|
Đức may mắn thắng Thổ Nhĩ Kỳ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bàn thắng ở phút cuối trận của Philipp Lahm đã giúp Đức tiến vào chung kết, đồng thời bỏ lại Thổ Nhĩ Kỳ phía sau.
Lahm ghi bàn thắng quyết định vào gôn của thủ thành Rustu Recber sau khi nhận một đường chuyền từ Thomas Hitzlsperger. Cầu thủ Ugur Boral đã đưa người Thổ dẫn trước sau 22 phút thi đấu, nhưng Bastian Schweinsteiger nhanh chóng cân bằng tỷ số bằng một cú sút cận thành. ‘Cỗ xe tăng Đức’ đã vượt lên trên người Thổ bằng bàn thắng của Miroslav Klose sau 79 phút thi đấu, nhưng Semih Senturk san bằng cho Thổ Nhĩ Kỳ trước khi Lahm có cú làm bàn quyết định. Cho dù nhiều người chấn thương và bị cấm thi đấu, các tuyển thủ Thổ Nhĩ Kỳ đã vượt qua mọi trở ngại và có một trận đấu đầy khát khao và quyết tâm. Tuyển Thổ Nhĩ Kỳ đã chơi hay hơn nhưng họ đã không may mắn. Đội tuyển Đức một lần nữa lại lọt vào chung kết một giải đấu lớn, cho lối chơi của đội được các chuyên gia nhận định là không thuyết phục. Dù không lọt vào trận chung kết, Thổ Nhĩ Kỳ đã có một mùa giải thành công với một quyết tâm đáng khâm phục. Các học trò của ông Joachim Low sẽ đối mặt đội thắng trong trận bán kết giữa Nga và Tây Ban Nha vào Chủ Nhật này. |
CÁC BÀI LIÊN QUAN
Đức dè chừng Thổ Nhĩ Kỳ25 Tháng 6, 2008 | Thể thao
Cầu thủ Tây Ban Nha dè chừng Nga24 Tháng 6, 2008 | Thể thao
Blackburn có huấn luyện viên da đen24 Tháng 6, 2008 | Thể thao
Trước trận Đức - Thổ Nhĩ Kỳ24 Tháng 6, 2008 | Thể thao
HLV Tây Ban Nha khen ngợi cầu thủ23 Tháng 6, 2008 | Thể thao
Thổ Nhĩ Kỳ lọt vào bán kết Euro20 Tháng 6, 2008 | Thể thao
Đức vượt qua Bồ Đào Nha19 Tháng 6, 2008 | Thể thao
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||