Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
15 Tháng 7 2007 - Cập nhật 20h05 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
'Sẽ thanh tra các vụ khiếu kiện lớn'
 
Hình ảnh biểu tình trên mạng internet
Đất đai là lý do khiếu kiện chính
Sau khi nhiều người dân từ các địa phương kéo về khiếu kiện ở TP. HCM, chính phủ Việt Nam đã có phản ứng với loan báo sẽ thành lập đoàn liên ngành để giải quyết những vụ khiếu kiện mang tính "phức tạp, điển hình" tại các địa phương.

Nhưng nhà chức trách cũng nói sẽ trừng phạt những ai "xúi giục" khiếu kiện và liên quan "các tổ chức phản động ở nước ngoài".

Loan báo này được Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng cho biết tại một cuộc họp ở TP. HCM ngày hôm nay.

Ông Trọng chủ trì cuộc gặp với lãnh đạo các tỉnh thành phía Nam để bàn biện pháp giải quyết tình hình công dân các địa phương đến khiếu kiện đông người tại TP.HCM.

Nhiều nông dân miền Nam đã tập trung trước trụ sở Văn phòng 2 của Quốc Hội tại TP. HCM suốt ba tuần qua - một trong các vụ phản đối ôn hòa lâu nhất trong thời gian gần đây.

Lo ngại

Báo chí nhà nước trích lại đánh giá của Thanh tra Chính phủ, theo đó có bốn nguyên nhân chính dẫn đến khiếu kiện gồm: một số chính sách liên quan đến việc giải quyết nhà cửa, đất đai, giải tỏa đền bù còn bất cập; trách nhiệm của các địa phương vẫn chưa được đề cao đúng mức; sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng chưa được chặt chẽ; chưa có biện pháp để xử lý kiên quyết đối với một số đối tượng kích động, xúi giục người dân khiếu kiện bất chấp pháp luật.

Theo báo Tuổi Trẻ, ông Trương Vĩnh Trọng phát biểu tại cuộc họp rằng phải "kiên quyết xử lý" những ai làm sai dẫn đến khiếu kiện.

Ông cũng nhấn mạnh phải tuyên truyền, hướng dẫn người dân khiếu kiện đúng nơi, đúng chỗ và đúng pháp luật.

Ông nhắc lại quan điểm rằng với những đối tượng "lợi dụng khiếu nại tố cáo để làm việc xấu", phải nghiêm khắc phê bình, nếu tái phạm phải xử lý nghiêm trước pháp luật.

Thứ trưởng Bộ Công an Thi Văn Tám nói rằng đến nay đã xác định có 13 đối tượng ở các địa phương "thuộc các thành phần này, đã trực tiếp tham gia kích động và cung cấp tiền bạc (nhận từ các tổ chức phản động) cho người dân đi khiếu kiện."

Báo Sài Gòn Giải Phóng nói "có sự liên kết giữa các tỉnh, xuất hiện những đối tượng cầm đầu xúi giục, có liên quan đến các tổ chức phản động ở nước ngoài… để kích động người khiếu kiện từ các tỉnh như Tiền Giang, Đồng Tháp, Long An, Bình Dương, Kiên Giang, Bến Tre, Bình Phước, Bình Thuận, Tây Ninh… tập trung về các cơ quan trung ương ở TPHCM và Hà Nội trong thời gian gần đây."

Tại Hà Nội mấy tuần nay cũng có nhiều người dân từ các địa phương kéo về khiếu kiện.

Tình hình "gây mất trật tự" ở ngay thủ đô đã khiến Thanh tra Chính phủ phải gửi công điện cho 11 tỉnh, thành hôm 4-7.

Công điện số 1395/CĐ-TTCP được gửi đến Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Hà Tây, Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Ninh, Thái Bình, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Phú Thọ và Nam Định.

Thanh tra Chính phủ nói gần đây "tình hình khiếu tố của công dân diễn ra gay gắt, phức tạp".

"Nhiều đoàn đông người, có tổ chức, kéo đến các cơ quan, công sở và nhà riêng các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, gây mất trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thủ đô Hà Nội".

Do vậy lãnh đạo các tỉnh thành được yêu cầu phải cố gắng "vận động công dân trở về địa phương để giải quyết".


No name
Tối 16/7 tình cờ tôi đi ngang qua góc đường Hoàng Văn Thụ-Hồ Văn Huê thấy bà con biểu tình đông quá. Q4,Q12, Bình Dương, An Giang, đủ hết, họ căn màn,biểu ngữ đầy hai góc đường,chủ yếu là về đất đai đền bù-giải tỏa không thỏa đáng...đọc câu "Thủ tướng ơi..cứu dân" viết bằng mực đỏ trên nền vải trắng của bà con An Giang mà tôi thấy đau lòng. Tôi đã thấy hai bạn trẻ, một nam một nữ ngừng xe lại, lấy máy ra chụp hình, một số người khác cũng lấy cellphone ra chụp. Thực tình tôi cũng muốn lấy cellphone ra chụp nhưng chưa dám.

Tôi để ý thấy một số thanh niên đi chung quanh quan sát, ánh đèn flash từ máy chụp hình của đôi bạn trẻ (tôi nghĩ là học cấp 2-3) làm họ chú ý. Tôi đã ngờ ngợ, chạy lên nói nhỏ với hai bạn trẻ nên đi hướng khác,vì ngay lúc đó đường rất đông, có một xe tải nhỏ chắn ngang tầm nhìn của các thanh niên kia, nhưng đôi bạn trẻ dường như không hiểu lời tôi. Lát sau, đôi bạn trẻ tiếp tục đi, họ rẽ sang đường Trương Quốc Dung tức thì các anh thanh niên leo lên xe máy đuổi theo. Lúc này tôi biết chắc họ là an ninh.

Tôi không chạy theo họ, nhưng tôi chạy vòng lại đón đầu họ, thực tình tôi cũng muốn xem các "chiến sĩ an ninh nhân dân" làm gì. Khi chạy đối diện tôi thấy ba xe gắn máy- sáu người đã ép xe hai bạn trẻ vào lề rồi, điều chắc chắn là những tấm hình lúc nãy đôi bạn trẻ chụp đã bị xóa hay tệ hơn là họ đã bị tịch thu máy camera. Chỉ có khoảng vài mươi giây khi chạy đối diện với họ nhưng tôi vẫn nhớ rõ hình ảnh các "chiến sĩ an ninh" vung tay đe dọa, hai bạn trẻ kia khuôn mặt đầy vẻ hoảng sợ...

Không nêu tên
Người có quyền chức lấy đất của dân ,và chính những người nầy được giao quyền xử lý khi có tranh chấp.Thật tôi nghiêp cho dân nghèo. Mong cho chúa cùng thần thánh giúp đỡ phù hộ có cơm ăn qua ngày.

Thanh Thảo, TP HCM
Tôi thấy những người lãnh đạo đang hành xử thật sự quá đáng! không một lên tiếng hay có bất cứ phản ứng gì công khai, và báo chí cũng vậy! Vô cùng quá đáng và đáng hổ thẹn! Một con mèo có khi còn được tọa lạc cả thườn thượt một trang báo, đằng này, con người thì không! Tối hôm qua và sáng hôm nay trời mưa rất to, tôi đi mưa chỉ khoảng trên dưới 1 gờ đồng hồ mà đã muốn xỉu vì lạnh, về tới nhà tôi còn có nước nóng áo lạnh và mùng mền. Còn họ ở đó thì có gì chứ? ăn dầm nằm dề, vật vã ngòai vỉa hè như vậy, ai muốn? người ta muốn nông dân Việt Nam chết hết đi cho rảnh mắt hay sao đó mà?

Huy, TP HCM
Tôi cũng như hầu hết người Việt Nam khác, không hề hay biết có biểu tình xảy ra ngay nơi mình đang sống. Một việc xảy ra đã gần 1 tháng trời, ngay giữa lòng thành phố có 8 triệu dân đang sống mà còn bưng bít thông tin như thế huống hồ những sự việc khác diễn ra ở những địa phương xa hơn. Tôi nghĩ tự do ngôn luận ở Việt Nam vẫn còn là thứ quá xa xỉ. Tôi nghĩ ĐCS chỉ phục vụ cho một số ít các quan chức thôi, còn người dân thì hầu như không có tiếng nói gì trong đất nước. Hồi còn nhỏ tôi rất ghét đài BBC vì tôi nghĩ là đưa tin không trung thực nhưng nay thì tôi thấy cảm ơn đài BBC mới đúng vì nhờ có BBC mà tôi dám nêu lên ý kiến của mình. Nếu trong nước có cho vàng tôi cũng không dám nói ý kiến như thế này.

Không tên
Theo tôi, VN đang theo đường lối sai nhất có thể, thua việc được Pháp quản trị, và nhất là thua xa việc VN độc lập thân Tây phương như chính quyền miền Nam VN. Hàng triệu người từng làm việc trong chính phủ miền Nam VN đều có thể làm chứng, không hề có việc người Mỹ đàn áp, gây bất công quá đáng. So với hiện nay thì khác xa một trời một vực. Quân Mỹ tuy lương cao nhưng họ rất hòa đồng, không hề hống hách trịch thượng như quan chức VN hiện nay đối xử với dân VN. "Làm sở Mỹ" là cụm từ đồng nghĩa với "ăn ngon mặc đẹp, làm chung với người văn minh, nhẹ nhàng không nặng nhọc, lại hay được thưởng". Không ai thấy "nhục" gì cả như chính quyền Hà nội mô tả vào lúc đó để làm lý do "giải phóng miền Nam".

Hàn quốc và Nhật bản đều giống chính phủ miền Nam VN ở chỗ họ tuy "lép vế" trước người Mỹ trong nhiều việc, nhưng Mỹ là một quốc gia rất công bằng với bạn bè và đồng minh, nên không phải vì vậy mà Mỹ đàn áp bất cứ người Hàn quốc, Nhật, và trước kia là đồng minh miền Nam VN. Ai chống lại họ, liệng lựu đạn, giật mìn, thì quả thật họ phải đánh trả, nhưng với đồng minh và ngay cả với bất cứ ai không làm hại họ thì người Mỹ không hề phá hại điều gì. Thử hỏi bất cứ con cái quan chức đang du học tại Mỹ xem họ có đồng ý không, khác với tất cả lời tuyên truyền sai bét của CSVN mà theo đó Mỹ sang VN gặp ai giết đó không bằng. Một miền Nam VN thân Mỹ, hoặc toàn bộ VN thân Mỹ, thì đã bứt phá ra khỏi vũng lầy Đông Nam Á từ lâu, bằng hoặc hơn Hàn quốc từ cả mấy chục năm nay.

No name
Cùng lắm người ta có thể phê phán thời Pháp đô hộ, nhưng chính quyền miền Nam VN thời 1954-1975 thì không làm gì sai trái đáng để miền Bắc bỏ ra 21 năm xâm lăng, tốn phí mấy triệu sinh mạng và biết bao sự tổn thất khác về văn hóa, tài nguyên, hòa hợp dân tộc. Pháp xây dựng cho VN còn nhiều hơn VN tự xây hiện nay gấp trăm lần. SàiGòn mà thôi, không có Pháp thì vẫn là vũng lầy khổng lồ, và nay hình như đang trở lại như vậy.

Pháp vào VN vì lý do danh dự, muốn có ảnh hưởng tại phương Đông như nhà giàu muốn mua nhà nghỉ mát, chứ Pháp không lợi ích gì về tài chánh mà còn lổ nặng tại VN. Một Nhà Thờ Đức Bà tại Sài Gòn mà thôi thử hỏi ngay cả bây giờ muốn xây cất phải tốn bao nhiêu tiền, bao lâu, và quan trọng hơn là VN có đủ kỹ thuật không, đang khi điều vô cùng mỉa mai là tượng đồng Điện Biên đang trơ gan xanh lè rỉ đồng cùng tuế nguyệt. Pháp nếu ở lại VN thì VN cũng giống như Hồng kông trước năm 1997 khi còn được Anh quốc quản trị.

Không thể lấy vài mẩu chuyện không bằng chứng về việc "Pháp đàn áp dân Việt" trong các năm đầu thế kỷ rồi suy ra họ sẽ vĩnh viễn như vậy, vì lúc đo Pháp giết đa số là các người chống Pháp, và cho dù họ từng phạm tội ác thì đó là vào lúc khác, thời khác, chứ sau 1945 Pháp là một quốc gia khác, văn minh hơn, có lẽ vào các năm 1960 theo phong trào trao trả thuộc địa thì Pháp đã trao chính quyền lại cho một chính phủ VN, hoặc cho dù ngày nay Pháp còn quản trị thì VN vẫn tốt đẹp hơn hiện nay rất nhiều - như HK1997 so với TQ.

 
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
Giải pháp cho tranh chấp đất đai?
10 Tháng 7, 2007 | Việt Nam
Đừng khinh thường quần chúng
10 Tháng 7, 2007 | Diễn đàn
Dân Tiền Giang khiếu kiện
02 Tháng 7, 2007 | Việt Nam
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân