|
Thu Phương 'trả giá' cho 'tương lai'
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ca sĩ Thu Phương, người vừa về Việt Nam biểu diễn lần đầu tiên sau một số năm bị cấm, đã nói với BBC về những cảm nghĩ của
cô trong những năm ở nước ngoài.
Trong bốn đêm đầu tháng Giêng 2008, Thu Phương đã hát ca khúc 'Đêm nằm mơ phố' của nhạc sĩ Việt Anh trong khuôn khổ chương trình 'Duyên Dáng Việt Nam do báo Thanh Niên đứng ra tổ chức. Cô nói với BBC: ''Cảm giác đầu tiên khi hát bài 'Đêm nằm mơ phố' trong lòng Phương chỉ đang nghĩ tới một điều duy nhất là mình đang kể cho người yêu thương mình trong khoảng thời gian mình xa họ ấy có biết bao nhiêu điều biến động đã xảy ra và đêm đêm Phương vẫn thường mơ về những kỷ niệm như thế. Cô cũng nói chuyện cô phải xa hai con nhỏ trong nhiều năm qua là sự 'mất mát, hy sinh'.
''Thực sự cái này không phải là mong nhớ nữa mà nó vượt lên trên hết những mất mát và hy sinh của mình. ''Phương rời xa quê hương và xa hai con nhỏ của mình trong khi mình có bổn phận và trách nhiệm của một người mẹ cho nên đối với Phương cái cảm xúc sau năm năm đấy nó bao gồm nhiều, có cả nỗi nhớ, có cả sự mất mát, hy sinh. ''Trong bài hát của Việt Anh 'Đêm nằm mơ phố' Thu Phương đã từng hát rằng 'có nhiều đêm mình đã mơ như có thể quên hết đi những tình yêu mình nghĩ là vô cùng'. ''Tình yêu ở đây có cả đời sống riêng tư của Phương, có cả đời sống sinh hoạt nghệ thuật nhiều năm ở trong nước, rồi có cả người thân, có cả con nhỏ của mình.'' ''Đó là cảm giác rất là vô cùng và nó vượt qua giới hạn suy nghĩ bình thường của Phương.'' Xa quê Nói chuyện với BBC cô nói rằng cô hy vọng sẽ có dịp trở lại Việt Nam nhưng cho tới nay cô chỉ về biểu diễn theo lời mời duy nhất của Duyên Dáng Việt Nam.
Cô nói cô 'cảm nhận được nhiều sự thương yêu của khán giả còn dành cho mình' trong lần diễn mới nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Về quyết định ở lại Mỹ vốn đã dẫn tới chuyện cô bị cấm biểu diễn và các băng đĩa bị tịch thu, cô nói: ''Con người trên đời này không có quyền chọn nơi mình sinh ra nhưng có quyền chọn nơi mình sống. Phương đã gặp được những người thính giả hải ngoại khi mà Thu Phương cảm nhận được sự chia sẻ của họ với mình. ''Khi sống xa Việt Nam, xa quê hương Thu Phương gặp những người khán giả họ cũng sống xa như mình, họ đồng cảm với mình. ''Thu Phương chưa bao giờ nghĩ hát 'Về đây nghe em' hay 'Đêm nằm mơ phố' tại hải ngoại nó có thể sâu lắng và có nhiều kỷ niệm đến thế.'' Trả giá Ca sĩ hiện định cư tại Quận Cam, California nói mặc dù phải 'trả giá' nhưng cô đã chọn cho mình 'một tương lai tốt hơn'.
''Phương cho mình cơ hội gặp rất nhiều người, đi rất nhiều nơi và đã hát rất nhiều bài. ''Thu Phương nghĩ rằng ai cũng có quyền lựa chọn một tương lai tốt hơn cho mình. ''Dĩ nhiên bên cạnh đó cũng có những hệ lụy đến, cái giá phải trả cho tất cả mọi sự lựa chọn, dù là ít hay nhiều. Nhưng mà ăn thua là mình có sẵn sàng trả cái giá đấy không. ''Phương đã sẵn sàng lựa chọn con đường đi cho mình và Phương đã trả giá bằng năm năm xa cách, bằng năm năm biết bao nhiêu nước mắt, và bằng tất cả khỏanh khắc năm phút Thu Phương hát để khán giả cảm nhận được tâm trạng của mình. ''Đấy là những biến cố trong đời mà Phương nghĩ rằng không đơn giản để vượt qua đâu. Trong khi đó trả lời phỏng vấn trang tin VnExpress cô cũng khẳng định cô và chồng cũ Huy MC chính thức chia tay: ''Đó từng là tình yêu và cũng là 'vô cùng' của một thời gian cũ. ''Nhưng nó đã qua và xin cho tôi được đặt nó yên vị trong cơn mơ của mình.''
Vuong, Việt Nam Tôi có thể rước phần thiệt về mình nhưng nhất định là không để con cái mình phải chịu hy sinh, thiệt thòi như mình. Tôi sẽ xin được ở một đất nước có pháp luật, kỷ cương, trật tự và tự do dân chủ thật sự. Đó là nền tảng sống còn để xây dựng và thiết lập nhà nước thật sự do dân, vì dân - là biện pháp tối ưu chống lại xã hội băng hoại và xuống cấp đạo đức tột cùng như ở VN hiện nay. Người ta có thể dùng tiền để mua chuộc từ tư pháp, giáo dục học đường, bệnh viện, quân đội, hải quan... chẳng thiếu chỗ nào. Làm sao tôi thành người và dạy con nên người trong một xã hội có quá nhiều bất cập và loạn lạc như thế? Quê hương thân thiết, ngọt ngào như "chùm khế ngọt" phải chăng chỉ còn trong ký ức xa xôi. Mong rằng khi TP muốn đón con đi thì được chính phủ khoan hồng! Andrew Hoang, Montreal, Canada Pnt, Hà Nội Nhung, Ha Noi Le Hung, Hanoi Quoc Hung, VN Phan quang, Hochiminh city NC, Hà Nội Hieu Le SG HNT Giotlam vietnam Thu Nguen Canada Ddt Luan HN Nam Anh HN VS HN Minh Sydney Quả thật tôi cảm thấy bị xúc phạm khi nghe chuyện chị phải dùng đến những phương cách đụng chạm đến danh dự đất nước chỉ vì muốn ở lại. Năm hết tết đến. Chị đã được phép biểu diễn lại ở VN. Đất nước đã tha thứ cho chị. Bản thân tôi cũng đã nghe trở lại những đĩa CD TP từ ngày xưa. Chúc TP hạnh phúc và quay trở lại "trọn vẹn" với khán giả VN. |
Diễn đàn BBC
CÁC BÀI LIÊN QUAN
Huy MC và Thu Phương cùng xuất hiện 09 Tháng 5, 2007 | Việt Nam
Những tình khúc vượt thời gian07 Tháng 4, 2006 | Trang Ảnh
Việt Nam hủy hết nhạc của hai ca sĩ24 Tháng 11, 2004 | Diễn đàn
Ca sĩ Thu Phương nói về cuộc sống ở Mỹ06 Tháng 8, 2004 | Văn hóa & Xã hội
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||