Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
27 Tháng 12 2005 - Cập nhật 12h52 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Người Việt một năm sau cơn sóng thần
 

 
 
Bãi biển Patong
Cuộc sống và khách du lịch đang quay trở lại bãi biển Patong
Đảo Phuket nằm ở phía Nam Thái Lan, là địa chỉ du lịch nổi tiếng thế giới với những bãi biển nên thơ có bờ cát trắng trải dài, rì rào sóng vỗ.

Thế nhưng chỉ trong một buổi sáng cuối năm 2004, thiên đường trong chốc lát trở thành địa ngục khi cơn sóng thần trào dâng từ lòng đại dương, cuốn đi nhà cửa, vườn tược và con người.

Hàng ngàn người thiệt mạng, hàng chục ngàn người lâm vào cảnh khốn cùng. Trong số những người bị mất đi cơ nghiệp vì sóng thần tại Phuket, có rất nhiều người Việt Nam.

Anh Tăng Xuân Hòa, người Đà Nẵng mới sang Thái Lan được ba năm, kể lại đúng 10 giờ kém 15 ngày 26/12/2004, nước bắt đầu tràn vào làm hai đợt.

"Sóng cuốn đi gần như toàn bộ các gian hàng, nhiều người mất hết sạch".

Cửa hàng, đúng hơn là sạp hàng bán quần áo và đồ lưu niệm của anh Hòa nằm ngay trên con đường chạy dọc bãi biển.

Con đường này là nơi tập trung nhiều cửa hàng của người Việt Nam nhất và khi thiên tai từ dưới biển lên thì các chủ hiệu nơi đây chịu ảnh hưởng đầu tiên và trầm trọng nhất. Nhiều người mất sạch vốn liếng có tới cả trăm ngàn đôla.

Anh Tăng Xuân Hòa, người Việt ở Phuket
Có khoảng 800 người Việt bán hàng ở Patong

"Thiệt hại nhiều nhất là những người không có bảo hiểm, lúc đó thì họ hoàn toàn tay trắng".

Không có thống kê chính thức, nhưng con số người Việt trên đảo Phuket của Thái Lan có lẽ phải trên dưới một ngàn.

Người Thái gốc Việt là phần nhiều, chuyển tới Phuket từ các tỉnh miền Bắc Udonthani hay Nongkhai đông người Việt. Những người này, từ hình dáng, trang phục đến cách nói năng đều đặc chất Thái.

Thế nhưng cũng có một số người mới từ Việt Nam sang một vài năm nay.

Họ chủ yếu sinh sống bằng cách mở cửa hàng bán đồ lưu niệm và dịch vụ cho khách du lịch tại khu Patong, một trong những bãi biển đông khách nhất đảo Phuket.

Cuộc sống quay trở lại

Một năm trôi qua, cuộc sống xem ra đã trở lại gần như bình thường trên bãi biển Patong. Các phố ven biển đã được xây dựng lại, hàng hóa lại bầy ra ngồn ngộn, người và xe đi lại như chen.

Sức sống và sự năng động của khu du lịch này quả là đáng để người ta khâm phục. Nhìn bề ngoài thì không ai nghĩ được là một năm trước, cả nơi đây tan hoang không còn một viên gạch nguyên lành.

Thế nhưng, tâm trí người từng chứng kiến thảm họa vẫn còn vướng lại hình ảnh khủng khiếp của cơn hồng thủy.

Chợ Otop
Chợ Otop ở Patong không còn đông khách như xưa

Tô Đức Cường, 25 tuổi, là người Hà Tĩnh sang đây bán hàng thuê. Anh cho biết nỗi sợ hãi vẫn còn ám ảnh anh tới tận bây giờ và chắc không phải một sớm một chiều mà xua tan đi được.

"Hôm đó thật là khủng khiếp khi bước ra ngoài thấy người chết nằm la liệt".

"Đến bây giờ khi ra bãi biển em vẫn thấy nôn nao, sờ sợ".

Cường nói anh chỉ định ở đây một vài năm, kiếm chút vốn liếng rồi về Việt Nam.

Song trái với Cường, đa phần người Việt nơi đây muốn ở lại lâu dài vì họ cho rằng Thái Lan là nơi dễ làm ăn.

Quyết tâm làm lại từ đầu

Rời khu bãi biển, tôi tới khu chợ Otop, cũng là nơi có đông người Việt mở cửa hàng bán đồ cho khách du lịch. Nhiều người còn mở tiệm may đo, dịch vụ nhanh và rẻ.

Cả khu chợ lớn hàng trăm gian hàng, nhưng không thật đông khách như ở dọc bờ biển.

Tôi thăm cửa hàng của gia đình bà Hoàng Thị Lập là người Thái gốc Nam Định. Bà Lập năm nay 50 tuổi, sinh ra ở Thái Lan, nhưng nói tiếng Việt rất sõi do được bố mẹ dạy cho từ nhỏ.

Bà Hoàng Thị Lập, người Việt ở Phuket
 Người Việt không bao giờ chịu thua
 
Bà Lập, người Việt ở Patong, Phuket

Con bà bốn đứa thì chỉ nói tiếng Thái. Bà Lập mới chuyển từ tỉnh Udon tới Phuket một thời gian ngắn thì sóng thần xảy ra.

Ngoài gian hàng bán quần áo giày dép, gia đình bà Lập còn mở hàng ăn phục vụ khác đi chợ. Bà nói làm việc gì cũng được, vất vả mấy cũng được, miễn là chóng phục hồi vốn liếng.

Bản chất con người Việt Nam, theo bà, là không bao giờ chịu thua.

Phố biển Patong mười giờ đêm vẫn còn nhộn nhịp người đi lại. Bên cạnh các tụ điểm ăn chơi, các sạp hàng của người Việt vẫn chong đèn chờ phục vụ tới người khách cuối cùng. Để rồi sáng mai 9-10 giờ sáng lại mở cửa, tiếp tục một ngày dài.

===============================================

Quang Huy, Hà Nội
Thảm họa sóng thần xảy ra ở Thái và cơn bão Katrina ở Mỹ đã cướp đi sinh mạng và của cải khiến bao người rơi vào cảnh khó khăn,thật buồn là trong số các nạn nhân thiên tai có cả những người Việt. Người Việt mình dù sống ở nơi nào trên thế giới thì cũng là nghĩa đồng bào.

Chúng tôi những người Việt trong nước, điều kiện kinh tế còn khó khăn không thể giúp đỡ được nhiều cho bà con người Việt mình, chỉ biết gửi tấm lòng chia sẻ cùng đau buồn với những mất mát đó. Xin chúc bà con Việt kiều đoàn kết, sớm ổn định cuộc sống và giống như bà Hoàng Thị Lập.

Những người Việt nam xa xứ vẫn luôn chảy trong mình dòng máu Việt, giữ gìn bản sắc Việt nam và đặc biệt là không bao giờ chịu thua.

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
Đài BBC có thể biên tập lại ý kiến của quí vị và không bảo đảm tất cả thư đều được đăng.
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
Cần tăng trợ giúp phòng thảm hoạ
26 Tháng 12, 2005 | Đông Á
Phuket hồi sinh mạnh mẽ
25 Tháng 12, 2005 | Đông Á
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân