Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
18 Tháng 7 2007 - Cập nhật 13h54 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Nông dân vẫn tập trung khiếu kiện
 
Băng rôn của những người khiếu kiện
Hàng trăm người đã tập trung trước văn phòng quốc hội ở thành phố Hồ Chí Minh
Những người khiếu kiện phản đối điều mà họ gọi là ''tham nhũng'' và ''cướp đất'' của chính quyền địa phương các cấp vẫn tụ họp ngày đêm tại thành phố Hồ Chí Minh bất chấp mưa nắng.

Người dân từ nhiều tỉnh trong đó có An Giang và Tiền Giang đã dựng băng rôn và biểu ngữ trước văn phòng Quốc hội tại đường Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.

Trong số các băng rôn mà người dân Tiền Giang mang theo có:

''Chính quyền Tiền Giang là địch do giặc cài vào làm lũng đoạn đường lối chính sách của Đảng và Nhà Nước.''

''Chính quyền Tiền Giang phản đảng lừa dân.''

Trong khi đó người dân An Giang mang theo biểu ngữ với hàng chữ:

''Quan tham mất nước, quan ngu hại dân.''

Những người chứng kiến biểu tình nói với BBC ngoài các tỉnh, cũng đã xuất hiện băng rôn phản đối các quận ở thành phố Hồ Chí Minh trong đó có quận Bốn và quận Tân Phú.

Khiếu kiện dài ngày

Một trong những người tham gia khiếu kiện, ông Nguyễn Văn Trân ở An Giang nói với BBC những người tụ họp tại văn phòng Quốc hội hiện nay trước đó đã 'ăn chực nằm chờ' trước cửa Thanh tra Nhà nước ở đường Võ Thị Sáu.

 Chiều nào cũng mưa thê thảm thế này thì họ sống thế nào ngoài vỉa hè đây?
 
Một blogger viết sau khi đọc về vụ khiếu kiện

Ông nói những người từ An Giang tới khiếu kiện phản đối việc giải tỏa đất đai quanh khu công nghiệp Bình Long sẽ ''sống chết'' ở thành phố Hồ Chí Minh.

Ông nói: ''Cuộc sống của tôi chỉ bám vào đất. Bây giờ mất đất phải đi đòi thôi.

''Khu công nghiệp Bình Long áp đặt một giá chúng tôi không đồng ý nên Ủy ban Nhân dân huyện và tỉnh đã cưỡng bức dỡ toàn bộ tài sản và mồ mả ông bà tôi bị ép bốc lên, chưa có chỗ cải táng, vẫn để lộ thiên.

''Cưỡng chế lần thứ nhất, chúng tôi di dời vào trại nhỏ, rồi lại bị ra trại tiếp tục.''

Ông Trân cũng nói rất đông công an, huyện đội và các cơ quan ban ngành của địa phương đã tham gia việc cưỡng chế giải tỏa.

Không có gì mà ầm ĩ

Những người dân tụ họp chỉ cách trụ sở công an phường chừng 50 mét và cách trụ sở báo Bảo vệ Pháp luật thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao chừng 500 mét.

Tuy nhiên báo này nói với BBC họ không có phóng viên theo dõi.

Trước đó một số ít báo trong đó có Tuổi trẻ và Sài Gòn Giải Phóng đã đưa tin về cuộc biểu tình và việc các quan chức cấp cao Việt Nam đến tìm hiểu và yêu cầu các địa phương giải quyết vấn đề.

Ông Trương Vĩnh Trọng, phó Thủ tướng được trích lời nói rằng: ''Lãnh đạo tỉnh giờ cũng phải như một người thày thuốc, phải biết bắt mạch và bốc thuốc để trị cho đúng bệnh.

''Đừng như trước đây cứ bốc đại thang thuốc... thập toàn đại bổ để rồi tình hình khiếu kiện lại tiếp tục tái diễn như hiện nay.''

Trong khi đó một thứ trưởng Bộ Công an nói rằng ít nhất có hơn 10 người đã được xác định là ''những đối tượng cầm đầu, xúi giục, có liên quan tới các tổ chức phản động ở nước ngoài.''

Khi trả lời BBC, một người biểu tình thừa nhận có sự trợ giúp từ bên ngoài.

"Nếu chúng tôi không có sự hỗ trợ đó, chúng tôi không đủ sức đòi đất.

''Giúp đỡ cho đồng bào như vậy chúng tôi hoan nghênh."

Xôn xao blog

Trong khi báo chí chính thức đưa tin hạn chế, hàng trăm bức ảnh và lời bình đã xuất hiện trên các nhật ký trên mạng.

Nhiều bạn trẻ tỏ ra thông cảm với những người biểu tình.

''...Chiều nào cũng mưa thê thảm thế này thì họ sống thế nào ngoài vỉa hè đây?,'' một người viết nhật ký bình luận sau khi đọc bài trên blog về những khiếu kiện của người dân.

Một số người khác nói họ cũng đã chứng kiến nhưng ''sợ'' không dám chụp ảnh đưa lên mạng.

Những người quan sát cuộc biểu tình cho BBC biết có ít công an mặc thường phục nhưng có vẻ có nhiều công an 'chìm'. Chính người nói chuyện điện thoại di động với BBC đã cắt ngang cuộc điện thoại khi có 'công an tới'.


Baonam
Đúng là đang có khiếu kiện dài ngày của bà con An Giang lên thành phố biểu tình. Nhưng tôi phản đối cách lập luận ''..chưa thấy một chính thể nào để kẻ cướp xử lý dân oan...''. Chế độ bây giờ đã có rất nhiều thay đổi, một con sâu làm rầu nồi canh, các bạn đừng vơ đũa cả nắm mà tuyên bố cho hả cái miệng. Bản thân gia đình tôi cũng có người đi lính nguỵ bị chết trong chiến tranh, cái đó là sự nghiệt ngã do chiến tranh gây ra. Bạn hãy giở lại những trang sách trước 1975 nói về những người dân quê không có đất để mà cày cấy, chỉ toàn là địa chủ có quyền hành và một số người được hưởng lợi mà thôi. Đất nước bây giờ độc lập rồi, người dân Việt không còn đầu óc nào muốn chiến tranh, mọi người chỉ muốn có cuộc sống hạnnh phúc và công bằng, chế độ này họ đã và đang làm điều đó, mặc dù không thể một sớm một chiều được.

Không nêu tên
Mất ruộng đất, nhà cửa do cha ông để lại bao nhiêu đời chẳng khác nào mất nước ngay trên quê hương mình. Chỉ có những kẻ giàu sụ quan tham độc quyền mới muốn ổn định "chính trị" kiểu vô lương tâm, vô đạo đức này. Dân oan thế kia ai cũng muốn đạp đổ cái chế độ độc tài, gian ác CSVN. Đảng CSVN đã biến nhân dân thành vô sản theo mô hình CNXH thế nhưng kẻ tự xưng mình là "đầy tớ" của nhân dân thì có bạc tỷ USD ở ngân hàng nước ngoài. Con cái họ cũng đi du học nước ngoài v.v. và v.v. Nếu đồng bào hải ngoại nuôi mãi hận thù như đảng CSVN rêu rao, thì họ sẽ chẳng quan tâm đến dân oan khắp mọi miền đất nước như hiện nay. Họ sẽ mặc kệ dân oan cho đáng đời vì đã nuôi dưỡng CS, đúng không? Điều trớ trêu ở đây là phần đông những người khiếu kiện đã từng có công với chế độ lâm thời! Vậy các bạn ủng hộ chế độ cũng nên đề cao cảnh giác.

Trang, Việt Nam
Tôi là một cán bộ phục vụ trong quân đội và chính quyền 35 năm nay. Nhìn thấy cảnh dân đi kiện tôi thật đau lòng. Nhưng biết làm sao khi công chức Việt Nam không mấy ai làm đúng luật. Ngay tôi là cán bộ còn không kiện nổi việc của mình. Thử hỏi dân đem kiện làm sao được. Ngạn ngữ ta có câu: Con kiến đi kiện củ khoai.

Việt Nam
Tôi thực sự là không hiểu được các vị mất công về vấn đề đó để làm gì. Tôi cũng rất bức xúc về một số vấn đề của xã hội Việt Nam hiện tại, nhưng cũng như 99,99% dân số Việt Nam bây giờ, chúng tôi có cùng một suy nghĩ. Nước Việt Nam độc lập, người dân Việt Nam được hạnh phúc, kinh tế đần mở mang, xã hội tự do hơn. Đảng cầm quyền luôn cố gắng để xã hội được tiến bộ hơn. Không ai muốn có thay đổi hay lật đổ ĐCS đâu. Các vị nên về Việt Nam thì biết, không nên nói bậy bạ.

Phạm Hồng Quân, Sàigòn
Thật tội nghiệp cho dân oan, có miệng như câm có mắt như mù nhà cửa ruộng vườn bị quan tham địa phương nhân danh chính quyền để cướp đoạt lâi chính bè lũ này lại giải quyết có đường đi vào cửa tử chứ còn kêu ca với ai cho được, chưa thấy một chính thể nào để kẻ cướp xử lý dân oan.

 
 
Diễn đàn BBC
Họ tên
Nơi gửi đi
Điện thư
Điện thoại (tùy ý)*
* không bắt buộc
Ý kiến (350 từ)
 
  
BBC có thể biên tập lại thư mà vẫn giữ đúng nội dung ý kiến và không bảo đảm đăng mọi thư gửi về.
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
Giải pháp cho tranh chấp đất đai?
10 Tháng 7, 2007 | Việt Nam
Bầu nhân sự tại Quốc hội
12 Tháng 7, 2007 | Việt Nam
Cụ bà 77 tuổi quyết chống tham nhũng
06 Tháng 7, 2007 | Việt Nam
TRANG NGOÀI BBC
BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân