Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
03 Tháng 11 2006 - Cập nhật 09h17 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Khiếu nại, tố cáo ngày càng phức tạp
 
Ảnh chụp năm 2006
Nhiều người dân ở nông thôn bức xúc về vấn đề đất đai
Nhiều đại biểu Quốc hội Việt Nam nói tại nghị trường rằng vấn đề khiếu nại, tố cáo của người dân tiếp tục diễn biến ngày càng phức tạp, mà đa số bức xúc xoay quanh chuyện đất đai.

Quốc hội Việt Nam ngày 1-11 có phiên thảo luận về tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Đại biểu Nguyễn Thị Vân Lan (Đà Nẵng) nói diễn biến phức tạp là vì "ít nhiều còn có tình trạng coi thường những bức xúc của người dân."

Khiếu kiện

Đại biểu Nguyễn Minh Thuyết (Lạng Sơn) lại cho rằng: “Diễn biến của khiếu nại, tố cáo chính là hàn thử biểu cho thấy một bộ phận nhân dân đang bất bình”.

Bên ngoài trụ sở tiếp dân của Quốc hội ở khu vực vườn hoa Mai Xuân Thưởng, Hà Nội, hiện vẫn có nhiều người từ các địa phương đến đòi giải quyết đơn của họ.

Ngày hôm nay, bà Lê Kim Thu, một người dân đem đơn kiện từ Đồng Nai tới đây, nói với đài BBC rằng bà có ba vụ kiện:

"Tôi kiện từ ngày 2-2-1988, và ra Hà Nội từ tháng Hai 2006 đến nay. Tôi đã gặp nhiều lãnh đạo, nhưng họ đều thiếu trách nhiệm, không giải quyết đến nơi đến chốn."

Trong khi đó, bà Hoài Phương, từ Huế, ra Hà Nội để kiện đòi lại từ đường tổ tiên, phản ánh:

"Bất công lắm, họ toàn đùn đẩy mình đi cơ quan này, cơ quan nọ, khiến dân phải đi đến mệt luôn. Dân đi kiện già trẻ có, thương binh có, mà họ bắt phải đi khắp nơi thế này."

Bà Hoài Phương nói hôm nay, bà chứng kiến có xô xát ở văn phòng tiếp dân.

"Chuyện xảy ra lúc mấy bà già ngồi ở văn phòng mà người tiếp dân là ông Hoàng Như Hải. Họ lôi mấy bà từ trên lầu xuống, bắt qua đường, đi qua vườn hoa Mai Xuân Thưởng. Mấy ông lôi đi không phải là công an, mà giống 'đầu gấu', tôi nhìn cũng sợ."

Đài BBC đã liên lạc qua điện thoại với ông Hoàng Như Hải, cán bộ tiếp dân khiếu kiện. Ông Hải nói không xảy ra xô xát:

"Không có xô xát, người dân bây giờ quá khích. Chúng tôi giải thích phải đến cơ quan có thẩm quyền, nhưng họ không nghe. Nhưng không có xô xát," ông Hải nói.

Khi được hỏi vì sao người dân đi kiện vẫn nói là họ không được giải quyết, ông Hải trả lời:

"Cách giải quyết dưới cơ sở cũng đã rất tích cực. Họ nói một phía thế thôi, chứ cách giải quyết là theo quy định của luật pháp."

Mới đây, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, người phụ trách lĩnh vực an ninh nông thôn, nói trên báo chí nhà nước rằng các vụ khiếu kiện về đất đai vẫn tăng, riêng năm 2006 tăng khoảng 1.600 vụ so với các năm trước.

Thiếu tướng Trịnh Xuân Thu nói chính phủ trung ương rất quyết tâm chống tham nhũng đất đai, nhưng "từ cấp tỉnh xuống cấp huyện, xã" chưa làm được điều này.

Báo Người Lao Động dẫn lời thiếu tướng Thu nói chính sách đền bù, giá đền bù "không đồng bộ và chưa công bằng, mỗi nơi, mỗi thời điểm một khác, thay đổi liên tục".

"Tham nhũng trong đất đai đem cái lợi bất chính lớn lắm và việc tham nhũng cũng không phải khó lắm (so với các lĩnh vực khác) và có sự bao che cho nhau nên cũng khó phát hiện," ông Thu nói.

-------------------------------------------------------------------------

Diệu Khanh, Hà Nội
Tại văn phòng chính phủ mà sử dụng bọn đầu gấu để khủng bố người dân thì còn tuyên truyền được gì trong nhân dân khi luôn mồm rêu rao “Sống làm việc theo hiến pháp và pháp luật”!

Là sinh viên và cũng là thế hệ trẻ, cháu rất kỳ vọng vào việc làm của hai ông tân chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và TTg Nguyễn Tấn Dũng khi ông TTg là “tư lệnh” về chống tham nhũng, nhưng những gì mới xảy ra tại văn phòng tiếp dân của chính phủ cũng như tình trạng tham nhũng đang xem thường và thách thức việc làm của ông TTg, khiến cháu phải đặt một dấu hỏi to đùng:”liệu ông có thực sự bắt tay vào công cuộc chống tham nhũng một cách quyết liệt hay ông lại rơi vào tình trạng đầu voi đuôi chuột “bảo kê cho tham nhũng”.

Cháu buồn cho đất nước mình quá. Trong cuộc sống hàng ngày, nếu để ý một chút thì ở đâu cũng có “thế lực ngầm” cả. Từ chính quyền trung ương cho đến chính quyền cấp xã, từ cấp bộ cho đến cấp phòng ban cũng đều có những “bóng ma quyền lực”, họ bằng cách này hay cách khác để triệt hạ nhau nhằm đạt được mục đích sau cùng, đó là thao túng quyền lực. Chừng nào tiếng nói của người dân chưa được phát huy tối đa thì chứng đó vẫn còn sự cạnh tranh quyền lực không lành mạnh.

Chính quyền trung ương thì dùng những bộ như bộ Văn hoá thông tin để thổi tiếng thơm vào mình trong khi cũng dùng đến bộ này để răn đe hoặc đình chỉ xuất bản những tờ báo, tạp chí, chuyên san nào mà làm ảnh hưởng đến uy tín của đảng CS. Mới đây nhất một một tờ báo có uy tín và đã gây được sự mến mộ của hàng triệu độc giả từ bắc chí nam bị đình chỉ sau hơn 5 năm hoạt động là tờ “Tuần báo Thế giới”, cũng chỉ tờ báo này có tiếng nói khách quan, đề cao tiếng nói của nhân dân và những bức xúc của độc giả (thay vì phải thường xuyên ca tụng đảng như bao tờ báo khác). Việc làm này của chính quyền CSVN càng cho người dân thấy rõ bản chất vừa phát xít vừa hèn nhát của một nhà nước mang danh là nhà nước pháp quyền, do dân và vì dân nhưng thực chất là vì quyền lợi và sự sống còn đầy chất ích kỷ của đảng CS mà thôi, và cũng với hành động này của chính quyền trung ương, họ càng làm cho người dân ý thức được rằng: cái gọi là “tự do dân chủ”, “tự do ngôn luận”, “cuộc chiến chống tham nhũng” do đảng lãnh đạo ở VN mà chính quyền TW đang hô hào thật ra chỉ là những cú lừa ngoạn mục trong xã hội hiện thực mà thôi… và càng làm cho các nước dân chủ trên thế giới biết thêm về “thành tích bóp nghẹt dân chủ” của “Nhà nước pháp quyền CSVN”. Hành động này của chính quyền VN có thể xem là dại dột hơn là khôn ngoan bởi xảy ra trong lúc các tiếng nói bất đồng chính kiến trên cả nước đang rộ lên như nấm mọc sau mưa nhân sự kiện APEC đang sắp diễn ra tại Hà Nội.

Trong các văn kiện của đảng CS, trong các bài phát biểu của các nhà lãnh đạo cao cấp, chúng ta thường nghe nhắc đến “phát huy vai rò của báo chí, phát huy tiếng nói của nhân dân, phát huy dư luận cấp cơ sở” v.v và v.v… thế mà thực tế thì hoàn toàn trái ngược… Thử hỏi các phương tiện thông tin đại chúng trong nước lấy nguồn từ đâu để đưa tin TT Bill Clinton “cà khịa” với cô thực tập viên xinh đẹp Monica Lewinki, với việc TT Bush cho phép ngành an ninh nghe lén các cuộc gọi điện thoại, với việc hai cô con gái TT Bush bị buộc “lao động công ích” vì sử dụng rượu khi chưa đến tuổi, với việc hành hạ tù binh Iraq của các binh sĩ Mỹ… Thế nhưng chính quyền Mỹ họ có đình chỉ những hãng truyền thông khi đưa những thông tin “không thất thiệt” kia đâu, bởi đó là lẽ phải, là công lý, là phương tiện để giúp cho chính quyền nước sở tại, các nhà lãnh đạo soi rọi và nhìn rõ mình hơn, từ đó biết mình là ai và vì ai trong cương vị và trách nhiệm của mình.

Về những tiếng nói đối lập chính trị tại VN, Họ - đảng CSVN cũng sẵn sàng dùng bộ Công an để trù dập, tra tấn, họ cũng sẵn sàng dùng bọn ma cô để kết hợp với ngành an ninh để “dằn mặt” người dân khi có thái độ “ngoan cố” - theo cách gọi chủ quan của phía chính quyền.

Các thành phần kinh tế thì sao, họ cũng phải dùng mọi thủ đoạn để sống còn. Tại các nhà hàng, vũ trường, lực lượng “mặt rô” là cánh tay phải của những ông chủ, bà chủ để đối phó với cạnh tranh. Để công việc làm ăn thuận buồm, xuôi gió, họ cũng phải “biết điều” với mấy ông chính quyền tại địa phương – nơi công việc làm ăn đang diễn ra hàng ngày, còn nếu không thì, trước sau gì thì cũng phải đóng cửa thôi…

Các nhà thầu muốn trúng đựợc những gói thầu béo bở thì cũng phải biết chung chi, chứ không dễ gì mà trúng được thầu đâu. Cũng có chuyện khi trúng thầu rồi lại bị những nhà thầu khác thuê ma cô “dạy cho một bài học đích đáng”,có khi mất mạng như chơi.

Trên đây cháu chỉ mới nêu ra những “bề nổi” trong xã hội mà thôi, còn những chuyện “thâm cung bí sử” trong triều chính thì còn mênh mông lắm, đầy rẫy những tiêu cực, đầy rẫy những thành phần mafia… Nói chung ở xã hội VN hiện nay, những người có chức, có quyền và các “thế lực ngầm” luôn có sự gắn bó mật thiết ngấm ngầm với nhau, họ “thân thiết” với nhau với tiêu chí “đôi bên dựa nhau mà sống”, bởi vậy mà chuyện tại văn phòng chính phủ xuất hiện kẻ bặm trợn, xăm mình xăm mảy khủng bố phụ nữ, người già càng cho ta thấy rõ sự thối rữa và mục nát của chính quyền ngay tại cấp trung ương.

Là một sinh viên và cũng là thế hệ làm chủ đất nước của thời đại này, cháu nghĩ rằng, nếu muốn đất nước tiến lên sánh cùng với bè bạn quốc tế thực sự, đảng CSVN phải biết soi mình vào tấm gương thực tế, và hãy can đảm đối thoại với những tiếng nói khác với quan điểm của đảng CS, chấp nhận cạnh tranh vế mặt chính trị dưới sự giám sát và ước nguyện của nhân dân, đừng quá mượn ánh hào quang hão huyền hai cuộc kháng chiến thần thánh của cha anh mà tô hồng cho chiến tích hôm nay. Cuộc sống hôm nay có những sự kiện và chiến lược của hôm nay, nhưng phải biết gắn lợi ích chung của dân tộc, đó là ý dân, bởi ý dân là ý trời, nếu chỉ biết gắn lợi ích của đảng CS thôi thì đến một ngày nào đó không những đảng CS tự đào mồ chôn mình mà hậu thế sẽ còn lên án và ghi vào sử sách chế độ CS hôm nay như những tội ác của bọn phát xít không hơn không kém…

 
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
Nông dân về Hà Nội khiếu kiện
30 Tháng 8, 2006 | Trang Ảnh
Tham nhũng đất chỉ bị cảnh cáo
29 Tháng 8, 2006 | Việt Nam
Nông dân Bến Tre đi kiện ở TP. HCM
21 Tháng 6, 2006 | Việt Nam
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân