Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
07 Tháng 4 2008 - Cập nhật 14h39 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn   Bản để in ra
Tầng lớp ‘không thể đụng tới’ ở Thái Lan
 

 
 
Các tòa nhà cao tầng ở Bangkok
Những tòa nhà cao tầng là bằng chứng cho thấy sự phát triển kinh tế của Thái Lan
Đôi khi một sự việc đơn lẻ có thể soi thấu linh hồn của một xã hội.

Có một sự việc như thế ở Thái Lan hồi năm ngoái, vốn mới được đưa ra tòa phân xử.

Sự việc còn cho thấy rõ những ảnh hưởng đổi chiều của hơn bốn thập kỷ phát triển kinh tế quá nhanh của Thái Lan.

Có vẻ như đó chỉ là một vụ tai nạn thường thấy trên phố Sukhumvit, một trong những con đường náo nhiệt và đông đúc xe cộ nhất ở Bangkok.

Chiếc Mercedes-Benz đỗ song song với một chiếc xe buýt, và một thanh niên đang tranh cãi gay gắt với tài xế, cho rằng người lái xe buýt đã đụng vào chiếc Mercedes-Benz của cậu ta.

Các hành khách bắt đầu la hét người thanh niên, vốn đã chui vào xe và dường như chuẩn bị bỏ đi.

Nhưng ngược lại, anh ta nhấn ga và lao thẳng lên vỉa hè, chỗ đám đông các hành khách, và chẹt một số người.

Một phụ nữ chết sau đó, và một số hành khách khác bị thương nặng.

Có vẻ giống như một sự nổi loạn trên đường phố? Cảnh sát đã buộc tội người thanh niên đó, Kanpitak Pachimsawas, tội giết người.

Nhưng vụ việc sau đó nhanh chóng chuyển sang một hướng khác, về sự khác biệt đẳng cấp, về sự ngạo mạn của người giàu Thái Lan đối với những người nghèo khổ.

 Nhiều phần trong hệ thống công chức thiên vị người giàu. Nếu bạn không phải là một người trong số họ, bạn sẽ bị đẩy xuống cuối hàng
 
Suchira Insawan

'Thái độ xấu'

Hóa ra Kanpitak, 20 tuổi, là con trai của cựu hoa hậu Thái Lan và đồng thời cũng là một nữ doanh nhân giàu có. Cậu ta cũng là cháu trai của một sĩ quan cảnh sát đầy quyền lực.

Người tài xế xe buýt kể lại rằng ông bố của Kanpitak đã tới nơi xảy ra sự việc, và đe dọa sẽ sử dụng những mối liên hệ trong ngành cảnh sát để chống lại các hành khách.

Viên tài xế nói với các phóng viên: "Ông ta nghĩ ông ta có tiền, và một gia đình lớn, nên ông ta có thể làm những điều như thế đối với người nghèo”.

Bố của Kanpitak sau đó còn tỏ ra không ăn năn hối cải. Xuất hiện trên một chương trình truyền hình hai ngày sau đó, ông này tỏ ra lo lắng cho số phận của con trai mình hơn là những nạn nhân.

Trả lời về những bình luận của viên tài xế, ông này nói: "Họ là những người vô học. Điều đó thể hiện rõ như vậy”.

“Họ nghĩ là họ bị chà đạp, rằng người giàu thì xấu, và cảnh sát cũng xấu nốt. Những tầng lớp thấp kém thường có thái độ xấu đối với sĩ quan cảnh sát và người giàu. Họ ghét chúng tôi và thường nguyền rủa chúng tôi”.

Bỗng nhiên người ta thấy một điều chưa từng được thấy nhiều ở Thái Lan – đó là sự xung đột về tầng lớp và giai cấp.

Một cửa hàng Louis Vuiton ở Bangkok
Những cửa hàng cao cấp dường như chỉ dành riêng cho giới thượng lưu

Bất bình đẳng

Cho dù gần đây có một số tiến bộ, Thái Lan là một nơi mà của cải được phân bổ bất bình đẳng nhất trên thế giới.

Và sự dãn rộng khoảng cách giữa người giàu và người nghèo thể hiện rất rõ ở Bangkok, nơi sự phô trương giàu có khá thường thấy, và đối lập với cảnh nghèo khó của hàng triệu công nhân từ nông thôn lên thành phố làm việc.

Những chiếc ôtô sang trọng có giá cao hơn tiền thu nhập của một ngôi làng, vốn sống dựa vào những chiếc xe bán hàng rong trên đường phố.

Nhưng trung tâm mua sắm và các tòa nhà chung cư đang mọc lên như nấm sau mưa ở những khu đất rộng còn lại ở thành phố, khiến cho người giàu lại càng giàu hơn.

Chính bởi lẽ đó mà người ta cũng không mấy ngạc nhiên khi một khách sạn năm sao ở Bangkok đề xuất một bữa ăn ấn tượng đến suốt đời do đội ngũ các đầu bếp thượng hạng chuẩn bị, cho 50 khách hàng trả nhiều tiền nhất của họ.

Các khách hàng cao cấp được đưa tới một ngôi làng ở miền đông Thái Lan trên một chiếc máy bay thương gia, để xem sự nghèo khổ của dân chúng, trước khi nếm yến tiệc 10 món với giá tiền tổng cộng là 300 nghìn dollar Mỹ.

Sự kiện thậm chí không khiến nhiều người nhíu mày tự hỏi ở Thái Lan, nhưng lại khiến dấy lên tranh luận về khẩu vị, vốn khiến nhiều đầu bếp hàng đầu ở Pháp tẩy chay buổi yến tiệc.

Điều gây ngạc nhiên lớn về sự bất bình đẳng của Thái Lan là sự căng thẳng mang tính xã hội hầu như không có.

Phần đông người dân chấp nhận số phận của mình mà không lời phàn nàn.

Một nhà hoạt động xã hội cũng là cựu thượng nghị sĩ Jon Ungpakorn thấy các nguyên nhân đời thường hơn.

Ông nói: "Do mức tăng trưởng cao ở Thái Lan, dường như có một sự thỏa hiệp trong dân chúng”.

"Thậm chí người nghèo cũng cảm thấy rằng cuộc sống của họ tốt hơn nhiều năm trước. Họ vẫn thấy có những cơ hội ở phía trước”.

Một tòa nhà sập sệ bị bao quanh bởi nhà chọc trời
Vẫn còn sự tương phản giữa người giàu và người nghèo

Cuối hàng

Vụ việc liên quan tới Kanpitak Pachimsawas đã chạm vào một điểm nhạy cảm.

Các trang web ở Thái Lan đầy rẫy các bình luận, yêu cầu cậu thanh niên phải nhận mọi hình phạt cần thiết, cho dù gia đình cậu ta có mối quan hệ xã hội nào đi chăng nữa.

Một số người còn giễu cợt lời nói của bố Kanpitak, khi ông này cho rằng vì cậu ta bị stress nên mới khiếu cậu ta đâm xe vào đám đông hành khách.

Nhưng dường như không thể sánh nổi với sự tức giận bùng phát ở Trung Quốc sau một vụ việc tương tự bốn năm trước, khi một người phụ nữ đâm thẳng chiếc BMW vào một nông dân sau khi tranh cãi với người này, khiến vợ ông thiệt mạng.

Chủ nhân của chiếc BMW sau đó chỉ nhận được án treo. Chính quyền Trung Quốc sau đó đã phải xử lại và đóng cửa các trang web đăng tranh luận về sự việc.

Ở Thái Lan, Kanpitak Pachimsawas được bảo lãnh tại ngoại, và thậm chí còn được tiếp tục lái xe.

Ngày đầu tiên tại tòa án, cậu ta có vẻ lo lắng và không thể trả lời bất kỳ một câu hỏi nào.

Thẩm phán đã hoãn vụ xử cho tới tháng 11. Cậu ta có lẽ sẽ không bao giờ phải vào tù.

Suchira Insawan, con gái của người phụ nữ mà Kanpitak đâm chết, nói không cảm thấy tức giận cậu ta.

Cô cũng chưa nhận được bất kỳ một khoản đền bù nào từ gia đình
Pachimsawas. Cô đòi 7 triệu baht (222 nghìn dollar Mỹ) nhưng nhiều khả năng sẽ nhận được ít hơn, thậm chí là ít hơn cái giá của chiếc Mercedes-Benz đã nghiền nát mẹ cô.

"Sự việc đã xảy ra rồi. Tôi tha thứ cho cậu ấy. Tôi không muốn phá hoại tương lai của cậu, hay muốn cậu bị bỏ tù hay có một tiền đồ xấu”.

Cô cũng tỏ ra mất niềm tin rằng tòa án sẽ có đủ lý lẽ chống lại một thanh niên có nhiều đặc quyền như vậy.

"Nhiều phần trong hệ thống công chức thiên vị người giàu. Nếu bạn không phải là một người trong số họ, bạn sẽ bị đẩy xuống cuối hàng”.

 
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
Thaksin được phép quay về Thái
26 Tháng 2, 2008 | Thế giới
TT Thái Lan nhằm vào buôn ma túy
23 Tháng 2, 2008 | Thế giới
Đồng minh của Thaksin thành thủ tướng
28 Tháng 1, 2008 | Thế giới
Phu nhân cựu Thủ tướng Thaksin ra toà
23 Tháng 1, 2008 | Thế giới
Đảng thân Thaksin nói bị 'chơi xấu'
05 Tháng 1, 2008 | Thế giới
Kỷ niệm 80 ngày sinh vua Thái Lan
05 Tháng 12, 2007 | Thế giới
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn   Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân