Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
22 Tháng 9 2005 - Cập nhật 21h45 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Gặp gỡ nhân vật Hội Tam Hoàng
 

 
 
A Hing
A Hing nói thuốc lắc và mại dâm là nguồn kiếm sống của anh
Quyền lực nằm ở đâu trong thế kỷ 21 này?

Hỏi những người có tham gia vào chương trình "Ai làm chủ thế giới của bạn" thì nhiều người sẽ nói quyền lực là một "con Rồng Thần thấy đuôi chứ chẳng thấy đầu", một thực tế được cấu kết giữa các nhân vật chính trị và các tổ chức bí mật.

Không ai chịu nói gì về quyền lực cũng như chẳng ai chịu nói về các Hội Tam Hoàng.

Phái viên đài BBC ở Malaysia, Jonathan Kent, đã phỏng vấn được một nhân vật đang lên trong thế giới các Hội Tam Hoàng, và nhân vật này đã hé lộ một vài điểu về thế giới bí ẩn này.

Một số tên tuổi trong bài phỏng vấn này đã được thay để bảo vệ danh tánh của những người có dính líu vào thế giới của các Hội Tam Hoàng.

Ðây là con đường Petaling nằm ngay giữa khu chợ Tàu của thành phố Kuala Lumpur. Bất cứ thứ hàng hóa nào bạn thấy bày bán ờ đây đều là hàng dỏm từ DVD, CD cho tới các chiếc đồng hồ của các hiệu danh tiếng, tất cả là đồ giống như thật.

Và nếu bạn nhìn kỹ một chút, bạn sẽ thấy có dấu vết của nạn mại dâm và ma túy, một dạng tội ác đượng kiểm soát bởi các băng đảng Tam Hoàng.

A Hing là nhân vật số hai của một hội Tam Hoàng hùng cứ tại một thành phố nhỏ ở phía bắc của thủ đô Kuala Lumpur.

"Chúng tôi có bán thuốc "lắc" và đây là nguồn kiếm sống của chúng tôi. Chúng tôi có nuôi gái mại dâm và nói thật "dễ ăn" hơn là thuốc lắc vì chính quyền chẳng buồn ghé mắt vào xem."

Tôi giả dạng làm khách làng chơi để vào một động ngay bên ngoài khu vực Bukit Bintang rất đông người của thành phố.

Tại đó, họ đã "chào hàng" bằng đủ mọi loại, từ gái Indo, gái Thái , gái Phi , gái Tàu và cả gái Việt nữa. Trong thế giới các hội Tam Hoàng, các phụ nữ này chẳng là gì, vì quyền lực mới là tất cả.

A Hing bảo "các cô này biết rất rõ là họ phải làm để hoàn lại số tiền mà chúng tôi mua họ."

"Chúng tôi có gặp một vài cô không chịu đi khách và chúng tôi phải ra tay hành hạ cho tới khi mà họ năn nỉ chúng tôi là họ chịu làm việc."

Ðường phố Kuala Lumpur hiện nay tạm yên dưới một sự ngưng chiến giữa một bên là lực lượng an ninh và bên kia là các " đại ca". Tội ác thì không thể nhổ cho sạch do đó tốt hơn là nên khoanh vùng hoạt động.

A Hing nói rằng rốt cuộc một bên là các nhân vật chính trị và cảnh sát và bên kia là các Hội Tam Hoàng đã phải đi đến một giải pháp dung hòa là ngăn không cho mức độ tội ác vượt quá tầm kiểm soát:

"Nếu tôi muốn hoạt động ở một khu phố nào đó, thì tôi sẽ nhờ một chính trị gia thông báo với chính quyền là đứng có phá rối chúng tôi."

 Nếu tôi muốn hoạt động ở một khu phố, thì nhờ một chính trị gia thông báo với chính quyền.
 

"Rất có thể chính khách đó sẽ nói: "không thể không bắt người của chúng tôi nguyên cả ngày, mà họ chỉ cho phép chúng tôi hoạt động từ giờ nào đến giờ nào, và sau đó, thì cảnh sát sẽ đi tuần tra.' Nghĩa là một tình thế mà bên nào cũng có lợi."

Thời xưa, các hội Tam Hoàng lấy nhân nghĩa lễ trí tín làm đầu. Nhiều hội ra đời là để giúp cho người đồng hương làm ăn tại một thành phố xa lạ.

Các Hội Tam Hoàng thường giải quyết các điểm bất đồng với nhau trong vòng êm xuôi, và những người có "tăm tiếng" thường được mời ra phân giải.

Tuy nhiên, cũng có những vụ xích mích không thể hàn gắn được mà chỉ có thể lấy máu để giải quyết như A Hing đã từng ra tay:

"Nếu như có ai đó phản bội tôi làm cho tôi mất tiền, thì tôi sẽ kêu một số đàn em đến đập cho hắn một trận nên thân, què quặt là chuyện thường, và nếu sự vụ nghiêm trọng hơn thế, thì tôi sẽ lôi cổ hắn ra trước mặt " đại ca" của tôi để xử."

Nhưng, các hội Tam Hoàng có bao nhiêu quyền lựa tại Malaysia? A Hing bảo mọi chuyện đã được Ðai Ca lo liệu cả rồi.

"Kỳ trước, mọi người đã thấy tôi vào tù bằng cửa trước và ngay sau đó, tôi đã đi ra bằng cửa sau."

Michael Chong nói có trường hợp người ta bỏ chạy ra ngoại quốc cùng với gia đình

Ða phần người Malaysia, chẳng có dính líu gì tới các Hội Tam Hoàng này cả, nếu có chăng, là để mua các đồ hiệu dỏm này hoặc mượn tiền để làm ăn.

Cũng có người không có tiền trả lại, và họ cũng biết là thế lực của các Hội Tam Hoàng này như thế nào, như ông Michael Chong một trong các lãnh tụ cộng đồng tại Malaysia cho biết:

"Cũng có xảy ra trường hợp này rồi. Người ta bỏ chạy ra ngoại quốc cùng với gia đình hoặc chạy đi một nơi nào đó mà họ có thể ẩn thân. Có một vài trường hợp người mượn tiền bị đánh, tôi muốn nói là đánh đến phải nằm nhà thương."

Nhưng xét cho cùng, ai làm chủ thế giới của một thành viên băng đảng? A Hing trả lời:

"Tôi biết tôi là thành phần bất lương, tôi là một tên cướp, nhưng chính phủ làm chủ thế giới của chúng tôi. Nếu như chính phủ không muốn nhân nhượng chúng tôi, thì không có cách nào chúng tôi kiếm sống được."

 
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
 
 
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân