|
Hat Yai hoang mang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bốn người được biết đã thiệt mạng trong các vụ nổ hôm thứ Bảy 16/9 tại thành phố Hat Yai được xem là trung tâm thương mại và du lịch của miền nam Thái Lan. Một trong những người tử vong là một du khách Canada, nhà giáo Jesse Lee Daniel, 29t, người Tây phương đầu tiên thiệt mạng trong cuộc tranh đấu đòi độc lập của những người Hồi giáo ly khai. Khoảng 70 người khác bị thương, trong đó có 14 người nước ngoài gồm có 6 người Malaysia, 3 người Singapore, 3 người Anh, 1 người Ấn Độ và 1 người Mỹ. Hoàng Thái tử Maha Vajiralongkorn đã đến ủy lạo các du khách và dân Hat Yai ngày hôm qua. Sáu trái bom phát nổ tối hôm thứ Bảy trong khu vực trung tâm của Hat Yai, gần như cùng lúc tại một quán bar, một khách sạn, một nhà massage, và ba siêu thị. Báo chí địa phương cho biết chỉ trong vòng vài giờ sau vụ nổ, hàng ngàn du khách đã rời khỏi thành phố và nhiều người khác hủy chuyến đi đến đây. Hat Yai là thành phố sống nhờ vào khai thác du lịch với khách đến từ khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là người Malaysia và Singapore.
Đây là xương sống kinh tế của miền nam Thái Lan và bom nổ ngay trung tâm thành phố làm cho du khách không còn cảm thấy an toàn tí nào. Hat Yai không xa lạ gì với cảnh tượng bạo động trong nhiệm kỳ đầu của Thủ tướng Thaksin Shinawatra trước khi những người ly khai chuyển qua hoạt động ở Yala, Narathiwat, Pattani và Songkhla, là những nơi hiện đang có lệnh khẩn cấp. Nhưng quân đội cho biết không muốn ban hành lệnh khẩn cấp tại Hat Yai, sợ làm cho du khách thêm hoang mang. Một loạt các vụ nổ bom hồi tháng 4/2005 ở Hat Yai đã làm cho một người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. | CÁC BÀI LIÊN QUAN Đời sống ở miền nam Thái Lan18 Tháng 8, 2006 | Trang Ảnh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||