Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
04 Tháng 8 2006 - Cập nhật 10h09 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Sáu mươi lao động VN đã về tới Hà Nội
 
Chị Nhàn xa con lúc nó còn nhỏ, nay đã 16
Cảnh sum họp thật cảm động
Toàn bộ 60 lao động VN từ Libăng đã về Hà Nội. Hiện ở Beirut còn gần 10 người đăng ký về nước, nhưng chưa xác định ngày giờ.

Trong nhóm 40 lao động về chiều nay 5/8 có bé Hoàng Minh Trung, mới hơn 2 tuổi.

Trả lời báo Thanh Niên, Tham tán ĐSQ Việt Nam tại Ai Cập Trần Việt Tú cho biết hiện chỉ còn khoảng 7 hoặc 8 người Việt Nam tại Li-băng đăng ký muốn về nước, trong khi 57 người khác vẫn chưa có nguyện vọng trở về.

Như vậy hiện còn khoảng 68 người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Li-băng.

Nhóm đầu về đến hôm qua

Tham tán Phạm Quang Vinh của Đại sứ quán Việt Nam tại Bangkok cho đài BBC biết ông cùng với đại diện Cơ quan IOM đã ra sân bay gặp 20 chị em trong đoàn trong thời gian quá cảnh.

IOM có mang theo một y tá phòng khi có ai cần chăm sóc nhưng mọi người đều khỏe mạnh.

"Máy bay đến muộn sáng nay lúc 08:45 và chờ đến 12:20 thì các chị em đáp máy bay của Vietnam Airlines về tới Nội Bài," ông Vinh cho biết.

Đoàn người đã về đến sân bay Nội Bài lúc 14:20 chiều nay, 4/8. Báo chí trong nước mô tả cảnh gặp lại người thân thật là cảm động.

Chị Trần Lệ Oanh, cán bộ IOM Hà Nội ra đón người lao động từ Libăng về cho biết theo kế hoạch thì số 40 người còn lại cũng sẽ về tới Hà Nội vào ngày mai.

Tuy nhiên đại diện IOM ở Việt Nam nói đợt di tản gần 90 người còn ở Libăng chưa biết khi nào mới triển khai.

Rời Beirut sang Syria

Hôm 2/8 đoàn xe chở khoảng 60 người rời Beirut đi dọc theo đường bờ biển hướng về phía bắc, đến cửa khẩu Al Arida và làm thủ tục nhập cảnh vào Syria.

Chuyến đi của họ diễn ra an toàn với sự trợ giúp của Văn phòng Di Dân Quốc tế IOM, một quan chức ngành ngoại giao VN.

Sau một đêm nghỉ ở Damascus 20 người đầu tiên đã lên máy bay hôm qua, 3/8 để về Hà Nội.

Một trong đoàn người, chị Đỗ Thị Huyền nói với phóng viên Tuổi Trẻ đi cùng, “Cũng thật là đáng tiếc khi phải rời Beirut. Năm năm ở đây đối với tôi cũng có rất nhiều kỷ niệm”.

Tuy vậy, chị khẳng định sẽ không quay lại nữa, kể cả khi chiến tranh kết thúc.

Còn chị Đinh Thị Phương, người chạy nạn từ thành phố miền nam Sidon về, nói với các phóng viên rằng chị chỉ cảm thấy an tâm khi đặt chân xuống đất Việt Nam.

Vẫn còn người ở lại

Ông Bùi Văn Dũng, một đầu mối liên lạc và tập kết người Việt tại Beirut, xác nhận với đài BBC danh sách có 66 người, nhưng cuối cùng chỉ có 61 người rời khỏi Beirut hôm qua.

Ông Dũng cho hay còn một số lưỡng lự, hoặc chưa lãnh được lương từ chủ dự kiến sẽ lên đường nội trong tuần này, nhưng không biết rõ con số là bao nhiêu.

"Chúng tôi sẽ cố gắng tập hợp những người có nhu cầu về, và những người có trục trặc giấy tờ mà bên ngoại giao Việt Nam có thể giúp đỡ, để cho họ về đợt tiếp theo."

Tuy lo sợ vì chiến sự leo thang nhưng nhiều lao động VN không dám rời Libăng vì chưa được chủ trả lương.

EU hổ trợ việc hồi hương

Trong một diễn biến khác, phái bộ Liên hiệp châu Âu, EU, tại Hà Nội cho biết Ủy hội EU mới quyết định bỏ ra 11 triệu euro để giúp sơ tán công dân Việt Nam và công dân các nước đang phát triển khác ra khỏi Libăng.

Ông Christophe Wiesner, tham tán chính trị, đại biện lâm thời của phái bộ EU tại Hà Nội, nói với BBC rằng số tiền sẽ được giao cho IOM.

"Số tiền này sẽ được giao cho IOM, IOM sau đó có nhiệm vụ liên hệ với các lãnh sự quán và các đại diện có mặt tại chỗ."

 
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
Danh sách bổ sung
28 Tháng 7, 2006 | Việt Nam
Cán bộ ngoại giao VN sang Beirut
26 Tháng 7, 2006 | Việt Nam
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân