 |
|
Hiện nay Việt Nam có 700 báo, tạp chí và bản tin điện tử |
Truyền thông Việt Nam cho hay chính phủ sẽ lập thêm ba cơ quan mới cấp cục để quản lý báo chí.
Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp được trích lời nói việc thành lập ba cục chuyên môn sẽ giúp
quản lý báo chí sâu hơn và chuyên nghiệp hơn.
Báo chí Việt Nam trong những năm qua phát triển nhanh chóng. Tới nay cả Việt Nam đã có khoảng 700 đầu báo,
tạp chí và bản tin điện tử. Khoảng 15.000 người có thẻ nhà báo, tức về nguyên tắc được hành nghề báo.
Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan quản lý báo chí nay cho rằng, với sự phát triển mạnh như vậy thì hệ
thống chủ quản hiện nay chưa đồng bộ và chưa hiệu quả.
Bộ trưởng Lê Doãn Hợp trong phỏng vấn với báo điện tử VnExpress nói bộ này đang kiến nghị để lập thêm ba
cơ quan cấp cục để tham gia quản lý báo chí.
Hiện nay mới chỉ có Cục Báo chí thuộc bộ Thông tin và Truyền thông làm công việc này.
Các cơ quan mới mà bộ trưởng Lê Doãn Hợp nói sẽ thành lập theo nghị định mới về chức năng và nhiệm vụ của
bộ Thông tin Truyền thông sẽ là: Cục Thông tin Đối ngoại, phụ trách các thông tin từ Việt Nam đưa ra bên ngoài,
tức thông tin đối ngoại và cho Việt kiều; Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử để quản lý các
đài phát thanh, truyền hình và thông tin trên mạng internet; và Cục An toàn Thông tin, chuyên trách nội dung thông
tin và xử lý những người đưa tin sai lệch.
Sửa đổi Luật báo chí
Như vậy, bắt đầu từ năm mới 2008, báo chí Việt Nam sẽ nằm trong sự quản lý của bốn cơ quan trực thuộc Bộ.
Ông Lê Doãn Hợp được trích lời nói với quyết định mới này, "báo chí sẽ có hành lang phát triển tốt hơn,
đúng hướng hơn, báo tốt sẽ được tôn vinh và báo còn hạn chế sẽ được góp ý chấn chỉnh".
 |
 Báo chí sẽ có hành lang phát triển tốt hơn, đúng hướng hơn. 
Bộ trưởng Lê Doãn Hợp
|
Luật báo chí , ra đời từ năm 1999, cũng sẽ được sửa đổi cho phù hợp với giai đoạn phát triển hiện tại. Theo
lời ông, "việc sửa đổi luật không phải là hạn chế báo chí, mà báo chí được hoạt động tự do khi thực hiện
đúng luật".
Báo chí Việt Nam từ trước tới nay vẫn chịu sự chỉ đạo chặt chẽ từ các cơ quan quản lý thông tin về nội
dung các tin bài đăng tải.
Những năm gần đây, trong khi nhiều báo và nhà báo đã tỏ ra mạnh mẽ hơn trong việc công khai các trường hợp
tham nhũng, các hiện tượng tiêu cực trong xã hội, thì bàn tay kiểm duyệt từ trên, nhất là trong chủ đề bị
coi là tế nhị, cũng khắt khe hơn.
Một số báo cũng đã kiểm điểm kỷ luật với những lý do mà cơ quan quản lý nói là phạm luật trong khi các
nhà báo cho rằng họ chỉ làm đúng bổn phận của mình.
Rùa Nghệ An Vậy là báo chí VN sắp có "bốn tầng áp bức". Một tầng còn khổ như thế, bốn tầng thì khổ hơn là cái chắc. Ông lãnh đạo cơ
quan báo chí nào có xu hướng "mạnh mồm" thì xin nghỉ đi là vừa! Mà cái ông Hợp này cũng hoạt ngôn đáo để, hết nói báo chí
"phải đi đúng lề đường bên phải" lại nói "mở rộng hành lang" cho báo chí, cứ như là nói về an toàn giao thông! Nói thật, ông
Hợp không phải là "rau sạch" như một số người nghĩ đâu. Nhờ "nhiệt tình và sốt sắng" trong vụ tượng đài bác Hồ, quảng trường
HCM, đặc biệt là Đại lễ cầu siêu cho tượng Bác tại Nghệ An nên được "xếp lớn" để ý và nâng đỡ. Đề nghị VTV cho phát đoạn băng
ghi cảnh ông Hợp đọc "diễn văn" trước lúc ra TW tại chân tượng đài bác Hồ (chắc còn lưu tại Đài PTTH Nghệ An) thì mọi người
sẽ hiểu rõ hơn về ông ấy.
Mà thôi, việc sắp có bốn cơ quan quản lý báo chí là ý Đảng chứ không phải là ý tưởng của ông Hợp đâu. Đã là ý Đảng thì bà
con ta (sống trong nước) phải nghiêm chỉnh chấp hành giống như việc đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên môtô thôi. Đừng có oong
đơ, coi chừng...thành tật đó!!!
Nha Trang Như vậy với ba cơ quan quản lý mới thì báo chí chỉ cần xuất bản một tờ là đủ, vừa đảm bảo tập trung dân chủ cao lại đỡ cho
các nhà quản lý phải đọc duyệt nhiều mất thời gian mà nội dung thì như nhau cả.
Nặc danh Thưa anh bạn An Nam anh bạn có thấy nuớc nào bị Mỹ, EU lên tiếng phê phán tự do dân chủ hay nhân quyền mà vào đuợc HĐBA. Xin
thưa với anh bạn là chưa có nuớc nào thoát khỏi cái luới " tự do dân chủ " của Phương Tây cả. Thể chẳng phải VN có tự do dân
chủ mới vào được HĐBA là gì ?
Tran Cao Ky, TP HCM Thứ nhất: hôm nay 1/1/2008, Báo tuổi trẻ có các Phó TBT đúng như dự toán của BBC đã đăng trước đây. Coi bộ BBC làm công tác
nhân sự cũng tốt nhỉ. Thứ hai: Thế là từ nay báo tuổi trẻ cũng sẽ chỉ đăng những gì mà Đảng nói đúng còn nếu có cái gì mà
lạ thì phải xin ý kiến của Đảng đã. Phen này tôi khỏi phải tốn tiền mua báo tuổi trẻ nữa. Thứ ba: Các báo còn lại thì cũng
chẳng khá hơn cũng chỉ đăng nhưng nội dung mà được Đảng cho phép. Thứ tư: Blog là nguồn thông tin khác hay hơn báo chí hiện
nay. Cái này mới đáng để đọc thông tin nè.
Annam Kính thưa bác Antimultiparty - bác nói tờ Tuổi Trẻ , "Thanh niên vẫn bán đắt như tôm tươi", "VN vào HĐBA" chẳng hề chứng
minh được VN có tự do báo chí hay tự do dân chủ gì cả. Báo chí, phim ảnh sex và bạo lực vẫn bán chạy như tôm tươi đó bác.
Không nhất thiết phải có tự do dân chủ mới được vào HĐBA.
Trang Dung, Sóc Trăng Hoan hô Tuổi Trẻ và Thanh Niên ngày 1/1/2008 dám đăng Trường Sa Hoàng Sa là của Việt Nam!
Ng Bong 700 đầu báo - một con số cũng ấn tượng. Nhưng thực chất của nó là gì? Ngoài một vài tờ báo có thể xem được, như Tuổi trẻ,
Thanh niên và Nông nghiệp, còn lại thì không là gì hết. Nếu nhìn nhận một cách tỉnh táo, thấy rằng hầu hết các tờ báo ở Việt
nam phát hành một cách phung phí vì đó là tiền "chùa" và vì vậy mà nó cũng chẳng cần quan tâm có được công chúng quan tâm
hay không. Chỉ có người dân chúng tôi là xót xa vì phải đóng góp đồng tiền còn ít ỏi làm ra để các cơ quan Nhà nước tranh
nhau phát hành báo chí một cách phung phí như vậy. Xót xa lắm !
DoAntiChi, VN Dạo này tôi chuyển qua báo Tuổi trẻ thay vì báo Thanh niên vì Tuổi trẻ có lượng giấy (quảng cáo)nhiều hơn của Thanh niên,
góp lại bán ve chai!Thôi kệ cứ mua mà đọc. Phải nói rằng Nhà-Báo (trí thức) hiện nay thật đáng đáng tội nghiệp: như bao người
thuộc giới gọi là "trí thức", ở VN, họ còn đang hèn nhát lắm!
Antimultiparty Qúy vị ở đây lải nhải VN không có tự do báo chí là chuyện của qúy vị nhưng người dân VN, Quốc tế có tin không lại là chuyện
khác . Mà theo tôi thấy thì hình như họ không tin thì phải , bằng chứng là tờ Tuổi Trẻ , Thanh niên vẫn bán đắt như tôm tươi
đấy thôi ! Bởi vậy qúy vị có chỉ trích thêm nữa cũng không hề gì . Bởi vì VN vào HĐBA là một minh chứng rõ nhất thái độ của
Quốc tế đối với VN . Nước VN vẫn đuợc các nhà dân chủ chỉ trích về tự do ,dân chủ, nhân quyền mà vào đuợc HĐBA kể cũng là
một sự thất bại cuả các nhà dân chủ .
Luc, Hà Nội Có lẽ không nên xem chuyện này là nghiêm trọng. Thật ra báo chí trước đến giờ vẫn...như vậy, vốn dĩ có từ ngày Đẳng lãnh đạo.
Mấy chục năm qua họ vẫn ra rả những luận điệu nhàm chán. Chả trách chúng ta vẫn là quốc gia lạc hậu nhất khu vực.
Quốc, Sài Gòn Từ trước đến giờ, ngày nào tôi cũng mua một tờ Tuổi trẻ. Tuy nhiên gần đây, mỗi ngày tốn 1500đ cho tờ báo này nhưng chủ yếu
cũng chỉ đọc tin thể thao và... trang quảng cáo. Dưới một chính thể độc tài thì báo chí chỉ là công cụ để củng cố độc tài
bằng cách xuyên tạc và bóp méo sự thật. Một năm 2008 đầy khó khăn cho người dân đã bắt đầu không chỉ về đời sống kinh tế mà
cả về đời sống văn hóa tinh thần.
Sniper, Sài Gòn Báo chí trong nước bây giờ chỉ còn mục tin tức thể thao là có thể tin được. Trước đây, người ta có thể đọc Tuổi trẻ, nhưng
giờ thì Tuổi trẻ cũng đã bị Đảng bóp cổ, chỉ còn sống lây lất qua ngày. Tóm lại, 700 tờ báo viết từ đây chỉ còn tác dụng làm
quảng cáo và làm giấy gói hàng.
Thuan, Sài Gòn Tờ báo bây giờ rẻ hơn 1 ly cafe bình dân nhưng tôi chẳng thèm tốn tiền mua, vì 600 tờ báo chỉ 1 nội dung "thống nhất" , nhai
đi nhai lại hoài mệt quá.
Kẻ tha phương, Edmonton, Canada "Nói thẳng, nói thật, nói xong run lật bật". Là 1 câu nói do người dân "tự đặt" ra ở những năm đất nước vừa mở cửa mà tôi
còn nhớ đến bây giờ. Vì lúc ấy trên báo chí cứ hô hào cần "nói thẳng, nói thật". Nguyễn Tấn Dũng - mọi người đều đặt hy vọng
nơi ông và trong đó có tôi. Nhưng cũng chính ông đã đóng cửa báo chí và giờ đây lại đi thêm bước nữa, đặt thêm cục này cục
nọ để "bóp cổ" cái gọi là TỰ DO NGÔN LUẬN.
Mina, HN Các báo ở VN sao không học và làm theo báo Nhân Dân và tạp chí Cộng Sản. Đây là hai tờ báo đi đúng "lề bên phải". Theo tôi,
đây chính là hai cái lò lửa rèn luyện các tống biên tập cho các báo khác. Đảng ta nên "nhân rộng điển hình" bằng cách cử các
phong viên của hai báo này sang làm Tổng biên tập các báo khác. Khi đó toàn thể bạn đọc ở Việt Nam sẽ có thái độ như bạn đọc
của báo ND và tạp chí CS hiện nay. Sẽ tiến tới chỗ ai được phát không báo thì (may ra) mới đọc cái chơi.
Chandler Nguyen, USA Ủa, bây giờ mà còn có người đọc báo chí trong nước sao?? Thiếu gì nguồn khác để mà thưởng thức. Đọc báo trong nước chỉ mắc
công phải đi kiểm chứng lại, tốn thời giờ. Qui luật rất đơn giản, hàng chất lượng cao thì được nhiều người ưa chuộng hoặc
là ngược lại. Báo chí trong nước đã không còn theo kịp xu hướng mới,không thể đáp ứng nhu cầu mới nữa thì chỉ đành vào "HÀNH
LANG" mà đi thôi.
Quan Hà Đảng muốn ra thêm bao nhiêu tờ báo cũng có tiền, nhà nước muốn có thêm bao nhiêu ký giả, tổng biên tập cũng có đủ đảng viên,
báo chí tha hồ viết gì thì viết theo quy định, và dân không đọc, không tin nhà nước không cần biết. Thế không phải là tự do
báo chí, tự do tuyên truyền thì là gì? Nay có thêm mấy cơ quan quản lý nữa thì quyền tự do báo chí của nhà nước càng được
bảo vệ chặt chẽ, tốt thôi.
Ben, Hà Nội Xin chia buồn hay được chia vui với các nhà báo đây! Nếu tin này chính xác thì đây hẳn là món..."quà độc" của chính phủ dành
cho các bạn nhân dịp năm mới. Chia buồn với những người có lương tâm nghề nghiệp vì việc bẻ cong ngòi bút để viết theo ý kẻ
khác là điều không thể chấp nhận được nhưng xin chia vui vì công việc của các bạn sẽ nhàn nhã hơn trong năm mới.
Quang "Việc sửa đổi luật không phải là hạn chế báo chí, mà báo chí được hoạt động tự do khi thực hiện đúng luật".
Báo chí đã có luật nhưng Tuổi Trẻ vẫn bị cho nghĩ việc Tổng và Phó Biên Tập,VNnet thì bị phạt một cách tùy tiện... Luật mà
ông Hợp nói ở đây phải hiểu là luật rừng!
Người dân Việt Nói thật với các bạn, đọc báo VN bây giờ tôi thấy như đọc 1 bài văn được viết sẵn: những chuyện cần đao to búa lớn thì chẳng
dám viết, chỉ nhăm nhe viết bài chê bai mấy ông làm bóng đá như VFF, còn lại toàn đưa tin theo kiểu a dua, không có tí chất
của một tờ báo. Tôi dám cá với tất cả độc giải BCC, nếu những tin BCC viết mà được xuất bản tại VN thì 700 đầu báo kia chỉ
biết nhịn đói với nhau, nhưng chúng nó vẫn còn sống bởi tiền thuế của dân mà.
Tu Da, Hà Nội Chuyện này làm tôi liên tưởng tới vụ dán băng keo vào miệng trẻ vậy ...
Mai Ninh, VN Hiện nay, báo chí vẫn bị nhắc nhở thường xuyên, chưa kể sự chấn chỉnh trong các buổi "giao ban báo chí". Nhiều báo bị phạt,
tổng và phó tổng biên tập bị cách chức hoặc đe doạ cách chức. Như vậy, ban tư tưởng thấy rằng báo chí còn đi chệch đường.
Sắp tới sẽ được uốn nắn sao cho chỉ đi đúng lề đường bên phải. Điều này được dự báo từ lâu, nay đến 2008 mới triển khai là
muộn đấy. Chúng ta đã quá hiểu báo chí XHCN rồi.
Kmbui, Hanoi Vâng, đảng cứ việc quản báo bắt viết theo ý đảng và báo cứ đi theo "lề" được đảng vạch ra. Người đọc không "xực" được món
nấu kia thì đã có nhiều kênh thông tin khác...rất sẵn trong thời đại công nghệ ngày nay. Thế nhưng các vị không được tồn
tại bằng tiền thuế của dân nhé, các vị muốn theo ý mình thì phải tự kiếm sống chứ.
Lê Huy Hoàng, Montreal, Canada Thế lực của phe bảo thủ trong Đảng Cộng Sản còn mạnh lắm và họ biết chắc là nếu mất hệ thống kiểm soát tư tưởng là sẽ mất
tất cả, vì vậy việc tranh đấu cho tự do báo chí còn dài.
NVYN, HCMC Nhớ lại trước 1975, miền Nam đã có tự do báo chí, có nhiều tờ báo và ký giả đối lập. Nên nhớ lúc đó còn đang trong tình trạng
chiến tranh nên có lúc chính quyền cũng muốn hạn chế bớt. Thế là nào là la ó, chửi bới trên báo, tự ý đình bản, nào là biểu
tình"ký giả đi ăn mày" vv. Chẳng bù với thời này, hòa bình mà bị bịt mồm bịt miệng vậy mà chẳng dám hó hé gì cả.
Ẩn danh Dạo gần đây, mỗi lần cầm tờ báo trên tay, đọc được vài phút là tôi lại xé nát hoặc quăng vào một góc. Hôm trước thì là tin
“công an đánh người”, hôm qua là “vật giá leo thang”, rồi còn cả một cái thư xin lỗi độc giả của báo Tuổi Trẻ để nói rằng
báo cũng bất lực, phanh phui được một vụ án, nhưng vài tháng sau lại bị dìm đi, hối cũng không ai làm…hôm nay thì lại là tăng
học phí, tăng thuế, rồi lại còn tăng thuế đánh vào nhà trẻ nữa cơ…Mà báo chí nói chung cũng chẳng còn tin tưởng được.
|