![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Thân nhân người tử nạn ở Mỹ Hòa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, là địa phương có nhiều người thiệt mạng nhất trong vụ sập cầu Cần Thơ hôm thứ Tư vừa qua. Theo báo chí Việt Nam hôm 28.09, xã Mỹ Hòa nằm bên bờ bắc sông Hậu thuộc huyện Bình Minh (Vĩnh Long) có 24 người chết, 8 người mất tích và 34 người bị thương. Trả lời phỏng vấn BBC qua điện thoại, ông Trần Văn Lợt, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mỹ Hòa giải thích về chuyện dân xã tham gia công trình xây cầu: "Họ làm việc theo thời vụ, hết công đoạn này mới làm tiếp...Người dân hoàn cảnh khó khăn, phải đi làm công nhân. Người Mỹ Hòa tham gia gói thầu này hơi nhiều, lại ở đúng ca này. Có khi ca khác thì nghỉ." Ông cũng xác nhận hoàn cảnh khó khăn khiến người dân phải làm công nhân: "Ruộng chỉ có một hai công đất nên không đủ sống, phải đi làm công nhân để kiếm thêm."
Khi được hỏi về việc trợ giúp các gia đình nạn nhân, ông Trần Văn Lợt cho hay: "Các tổ chức và cá nhân đang ủng hộ, cứu trợ, vì hoàn cảnh của họ rất khó khăn." Ông nói vị trí của công trình đã khiến dân xã tham gia làm ở công trình nhiều, vì "Cây cầu chạy ngay qua xã luôn." Không khí buồn đau Không khí u ám bao trùm nhiều ấp trong xã. Hai ấp Mỹ Hưng 1 và 2 có nhiều người tử nạn lần này, thí dụ như gia đình ông Huỳnh Văn Hát và bà Lê Thị Bảy ở Mỹ Hưng 2. Bà Bảy, 55 tuổi, nói với đài BBC:
"Nhà tôi chết con trai và con rể. Đi làm công nhân được người ta thương, cho lên làm cần cẩu. Con trai đến bốn giờ khua mới lấy xác đên được. Ngày mai mới chôn." Bà cũng cho biết "Từ hồi sáng cũng có ủng hộ từ công ty này, công ty kia" nhưg hoàn cảnh thì sẽ rất khó khăn cho cả gia đình vì "Hai con trai là lao động chính nay chết hết. Vợ có được đứa con trai bốn tuổi." Trước câu hỏi bà có nghĩ ai phải chịu trách nhiệm hay không, bà Lê Thị Bảy chỉ nói: "Cầu sập thì chết, không biết đổ tại ai, cũng như thiên tai vậy. Tôi cũng không biết nữa." Hai vợ chồng bà không biết các con trai và con rể có được bảo hiểm hay không và nếu có thì như thế nào. Báo Tiền Phong viết rằng để được đi làm công nhân, người dân phải "lo lót tay vài trăm ngàn đồng".
Nay những công nhân không bị nạn phải chi tiền tang ma cho những người bạn của họ. Ví dụ như trường hợp anh Hùng - một người từng làm công nhân xây cầu đã bỏ nghề, nói với Tiền Phong “Do nghèo quá, mỗi tháng có được 1,5 - 2 triệu đồng thì quá tốt nên ai cũng muốn làm nuôi gia đình, vợ con…Cũng may là lúc sập cầu, nghe nói có khoảng 80 công nhân đình công không đi làm vì chưa được trả lương, nếu không…”. Vẫn báo này trích lời anh Nguyễn Đăng Phong - người ở xã Đông Bình, làm bảo vệ cho công trình: “Mỗi tháng được triệu rưỡi đồng chưa kịp lãnh thì nay sập cầu, coi như thành tiền nhang đèn cho anh em đã mất”. | CÁC BÀI LIÊN QUAN ![]() 26 Tháng 9, 2007 | Trang Ảnh ![]() 26 Tháng 9, 2007 | Việt Nam ![]() 27 Tháng 9, 2007 | Việt Nam TRANG NGOÀI BBC BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||