì chuyện thua của VN trên các cuộc thì tài trên TG là chuyện thường thôi, bằng chứng là biết bao nhiêu cuộc thi tài ở các thế vận hội mùa hè, VN ta thua tả tơi đó thì cũng có ai chịu đâu? Nếu sợ mất mặt thì phải phấn đấu lên mới sánh nổi với người ta, chứ ngồi một chổ nổi giận vậy có giúp ích gì cho những cuộc thi tài trong tương lai hả bạn? Tôi cũng xin chúc cho Thu Hằng thành công ở cuộc thi Hoa Hâu hoàn vũ nầy, hy vọng chị cũng ít nhất lọt vào 1 trong 10 người cuối cùng. Ẩn danh Tran, Texas Nguyên Lux, Kyoto Minh Khố Chuối, Chicago, US Vô danh khách, Sàigòn Đinh Ngọc Hoàng, Hà Nội |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||