|
Hoa hậu Việt tại Hoa Kỳ đăng quang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoa hậu Việt Nam tại Hoa Kỳ, Miss Vietnam USA 2006, vừa đăng quang đêm thứ Hai tại Orange County, tiểu bang California. Cô Virginia Thùy Nguyễn, năm nay 23 tuổi, nói cô hết sức vui mừng và vinh hạnh được nhận danh hiệu này. "Em vẫn thấy mình như trong mơ, chưa tin được là sự thực". Bên cạnh việc trở thành chủ nhân vương miên hoa hậu, Nguyễn Thùy cũng đã nhận được một chiếc Mercedes màu bạc, 10.000 đô la Mỹ và nhiều giải thưởng khác. Tân Hoa hậu nói ước mơ của cô là trở thành bác sỹ để có thể phục vụ nhiều hơn cho cộng đồng. Cô cũng nói tuy sinh ra tại Hoa Kỳ nhưng vì trong gia đình ba mẹ hướng cho con cái nói tiếng Việt nên cô có thể nói tiếng Việt rành hơn nhiều bạn cùng hoàn cảnh. "Thế nhưng em vẫn đang học tiếng Việt vì tiếng Việt của em chưa giỏi bằng các bạn sinh ra ở Việt Nam". "Em nghĩ phải biết nguồn gốc của mình, văn hóa của mình thì mới có thể tiến lên được". Nguyễn Thùy, người chơi piano, thích vẽ và nhảy salsa bên cạnh ước mong trở thành bác sỹ nói mẫu người đàn ông lý tưởng của cô là người cầu tiến và "phải hiểu em". Hoa hậu cũng nói cô dự định tới Việt Nam vào tháng Chín này. Dự định ban đầu chỉ là đi du lịch nhưng nay đã giành vương miện Miss Vietnam USA, cô đang xem xét kết hợp chuyến đi với các việc làm giúp đỡ cộng đồng ở Việt Nam. Nguyễn Thùy nói cô sẵn lòng trả lời bất kỳ câu hỏi nào mà độc giả và thính giả BBC muốn nêu ra cho cô. Mời quý vị dùng hộp thoại bên tay phải để gửi câu hỏi. BBC sẽ có nói chuyện với Nguyễn Thùy trong tuần thứ hai của tháng Tám để cô có thể trả lời các câu hỏi thính giả BBC đưa ra. ------------------------------------------------------------------- Anthony Nguyễn Rất hoan hô cô rành tiếng Việt và nhớ cội nguồn Vietnam của ông cha mình. Không quên hoan hô cha mẹ và gia đình cô đã chuyền được sức sống của một dân tộc thông minh và hào hùng cho cô. Hãy nuôi dưỡng những hoài bão tốt đẹp đối với quê hương và dân tộc mình khi có cơ hội hội nhập và phục vụ dù bất cứ hoàn cảnh chính trị nào vì cô có đủ tài năng, trẻ trung, và hào khí. Riêng người bạn đời tương lai của cô, cô đòi hỏi 'phải hiểu cô'. Tôi chỉ có một lời thôi, đó là sự hi sinh chính bản thân mình cho nhau trong những đòi hỏi cần thiết nhứt của người bạn đời của mình. Hạnh phúc sẽ đến với cô và bạn đời của cô. Hãy cẩn thận, đừng bị un coup d'amour or un coup de foudre. Có nhiều cặp kết hôn chỉ vì họ thích nhau thôi, giống như nam châm vậy. Thân mến. Chánh Trung Câu hỏi của tôi là: ngoài việc muốn làm bác sĩ để giúp đỡ cộng đồng, bạn còn có những kế hoạch hay dự định nào khác để giúp đỡ cộng đồng người việt ở VN không? "một cộng đồng đang cần rất nhiều sự giúp đỡ từ bên ngoài đất nước". Hugh Tran, San Diego Thuy Nguyen-Lancing, USA Bui Binh, Hà Nội Tôn Thất Vinh, Pháp Hồ Kỳ, San Jose Và xin đặt câu hỏi : Trong khi chúng ta tưng bừng với lễ đăng quang hoa hậu tại Mỹ, có hàng chục ngàn cô gái Việt cũng trạc tuổi cô nhưng kém may mắn hơn, đang rơi vào hoàn cảnh khốn khó tại Đài Loan do bị mua bán, lường gạt. Họ đang cần sự giúp đỡ về vật chất và tinh thần thông qua các văn phòng thiện nguyện. Cô có nghĩ rằng nên trích một phần hoặc toàn bộ tiền thưởng hoa hậu để làm công tác xã hội này không? Tuấn Khoa, Houston Nhắn gửi anh Pham Phong sống tại Vũng Tàu, theo thiển ý của tôi thì hoa hậu phải toàn bích, có nghĩa là phải biết đầy đủ kiến thức tổng quát về mọi lãnh vực khoa học, văn chương, nghệ thuật, đời sống và cả chính trị nữa. Do đó mà câu hỏi của tôi hoàn toàn có mầu sắc chính trị chứ không hề cay cú đâu. Ừ thôi thì cũng xin thêm một câu hỏi về tình yêu, không âm hưởng chính trị, để anh khỏi chê là quá ấu trĩ. Nguyễn Thùy mến, một triết gia thông thái có cảnh báo với những người hay ca tụng tình yêu như anh là nếu hiểu được trái tim của người con gái thì sẽ hiểu được vũ trụ. Mẫu người đàn ông lý tưởng của riêng em lại là "phải hiểu em". Anh làm cho cơ quan không gian của Hoa Kỳ hai mươi năm qua và lấy vợ hơn mười năm rồi mà mới có hiểu được không gian một chút xíu và hiểu lầm về phụ nữ khá nhiều thì làm sao mà có thể hiểu được vũ trụ được em? Xin em hãy một lần suy nghĩ lại để sửa thành "phải chiều em" thì cái vũ trụ u tối này sẽ dễ hiểu biết bao. Nguyen Khac Quai, Montreal Micae, Prague Tôi xin phụ họa câu hỏi của anh Tuấn Khoa, Houston để cô hiểu thêm về thanh niên VN, với thanh niên theo tư bản khi họ gặp cô họ sẽ đọc cho cô nghe hai câu thơ của Hàn Mạc Tử: “Vườn ai mướt quá xanh như ngọc, lá trúc che ngang mặt chữ điền”. Còn với thanh niên CS thì họ sẽ đọc câu thơ của Tố Hữu, chết tôi không nhớ rõ xin mọi người bỏ qua cho vì tôi học lâu quá nên quên, nội dung là vầy: “Trái tim anh chia làm ba phần, phần nhiều cho Đảng, một phần cho em và một phần cho thơ”. Tôi có câu hỏi: năm nay tôi sẽ qua Los Angeles vào tháng 10, vậy tôi có cơ hội gặp cô không? Thu Phong, Silver Spring Điều đáng nêu ra ở đây là hoa hậu Nguyễn Thùy Virginia đã nói lên được nỗi lòng của dân Việt kiều; dù sinh ra và lớn lên ở nước ngoài nhưng luôn luôn hướng về quê cha đất tổ. Một tình cảm thiêng liêng gắn bó hiện hữu trong dòng máu Việt đã thôi thúc ý chí dân Việt sống trong trạng thái chuẩn bị sẵn sàng để trở về đóng góp trong việc xây dựng quê hương. Nghe theo lời kêu gọi “về thử một lần cho biết hay giờ đã khác xưa nhiều rồi…” Nhưng, những người đã trở về đều thất vọng. Vừa bước chân xuống phi trường đã gặp phải những rắc rối “câu giờ” nếu không kẹp tiền trong passport. Và nhiều vấn đề khác. Với những điều này, chỉ lo là hoài bão phục vụ đất nước của Virginia cũng như đa số Việt kiều không thể thực hiện được. Khanh, Biên Hòa Pham Loc Hung, tp Hồ Chí Minh Bill, Đức Truyện Kiều của Nguyễn Du cũng đã đề cập tới Thúy Kiều mà. Xin đừng buồn nha, nói vui cơ mà! Rất tiếc tôi đi Mỹ nhiều lần nhiều nơi ở Mỹ nhưng chưa cơ hội xem các cô gái Việt thi Hoa hậu. Tuy cô Hoa hậu Nguyễn Thùy nói tiếng Việt không rành như tôi nói tiếng Mỹ, vậy cũng không sao cả, có điều là tại sao cô không sang Châu Âu có rất nhiều cộng đồng người Việt sinh sống sung sướng có, khổ cực có, nhất là các nước Đông Âu cũ như Ba Lan-Tiệp Khắc, nơi ấy không phải Little Saigon mà người đẹp có ý định về VN vào tháng 9 tới để thăm “cộng đồng ở VN“, vì ở VN tôi không biết có cộng đồng không hay là người dân cực khổ ở VN. Thật là một con người yêu nước nhưng đừng quên mang lá cờ vàng ba sọc đỏ của cộng đồng VN ở Mỹ giữ trong tim nha, nếu có cơ hội thì đem ra vẫy tay chào. Hy vọng cô được Đảng CSVN và Nhà nước đón tiếp nồng hậu như Hoa hậu ở VN. Chúc mừng, chúc mừng và chúc mừng cô Nguyễn Thùy đăng quang hoa hậu ở Hoa Kỳ 2005. Pham Phong, Vũng Tàu Phan Lac Dong Quan, Hoa Kỳ Pham Quoc Trong, Marseille, Pháp Câu hỏi cuả tôi là: Trước lời lạc đề cuả anh chàng Minh Khố chuối (Chicagô), cô có buồn không, và đáp lại như thế nào? Theo tôi, không thèm chấp, bởi vì xã hội mà, có nhiều "loại" người lắm!? Ẩn danh Bui Van Hoa, tp HCM Ho Guom, Hà Nội Tuan Khoa, Houston Ho Duy, Sài Gòn Ẩn danh Bill Nguyễn, Tuy Hòa Tuan Khoa, Houston Theo Nguyễn Thùy thì mẫu người đàn ông lý tưởng chỉ cần là cầu tiến và "phải hiểu em", thế thì người theo tư bản hay thích CS có là vấn đề hay không? Từng ly dị hay chưa từng lên xe hoa bao giờ có khác biệt gì chăng? Charlie Phan, New York Tôi có một câu hỏi nhỏ như sau: Từ nghị quyết số 36 của bộ Chính trị CSVN có nói “Ðảng và Nhà nước ta luôn luôn coi cộng đồng người VN ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc VN.” Như vậy chính quyền VN có nên mời những người đẹp VN ở hải ngoại về tham dự những cuộc thi hoa hậu, hay những thi đua khác ở VN hay không? Xin mời quý vị góp ý, nhất là Miss Virginia Nguyen. Thành thật cảm ơn trước. Minh Khố Chuối, Chicago Tôi chắc bên trong cánh gà không thiếu gì các cuộc ẩu đả bêu diếu hạ đẳng giữa các cô "đẹp người đẹp nết" bằng chân tay hoặc bằng xà khẩu của mình như tôi đã từng xem qua các show hậu cánh gà thường được chiếu trên TV, xem mà cười muốn bể bụng. Tôi thấy hở ra là các cô đem chuyện "phục vụ cộng đồng" ra mà tha hồ khoe. Eo ơi xưa nay tôi có nghe và thấy cô nào phục vụ cái cộng đồng nào đâu? Từ các cuộc vận động tài trợ trẻ em đến các cuộc thể thao quyên tiền để giúp nghiên cứu bệnh tật đến chính trị đến biểu tình trong cộng đồng VN nói riêng ở hải ngoại tôi chưa bao giờ thấy sự có mặt của một cô hoa hậu hoa khôi nào cả. Tôi thường nghe nhiều scandals về các cô hoa hậu còn nhiều hơn các công việc "thiện nguyện cộng đồng" các cô tuyên bố là mình đã làm. Nói toạc ra nếu không scandals thì các cô chỉ dùng hai chữ danh dự hoa hậu để được lăng-xê vào các chương trình quảng cáo hầu kiếm thêm tiền, hoặc thăng tiến. Thật đáng tội nghiệp. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||