Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
13 Tháng 11 2006 - Cập nhật 04h23 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Trẻ em đường phố trong dịp APEC
 
Buôn bán lề đường ở Hà Nội
Buôn bán lề đường cũng bị hạn chế trong dịp này
Một tổ chức nhân quyền ở Hoa kỳ nói trẻ đường phố bị ngược đãi khi nhà chức trách ở Hà Nội tìm cách làm đẹp thủ đô để đón khách quốc tế đến dự APEC.

Một báo cáo mới ra của Human Rights Watch nói rằng họ đặc biệt quan ngại vì trẻ đường phố dễ bị thu gom trong tuần lễ diễn ra APEC.

Có thể nhận thấy các em này vắng bóng hơn trong những ngày dẫn tới hội nghị.

'Trung tâm bảo vệ'

Thường khi du khách dạo quanh bờ hồ Hoàn Kiếm sẽ được các em mời mua hàng nhưng lúc này thì không thấy nữa.

Một nhân viên bảo vệ gần khu vực này nói với phóng viên Bill Hayton của đài BBC ông được lệnh bắt giữ nếu thấy trẻ đường phố.

Người này nói, "Vấn đề của các em này là chúng hay theo du khách và người nước ngoài."

"Chúng tôi sẽ đưa các em trung tâm xã hội để nhà nước chăm sóc cho các em."

Nhưng một trong những trung tâm như vậy ở ngoại thành Hà Nội khét tiếng ngược đãi trẻ em.

Những em từng ở qua trung tâm này nói với Human Rights Watch các em thường xuyên bị đánh đập, bị nhốt chung từng 10 em một gần suốt cả ngày và không được chăm sóc y tế.

Chưa thấy chính phủ lên tiếng về báo cáo của Human Rights Watch.

Tổ chức có trụ sở ở Mỹ này nói rằng những ngược đãi họ đúc kết được trái với luật quốc tế cũng như của Việt Nam.

Human Rights Watch kêu gọi cần có kiểm tra độc lập và đưa ra kế hoạch cải thiện tình trạng trung tâm xã hội Dong Dau.

Nhân chứng

Báo cáo của Human Rights Watch dựa trên lời khai của một số em đã từng ở trong trung tâm xã hội.

"Em không biết sắp hàng ở đâu khi mới vào thế là các quản giáo dùng dùi cui cao su đánh khắp người bây giờ vẫn còn đau. Sau đó họ bắt về phòng mà không cho ăn uống gì. Dù cho có gì em cũng không ăn được vì đau quá, lưng và vai sưng vù, tay trầy xướt hết. Em không ăn uống gì được trong hai ngày." (Một em 17 tuổi.)

"Khi khai tên quản giáo hỏi em vào đây mấy lần rồi. Em nói hai lần nhưng quản giáo nói em phải vào bốn lần rồi. Em nói không đúng, thế là quản giáo đánh em bằng dùi cui, hai cái lên lưng và hai cái lên đùi." (Một em 15 tuổi.)

"Cửa sổ phòng không bao giờ mở ra và bên trong ngày cũng như đêm vì lúc nào cũng có đèn. Trong phòng có phảng gỗ để nằm nhưng không đủ nên nhiều đứa phải ngủ dưới đất. Chật cứng chỉ vừa đủ một chỗ nằm, em không xoay người được. Chúng em chỉ biết ngồi trong phòng chẳng làm gì hết." (Một em 17 tuổi.)

"Ngày đầu tám đứa em bị đưa vào trung tâm. Tụi em buồn lắm. Nhiều đứa khóc suốt ngày chẳng ăn uống gì. Đến giờ ăn chẳng đứa nào buồn ăn nên chậm chạp đứng vào hàng thế là quản giáo bắt tụi em quỳ gối giữa phòng và không cho ăn nữa. Phải qua sáng hôm sau tụi em mới được cho ăn." (Một em bé đánh giày 15 tuổi.)

"Vào trong đấy lúc nào em cũng buồn. Nhiều đêm em nghĩ sao bất công quá. Tại sao em lại phải chịu đựng cảnh này. Trong trung tâm xã hội không thể có chuyện bị hành hung thế này." (Một em 15 tuổi.)

 
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
Khai mạc tuần lễ cấp cao APEC
12 Tháng 11, 2006 | Việt Nam
TRANG NGOÀI BBC
BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân