Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
28 Tháng 4 2008 - Cập nhật 16h05 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn   Bản để in ra
Đuốc Olympic lên Đỉnh Everest
 
Cảnh rừng núi Himalaya
Những bực bội về chuyến đi được vứt bỏ để thưởng thức cảnh trí hùng vĩ
Ngọn đuốc Olympic đang trên đường vòng quanh châu Á để đến Bắc Kinh vào tháng Tám tới.

Phóng viên BBC Jonah Fisher lên Himalaya trước khi đuốc Olympic được rước lên Đỉnh Everest, điểm cao nhất của chặng rước ngọn lửa biểu tượng của Thế vận hội.

Trong phần này của nhật ký hành trình, Jonah Fisher đến Tây Tạng:

Sáng thứ Sáu, nhóm 11 nhà báo nước ngoài chúng tôi lên máy bay đến thủ phủ Lhasa của Tây Tạng.

Một trong ba hãng tin chính vốn bị ngăn lại thì nay đã được cấp giấy phép đi vào đêm qua và cuối cùng cũng gia nhập nhóm của chúng tôi.

Tại nhà ga hàng không mới mở và hiện đại đến ngạc nhiên ở Bắc Kinh, hành khách đáp chuyến Tây Tạng được đưa vào một khu vực kiểm tra an ninh đặc biệt.

Dòng người xếp hàng cứ nối dài khi ai cũng phải qua kiểm tra an ninh rất lâu và ngặt nghèo.

Rõ ràng chính quyền Trung Quốc không muốn phiêu lưu mạo hiểm chuyện gì.

Ở sân bay Lhasa, chúng tôi được hai xe buýt lớn và một xe tải quân sự tháp tùng các thiết bị của mình.

Có 19 phóng viên Trung Quốc cũng tham gia cùng chúng tôi.

Chúng tôi chẳng vui vẻ gì khi biết một vài nhà báo trong số họ đã được phép tới Tây Tạng bốn ngày trước đó để làm quen với tình hình.

 Những người tổ chức hối thúc chúng tôi quay lại điểm cắm trại chính ở núi Himalaya, chắc để chúng tôi không bám lại các khu thị tứ quá lâu
 
Jonah Fisher

Vẫn còn nhiều lo ngại trong đoàn nước ngoài về việc chúng tôi sẽ chống chọi ra sao với cái kế hoạch ba ngày đi ngược từ Bắc Kinh đến căn cứ trại Himalaya.

Lhasa là trung tâm địa chấn của những bạo động tháng trước, vì vậy nhiều quyết định của nhà tổ chức về việc chúng tôi đi đâu, làm gì phần nhiều dựa vào việc ngăn cản chúng tôi đến với thủ đô của đất nước này.

Sau 10 phút trên chặng đường rời khỏi sân bay, con đường trước mặt chúng tôi chia thành hai ngã.

Những mối lo

Lhasa nằm về phía tay phải còn thành phố lớn thứ hai của Tây Tạng, Shigatse, thì nằm ở bên tay trái.

Chẳng mấy ngạc nhiên, xe chúng tôi quẹo trái.

Con đường đến Shigatse là một con đường tốt và chạy men theo con sông Brahmaputra.

Chuyến đi quả thực ngoạn mục, những phàn nàn về lộ trình của chúng tôi tạm gác sang một bên, dành chỗ cho những nhiếp ảnh gia và những nhà quay phim tranh thủ ghi hình trên chiếc xe đang chuyển bánh, và hối hả ghi lại bóng dáng người xuất hiện mỗi khi xe dừng lại giữa đường.

Khi chúng tôi đi dọc lên thượng nguồn con sông, dòng nước uốn khúc màu xanh sáng dần mất hút, trước khi cao nguyên mở rộng ra trước mắt.

Trái với dự đoán của chúng tôi, sự hiện hữu của quân sự và những trạm kiểm soát chỉ lưa thưa, lác đác.

Những ngọn núi bao bọc khung cảnh dọc hai bên đường chúng tôi đi.

Cao nguyên chuyển thành sa mạc và thi thoảng chúng tôi còn thấy cả những đỉnh núi phủ trong sương tuyết ở một bên và những cồn cát phía bên kia.

Toàn lãnh thổ Trung Quốc được đặt trong một múi giờ, vì vậy mặc dù ở rất xa về phía Tây, thời gian ở Tây Tạng hệt như Bắc Kinh.

Đoàn nhà báo được đón bằng khăn choàng trắng theo truyền thống Tây Tạng

Điều đó có nghĩa là mặt trời đi ngủ muộn và cũng thức dậy trễ.

Chúng tôi đi chừng 300 km cho tới khi kim đồng hồ chỉ 8h, mà mặt trời thì vẫn tỏa sáng trên cao.

Bên ngoài ngoại ô của Shigatse, chúng tôi tạm dừng và một chính khách địa phương cho chúng tôi xem cách chào đón truyền thống của Tây Tạng với một chiếc khăn màu trắng.

Nghi lễ không chỉ giản đơn như vậy.

Hối hả

Cả nhóm chúng tôi toàn cánh nhà báo nên ai cũng có vẻ kiên quyết quay phim chụp ảnh từng bước của nghi lễ này, thay vì bước lên và tham gia vào chính nó.

Sau khi ăn tại khách sạn ở Shigatse, chúng tôi được tóm tắt về những diễn biến mới nhất.

Không có gì nhiều xảy ra.

Những nhà tổ chức hoặc là không muốn nói nhiều, hoặc là không biết ngọn đuốc Olympic đã tới đỉnh Himalaya hay chưa. Đây là một ngọn đuốc khác, tách biệt hẳn với ngọn đuốc đã được rước vòng quanh thế giới.

Họ nói cũng chẳng biết khi nào sự thể sẽ bắt đầu nhưng cứ khăng khăng chúng tôi phải đến căn cứ trại mức nhanh nhất có thể.

Thật tiện lợi làm sao, điều đó cũng có nghĩa chúng tôi không bị mắc lại ở những trung tâm thành phố lớn.

Bác sĩ của chuyến đi tới nói chuyện với chúng tôi.

Ông Lí nói thực sự lo ngại về việc đến Himalaya quá nhanh sẽ ảnh hưởng xấu thế nào.

Ông khuyên chúng tôi nên có một giấc ngủ sâu trên độ cao 3.900m của Shigatse và không nên tắm.

 
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
Ẩu đả chặng rước đuốc tại Seoul
27 Tháng 4, 2008 | Trang chủ
Êm thấm chặng rước đuốc Canberra
24 Tháng 4, 2008 | Thế giới
Cờ 'Tự do cho Tây Tạng' may ở TQ?
28 Tháng 4, 2008 | Thế giới
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn   Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân