![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Thay đổi trong ban chuyên án PMU 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuộc điều tra bê bối ở Ban quản lý dự án PMU 18 phát sinh diễn biến mới sau tiết lộ Thiếu tướng Cao Ngọc Oánh, thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, đã phải rút khỏi ban chuyên án sau khi có nghi ngờ ông dính líu tới chuyện 'chạy án'. Ông Oánh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, nguyên là người đứng đầu ban chuyên án điều tra vụ PMU 18. Nhưng báo chí ở Việt Nam cho biết ông có mặt trong một bữa ăn cùng ba quan chức cơ quan cấp bộ, mà người mời là ông Tôn Anh Dũng, biệt hiệu "Dũng Huế". Dũng Huế sau đó đã bị bắt với cáo buộc hối lộ cơ quan chức năng trong vụ PMU 18. Tôn Anh Dũng, mà báo chí Việt Nam nhắc đến với biệt danh Dũng 'Huế', bị cơ quan điều tra kết luận là đã cầm 30.000 đôla của ông Bùi Tiến Dũng để tìm cách chạy án. Bữa ăn này diễn ra tại khách sạn năm sao Melia khoảng bốn, năm ngày trước khi cựu tổng giám đốc PMU 18, Bùi Tiến Dũng, bị bắt giữ. "Hoàn toàn trong sáng" Thiếu tướng Cao Ngọc Oánh hôm thứ Năm đã trả lời báo chí và thừa nhận ông rút khỏi vai trò chỉ đạo vụ án nhưng nói ông đã không làm gì sai trái. Hiện nay các nghi ngờ đang tập trung vào bữa ăn ở khách sạn Melia giữa ông Dũng 'Huế', Thiếu tướng Cao Ngọc Oánh và ba quan chức khác, chưa được cho biết tên. Thiếu tướng Oánh được báo chí Việt Nam trích thuật đã khẳng định "không có chuyện bàn chạy án" mà chỉ là "bữa ăn thông thường giữa những người quen biết". "Tôi nhớ là trước khi về có ai đó hỏi tôi là nghe nói vụ đánh bạc phức tạp lắm hả. Tôi cũng chỉ nói là vụ này phức tạp lắm, rồi tôi về trước. Tuyệt nhiên không có ai nói gì liên quan đến chạy án cả." Trong bản giải trình với cơ quan công an, ông Oánh nói ông chỉ là 'khách mời ngẫu nhiên', tuy nhiên, một giải trình của một vị khách cao cấp tham gia bữa ăn lại nói chính ông Oánh đã chủ động mời họ đi ăn. Trước các thông tin mâu thuẫn này, vị Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát nhấn mạnh ông "hoàn toàn trong sáng" và rằng ông tin "Cơ quan điều tra và Uỷ ban kiểm tra sẽ sớm làm rõ" vụ việc. Chuẩn bị nhân sự Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Công an, thượng tướng Lê Thế Tiệm, đã có cuộc tiếp xúc với phóng viên nhiều tờ báo trong nước và nói hiện "chưa có cơ sở" để xác định ông Cao Ngọc Oánh có làm gì sai trái hay không. "Không phải vì có dư luận như thế mà xác định ngay là đồng chí đó nhận tiền, nếu nhận tiền thì đã bị khởi tố, bắt giam ngay. Thế nên, cần phải nhìn nhận vụ việc với thái độ bình tĩnh trên tinh thần xử lý rất nghiêm sai phạm nhưng không để ai bị oan." Thượng tướng Lê Thế Tiệm nói thêm rằng ông Cao Ngọc Oánh đã được dự kiến sẽ được đề bạt làm Thứ trưởng Bộ Công an và chuẩn bị nhân sự vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, vì thế báo chí và dư luận 'cần phải thận trọng'. "Khi thông tin phải có gì nói ấy, đừng nói oan cho họ. Người bị oan là khổ sở lắm!" "Tổ chức một bữa ăn, thường thì bạn bè mời nhau, đó có thể là một bữa ăn bình thường hoặc có bàn bạc chuyện chạy án trong bữa ăn đó. Vì thế, việc này đang được xác minh." ---------------------------------------------------------------------------------- Quang Minh, TP. HCM Riêng về vấn đề này thì tôi tin các vị đó biết rõ. Có thể chỉ là hành động " sâu sát với quần chúng" đồng thời tăng thêm một ít thu nhập nhưng chắc chắn các vị đó biết. Tóm lại ông Oánh phải ra đi để Đảng trong sạch, nếu ông Oánh còn ở lại, tiếp tục khui ra tùm lum thì Đảng sẽ mất nhiều thời gian để lập đường dây mới. Nguyên Cho nên việc ông Oánh cho rằng nó là bình thường thì theo tôi ông ta chưa nói thẳng vào vấn đề. Ông cũng làm tôi bật cười khi có PV nào đó hỏi là có việc chạy án trong bữa cơm đó không thì ông trả lời là không; PV hỏi thêm 1 lần nữa để khẳng định thêm thì ông lại bảo là đợi CQ điều tra!! Ông ngồi trong đó mà ông nói thế thì hơi thiếu trung thực. Hơn nữa CQĐT ở đây là ai? Ông đang làm việc ở đâu? Ở đây chỉ có thể trả lời là có hay không việc chạy án thôi. Tất nhiên tôi không có ý rằng ông Oánh đã tham gia vào việc chạy án nhưng điều quan trọng là việc giải thích của ông thiếu logic. Một số bạn nói về phát biểu của ông Tiệm rằng "báo chí phải thận trọng" vì ông Oánh được đề cử vào chức Thứ trưởng Bộ CA và BCH Trung ương thì tôi cho rằng cách dùng từ của người Việt khi nói thường không được chuẩn lắm. Ngay cả báo viết cũng còn nhiều sai sót. Theo tôi ông Tiệm không có ý cảnh cáo giới báo chí rằng không nên đụng chám tới ông Oánh đâu. Tất nhiên việc báo chí phải đảm bảo không kết tội bất kỳ người nào khi chưa có bằng chứng cụ thể là điều cần thiết, không cần biết họ là ai, giữ chức vụ gì. Điều cuối cùng, báo chí và người Việt nói chung khi gặp những sự kiện này thường gọi những liên quan tới các vụ án là "hắn", "tên" ... theo tôi cho đến khi có kết luận của tòa án thì nên coi họ như những người bình thường. Nhiều khi tòa kết tội rồi nhưng đến giám đốc thẩm lại tuyên vô tội cơ mà! Chí Trung Xin dư luận hãy đưa ra những ý kiến đóng góp tích cực nhầm giải quyết vấn đề. Đừng gì bất mãn hay ý đồ gì đó mà làm sự việc trở nên rối rấm thêm. Người Việt Nam yêu nước Việt Nam. Chúng ta hãy cùng nhau đóng góp cho sư phát triển của đất nước. ADK Nhưng báo chí vẫn có quyền đặt những câu hỏi về nội dung câu chuyện và những ai tham gia bữa tiệc đó. Những thông tin chính xác và cụ thể về bữa tiệc sẽ giúp ông phó cục trưởng thanh minh với dư luận, nếu như ông ta vô can. Nếu còn dấu giếm hoặc bí mật, thì bóng mây nghi ngờ của dư luận vẫn còn, mặc dù Ông Thứ trưởng đã có những lời "bảo lãnh" với báo chí. Nguyễn Minh Chúc, Hà Nội Tôi là một người bình thường nhưng khi nhận lời đi ăn hoặc đi chọn bạn thân thiết thì tôi cũng rất cân nhắc. Tôi có nhiều bạn ở công an, khi đang điều tra một vụ án lớn thì rất thận trọng thậm chí không dám họp lớp cũ vì biết trong đó có người bạn cũ đang dính dáng đến vụ án mình điều tra đến dự. Hãy nghe thiếu tướng Thành điều tra vụ án Nam Cam kể lại cả quá trình đó ông không bao giờ ăn ở quán kể cả bạn thân mời, điều đó gần như nguyên tắc đối với cán bộ đối với vấn đề tế nhị .Vậy chúng ta hãy đợi Đảng có làm như Đảng nói không. Đăng, Hà Nội Sumatra, Hà Nội Khanh, North Carolina, USA Phạm Sơn Hà, USA Lê Hùng Nam, Quảng Bình Ngô Hùng, Toronto, Canada Dân, Hà Nội Chung 1. Như báo đưa tin, ông và Tôn Anh Dũng cùng ăn trưa với 2 vị quan chức nữa, có phải là sự thật không? 2. Hai quan chức đó là ai? 3. Nội dung buổi ăn trưa đó thảo luận điều gì, thời gian bao lâu? Như cách làm việc của các vị, chúng tôi sẽ chỉ hỏi riêng với từng người trong nhóm là xác định được ngay thôi. Thời buổi này việc chạy án là việc thường xuyên ở huyện. Nếu có bàn thì cũng là chuyện thường, có gì phải e ngại. Bởi vì, bàn thì bàn nhưng ta chưa nhận, chưa hành động thì cũng chưa cấu thành tội phạm kia mà. Sao các ông vòng vo làm gì cho khổ. Nguyễn Phước, Hà Nội Vô danh PTN, Houston, USA Tại sao như thế? Mọi người đều bình đẳng như nhau. Báo chí đều thận trọng khi kết án bất cứ ai chứ không thiên vị người này người kia chỉ vì họ sắp có quyền cao chức trọng hay chỉ là dân đen. Nếu ông Oánh trong sạch và báo chí sai thì báo chí phải xin lỗi. Uy tín của ông Oánh càng tăng cao. "Thận trọng" ở đây nên hiểu theo cách nào đây? Báo chí có thể đưa ra giả thuyết của họ. Nhưng nếu họ tuyên bố chắc nịch thì họ phải có bằng chứng để chứng minh sau đó. Nhất là ngành công an thì việc đặt giả thuyết là chuyện họ rất quen thuộc. | CÁC BÀI LIÊN QUAN ![]() 06 Tháng 4, 2006 | Việt Nam ![]() 05 Tháng 4, 2006 | Việt Nam ![]() 05 Tháng 4, 2006 | Việt Nam ![]() 03 Tháng 4, 2006 | Kinh tế ![]() 03 Tháng 4, 2006 | Việt Nam ![]() 02 Tháng 4, 2006 | Việt Nam ![]() 31 Tháng 3, 2006 | Việt Nam ![]() 29 Tháng 3, 2006 | Việt Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||