![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
'Việt Nam không thể có đa đảng' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày 19-4, Đại hội X của Đảng Cộng sản Việt Nam bước sang ngày họp thứ hai, với một trong những chủ đề được bàn đến là 'nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng'. Trả lời phỏng vấn của đài BBC, ông Phạm Thế Duyệt, chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, nói các đại hội trước đây chỉ tổng kết giai đoạn năm năm, nhưng lần này, Đại hội X tổng kết cả 20 năm đổi mới. Một điểm khác thứ hai, theo ông Phạm Thế Duyệt, là cách chuẩn bị đại hội. Phạm Thế Duyệt: Lần này ý kiến của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức xã hội, nhân dân đều có điều kiện đóng góp với Đảng ngay từ khi hình thành Dự thảo báo cáo chính trị. Đến khi dự thảo xong rồi, công bố trên báo chí thì lại tham gia ý kiến tiếp. Như thế, tôi cho rằng việc hình thành dự thảo không chỉ lấy từ ý kiến trong đảng, mà mang tính chất nghiên cứu, tập hợp đóng góp của tất cả các tầng lớp nhân dân. Các lần trước cũng có làm nhưng diện không rộng như thế, cũng không chủ động như lần này. Một điểm mới nữa liên quan Điều lệ Đảng. Đại hội bàn một số vấn đề khác trước, ví dụ tính chất của đảng (Đảng là đội tiền phong của giai cấp công nhân, nhưng nay khẳng định cũng của cả dân tộc). Vai trò giám sát và phản biện xã hội cũng được đề cập, tức là không chỉ cấp ủy đảng ở trên giám sát cấp dưới, mà còn phải dựa vào hệ thống của Mặt trận và các tổ chức của nhân dân để giám sát cán bộ đảng viên. Vấn đề nhân sự cũng được quan tâm. Tài, đức là đương nhiên rồi, nhưng người ta cũng đòi hỏi nhân sự vào Trung ương phải có tính quyết đoán, dám chịu trách nhiệm, dám làm. BBC:Trong quá trình đóng góp ý kiến, có những người đề cập đến vấn đề đa nguyên, đa đảng, mở rộng dân chủ. Thái độ của Đảng Cộng sản Việt Nam với những kêu gọi đó là như thế nào, thưa ông? Ở Việt Nam không thể có chuyện đa nguyên, đa đảng. Đó là vấn đề nguyên tắc. Đây không phải là vì Đảng Cộng sản Việt Nam độc quyền. Chẳng qua có một số ít người họ nói theo cảm tính cá nhân của họ thôi. Nhưng thử hỏi đất nước này, trước đây lãnh đạo hai cuộc kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc thì đảng nào lãnh đạo? Lúc bấy giờ có ai tranh giành không?
Phải đặt vấn đề như thế để thấy đặc điểm Việt Nam khác. Từ 76 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam có vị trí đương nhiên, được nhân dân thừa nhận. Đến năm 1930, Quốc dân đảng đã kết thúc rồi. Không phải vì Đảng Cộng sản không muốn họ làm cách mạng, mà vì họ không có đủ vai trò lãnh đạo nhân dân. Chỉ có Đảng Cộng sản này mới đưa được đến Cách mạng tháng Tám, mới tiến hành được kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. Như thế phải nói rằng Đảng Cộng sản chẳng tranh giành với ai. Giành độc lập dân tộc, chống xâm lược, toàn bộ đều do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Nên chúng tôi không bao giờ xem cái việc ấy (đa nguyên, đa đảng) lại cần đặt ra thảo luận làm gì. Chắc chắn không có nhiều người lại nghĩ đến những việc như thế. Nhưng đương nhiên hiện nay, người dân đòi hỏi đảng phải thực hiện dân chủ nhiều hơn. Những gì đảng, nhà nước sai mà dân góp ý thì chắc chắn sẽ tiếp thu và sửa chữa. BBC:Có những thông tin nói là đang có chia rẽ trong nội bộ lãnh đạo đảng, có người muốn đổi mới, có người không. Ông nghĩ thế nào ạ? Cá biệt có ai nghĩ thế thì có thể có. Nhưng nếu ban lãnh đạo đảng không thống nhất thì làm sao có báo cáo chính trị trình với đại hội, mà chắc chắn đại hội sẽ ủng hộ báo cáo. Cho nên đừng nói như vậy, không đúng đâu. Trong quá trình tranh luận, dĩ nhiên ý kiến khác nhau là bình thường. Hàng triệu người, bảo không có người ý kiến khác thì làm sao được. Ngày xưa, ngay từ những năm đầu chống Pháp, chống Mỹ, đã có những ông đã phản bác cụ Hồ, chính phủ cơ mà. ======================================== Huy Thưa bạn Ếch, một đất nước có dân chủ thì người dân phải được quyền nói những suy nghĩ của mình một cách công khai còn chúng ta thì đang phải dốc bầu tâm sự của mình ở trên diễn đàn của BBC và còn rất nhiều thứ khác nữa đều là sản phẩm của sự độc đảng dù đó là những cái nhỏ như sự sách nhiễu của của cán bộ phường hay những việc như sự độc đoán, áp đặt của các cơ quan thuế. Nếu bạn là chủ doanh nghiệp bạn sẽ thấy rõ điều này. Khi tôi mới mở 1 công ty, cơ quan thuế đã công khai ép tôi phải báo cáo có lãi ngay trong năm đầu tiên và ấn định luôn 1 khoản thuế phải nộp mặc dù thực tế lúc đó tôi đang lỗ do doanh nghiệp bắt đầu hoạt động. Tất cả những thứ này đều thể hiện sự mất dân chủ vì người dân không biết kêu ở đâu mà có kêu thì không những chẳng thay đổi được mà còn bị hành thêm. Mất dân chủ cũng là nguyên nhân của việc phạm pháp (trốn thuế, vi phạm luật giao thông ....) và điều này cũng lý giải tại sao bạn đặt câu hỏi với bạn Linh về việc vượt đèn đỏ....vì bạn mặc định rằng bạn LInh sẽ mắc những lỗi như vậy (có thể là do chính bạn cũng thường làm vậy). Thưa bạn Ếch, ở các nước dân chủ, dân họ coi trọng phạm luật hơn vì mọi hình phạt đều rõ ràng và chuyện đút tiền vào cột điện để mấy anh công an giao thông lúc sau ra lấy là hầu như không có. Thực ra cũng may mắn là do sức ép của xu hướng nên dân chủ một phần nào đã được nới lỏng ở Việt nam để chúng ta có điều kiện hiểu hơn thế nào là dân chủ. Tuy nhiên một điều chắc chắn rằng đất nước chỉ có dân chủ thực sự khi người dân được chọn chế độ chính trị của mình và hoạt động của đảng cầm quyền có sự giám sát và kiểm soát của ít nhất 1 đảng khác. Linh, Moscow Quay lại vấn đề chính bạn viết “Hãy soi sét lại bản thân mình trước khi đi soi sét người khác. Sự phát triển của 1 dân tộc không phải chỉ phụ thuộc vào người đứng đầu mà là cả dân tộc” . Tôi thấy bạn đúng quá , người đọc trước hết phải là ông Duyệt và cái đảng lúc nào cũng muốn độc quyền của ông ấy. Hãy cho tôi và bạn tham gia với chứ! Còn phần “nhất là khi ở một đất nước con người được nhiều quyền tự do như ở Việt Nam” thì tôi miễn bàn luận chỉ xin hai quyền : tự do ngôn luận và tự do bầu cử. Ếch Còn Linh ở Moscow, hỏi thật, bạn đi ngoài đường ở Việt Nam có bao giờ bạn không vứt rác ra đường, có bao giờ bạn tự giác không 1 lần vượt đèn đỏ nếu không có các chú công an đứng ở ngã ba? Hãy soi sét lại bản thân mình trước khi đi soi sét người khác. Sự phát triển của 1 dân tộc không phải chỉ phụ thuộc vào người đứng đầu mà là cả dân tộc, nhất là khi ở một đất nước con người được nhiều quyền tự do như ở Việt Nam. Nguyễn Hoàng, Nghệ An Tuy nhiên theo tôi đến thời điểm này thì vai trò của ĐCS Việt Nam như vậy là đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử. Nếu ĐCS Việt Nam muốn cho đất nước tiếp tục phát triển, sánh vai các cường quốc năm châu như lúc sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh mong muốn thì phải tiến hành đa đảng để tạo sự cạnh tranh lành mạnh, giám sát lẫn nhau. Bởi vì cái gì độc quyền cũng luôn nảy sinh tiêu cực và kìm hãm phát triển. Bài học rất rõ ràng ở ngay chính đất nước Việt Nam là ngành bưu chính viễn thông với mạng điện thoại di động. Thời Pháp thuộc, chính nhờ có sự đa đảng nên ĐCS Việt Nam mới có cơ hội phát huy vai trò lịch sử của mình đối với đất nước. Bây giờ nếu ĐCS Việt Nam nếu thực sự vì dân, vì nước và tự tin vào khả năng lãnh đạo của mình cũng như tin vào sự tín nhiệm của nhân dân đối với ĐCS thì nên cho phép đa đảng. Điều đó sẽ giúp cho chính ĐCS Việt Nam tự hoàn thiện mình hơn và càng gây được niềm tin của dân chúng nhiều hơn. vkyn Bầu cử kiểu gì vậy, cho dù giữa các đồng chí với nhau? Trong khi đó, họ hò hét kêu gào Việt kiều phải đóng góp, cùng nhau xây dựng đất nước tươi đẹp hơn, v.v... nhưng các khúc ruột dư thừa này làm gì có tiếng nói (chỉ tiếng nói thôi, chứ không đòi hỏi quyền lực) trong việc quản trị quốc gia? Đóng góp, xây dựng kiểu thế nào cho được, ngoài việc đem tiền kiếm ra cực khổ về dâng hiến cho đảng, để đảng đem đi triều cống Trung quốc và bỏ túi riêng? Trong khi đó, có lẽ 84 triệu người dân đều muốn biết, tài sản mỗi người và gia đình họ trong số 181 người này là bao nhiêu? Ai trong số họ có bằng đại học rõ ràng (không tính mua bằng, học "tại chức" do dàn xếp)? Ở đây chưa nói việc độc đảng, đa đảng, mà chỉ nói chất lượng các người lãnh đạo quốc gia, họ có đủ Tâm, đủ Tài, không? Nếu họ quá giàu một cách không chính đáng, và / hoặc quá kém về năng lực, thì không thể có chỗ đứng trong bất cứ thể chế chính trị nào, và nếu có sự bầu cử công bằng, công khai, toàn quốc, thì họ không thể bao giờ được trúng cử vì cho dù dân VN có bị kém thông tin cách mấy họ vẫn hiểu được người lãnh đạo quốc gia ít nhất cũng phải có Tâm, Tài, chứ không chỉ có cái "thân cận" như các nhân vật này. Linh, Moscow Giấu tên Các bạn cũng là người Việt Nam, cũng phải có lòng yêu nước, tự hào dân tộc vì vậy chúng ta phải cùng nhau xây dựng đất nước tốt đẹp hơn. Qua ý kiến của mọi người, phần lớn tôi thấy mọi người đều phê phán Đảng, về con người, về đường lối lãnh đạo và tôi cảm thấy các bạn đã quá cực đoan. Tôi đồng ý với các bạn trong công cuộc đổi mới đất nước chúng ta đã mắc phải một số sai lầm nhưng tôi nghĩ “nhân vô thập tòan”, chúng ta không thể đòi hỏi mọi việc phải toàn mỹ được. Nếu các bạn sống ở Việt Nam tại sao các bạn không nhận thấy cuộc sống của chúng ta đã thay đổi thế nào từ 15 năm trở lại đây. Các bạn đã nói “Người dân sống trong cùng cực” đấy làn bạn đã so sánh với mức sống ở phương Tây, nhưng bạn nên nhớ rằng chúng ta chỉ mới xây dựng CNXH được bao lâu, 30 năm kể từ sau chiến tranh, trong khi các nước phương tây họ đã đi trước chúng ta và gần như đã đạt đến giới hạn của CNTB. Các bạn không cần nhìn đâu xa, hãy nhìn Trung Quốc. Họ là quốc gia có tỉ lệ tham những nhiều nhất trên thế giới nhưng bạn có nhận thấy những gì họ đã đạt được khi theo con đường CNXH không. Đành rằng chúng ta phải thẳng thắn nhìn nhận sai lầm của mình để sửa đổi, để tiến bộ nhưng bên cạnh đó chúng ta cũng phải tự hào vì những gì đã đạt được, lấy đó làm động lực để tiếp tục con đường mà chúng ta đã lựa chọn. Ẩn Danh 1-Đảng viên trong Ban Chấp hành, Tỉnh ủy, Quận uỷ và cả ở cấp Phường đều có lãnh lương do nhà nước cấp phát hàng tháng .Trong số 3 triệu đảng viên tại VN , số đảng viên làm công tác Đảng nhận lương từ Chính Phủ là khoảng 100000 người (chiếm khoảng 3% tổng số đảng viên) ví dụ như vậy ,thì lương bình quân mỗi tháng là 2triệu đồng 1 người thì tổng qũy lương phải cấp cho họ 1 năm là : 100000đảng viên x 2000000VNđ x 12tháng = 2400 tỉ VNđồng. Nếu đa đảng, ví dụ có 20 đảng thì số tiền này phải nhân lên 20 lần cho 1 năm là 24000tỉ VNđồng. Ngân sách quốc gia chịu nổi không vì bộ máy các đảng sẽ na ná như nhau do không ai chịu thua ai cả. Còn nếu không cấp lương thì các ông chuyên chính vô sản trong ĐCSVN lấy đâu ra tiền để sống để đấu tranh giai cấp . 2-Đảng viên ĐCSVN hành xử như cha mẹ dân, họ đâu có chấp nhân bì phê phán như các đảng đối lap phê phán chính phủ ở các nước dân chủ . 3-Nói chung, ĐCSVN đã hy sinh rất nhiều xương máu để nắm quyền lãnh đạo đất nước . Ai muốn thay họ thì cũng phải hy sinh chứ không nói suông với họ được, tức là phải có đánh nhau. 4-Tôi nghĩ, khi nào Trung Quốc thay đổi chế độ thì lúc đó ở VN mới có biến chuyển. Trung Nhân Một hôm Hoàng hậu “lấy ý kiến” chiếc gương thần để kiểm tra xem sắc đẹp của mụ ta có “vấn đề” gì không? Gương Thần vốn trung trực và không hề biết xu nịnh, thấy sao nói vậy, nên thưa rằng: “Tâu Hoàng hậu! Xưa kia thì Hoàng hậu “number one”, nay thì Hoàng hậu... “number two” thôi ạ!. Nghe thế mụ Hoàng hậu như bị ai đó chọc tiết, cho rằng Gương Thần bị “các thế lực thù địch xách động”, bèn tiện tay ném chiếc gương thần vỡ toang, sau đó “lệnh” cho thuộc cấp gởi “giấy mời” đến đối thủ... Kết cục câu chuyện thế nào, chắc hẳn quí vị đều rõ. Nghe chuyện xưa mà không khỏi ngậm ngùi bởi chuyện nay, chuyện ý kiến của cụ Phạm Thế Duyệt ấy mà! Lê Thu, Anaheim, Hoa Kỳ Sau 30 mươi năm theo CS và xây dựng miền Bắc theo chủ nghĩa CS khiến miền Bắc nghèo đói xác xơ. Nhưng với bàn tay sắt độc tài, với vũ khí tối tân và nguồn tiếp trợ dồi dào của CS Nga, Tàu, những người cộng sản các ông đã nuốt chửng miền nam để rồi đẩy cả đất nước Việt Nam vào sự nghèo đói, dốt nát, lạc hậu cho đến tận hôm nay vẫn chưa thoát khỏi là một trong những nước đói nghèo, lạc hậu trên thế giới. Các ông không thấy tội ác của mình trước quốc gia, trước dân tộc hay sao? Miền nam trước 30 tháng 4 năm 75 dù chiến tranh triền miên nhưng không hề thua Thái Lan về tất cả mọi hpương diện, từ tự do dân chủ cho đến kinh tế, giáo dục, y tế, dân trí, dân sinh. . . Thế mà khi miền Nam lọt vào tay CS miền Bắc các ông thì cho đến 20 năm sau ngày càng bần hàn và đói rách. Ông hãy tự xem xét từ Liên Sô thời Stalin, Trung quốc thời Mao Trạch Đông, Cam-bốt với Bôn-pốt, Bắc Hàn từ thời CS cầm quyền đến nay mỗi năm trên 2 triệu người chết đói, Cu-ba cho đến giờ dân chúng vẫn nghèo xơ xác, trong khi Phidencastro lại là một trong những lãnh tụ giàu nhất thế giới. Riêng VN bao nhiêu người bị đấu tố trong cải cách ruộng đất, các ông biết hơn ai hết! Cuộc chiến xâm lược Miền Nam các ông đã thiêu trong bom đạn hơn 1 triệu lính và thanh niên xung phong của miền bắc, trong đó có một thanh niên nào là con của các cấp lãnh đạo cao cấp hay chỉ là con của dân thấp cổ bé miệng? Thêm vào đó hơn 4 triệu dân của cả hai miền và hơn 250 ngàn quân nhân miền nam. Các ông nhân danh giải phóng, chống Mỹ xâm lược nhưng thực tế khi Miền Nam chịu sự chi phối của Mỹ thì Miền Bắc có phải chịu sự thống trị của Nga và Tàu nặng nề hơn gấp nhiều lần không! Là một nước nhỏ chúng ta luôn phải chịu ảnh hưởng của các nước lớn. Cái tội lớn nhất là dại dột gây chiến tranh theo sự xúi dục và áp đặt của thế lực ngoại lai. Ngày nay chế độ CS thống trị cả nước các ông cũng đang chịu áp lực của Trung Hoa đến độ phải ký các thỏa hiệp biên giới bất bình đẳng một cách nhục nhã và đau đớn. Ngày nay CS VN biết càng theo CS càng ngu dân, bần hàn dân tộc và phải chịu nô dịch cho Tàu nên phải bắt tay với Mỹ và xin Mỹ giúp cho. Như thế thì miền nam trước đây bắt tay với Mỹ là đã khôn ngoan hơn các ông cả nửa thế kỷ thế mà các ông cứ cho là làm tay sai cho Mỹ. Người có lương tâm trong sáng và thanh sạch khi biết mình sai hãy ngậm miệng và lánh xa chỗ tội ác. Người mê muội thì nói như vẹt về những gì mình đã học. Tôi không biết ông thuộc loại người nào? Không có lương tâm trong sạch hay chỉ như nói vẹt hay cả hai? Tôi ước mong không những chỉ cá nhân ông mà tất cả những con người CS hãy thức tỉnh và sữa chữa lỗi lầm và tội ác của mình bằng việc làm chứ không thể che đậy bằng quyền lực và ngôn từ dao to búa lớn mà có thể cứu nước, cứu dân thoát khỏi họa nô dịch. Sao Mai, HCM, VN Dân Chủ, Paris, Pháp Ông có nói "Những gì đảng, nhà nước sai mà dân góp ý thì chắc chắn sẽ tiếp thu và sửa chữa", vậy ông có thấy nực cười khi những điều mang tính chất dân chủ mà chúng tôi nói lại phải thông qua diễn đàn của BBC. Ông có đảm bảo được rằng một người dân bình thường nói những vấn đề rất bình thường như vậy mà không bị tay sai của các ông bắt lên tra hỏi không? Con người sinh ra có cái đầu để nghĩ, có trái tim để yêu thương và có cái lưỡi để mà uốn kỹ trước khi nói, huống hồ lại là một vị lãnh đạo. Nói phải có dẫn chứng đúng đắn, chứ cứ ở trong bụi rậm mà chửi đổng ra thì... chó nó cũng làm được! Lê Ngọc, HN, VN Khanh, Nha Trang, VN CCN Vì lý do như trên, ĐCSVN chẳng qua chỉ là tập hợp của một số người xâm lăng VN bằng vũ lực, không khác gì các quân đội nước ngoài xâm lăng VN trong suốt chiều dài lịch sử. Các lãnh đạo ĐCSVN hiện nay không khác gì các tướng soái Trung Quốc, Mông cổ, Pháp, Nhật, trước đây đã từng vào VN, dùng vũ lực ép buộc người dân phải theo ý họ, nếu không thì bị xử tử hình ngay. Đại hội X là đại hội của đảng xâm lăng và bóc lột VN, không khác gì các kỳ lễ hội do các Thái thú Trung quốc, Thống đốc Toàn quyền nước mẹ Đại Pháp, quân đội viễn chinh Hoàng gia Nhật bản, trước đây tổ chức ở Hà nội ăn mừng "chiến thắng" của họ trên dân tộc VN. Lê Quốc Hùng, HCM, VN Thôi mất thì giờ tranh luận làm chi với một thằng đã được đào tạo điêu luyện rồi. Hãy để thời gian xem trong khu phố mình có ai bị bọn nó hiếp đáp mà giúp đỡ còn hơn (Cho chút tiền mua thuốc hay chút dầu gió để thoa)! Dân chủ Cộng hoà Không những thế ĐCS còn bao che cho những kẻ đó. Khi người lao động đòi quyền được sống cho họ và gia đình họ thì cho dùi cui xuống đàn áp, bảo việc đó là sai trái. Thật sự là tôi không biết thế nào là đúng nữa. Hỡi ôi những culi Việt Nam không còn biết còn phải chịu áp bức bóc lột đến bao giờ nữa!!! Ngày trước đi học tôi mơ ước một ngày nào đó được đứng trong hàng ngũ của Đảng CS nhưng bây giờ thì sáng mắt ra rồi, không biết ngày đó người ta cho mình vào Đảng thì bây giờ như thế nào nhỉ? Hay lại tay dùi cui tay cầm bát cháo quát dân rằng "ơn Đảng, ơn Chính phủ mà chúng mày mới có được ngày hôm nay!!! " Huy, Hà Nội Vậy thực chất chỉ có một số ít người lãnh đạo đang cố giữ vai trò lãnh đạo độc quyền của đảng CS để bảo vệ quyền lợi cá nhân và gia đình của họ vì họ là các "đồng chí chưa bị lộ" như các đồng chí đã bị lộ PMU18. Nếu đa đảng thì chắc chắn là lộ hết và lúc đó chắc tính mạng của họ cũng bị đe dọa. NGO DAC DAN DEN - HUE, VIETNAM Chuyện rằng năm 2000, khi tất cả các nước thuộc khối cộng sản ở Đông Âu hoàn toàn sụp đổ hết rồi, sợ rằng chế độ cộng sản ở quê nhà cũng khó mà đứng vững trước làn sóng dân chủ và tự do đang nổi lên khắp nơi trên thế giới và khu vực, xã tôi, theo mệnh lệnh của cấp trên đã tiến hành cuộc meeting chống đa nguyên đa đảng với sự tham dự của tất cả nam phụ lão ấu trong toàn xã để cùng hoan hô, cùng đả đảo theo mệnh lệnh của thuyết trình viên là một đồng chí thuộc ban tuyên giáo tỉnh uỷ xuống làm việc với dân làng. Anh em giáo viên chúng tôi cũng phải cho học sinh nghỉ học để đến dự meeting và thú thiệt là hồi đó chẵng mấy ai trong số anh em giáo viên trường Cao Đẳng Sư Phạm của chúng tôi biết thực sự đa nguyên là gì chứ đừng nói gì đến những người dân quê xứ đồng bằng sông Cửu Long chân lấm tay bùn của chúng tôi. Vậy mà đến phần phát biểu của quần chúng, trong khi anh em giáo viên chúng tôi ngồi im như thóc, mong kết thúc buổi meeting để ra về thì một bác Hai Lúa rất chi là lão nông tri điền dõng dạc đứng lên tuyên bố rằng ông và cả gia đình ông, cả dòng tộc ông cương quyết chống đa đảng đến hơi thở cuối cùng, rằng nếu có ai đó ở địa phương mà chủ trương đa đảng thì phải bước qua xác chết của cả gia đình, cả giòng tộc của ông ấy. Nghe vậy các phóng viên của đài truyền hình Cần Thơ sướng quá vội tiến hànnh một cuộc phỏng vấn tại chổ hỏi bác Hai Lúa lý do tại sao mà bác va giòng tộc cương quyết chống đa nguyên đa đảng đến vậy? Bác Hai Lúa hằn học thưa rằng tôi cương quyết chống đa đảng vì hiện nay chỉ có một đảng thôi mà mỗi lần đại hội đảng bộ ở xã, họ đã giết thịt mấy con trâu, mấy con bò đẻ nhậu, rồi đến khi đa đảng tới nơi, mổi lần mỗi đảng đại hội lại thịt vài con trâu vài con bò thế kia thì nông dân tôi lấy gì mà cày bừa, anh bảo tôi không chống đa đảng tới cùng sao được !! Nguyễn Kim, Sài Gòn Nguyễn Thanh, HCM Nguyễn Hùng, Hải Phòng Tuyên truyền công khai thì vẫn ủng hộ những gì tốt đẹp nhưng thực tế thì xã hội này thậm chí bảo vệ kẻ xấu. Vì sao? Vì lợi ích! Chỉ khi bảo vệ (thông đồng) với kẻ xấu thì công an, thanh tra,viện kiểm sát, toà án… mới có tiền. Đó là nỗi đau của đất nước. Họ (công an, thanh tra, viện kiểm soát, toà án..) có lỗi không? Có, nhưng suy đi tính lại thì phải thông cảm với họ. Nếu không thế thì họ làm sao có thể nuôi gia đình họ sống “đàng hoàng” trong xã hội này được? Đất nước nghèo hèn, tụt hậu, đạo đức tệ hại. Nguyên nhân của mọi nguyên nhân là sao? Là do xã hội không có sự cạnh tranh (chỉ có 1 đảng), nhân dân không có sự lựa chọn (chỉ có 1 đảng!). Chúng ta cần có một xã hội khác tốt hơn. Hãy nhìn sang các nước quanh ta: Nhật, Nam hàn, Đài loan… họ hơn ta cả về vật chất lẫn nền tảng đạo đức xã hội… hay xa hơn là Đức, Pháp, Italia… các nước châu Âu, châu Mỹ (USA, Canada, Mexicô, Brazin…). Các dân tộc Đông Âu (Tiệp khắc, Ba lan, Hunggary, Bungary, Nga…) không phải là những dân tộc ngu dốt. Hãy mở mắt và dũng cảm nhận thấy rằng chúng ta đang đi lầm đường. Hãy dũng cảm đi theo con đường tốt đẹp mà phần lớn nhân loại tiến bộ đang đi! Cầu mong những tốt lành đến với dân tộc Việt Nam thân yêu! Bùi Tiến Thân, Hà Nội - “Những quần chúng ưu tú, xuất sắc được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng, khi những đảng viên thoái hoá, biến chất thì bị khai trừ khỏi Đảng, trả về cho quần chúng. Quần chúng đâu phải thùng rác để đựng những thứ rác rưởi đó!”. - “Có cầu tức có cung, giá 8 tỉ đồng cho chức Thứ trưởng và 18 tỉ đồng để lên chức Bộ trưởng. Nguyễn Việt Tiến mua chức đã rõ, đề nghị điều tra ai là người bán chức...”. Và còn nhiều, rất nhiều ý kiến bức xúc đến tột độ. Tất nhiên đây chỉ là những ý kiến mang tính bức xúc xã hội, nhưng xin hỏi cụ, xã hội nảy sinh những bê bối ắt nó phải xuất phát từ nền chính trị mà ra phải không thưa cụ? Cụ đừng nói là cụ... “không nghe, không biết...” nhé, con buồn lắm đấy! Triển Đại Ca Nói tóm lại nội dung ông trả lời Đảng vẫn là nhất, là muôn năm, lãnh đạo đất nước là đương nhiên. Còn hậu quả Đảng gây ra, và viẹc người dân đòi thay đổi không thấy ông ta nhắc đến. Đương nhiên là người của Đảng thì phải bênh vực Đảng. Nhưng mà cách trả lời có thể nói là trơ trẽn, coi thường tất cả, ông ta một mực giải thích rằng duy nhất chỉ có Đảng là đủ tài đức lãnh đạo 2 cuộc kháng chiến, bây giờ đương nhiên không phải tranh giành với ai cả, sai sót thì sẽ "chắc chắn" tiếp thu sửa chữa. Sao phải dùng từ "chắc chắn". Phải chăng ông tự thừa nhận Đảng vốn không chịu sửa chữa, lên bây giờ phải nhấn mạnh bằng từ "chắc chắn". Tôi chỉ là người kém hiểu biết, nhưng trong bài trả lời này, người thường như tôi thừa khả năng hiểu. Và tôi nhận thấy rằng, tôi đang tự ái, đang cảm thấy bị xúc phạm vì người trả lời phỏng vấn trình độ quá thấp. Loại người như ông ta tôi nghĩ chỉ làm tới chức quan huyện đã là quá lắm rồi. Pingtung, Đài Loan Không có cái gì tồn tại vĩnh viễn cả, nó phải dựa theo số đông và lòng dân. Điều này thì hiện nay ở Việt Nam chưa có- tự do và dân chủ ! thôi đợi đến lúc người dân không chịu nổi biểu tình và nổi loạn thì chắc các ông ấy mới chịu ngã ngựa. Đỗ Minh Nam, Việt nam Lê Trình, Malaysia Ông Duyệt trả lời một câu kể như trớt wớt mọi sự. Thế hệ trẻ chúng tôi không thấy nhiều công của đảng trong quá khứ, nhưng thấy quá nhiều tội của đảng trong hiện tại... Sniper, Sài Gòn Không nêu tên Ẩn danh Thế nhưng các bạn và dân Việt nam nên đặt một câu hỏi rất quan trọng về vai trò của ĐCS trong việc chống ngoại bang là: " ĐCS chống giặc ngoại bang vì họ yêu dân, yêu nước hay là vì họ muốn sau này thành công sẽ được hưởng công lao. Và dân Việt nam phải trả ơn họ bằng cách là phục tùng họ? Như vậy ĐCS vì tư lợi hay vì dân tộc? vì tổ quốc hay vì chỉ muốn sau này tha hồ hưởng phước. Ta Hoang Xã hội dân chủ phải lấy dân làm gốc. Nhân dân có quyền cho và cũng có quyền lấy lại sự ủng hộ đối với các đảng phái chính trị. Nếu ai đó nói đa đảng là âm mưu tước quyền lãnh đạo của ĐCS nghĩa là người đó chẳng hề tôn trọng sự lựa chọn của nhân dân. Quyền lãnh đạo đâu phải của cải vật chất kiểu như cái nhà hay cái xe, đã cho ai thì không được phép đòi lại nữa? Chẳng lẽ ông bà cha mẹ ngày xưa đã trao quyền lãnh đạo cho đảng phái nào thì ngày nay lớp con cháu cũng bắt buộc phải chấp nhận điều đó? Và nếu người nào rút lại sự ủng hộ dành cho Đảng thì họ sẽ thành kẻ cướp hay sao? ĐCS có công lãnh đạo chống ngoại xâm, điều đó không sai. Nhưng người dân có quyền yêu cầu làm rõ trách nhiệm để đất nước tụt hậu, là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới thuộc về ai. Thật xót xa khi biết phải mất 197 năm nữa VN mới theo kịp Singapore, một đảo quốc bé xíu mấy chục năm trước còn nghèo hơn cả Saigon hòn ngọc Viễn Đông. Nếu Đảng thích kể công thì không thể trách người khác hay buộc tội. Cứ dây dưa mãi với quá khứ thì đến bao giờ mới hết tranh cãi được. Cân đong đo đếm thì giữa công và tội chưa biết cái nào lớn hơn. Liệu ĐCS có đủ sức đưa đất nước đi lên không khi hàng loạt hạn chế từ hệ thống, từ lý luận của Đảng không dễ gì khắc phục. Đảng có dám giao quyền lãnh đạo các cơ quan, các công ty, sở, bộ, ngành... cho người tài thay vì đảng viên kể cả khi người đó thiếu khả năng? Đảng có dám thẳng tay trừng phạt đảng viên phạm pháp hay luôn lấy nhân thân, lấy quá khứ, công lao của họ để ra mấy mức án nhẹ hều, như mấy quan lớn trong vụ án Năm Cam ngồi tù không bằng tên cướp vặt. Đảng có thể bảo đảm bình đẳng giữa các thành phần kinh tế hay cứ khư khư bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp nhà nước? Hay đảng có thể ngăn chặn mấy ông bí thư có quyền hành như ông vua con, luôn tìm cách can thiệp vào chuyên môn dù chẳng có kiến thức gì cả. Đảng sẽ làm gì khi hàng loạt thành phần cơ hội, tham nhũng trong đảng kết bè phái, bình bầu tốt cho nhau để che mắt cấp trên khiến cả ổ tham nhũng như PMU 18 nhiều năm liền vẫn là chi bộ vững mạnh? Liệu đảng có thể bỏ qua ý thức hệ để kết thân với quốc gia có thể giúp ta phát triển kinh tế là Mỹ thay vì vẫn thường xuyên nói xấu họ trên các phương tiện thông tin đại chúng trong lúc luôn miệng ca ngợi tình đồng chí với Trung quốc là nước đang chiếm giữ một phần lãnh thổ VN? Độc đảng chưa hẳn là quá xấu. Nếu độc đảng để đưa đất nước phát triển như Nam Triều Tiên, Singapore, Đài Loan đã làm thì có thể nhiều người dân sẵn sàng chịu hạn chế cá nhân cho mục tiêu đó. Nhưng độc đảng để các quan lớn bé chia chác tài sản công, đảng viên ngày một giàu sụ như hiện nay thì đoan chắc sẽ chẳng có người dân nào ủng hộ. Ai nói đa số nhân dân đồng ý chỉ là đoán mò mà thôi. Al, Hoa Kỳ Vì chiến tranh nhiều dân phải hy sinh sự lựa chọn đó. Vậy dân cũng phải hy sinh sự lựa chọn đó trong thời bình sao? Nguyễn, Hà Nội Những chuyển biến của đất nước mà chính mình thấy được (từ khi còn bé đến bây giờ) đã động viên tôi không ít, yên tâm vào việc học tập của mình và sẽ đạt được những gì xứng đáng với mình. Đó là sự thật. Nhưng nó chỉ đúng với những người có năng lực thật cao, có khả năng bon chen tốt, còn đa số là bị vùi dập.Tôi và các bạn khác liệu có cơ hội thể hiện khả năng nhỏ bé của mình không, Đảng và NN có quan tâm đến tiếng nói của chúng tôi không? Câu trả lời bao giờ mới có! Chúng tôi mãi mãi vẫn là bọn trẻ miệng còn hôi sữa, chưa đạt điểm 5 môn Triết học Mác-Lênin nói gì đến chính trị. Đảng và NN đã xa rời chúng tôi, chính xác là chưa bao giờ gần chúng tôi, chúng tôi có muốn làm gì thì cũng không thể ... Là một sinh viên, tôi biết rất nhiều bạn trẻ thế hệ mình đã không còn lòng tin vững chắc vào Đảng, những câu chuyện "phản động "được nghe nhiều hơn, chẳng hạn "nếu làm vua trong một ngày bọn tôi sẽ bắt giam tất cả các ông lãnh đạo, tra tấn, bức cung để biết các ông đã bòn rút những gì, những tội ác xấu xa của các ông ra sao.v.v.." hay "ông này làm gì , quyền thế ra sao, tham nhũng chừng nào..." mà chưa bao giờ được nghe về những dự định phát triển đất nước (dù là ý tưởng ban đầu) hay những thành tựu cụ thể do ông thứ trưởng, bộ trưởng nào đem lại... Tôi sợ rằng một ngày nào đó khi chúng tôi thật sự trưởng thành, chúng ta sẽ phải đấu tranh với nhau vì lợi ích của riêng chúng tôi và toàn dân tộc. Hãy để chúng tôi kính trọng thế hệ đi trước và mãi mãi lấy họ làm gương, hãy nâng đỡ và tạo điều kiện cho chúng tôi, đừng trở thành những tội nhân của thế hệ trẻ. Điều đó đáng sợ lắm. Mong muốn Đảng và NN lắng nghe ý kiến của chúng tôi hơn nữa.Cảm ơn! PoorVN, HCMC Vì sao ư? Tôi nghĩ lý do chính là đến 80% dân số VN hiện nay là nông dân, dân trí chưa cao, cả đời bán mặt cho đất bán lưng cho trời, suốt ngày lo cái ăn cái mặc còn chưa được tươm tất thì còn thì giờ đâu mà lo tới chuyện chính trị nữa. Nông dân thì họ chỉ muốn yên ổn làm ăn, thậm chí có thể cắn răng chịu thua thiệt để được yên ổn thì làm sao có thể dám chấp nhận sự thay đổi được, phải nói là họ rất sợ sự thay đổi. Vì vậy tôi nghĩ rằng chỉ đến khi nào tỉ trọng ở VN thay đổi ngược lại, 80% trong công nghiệp và dịch vụ, 20% làm nông nghiệp, thì đến lúc đó mới hi vọng có khả năng có thay đổi mạnh mẽ được. Tôi nghĩ nguyên nhân thành công của các cuộc CM màu ở các nước Đông Âu cũ chủ yếu cũng vì lý do này, các nước đó đều đã là những nước công nghiệp trước khi có sự thay đổi về chính trị. Những nước Cộng Sản còn sót lại, nếu quan sát kĩ thì đều là những nước có tỉ lệ người dân sống ở nông thôn còn rất cao mà nông dân bản tính thì rất chất phác và "dễ dụ". Vì vậy nếu có trưng cầu dân ý hiện giờ thì ĐCS vẫn có khả năng thắng đấy thưa các bạn. Vì vậy phương án hay nhất theo ý kiến của cá nhân tôi là chúng ta nên tập trung phát triển kinh tế trước đi đã, khi nào có đủ tài lực, vật lực và nhân lực thì đến lúc đó mới mong thay đổi được hệ thống chính trị hiện nay. Kinh tế quyết định chính trị. Chúc các bạn khỏe và thành công. Trần Long, Manchester, USA Nếu không có đủ các thành phần trong xã hội, liệu 2 cuôc kháng chiến đó có dành được ủng hộ của nhân dân, của thế giới không? Trong chiến tranh, cần đòan kết một lòng, kiên định tới cùng, chấp nhận gian khổ hy sinh, cho nên Dảng CS là người lảnh đạo xứng đáng. Nhưng trong xây dựng đất nước, thì khác. một mình đảng CS có lẻ sẽ không làm nỗi. Kinh nghiêm từ các nước Đông Âu đả cho thấy điều đó. Cuối cùng, hãy nhìn lại xem, hiện nay bao nhiêu Đảng viên CS đã trải qua kháng chiến gian khổ, bao nhiêu đảng viên vào Đảng để cống hiến cho đất nước, hay chỉ là cơ hội chủ nghĩa. Quan niệm vì Đảng CS là nguời lãnh đạo kháng chiến thành công, nên đương nhiên là người lảnh đạo độc quyền, là một quan niệm hết sức PHONG KIẾN. Có khác gì quan niệm, công đánh đuổi giặc Minh là của nhà Lê, nên đất nước là của nhà Lê, thắng giặc Nguyên là của nhà Trần, nên đất nước là của nhà Trần. Cách đây 10 năm, tôi là người không ủng hộ đa đảng, nhưng nay thì khác, tôi ủng hộ đa đảng. Nguyễn Hùng, Hải Phòng Xung quanh tôi có nhiều người tốt, là đảng viên hoặc không là đảng viên. Nhưng cũng có những người không tốt, là đảng viên hoặc không là đảng viên. Bây giờ bản chất cũng như nhau cả thôi. Chỉ có điều những người không tốt (gian trá, nhũng nhiễu, tham lam trơ tráo, chạy chọt) thì sống xông xênh hơn về vật chất và vênh váo về tinh thần. Nếu không ăn cắp của tập thể dưới mọi hình thức được thì rất ít người có thể sống giầu sang. Xã hội đảo điên, những người hiền lành, tốt nết phải co mình lại, những kẻ gian trá, ma lanh (lưu manh) thì lên mặt. SỐ ĐÔNG SỢ SỐ ÍT. Tuyên truyền công khai thì vẫn ủng hộ những gì tốt đẹp nhưng thực tế thì xã hội này thậm chí bảo vệ kẻ xấu. Vì sao? Vì lợi ích! chỉ khi bảo vệ (thông đồng) với kẻ xấu thì công an, thanh tra,viện kiểm sát, toà án… mới có tiền. Đó là nỗi đau của đất nước. Họ ( công an, thanh tra, viện kiểm soát, toà án…) có lỗi không? Có, nhưng suy đi tính lại thì phải thông cảm với họ. Nếu không thế thì họ làm sao có thể nuôi gia đình họ sống “đàng hoàng” trong xã hội này được? Đất nước nghèo hèn, tụt hậu, đạo đức tệ hại. Nguyên nhân của mọi nguyên nhân là sao? là do xã hội không có sự cạnh tranh (chỉ có 1 đảng)! , nhân dân không có sự lựa chọn (chỉ có 1 đảng! ). Chúng ta cần có một xã hội khác tốt hơn. Hãy nhìn sang các nước quanh ta: Nhật, Nam hàn, Đài loan… họ hơn ta cả về vật chất lẫn nền tảng đạo đức xã hội… hay xa hơn là Đức, Pháp, Italia… các nước châu Âu, châu Mỹ (USA, Canada, Mexicô, Brazin…). Các dân tộc Đông Âu (Tiệp khắc, Ba lan, Hunggary, Bungary, Nga…) không phải là những dân tộc ngu dốt. Hãy mở mắt và dũng cảm nhận thấy rằng chúng ta đang đi lầm đường. Hãy dũng cảm đi theo con đường tốt đẹp mà phần lớn nhân loại tiến bộ đang đi! Cầu mong những tốt lành đến với dân tộc Việt nam thân yêu! Bùi Tiến Thân, Hà Nội Con không biết cụ có lên mạng để đọc những ý kiến mà cụ cho là “số ít”, chứ con thì thấy trên diễn đàn này “số nhiều” là quá chán ngán với cái chế độ độc đảng của cụ lắm rồi cụ ạ! Nếu cụ chỉ đọc báo trong nước thôi thì ít nhiều cụ cũng phải biết dư luận xã hội thời gian qua được chuyển tải trên các tờ báo trong nước là muốn cải tổ chính trị chứ, lẽ nào cụ cũng lại “không nghe, không biết, không thấy”. Nay con xin trích vài ý kiến đăng trên báo Thế Giới ra ngày 18.4.2006 trong mục “Bức xúc tức thời” để cụ chiêm ngiệm xem dân tình của cụ bị dồn nén đến mức nào nhé: Và còn nhiều, rất nhiều ý kiến bức xúc đến tột độ. Tất nhiên đây chỉ là những ý kiến mang tính bức xúc xã hội, nhưng xin hỏi cụ, xã hội nảy sinh những bê bối ắt nó phải xuất phát từ nền chính trị mà ra phải không thưa cụ? Cụ đừng nói là cụ... “không nghe, không biết...” nhé, con buồn lắm đấy! CCN Thu Phong, Silver Spring, USA Bằng chứng trong công cuộc chống thực dân Pháp, đáng lý ra chúng ta đã được độc lập vào năm 1945 nhưng đảng đã ký Hiệp Định Sơ Bộ để Pháp trở lại VN, trong thời gian này đảng CS có thì giờ tiêu diệt Quốc Dân Đảng và các đảng phái yêu nước khác. Hiện tại cũng thế, tất cả những tiếng nói yêu nước đều bị dập tắt bằng cách chụp mũ, vu khống người yêu nước là phản động. Ông Duyệt và những người còn độc quyền yêu nước hãy nhớ rằng đây là một phương thức cai trị bá đạo, không hợp với lòng dân. Các ông đã không dám nhìn nhận một sự thật là đảng của các ông đã làm mất lòng dân. Đường lối độc quyền yêu nước chắc chắn gây chia rẻ chứ không thể nào đoàn kết tập trung được mọi thành phần để đưa đất nước tiến lên. Nếu mấy ông nghĩ rằng thế hệ được sinh ra trong lòng đảng sẽ rập khuôn theo đảng là một điều sai lầm! Thế hệ chúng tôi, dù bị đảng nhồi sọ, đảng vẫn không thể nào che đậy được quốc nạn tham nhũng do tính chất độc tài tạo ra. Xin các bạn trẻ hãy thức tỉnh, đừng vì ! những quyền lợi vật chất cá nhân mà quyên đi nỗi lầ m than của đại đa số quần chúng. Xin các ông lãnh đạo trong đảng hãy dừng lại cho dân tôi được sống, các ông đã dư thừa quá rồi! Thính giả nặc danh, tp HCM Đảng CS VN hãy dũng cảm làm như những vị vua thời Trần của ta ngày xưa. Họ đang làm vua của một nước, quyền sinh sát nắm! trong tay, lại đi nhường ngôi cho thế hệ sau, còn mình lui về ở ẩn, tiếng thơm để lại muôn đời sau. Hãy nhường lại quyền điều hành tổ quốc cho dân tộc Việt Nam. Một Đảng CS chỉ với hơn 3 triệu thành viên, lại đòi “đại diện cho dân tộc Việt nam” với hơn 82 triệu người, tổ chức Đại Hội lại cho đó là chuyện riêng của Đảng, dân không được phép xen vào?? Đảng CS Việt Nam, có công lớn trong việc đoàn kết toàn dân Việt Nam (những nhà yêu nước, dân tộc chủ nghĩa..) trong công cuộc đánh đuổi thực dân Pháp ra khỏi Việt Nam. Họ đã thắng trong việc đánh bại Mỹ, thống nhất đất nước. Công lao đó, dân tộc Việt Nam sẽ ghi ơn họ. Nhưng phải thẳng thắng nhận ra rằng họ đã thất bại trong c! ông việc đưa đất nước tiến lên đúng vớ! i tầm vóc của nó. Mười năm sau khi thống nhất, họ “đã xuống tận đáy”. Một nước thời Pháp thuộc đã xuất khẩu gạo, mười năm sau khi hoà bình thống nhất phải đi xin viện trợ từ Liên Xô và đã bị người ta “lên lớp”?? Nếu ai đó cho là tôi nói ngoa thì hãy đọc bài báo của TS Hoàng Bình đăng trong báo Vietnamnet sẽ rõ. Có nhục không? Họ đã phải “cởi trói”, trở về với kinh tế thị trường để nước VN ta có được ngày hôm nay, mà theo nhận định của chính họ là vẫn còn rất chi là lạc hậu. Theo tôi, đó là “tội” của họ, chứ không phải “công”, như họ vẫn thường rêu rao. Vài ý kiến của tôi, một công dân VN yêu nước, rất bức xúc với thời cuộc nhưng nói như bạn Nguyễn Phong “Nó giống như bạn trói tay trói chân của tôi lại rồi quăng tôi xuống nước và kêu tôi bơi đi; đừng than phiền hay xin mở trói làm gì. Bạn có thể bơi được không hả bạn Nguyên ? Nếu bạn trả lời có thì tôi xin làm theo lời bạn mà không phí tuổi xuân của mình tranh luận làm gì nữa.” Trần Ngọc Minh, tp HCM Hiếu, Hoa Kỳ Cái hay trong đa đảng là như thế, một đảng thống trị không có thể tiếp tục bịp và đàn áp vì lúc nào cái đảng thứ hai cũng để mắt tới. Anh Tuấn, Lyon Ông Duyệt phát biểu với tư cách là người lãnh đạo cấp cao trong hàng ngũ của Đảng, và lập luận của ông cũng không phải là không đúng. Tuy nhiên, dưới cái nhìn của chúng tôi - những người sinh ra và lớn lên sau chiến tranh - chúng tôi sẽ hứng thú khi nghe những nhà lãnh đạo vẽ đường chỉ lối đưa đất nước đi lên hơn là ôn lại những cái "ngày xưa".
Rõ ràng vai trò của Đảng Cộng Sản trong việc thống nhất đất nước là không thể phủ nhận, nhưng không nên vì thế mà Đảng tự cho mình quyền được lãnh đạo đất nước, đấy không phải là hành động của kẻ trượng phu - nghĩa hiệp. Sứ mệnh thống nhất đất nước và công việc xây dựng đất nước theo ý kiến của tôi không là một. Hơn nữa, nước Việt Nam 80 triệu người, trong mỗi chiến thắng có thể có người vui, người buồn, nhưng có một điều chắc chắn rằng tất cả chúng tôi đều thấy xấu hổ khi Việt Nam hàng năm được đánh giá là có mức tăng trưởng khá trong khi vẫn là một trong những nước nghèo nhất thế giới; chúng tôi xấu hổ khi bạn bè quốc tế hỏi về nhân quyền - quyền cơ bản nhất của mỗi con người. Tôi muốn đóng góp cho đất nước, nhưng tôi chưa thấy Đảng Cộng Sản hay ở điểm nào cả, vậy tôi - trước hết là một công dân của nước Việt Nam độ lập, tự do - có quyền tham gia vào công cuộc chấn hưng đất nước không? Ở vị trí của một thanh niên muốn cống hiến sức mình cho đất nước, tôi tha thiết mong những người lãnh đạo ở tuổi bác, tuổi ông hãy có cái nhìn bao quát hơn, có trái tim quảng đại hơn. Để thế hệ trẻ chúng tôi còn nuôi được ngọn lửa trong lòng, để còn có một Tổ Quốc chung mà đau xót, một sự nghiệp chung mà phấn đấu! Thanh Thời xưa ra ngõ gặp anh hùng, thời nay một mét vuông có khi gặp bốn ông chẳng ra gì. Làm ơn nghĩ về quyền lợi dân tộc chút đi, đừng nghĩ riêng cho mình mà dân tộc này tụt hậu. Quốc Trung, Hà Nội Và một ví dụ nữa, ở ngay nước Nga, tôi xin hỏi ông rằng ai là người lãnh đạo nước Nga Xô Viết chiến đấu và chiến thắng Phát xít Đức, cứu cả nước Nga và nhân loại khỏi thảm họa diệt chủng. Vậy mà bây giờ họ có còn được lãnh đạo nước Nga nữa hay không? Xét ra thì chiến công của họ (Đảng cộng sản Xô Viết) còn vĩ đại oanh liệt và lẫy lừng gấp trăm nghìn lần của đảng CS VN đó. Ưu khuyết điểm của các triều đại đã được lịch sử phán xét đánh giá. Dân tộc Việt Nam là trường tồn, là của người dân Việt Nam tự do. Không một ngoại bang, không một tập đoàn riêng lẻ nào có quyền thống trị Dân tộc Việt Nam. Đảng cộng sản Việt nam nên nhớ rằng sức chịu đựng của nhân dân là có hạn, một ngày nào đó nhân dân sẽ là một cơn bão quét sạch mọi thứ cản trở bước tiến của lịch sử dân tộc. Lưu Minh, Huế Minh, Đồng Nai Trong quá trình hoạt động , đảng nắm quyền sẽ bị đảng còn lại giám sát thì việc tốt hơn là đương nhiên. Người dân không rảnh để đi giám sát hoạt động của nhà nước. Tự do báo chí, ngôn luận rất quan trọng trong việc xây dựng đất nước Không tên Vấn đề bây giờ là chúng ta phải trả giá quá lớn! Đảng quản lý đất nước cần phải biết đâu là mục đích đâu là phương tiện: hãy lấy vấn đề hạnh phúc của dân là mục đích, còn thể chế chính trị, tổ chức đảng là chính trị là phương tiện. Phải phân biệt đâu là bản chất xã hội đâu là hiện tượng xã hội. Tôi cho rằng vấn đề tai nạn xe, chết người trong bệnh viện, bụi ở đường phố của VN hiện nay, là bản chất; còn biểu tình ở nước ngoài là hiện tượng. Phải tạo cho nền chính trị một cơ chế "mở" để xã hội phát triển. Nhà nước chỉ nên quản lý chủ yếu là luật và thuế còn lại hãy giao lại việc phát triển nội lực cho nhân dân. Đừng có ba hoa nữa, đừng có làm đầy tớ nữa, đừng ban ơn nữa, thế hệ trẻ bọn tôi chán lắm rồi ông Phạm thế Duyệt ơi! Nguyen, HCM Đảng viên Họp Đảng bây giờ mới chán chứ, tôi nói thật kể cả là ở một Chi Bộ ĐẢng cực kỳ trong sạch còn chán nữa là. Chẳng ai phát biểu gì hết, vì chả có gì đáng nói cả, vả lại vì họ trong sạch cho nên thấy tất cả những chuyện "tài liệu tuyên truyền" đều giả dối và vô nghĩa lý, tôi nói thật có khi họ chả thèm đọc xem chính sách của ĐẢng ra sao nũa. Đôi khi những cuộc trưng cầu và những cuộc thi tìm hiểu về Đảng có ai thèm làm bài thi đâu vì bên trên đã cho sẵn bài trả lời rồi, cứ đánh máy lại sau đó điền tên của cá nhân ai người đấy đem nộp cuối cùng chả hiểu sao vẫn có người đoạt giải. Chắc chắn là đã có giải từ trước rồi. Tóm lại Toàn trò hề , toàn hình thức cả, tuy nhiên tôi cũng không đồng ý với ý kiến đổ đồng chửi bới chung các đảng viên, tôi cũng vẫn được biết những đảng viên cực kỳ tốt và hậu quả là suốt đời chịu thua thiệt. Tốt xấu là bản chât của con người rồi, cũng có những kẻ không phải đảng viên mà vẫn xấu xa đó chứ. | CÁC BÀI LIÊN QUAN ![]() 21 Tháng 4, 2006 | Việt Nam ![]() 20 Tháng 4, 2006 | Việt Nam ![]() 20 Tháng 4, 2006 | Việt Nam ![]() 20 Tháng 2, 2006 | Trang chuyên đề ![]() 17 Tháng 4, 2006 | Việt Nam ![]() 18 Tháng 4, 2006 | Việt Nam ![]() 18 Tháng 4, 2006 | Việt Nam ![]() 17 Tháng 4, 2006 | Việt Nam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||