Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
02 Tháng 10 2006 - Cập nhật 09h15 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Ghi chép về cuộc thi Miss World 2006
 

 
 
Miss World 2006, Tatana Kucharova, và hai Á hậu năm nay
Miss World 2006, Tatana Kucharova, và hai Á hậu năm nay
Trong những ngày qua, Ba Lan tiếp đón các người đẹp từ mọi miền về tham dự cuộc thi Người đẹp thế giới mà nước này đăng cai tổ chức năm nay.

Đối với một người Việt Nam đang sống tại Ba Lan, đây có thể là sự kiện đáng được liệt vào dạng “nóng bỏng”, nhất là khi hay tin Mai Phương Thúy đã thắng cuộc trong các bình chọn trong vòng loại.

Người chịu khó theo dõi báo chí dư luận tại Việt Nam hẳn dễ dàng nhận thấy gần như không có sự kiện gì được lên trang nhất ngoài “bão”, một vài “xì căng đan” vốn chỉ khác đầu đề và đặc biệt trong những ngày gần đây, là đề tài hoa hậu và Miss World 2006.

Mức độ quan tâm

Nếu có ai tin rằng những gì nóng hổi tại Việt Nam phải mang nhiệt độ tương đương tại Ba Lan hoặc ít nhất được trân trọng ngang như ở Việt Nam thì người đó nhầm to.

Nếu không có cô Mai Phương Thúy thì sự quan tâm của tôi tới Miss World sẽ hoàn toàn không có cơ sở hoặc chỉ dừng lại tại các sạp báo phụ nữ phục vụ tầng lớp nội trợ mà người Ba Lan gọi một cách khá miệt thị là “gazety kolorowe”, tạm dịch là “báo lòe loẹt”.

Phỏng vấn Mai Phương Thúy
BBC: Dự định của bạn trong tương lai?
Mai Phương Thúy: Em muốn học thật là giỏi và hoạt động xã hội vì em thấy rằng có giao tiếp và làm việc nhiều thì học hỏi được nhiều và mở mang ra cũng nhiều.
BBC: Nhiều lời bình luận nói rằng Thúy là một cô gái còn rất trẻ. Thúy có thấy đây là bổn phận vượt quá sức của mình?
Mai Phương Thúy: Em không cảm thấy vậy. Em thực sự thấy mình rất vinh dự và may mắn khi được sang bên này, học hỏi được rất nhiều. Em còn trẻ thì cơ hội như thế này làm tăng khả năng thích nghi, khả năng làm việc và sống độc lập của em.
Phỏng vấn thực hiện ở Ba Lan

Mãi tới trước ngày chung kết, những tờ ấn bản ít và có vẻ phục vụ tầng lớp thấp hơn như Zycie Warszawy mới miễn cưỡng ra thêm phụ san Miss World mỏng tanh.

Và nếu bạn tưởng trong đó có hình tất thảy 105 người đẹp mà người Việt mong được xem để tìm “người nhà” thì bạn lại nhầm tiếp.

Thay cho các loại thông tin như cô nào ăn gì, số đo bao nhiêu, lúc rảnh làm gì, nghĩ sao về cuộc thi hay có thích Ba Lan hay không, là những thông tin về nỗ lực của ban tổ chức, nhà tài trợ, các điểm đến của các thí sinh và ý nghĩa của từng chuyến dã ngoại.

Các bạn đồng nghiệp sống ngoài Ba Lan hay hỏi “Cô nào được chú ý nhất?” thì tỏ ra thất vọng với câu trả lời: “Chẳng cô nào được chú ý cả”. Một số bạn trẻ, dù sống tại Ba Lan đã lâu, còn phật ý khi tôi nói rằng tôi chẳng tìm được đồng minh cho mình để ủng hộ Miss Việt Nam.

Còn nếu coi sự quan tâm của báo chí dân chủ là đáp ứng nhu cầu người dân thì trong những ngày qua, người Ba Lan chú tâm tới sắc đẹp của cựu hoa hậu nước mình là cô Aneta Kreglicka, người đoạt chức Hoa hậu Thế giới năm 1989, nay đã tròn 40 nhưng vẫn đẹp.

Hoa hậu Việt Nam Mai Phương Thúy và cộng tác viên Tôn Vân Anh
Hoa hậu Việt Nam Mai Phương Thúy và cộng tác viên Tôn Vân Anh

Nhân vật chính xuất hiện trong những ngày qua trong đề tài Miss World và được truyền thông quan tâm một cách khá trân trọng là hoa hậu thế giới 2005 với thành quả lao động từ thiện. Cô là gương mặt chính quảng bá cho Miss World tại Ba Lan với các bài phỏng vấn dễ thương và chân tình về tình yêu của cô với trẻ em và công việc từ thiện.

Cô tâm sự một cách rất thuyết phục về tính huyền diệu của chiếc vương miện làm cô “cảm thấy như mình làm hoàng hậu”. Những lời của cô khiến tôi muốn rời bỏ sự lạnh nhạt của báo chí để đi tìm tính huyền diệu của cuộc thi và trả lời cho câu hỏi về sự quan tâm có vẻ như thái quá của người Việt Nam tới cuộc thi.

Ấn tượng

Bắt đầu là một vài trao đổi của tôi với hoa hậu nước mình qua điện thoại. Vẫn chưa thể đưa ra được ý kiến gì.

Trong cuộc gặp gỡ trực tiếp với Mai Phương Thúy vài giờ trước lễ chung kết, cô vẫn coi việc được đại sứ quán quan tâm đặc biệt là điều đáng tự hào như trước đó cô đã tâm sự tại một trang điện tử của Việt Nam.

Giữa các cuộc săn lùng để được nói chuyện và gặp mặt trực tiếp với Mai Phưong Thúy là những va chạm của tôi với các hoa hậu khác từ năm châu. Đây lại tiếp tục là một kỉ niệm khó quên. Tôi đã trực tiếp chứng kiến các người đẹp như trong tranh với những cử chỉ duyên dáng cùng nụ cười không chút gượng gạo.

 Tôi đã trực tiếp chứng kiến các người đẹp như trong tranh với những cử chỉ duyên dáng cùng nụ cười không chút gượng gạo
 

Chưa bao giờ sắc đẹp của các phụ nữ mà trước đó đã từng đoạt vương miện hoa hậu tại các nước lại thuyết phục tôi tới thế. Điều thú vị và làm tôi biết ơn họ là những nụ cười vô cùng thân mật, các câu nói giao tiếp vô cùng chân tình và phong cách hữu nghị, gần gũi không dựng nên một sự giả tạo nào dù nhỏ nhất.

Họ cho tôi cảm giác được nằm trong một không gian hòa nhã, nơi tôi có thể bắt tay từng người và nói: “Chị thật đẹp!” và được tin, rằng hoa hậu hiểu lòng chân thành của tôi dù hai người chỉ có thể kết thúc cuộc gặp gỡ bằng câu “thank you” trước đó đã được nói với nhiều người và được lặp lại vô số lần.

Tôi nhận thấy mình được các người đẹp ưu ái trong các cuộc nói chuyện, trong việc sẵn sàng trả lời phỏng vấn hay chụp hình chung. Tôi đáp lại bằng lòng ngưỡng mộ thực thụ của mình với sắc đẹp, thân hình khiêu gợi, cân đối của các hoa hậu.

Cùng với những nụ cười và lời lẽ chân tình, sẽ không ngoa nếu tôi tặng họ từ "hoàn hảo". Có những người đẹp sẵn sàng cống hiến nhiều hơn, sẵn sàng thức khua nói chuyện với người hâm mộ dưới sảnh khách sạn hay chụp hình cùng nhau.

Và nếu đã từng trực tiếp gặp gỡ các người đẹp thì bạn sẽ thấy sân khấu đã không khuếch trương được hết cái đẹp của các hoa hậu. Ánh đèn sân khấu không ưu tiên cho những nét rạng ngời của những cử chỉ chân thật.

Đây chắc hẳn là lý do làm cho người ta không xếp đêm chung kết hoa hậu vào bất kì loại hình nghệ thuật nào mà đơn giải gọi nó là show. Người ta đã không muốn minh chứng điều gì nhiều hơn thế.

Điều đáng nói khác là trong một chừng mực hạn chế như vậy, người ta vẫn mong nó được là cuộc vui và mong hưởng thụ và gặt hái thành quả cuộc vui một cách lành mạnh nhất. Hay nói cách khác là để việc hưởng thụ cuộc vui đóng được vai trò xây dựng bằng cách này hay cách khác, một thế giới nhân bản hơn.

Trong cuộc thi Miss World vừa qua, điều này được thể hiện rõ nét trên hết khi cuộc thi được diễn ra tại Ba Lan và được bắt đầu từ thành phố Gdansk, nơi mọi thí sinh đều cùng tham gia lễ tưởng nhớ các công nhân xưởng đóng tàu, nạn nhân của cộng sản. Người ta nói các người đẹp đã xúc động khi tiếp xúc với những tư liệu về lòng anh hùng quả cảm của dân tộc Ba Lan trong những ngày Vác-sa-va vùng lên khởi nghĩa.

Người gánh vác truyền bá thông điệp nhân bản với cái đẹp trong năm tới là hoa hậu Tatana Kucharova người Czech. Cô sẽ thể hiện câu trả lời khó về phái đẹp và những tụ hội của cái đẹp ra sao? Chúc cô thành công.

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
BBC có thể biên tập lại thư mà vẫn giữ đúng nội dung ý kiến và không bảo đảm đăng mọi thư gửi về.
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
Chuyện một quốc gia, hai ba hệ thống
04 Tháng 9, 2006 | Diễn đàn BBC
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân