![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Blog Thái Lan: Độc giả Thái và tân thủ tướng
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chủ đề được bình luận sôi nổi nhất trong mấy ngày qua, không gì khác hơn, là tân thủ tướng Abhisit Vejjajiva và nội các vừa được quốc vương chuẩn thuận thứ Hai, 22/12. Độc giả Meechai giãi bầy trên nhật báo Matichon như sau: “Tôi thấy báo nào cũng nói đến Abhisit có tài điều hành kinh tế. Họ viết Abhisit hoàn tất trung học tại trường tư thục Eton nổi tiếng ở bên Anh, lò sản sinh ra 18 thủ tướng của nước này." "Sau đó ông vào đại học Oxford. Rồi được thị trưởng Luân Đôn, Boris Johnson, (vốn là bạn cùng lớp) khen là người thông minh, chân thật.” Khen vậy ai mà chẳng phổng mũi. Nhưng không được lâu. Theo Meechai, Abhisit là người vô dụng trong quản lý tài chánh gia đình, và sẽ không ổn khi để ông nắm giữ tiền bạc của quốc gia. Meechai viết tiếp: “Cứ mỗi lần nghĩ đến sự cố hai năm trước đây trong gia đình Abhisit lại làm cho tôi rung tóc gáy," "Khi ấy cô người hầu lấy trộm thẻ tín dụng của ông, và cuỗm đi mất 80.000 baht (khoảng $2000 đô Mỹ). Về sau người ta phát hiện ra Abhisit viết số mật mã ngay trên thẻ tín dụng, vì ông không có cách nào để nhớ chúng!” Độc giả Bunying Kantabutra, với ý kiến đăng trên nhật báo tiếng Anh, The Nation, không hài lòng với cách Abhisit chọn nội các. Theo bà một số bộ trưởng được chọn vào vì quota chính trị, chứ không thực tài, và điều này làm cho nhiều người thất vọng. Bà nhận xét Abhisit đến với quyền lực qua đường cửa sau, chỉ ngồi vào ghế thủ tướng sau một quá trình đổi chác ‘chầy da tróc vẩy’, không khác gì các màn đánh đổi trong chính trường địa phương vùng Chicago nước Mỹ thập niên 1960.
Bunying kết luận cảnh chính trị gia của các đảng nhỏ chạy chức để vào nội các trong tuần qua báo hiệu một tương lai nhiều sóng gió cho Thái Lan. Độc giả ký tên Người Bangkok gởi thơ đến báo Khao Sod so sánh chính trị Thái Lan giống như…‘mây mưa tình ái’ vậy. Càng đợi lâu càng thất vọng, độc giả viết. (Thai politics is a lot like sex – the longer you wait, the meaner you get). Ông giải thích: ''Quá trình chọn nội các của Abhisit thời gian vừa qua ít khi gói gọn trong mối quan hệ giữa hai người. Hoặc hai đảng với nhau. Nhiều lúc nó đụng chạm đến nhiều người. Xen vào đó là tiến trình thương thảo, thầm thì từ các đảng phái khác nhau," “Quan hệ tình ái truyền thống chỉ xảy ra giữa hai người, nam và nữ phải không?” Người Bangkok viết. “Làm hài lòng một bên đã khó. Đã thế Abhisit lại phải ‘ăn nằm’ mọt lúc với nhiều người, và ai cũng đòi được sướng! Quả là vô cùng khó.” Giống như các chính phủ tiền nhiệm, Abhisit buộc phải nhận vào nội các bạn bè, thân hữu, hay người nhà của các trùm mafia chính trị. Họ là ai? Đôi khi là chị gái, là bồ nhí, là cha đỡ đầu. Thậm chí cả chủ tiệm massage. “Ở Quốc hội Thái,” Người Bangkok viết, “ngành nghề nào cũng có người đại diện.” Chả thế mà người ta hay nói quốc hội là cơ quan đại diện cho dân. Dân có ngành gì, quốc hội phải có người làm trong ngành đó chứ nhỉ? Hẹn bạn thư sau. |
CÁC BÀI LIÊN QUAN
![]() 13 Tháng 12, 2008 | Thế giới
![]() 15 Tháng 12, 2008 | Thế giới
![]() 16 Tháng 12, 2008 | Thế giới
![]() 22 Tháng 12, 2008 | Thế giới
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||