Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
27 Tháng 3 2008 - Cập nhật 14h57 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn   Bản để in ra
'Lề đường làm báo chính là nhân dân'
 
Báo VietnamNet vừa kỷ niệm 10 năm hoạt động
Ông Tuấn (ngoài cùng bên trái) tại trung tâm Shorenstein, trường quản lý nhà nước Kennedy, Đại học Harvard
Tổng biên tập mới từ nhiệm của báo VietNamNet nói ông không bị áp lực dẫn tới quyết định từ chức.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho BBC Việt Ngữ ngày 27.03, ông Nguyễn Anh Tuấn nói: "Tôi tự hào vì đã hoàn thành nhiệm vụ".

"Tôi thấy mình đóng góp như thế cũng là đủ rồi và nay là lúc cần dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và bản thân".

"Thực ra VietNamNet đang phát triển tốt, thành công và được bạn đọc yêu mến nên khi tôi nghỉ vào lúc này thì cũng cảm thấy không có gì phải ân hận".

Tổng biên tập VietNamNet cũng nói rằng nếu có quyền lựa chọn người thay thế mình, ông sẽ chọn một trong số những đồng sự đang cùng ông "gánh vác công việc" tại tòa báo.

Sau khi rời VietNamNet, ông Tuấn cho biết sẽ tiếp tục theo đuổi sở trường của mình trong lĩnh vực "viễn thông và truyền thông".

'Tự đặt lề đường'

 Lề đường của tôi chính là bạn đọc, là nhân dân và những người kỳ vọng và đặt niềm tin vào mình
 
Nguyễn Anh Tuấn

Tin về việc Tổng biên tập VietnamNet từ chức làm người ta nhớ lại những đồn đoán về việc ông "bị cách chức" cách đây khoảng ba tháng.

Vào ngày 10.12.2007, báo này cho đăng bài nói về chủ đề Hoàng Sa - Trường Sa ngay trong bối cảnh đang xảy ra các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc.

Mặc dù bài báo này ngay sau đó được gỡ khỏi trang web VietNamNet nhưng giới lãnh đạo báo này đã phải tự kiểm điểm và nộp phạt vì điều được cho là các "sai phạm".

Tuy nhiên trả lời phỏng vấn BBC Việt Ngữ ngày 27.03, ông Nguyễn Anh Tuấn khẳng định rằng việc ông xin từ chức không chịu một sức ép nào từ bài báo đó.

Trả lời câu hỏi về cái gọi là lề đường cho các nhà báo lựa chọn để đi, ông Tuấn nói "lề đường của tôi chính là bạn đọc, là nhân dân và những người kỳ vọng và đặt niềm tin vào mình".

Tuy nhiên ông từ chối bình luận về câu nói gây nhiều tranh cãi của Bộ Trưởng Thông Tin Truyền Thông Lê Doãn Hợp nói các nhà báo Việt Nam cần chọn cái ông gọi là "lề đường bên phải" để đi.


DT
Kính gửi BBC, dạo này không hiểu sao chuyên mục Diễn đàn của BBC rất ít khi có ý kiến "chất lượng"! Có lẽ vì vậy nên Biên tập viên BBC Việt ngữ cũng nhầm lẫn, nhầm đến mức đã post ý kiến "tào lao và vô giá trị" của ông Danh nào đó lên diễn đàn 2 lần, với nội dung y hệt nhau!

Đọc một số ý kiến về ông Tuấn tôi có nhận xét hình như quý vị ở phía Bắc thích "bình luận" những câu chuyện về "chức quyền" đại loại như thế này! Cho nên họ phát biểu "loạn cào cào" cả lên! Đối với tôi, chủ đề này chẳng có gì đáng để "ầm ỉ" cả! Chuyện cỏn con mà một số vị khác lại cường điệu để lôi "chính chị và chính em" vào! Khổ quá! Nói theo kiểu người Bắc thường nói thì chuyện này "Thật chẳng ra làm sao cả!". Kính chào BBC

Nobody
Thật ra, việc ông Tuấn từ chức cũng không có gì phải làm ồn ào như thế. Cái đáng quan tâm ở đây là đến bao giờ các quan chức VN mới biết cách từ chức và từ chức cho có văn hóa. Chứ còn như ông Tuấn thì từ chức hay không cũng không thay đổi được hệ thống là với ông Đỗ Doãn Hợp, một ông quan chức chẳng hiểu gì về báo chí đang nắm quyền cả. Chúc ông Tuấn nghỉ ngơi khỏe mạnh, xin ông đừng tự quảng cáo nữa, không có lố bịch lắm!

PQ Hà Nội
Ông Tuấn đã ra đi đúng lúc, theo nghĩa là một người khôn ngoan. Ông Tuấn đã tiêu tiền của VNPT để dựng lên VASC rồi Vietnam Net, trong khi có thể thấy với chức danh là Giám đốc công ty VASC, ông gần như chẳng tạo dựng được gì nhiều cho doanh nghiệp mà ông lãnh đạo. Tách Vietnam Net ra khỏi VASC là buộc ông Tuấn phải tự làm một tờ báo, theo nghĩa tờ báo thật sự, không phải là bằng tiền của tập đoàn VNPT, tôi e ông không làm nổi.

Các bạn ca ngợi ông Tuấn, tôi nghĩ có thể vào trang web của Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội ở hapi.gov.vn xem ông Tuấn đã lập hàng loạt công ty để khai thác lợi ích từ tờ báo của ông...Hãy xem ông Tuấn tiếp tục làm cái gì sau khi xin nghỉ việc mới có thể hiểu hết được. Nhưng quả thực, tôi phục ông Tuấn đã tự biến mình thành người hùng...

Le Bui Hurst, Texas
Tôi không tin lời ông Tuấn khi ông nói rằng ông từ chức không bị áp lực nào. Ông bị áp lực phải tuyên bố như vậy để đổi lấy các đặc quyền đặc lợi mà nhà nước CSVN hứa dành cho ông, nếu không ông sẽ mất tất cả…

kviet88, Washington, Hoa Kỳ
Chừng nào ở Việt Nam còn những người như ông Tô Huy Rứa nắm cơ quan kiểm duyệt báo chí thì những người thẳng thắn như ông Nguyễn Anh Tuấn buộc phải ngồi chơi xơi nước là lẽ đương nhiên.

CVM, Hà Nội
Quyết định từ chức của ông Nguyễn Anh Tuấn đáng để cho nhiều người phải học tập. Qua BBC tôi xin bày tỏ sự cảm phục bản lĩnh và trí tuệ của ông Tuấn.

Tony, Canada
Ông Tuấn lẽ ra phải đi từ sớm sau loạt bài về Trường Sa Hoàng Sa làm phật lòng quan thầy Trung Quốc nhưng nếu làm vậy thì lộ liễu quá nên nay mới ra đi. Ở VN ai cũng biết là cán bộ chẳng ai từ chức bao giờ, trừ khi bị ép. Đảng và nhà nước đang chiều lòng ngoại bang "nhịn nhục để phát triển" nên tự "đốn" chân tay của mình… VietNam Net có câu "chơi bóng bằng đầu" thì tôi tặng cho ông tổng biên tập mới một câu: "viết báo bằng chân" rất là thích hợp. Buồn thay cho sự tự do báo chí ở VN.

Một ý kiến
Sao lại thế. Tên ông Tuấn sẽ gắn liền với Hoàng Sa, với Việt Nam như Trần Quốc Tuấn thời chống Nguyên Mông.

HT Sài Gòn
"Lề đường của tôi chính là bạn đọc, là nhân dân..." một câu trả lời rất chung chung không đụng chạm tới ai hết (huề cả làng) cũng giống như bao nhiêu người khác khi phải tránh né đưa ra câu trả lời dứt khoát.

Mastertek, Korea
Anh Tuấn trả lời như thế là có hay hay không đối với mọi người thì tôi không có ý kiến. Tôi chỉ thấy không thích cái cách trả lời kiểu "cổ tích" như thế. Nó chẳng có đi tới đâu cả. Chứng tỏ anh vẫn còn run sợ trước cái sức ép mà anh cứ khăng khăng cho là không có.

Hoa Binh VN
Tôi cho việc ông Tuấn ra đi khỏi VietnamNet là quyết định của ông ấy, có thể cần thiết trong bối cảnh hiện nay của ông Tuấn. Tôi nghĩ sự ra đi này do nhiều lý do, nhưng thiết nghĩ chẳng nên bàn luận nhiều làm gì vì con người ta cần phải lựa chọn cho mình con đường đi phù hợp với chính kiến của mình.

Tôi chỉ buồn một điều khi nghe tin ông Nguyễn Việt Tiến trắng án sau bao nhiêu tội lỗi mà ông ta gây ra. Nếu ở Trung quốc thì những quan tham như ông Tiến đã bị tù trung thân hoặc bị tử hình rồi. Ở Việt nam các quan tham vẫn được nuông chiều quá nên dân nghèo còn phải khổ dài dài. Tôi chúc ông Tuấn sẽ thành công ở một vị trí mới trong xã hội để góp phần làm cho đất nước giàu mạnh hơn, vị thế cao hơn trong con mắt bạn bè quốc tế.

THG, Hà Nội
Xin chia sẻ với ông Tuấn, phải thẳng thắn nói rằng VietNamnet là một tờ báo lớn, thu hút được rất nhiều bạn đọc, rất uy tín, thắng thắn đóng góp, xây dựng và lắng nghe y kiến từ phía nhân dân. Thực tế thì cho dù báo chí Việt nam có giấu giếm thì cũng không thể ngăn chặn hết luồng thông tin trên INTERNET. Nói nôm na là "nhân dân bây giờ khôn lắm rồi, hệ số IQ cực cao, nhất là thế hệ trẻ" khái niệm "múc óc nhân dân, khai thác chất xám, "khoan" sức trẻ là điều không tưởng. Bởi họ biết làm cho ai, làm cái gì, ...v..v. Chúc ông và Viêtnamnet luôn phát triển bền vững.

vietkien China
Chú có câu trả lời rất hay, cháu chúc chú và gia đình chú luôn mạnh khoẻ và hạnh phúc. Chúc công việc của chú sắp tới thành công.

Dan Viet, Ha Noi
Tôi cảm thấy khi nhắc đến tình hình Việt Nam bây giờ là thấy chán ngán vô cùng. Đời sống ngày càng khó khăn trong khi vẫn đang phải lao động hết mình. Trong khi một số người không hiểu vì sao lại ngày càng giàu khủng khiếp, tiêu tiền như rác. Tôi thấy chẳng tin vào một điều gì nữa cả, trắng thành đen, đen thành trắng. Tất cả hầu như đều coi thường pháp luật, qui chế, từ quan lại đến dân thường. Ở đất nước nghèo mà người ta có gần 2 triệu USD để đánh bạc. Những chuyện vô lý nhất đều có thể xảy ra. Hôm nay lại thấy ông Nguyễn Việt Tiến trắng án. Không hiểu rồi sẽ có những chuyện gì xảy ra nữa đây. Tại sao tôi lại không phải là công dân của một nước phát triển nào đó chứ. "Tôi muốn làm người lương thiện, nhưng ai cho tôi làm người lương thiện đây"

NPKinh HCM
Tôi là khán giả thường xuyên của VietnamNet, tôi thấy rằng ông Tuấn có vai trò rất lớn đối với tờ báo này, có thể nói ông là linh hồn của VietnamNet. Thật đáng tiếc cho một tài năng.

Nobody
Qua vụ VietnamNet bị xử phạt vì đăng bài về Hoàng Sa-Trường Sa, các bạn có thể hiểu thêm về tự do ngôn luận ở VN. Và hiểu hơn về lòng yêu nước của những người đang cầm quyền tại VN.

Mai Ninh, Việt Nam
Nên thương đảng ta mà đại diện trước mắt là ông Hợp. Mãi mãi người ta sẽ nhớ câu "lề đường bên phải" của ông nhân danh đảng ta, vì nó nói lên tình cảnh đáng thương của ông và của đảng ta.

Ông có bộ óc bình thường nên biết rằng không thể cản được vai trò và thiên chức thi đua đưa thông tin trung thực và nhanh chóng, nhưng họ lại muốn báo chí phải tuyên truyền cho sự cai trị của họ.

Nghệ Tĩnh
Qua tư cách của ông tổng biên tập này, tôi thật khâm phục đánh giá thẳng thắn của chủ tịch Mao Trạch Đông về cái thành phần gọi là trí thức. Ai là người cho các ông cơ hội ăn học, mà làm được chút việc đã vội quay lưng, nói những lời mập mờ có khác gì coi thường công ơn đảng.

Danh
Dám đăng bài chống "Tàu anh em" thì phải nhận lãnh hình phạt thôi. Nhìn cái gương này thì đố bố anh báo nào dám đụng chạm tới "Tàu anh em". Anh Tàu bên kia thấy vậy chắc ngợi khen lắm đây.

 
 
Diễn đàn BBC
Họ tên
Nơi gửi đi
Điện thư
Điện thoại (tùy ý)*
* không bắt buộc
Ý kiến (350 từ)
 
  
BBC có thể biên tập lại thư mà vẫn giữ đúng nội dung ý kiến và không bảo đảm đăng mọi thư gửi về.
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
Báo chí cần được chỉnh đốn?
26 Tháng 3, 2008 | Việt Nam
TBT Tuổi Trẻ: Xin đừng kiểm duyệt
26 Tháng 12, 2007 | Việt Nam
Tại sao ông Tuấn phải ra đi?
20 Tháng 12, 2007 | Việt Nam
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn   Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân