Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
18 Tháng 11 2006 - Cập nhật 07h34 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
APEC: hợp tác và đối kháng
 
Cảnh trước ngõ nhà của Bác sĩ Phạm Hồng Sơn ở phố Thụy Khuê, Hà Nội
Cảnh trước ngõ nhà của Bác sĩ Phạm Hồng Sơn ở phố Thụy Khuê, Hà Nội
Hội nghị thượng đỉnh của APEC đang diễn ra tại Hà Nội với sự có mặt của đông đảo các nhân vật lãnh đạo quan trọng trên thế giới và mọi người đang say với 'men hợp tác kinh tế'.

Cho đến nay trong các cuộc hội đàm công khai hầu như chưa nghe ai nhắc đến những chữ như nhân quyền hay bất đồng chính kiến ở Việt Nam.

Nhưng theo các nhóm vận động tự do nhân quyền cho Việt Nam ở trong nước, "tình trạng bao vây, canh giữ ngặt nghèo các nhà dân chủ tiếp tục diễn ra trong bầu không khí căng thẳng."

Công an mặc đồng phục và thường phục đóng chốt ngày đêm trước nhà và cho xe lưu động phá sóng điện thoại cầm tay quanh những khu có những người bất đồng chính kiến cư trú.

Ngay trước nhà của nhà báo Nguyễn Khắc Toàn, luật sư Lê Thị Công Nhân, luật sư Nguyễn Văn Đài, tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, nhà báo Trần Khải Thanh Thủy... đều có công an canh chừng.

Trước nhà ông Nguyễn Khắc Toàn và bà Trần Khải Thanh Thủy có cắm biển “No Foreigner” (cấm người nước ngoài lai vãng), sau đó đổi thành thành “Restricted Area – No Passing” (Khu vực hạn chế-Cấm vượt qua).

Nhưng tệ hại nhất là chuyện xảy ra cho Bác sĩ Phạm Hồng Sơn, người đã phải ngồi tù bốn năm do phát tán bài dịch về dân chủ, và chỉ mới thả hồi tháng Chín sau áp lực của Hoa Kỳ.

Ông Sơn cho đài BBC biết chiều ngày hôm qua 17/11 ông và một người bạn đến thăm đã bị hành hung khi ông tiễn người này ra ngoài ngõ.

"Công an chặn xét người bạn tôi, chúng tôi phản đối thì họ đánh và áp tải anh bạn tôi lên một ôtô đem về đồn cách đấy khoảng 100 mét," ông Sơn kể.

"Rồi họ quay sang hành hung tôi và cho hai người cặp tay tôi về phường. Trên đường đi họ đánh vào người tôi. Người ta bu lại xem đông lắm. Đó là một cảnh tượng thực kỳ cục."

Ông Sơn cho biết lên tới đồn họ tịch thu điện thoại và xét trong người xem có máy ghi âm hay không và tiếp tục hành hung ông.

"Họ làm biên bản bắt tôi ký, tôi không chịu, họ đọc lệnh bắt giữ chúng tôi đến 4 giờ sáng nhưng đến 22:45 thì thả anh bạn tôi, sau đấy ít lâu tôi cũng được cho về mà không có giấy tờ gì cả."

Ông Sơn cho biết sáng nay 18/11 ở nhà ra ngõ thì thấy cửa đã bị ai khóa phía ngoài, "Hiện nay cả nhà tôi không ra khỏi nhà được. Tôi không biết tình trạng này còn kéo dài bao lâu."

Ông Sơn nghĩ rằng ông bị cô lập nghiêm ngặt hơn vì có APEC, "Tuy hội nghị chủ yếu chỉ bàn chuyện kinh tế, hoặc cùng lắm thêm chuyện Bắc Hàn, nhưng đây là một sự kiện tích cực."

"Hội nghị APEC cho thấy các thể chế chính trị tuy khác nhau nhưng vẫn có thể làm việc và hợp tác với nhau. Rất tiếc ở Việt Nam chúng tôi không được quyền có các quan điểm khác nhau."

"Người ta cứ bắt chúng tôi phải có cùng một quan điểm với họ mà thôi. Tôi nghĩ điều đó đi ngược lại với qui luật phát triển, mà cái gì đi ngược lại qui luật sớm muộn cũng sẽ cáo chung mà thôi," ông Sơn nói.

Trong khi đó tại Sài Gòn, hai nhân vật đối kháng khác là Đỗ Nam Hải và Nguyễn Chính Kết hồi sáng nay 18/11 trong lúc ngồi uống cà phê gần Dinh Thống Nhất đã bị mời về công an quận để làm việc.

Ông Hải nói với đài BBC họ đưa ông về Công an quận Phú nhuận để làm việc cho đến gần giữa trưa nhưng không hỏi chuyện gì cụ thể. Ông Kết bị đưa về Công an Quận 4.

"Tôi nói với họ tôi biết các anh gọi tôi lên là để nhắc nhở đừng gặp các phóng viên hay người nước ngoài trong dịp có Tổng thống Bush vào thăm Sài Gòn thì họ im lặng không nói gì."

"Họ bảo tôi 1 giờ trưa nay tiếp tục đến làm việc. Tôi nói tôi sẽ không đến thì họ nói nếu vậy thì mỗi khi anh bước ra đường chúng tôi lại mời anh về công an làm việc."

Ông Đỗ Nam Hải nói việc Việt Nam gia nhập WTO và hội nhập kinh tế thế giới là điều tốt.

"Điều đó buộc Việt Nam phải tôn trọng luật chơi quốc tế trong lĩnh vực kinh tế. Nếu được như vậy rồi Việt Nam cũng phải tôn trọng luật chơi công bằng trên trường chính trị," ông Hải nói.

.............................................

Hưng, Hà Nội
Cả một thể chế chính trị đông đảo, với lực lượng công an hùng hậu thế thì sợ gì bạo động hay biểu tình gì nhân dịp APEC. Việc dùng lực lượng công an theo dõi quản thúc, bao vây phong toả các cá nhân bất đồng chính kiến chứng tỏ vì thiếu dân chủ nên chính quyền đã lo sợ. Hội nghị quốc tế lớn NATO diễn ra ở châu Âu có cả tổng thống Mỹ tham dự.

Ở bên ngoài dân chúng biểu tình để thể hiện ý nguyện của họ, ở đó chính quyền có cấm người dân đâu.

Trần Minh, TP. HCM
Những người như luật sư Công Nhân, Văn Đài, tiến sĩ Thanh Giang, bác sĩ Đan Quế, Hồng Sơn, nhà báo Thanh Thuỷ, kỹ sư Nam Hải tất cả là những trí thức của VN. Nếu gọi theo truyền thống họ là những kẻ sĩ.

Không phải chỉ có ở phương đông mới tôn trọng kẻ sĩ mà ở bất cứ nơi đâu và ở bất kể thời gian nào vai trò của những người trí thức là rất quan trọng.Họ thường là những người đi tiên phong trong những phong trào.

Phẩm chất của họ là dấn thân,gánh vác việc đời đưa đất nước vượt qua những bước ngoặt. Một xã hội văn minh phải biết tôn trọng họ. Không thể dùng bạo lực với những người không một tấc sắt trên tay. Đã có quyền chính trị trong tay mà phải dùng bạo lực đàn áp người dân trong nước trong khi đó lại xe xua, xu nịnh! , cử người sang nước người để hỏi cách cai trị dân, đó không phải là phẩm chất của một thể chế vì dân vì nước, không phaỉ là bậc quân tử.

Cây ngay không sợ chết đứng. Một chính phủ tốt không bao giờ sợ đất nước mất ổn định dân chúng làm loạn, không thể sợ kẻ sĩ đến như vậy được.Muốn dân tin phục thì phải có tấm lòng trung thực và phải chứng minh biểu hiện ở nơi công việc thì tất cả sẽ an bình thịnh vượng. Dân đen như cỏ, kẻ có quyền bính mà có đức tài thì như gió, gác gió thổi vào, gió thổi, tất cỏ lướt ngay, dạt ngay:"Quân tử chi đức phong, tiểu dân chi đức thảo, thảo thương chi phong tất yểu".

Hoàng Giang
Nếu công an Việt Nam khắt khe như những gì bài báo đưa ra vậy tại sao tác giả bài báo này lại có tư liệu để viết? Phải chăng ông Phạm Hồng Sơn đã chuyển thông tin cho quý báo bằng đường điện thoại,hoặc internet? Thực nực cười khi cho điều đó là đúng. Tại sao ư? Tai vì rằng con người ta co ai ngu xuẩn đến mức giám sát một người chật chẽ như thế mà lại quên kiểm soát giao lộ liên lạc quá ư thuận tiện như thế.

Hãy xem bức ảnh đã được đưa lên báo. Tác giả muốn chứng minh rằng đấy là sự cản trở của Công An đối với phóng viên tác nghiệp sao? Thật ngớ ngẩn khi sử dụng tấm hình này để làm điều đó. Nếu nó là thật vậy ông Công An mặc quân phục đứng kia làm gì mà sao trông thanh thản thế?

Người Việt Nam vốn hiếu kỳ, nếu thực sự có trò cản trở như bài báo nói thì tấm hình này không phải chỉ có lèo tèo vài người như thế này đâu. Lần sau tác giả nếu có muốn viết bài để nói láo thì xin hãy cẩn thận một chút, nhớ uốn ba tấc lưỡi trước khi viết. Nếu viết như thế này tôi e là chỉ lừa được mấy đứa trẻ con thôi.

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
BBC có thể biên tập lại thư mà vẫn giữ đúng nội dung ý kiến và không bảo đảm đăng mọi thư gửi về.
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
Ngăn bất đồng chính kiến nhân APEC
16 Tháng 11, 2006 | Việt Nam
Mỹ đưa Việt Nam ra khỏi CPC
14 Tháng 11, 2006 | Việt Nam
Trẻ em đường phố trong dịp APEC
13 Tháng 11, 2006 | Việt Nam
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân