![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nguyễn Vũ Bình: Người không có Tết | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhà báo Nguyễn Vũ Bình, một trong các nhân vật đối kháng ở trong nước, hiện đang bị tù tại trại giam tỉnh Nam Hà. Bà Bùi Thị Kim Ngân, vợ ông Bình, vừa tới thăm chồng hôm 15.02.2007 và cho biết sức khỏe của ông đang trong tình trạng suy sụp nghiêm trọng. Nói trong nước mắt, bà Ngân cho Đài BBC biết ông Bình "sụt cân, da xạm, không thể đi thẳng người, phải bước thấp bước cao và không bế nổi đứa con gái tôi nặng hơn chục cân". Được biết từ khoảng giữa tháng Giêng 2007 tới nay, ông Nguyễn Vũ Bình thường bị đau ngực trái, đau vùng thắt lưng và không ngủ được. Trong quá trình tiến hành xét nghiệm tại bệnh viện, bà Ngân nói, "Khi siêu âm, bác sỹ phát hiện chồng tôi bị gan nhiễm mỡ. Người ta vô tình nói và chồng tôi nghe thấy." "Khi vào các phòng tiếp theo để chụp X-quang và tim phổi, công an áp giải ở trại đi cùng vào nói gì đó với bác sỹ. Thái độ của bác sỹ khác đi và họ đã khám cho chồng tôi rất qua loa." "Đến chiều, giấy ghi kết quả chỉ ghi chồng tôi thiếu canxi máu, không nói tới tình trạng tim phổi và chứng gan nhiễm mỡ." Theo bà Ngân, chừng một tuần gần đây, sức khoẻ ông Nguyễn Vũ Bình suy sụp nghiêm trọng nhưng giới chức nói việc điều trị phải chờ tới sau Tết. Ông Nguyễn Vũ Bình bị bắt giam từ 25 tháng Chín 2002. Tháng 12 năm 2003, ông Bình bị Toà án Hà nội kết án tù bảy năm với tội danh gián điệp. Ông Bình đã không có tên trong đợt ân xá tù nhân trước Tết Nguyên Đán vừa qua. ----------------------------------------------------------- Bình Minh Hoàng Thi Trong khi đó, các thế lực thù địch, bọn gián điệp, bọn phản động lại không muốn đất nước VN trở thành một đất nước “bán thân bất toại” triền miên cả về kinh tế lẫn khoa học kỹ thuật. Và trong số các thế lực thù địch, bọn gián điệp, bọn phản động thì có anh Nguyễn Vũ Bình đang ra sức chống phá cái sự nghiệp vô cùng nguy hiểm ấy của đảng ta. Thiết nghĩ, cái tội của anh Nguyễn Vũ Bình xem ra còn có ích cho dân tộc VN hơn là cái công lao và tiêu chí cộng sản của Đảng “Mong muốn một xã hội mà ai ai cũng vô sản (trắng tay) hết rồi thì lấy gì để cạnh tranh? Lấy gì để thúc đẩy sự phát triển của xã hội? Như vậy, có phải dẫn đến một xã hội nghèo nàn, lạc hậu và diệt vong hay không?” Cũng chính vì lý do Đảng muốn độc quyền thống trị đất nước, để thực hiện cái tiêu chí cộng sản ấy của đảng mà hầu hết các cán bộ có chức có quyền từ TƯ xuống đến địa phương đã trở thành những nhà kinh doanh bằng quyền lực chính trị để vơ vét tài sản của nhà nước, bóc lột bằng mồ hôi xương máu của người dân VN. Thử hỏi, có dân tộc nào đau khổ mà không được nói nên lời bằng dân tộc VN không? Trung, Hamilton, Canada Còn không, tất cả những sự "dụ dỗ" bằng NQ này, chính sách nọ chỉ là những mánh khóe để lường gạt nhữn gkẻ nhẹ dạ, thiếu kinh nghiệm sống với chế độ "giả dối, lừa mị", đúng như lời ông NV Thiệu đã nói: ' Đừng nghe những gì CS nói. Hãy nhìn những gì CS làm" . Tôi cho là câu nói này rất " ấn tượng" của một người hiểu rõ bản c! hất của CS, dù ông Thiệu là một nhà lãnh đạo chẳng ra cái "thống chế" gì trong con mắt người dân Miền Nam. Xin chia xẻ niềm đau thương và tủi hận với những người thân yêu trong gia đình anh NV Bình, là một người yêu Tổ quốc, yêu đồng bào rất cao cả và kiên cường! MNQ Lê Vi Lâm Thị Hảo Đối với nhà nước pháp quyền, đây là lòng bác ái, vị tha đối với người mất quyền công dân, là trách nhiệm bảo đảm an toàn trong thời gian giam giữ tội nhân đối với vợ con, thân nhân của phạm nhân, cũng như trước luật pháp. Chẳng lẽ sự sai quấy mà bên Mỹ FBI ngang nhiên làm với nghi phạm, thì ở VN công an cũng chẳng từ nan với người đang thụ án? Mong bạn Rain Man cân nhắc lại vấn đề gọi là nhân quyền mà người khác bàn tới. Bình Thản, Berlin Võ Khâu, Gia Lai Họ, những người CSVN ngang nhiên chà đạp thô bạo quyền con người như vậy mà mọi người lại chấp nhận lại làm ngơ thì cũng lấy làm lạ. Phải chi mỗi người ý thức được điều đó.Ý thức được quyền của anh Bình cũng là quyền của mỗi con người như chúng ta. Phải chi mỗi người chúng ta lên tiếng ủng hộ anh, phản đối sự độc đoán của CSVN thì họ sẽ phải chung bước trược bất kỳ việc làm đọc tài sai trái nào! Trần Tiên, Spokane, USA Tui cho bác cái ví dụ để cho bác dễ hiểu, trước khi chiến tranh Iraq, bất đồng ý kiến là cái làm không phải lợi ích cho xã hội và ai bất đồng đều bị chê bai, nhưng bác có nhớ ai bị FBI bắt bỏ tù không? Bác nên suy nghĩ kỹ giữa bất cái câu "làm điều trái ngược với lợi ích và sự mong đợi của nhân dân" với lại luật pháp của đất nước bác đang ở là gì, và cái nhà nước bác đang ở xem trọng luật pháp của họ ra sao. Tui có thể nêu ra hàng loạt trường hợp mà bác làm đúng với cái lợi ích và sự mong đợi của dân ở Vietnam, nhưng bác cũng bị bỏ vào tù. Rain Man, Tacoma, Mỹ Vì sao ư? Vì ông quá nguy hiểm, ông làm điều trái ngược với lợi ích và sự mong đợi của nhân dân. Đấu tranh không phải là sai, nhưng đấu tranh mà không có trình độ, mù quáng và thiếu hiểu biết ông vô tình đã trở thành kẻ phá hoại, vô tình trở thành người chống đối với nhân dân. Có nhân dân ủng hộ việc gì cũng có thể làm được. Hãy lấy câu nói này mà chiêm nghiệm, sau này còn làm việc lớn, lo cho đất nước và nhân dân nữa. Ngay bây giờ, bản thân ông, ông còn lo chưa xong huống chi là việc định hướng sự phát triển của xã hội. "Nhân dân là dòng nước, người lãnh đạo là con thuyền,thuyền muốn nổi và lướt thật êm thì phải xuôi theo dòng nước". Muốn mọi người nghe, tin, làm theo thì phải biết mọi người đang cần gì, nghĩ gì và sẽ làm gì. Câu nói này tôi xin gởi riêng cho ông Nguyễn Vũ Bình và những thành viên đang đấu tranh những cái gọi là "Quyền tự do dân chủ". Quang Trà Tôi mong là ký giả Bình được quản giáo cho phép vợ con vô thăm nuôi và tiếp tế đầy đủ trong ba ngày Tết, dưỡng sức chờ ngày được tái khám sau Tết. Xin lỗi chị Ngân (vợ anh Bình) chúng tôi dù có thể phụ giúp chị chút ít tiền thuốc men, nhưng lại sợ làm thế bị vạ lây, và càng "chứng minh" tội "gián điệp" bán tin tức "mật" của anh Bình là thật. Mai Ninh Nguyễn Thị Trinh, TP HCM, Việt nam Bùi Văn Hải | CÁC BÀI LIÊN QUAN ![]() 05 Tháng 5, 2004 | Á Châu ![]() 31 Tháng 12, 2003 | Á Châu ![]() | Á Châu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||