 |
|
Ông Oánh hiện là quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Kỹ thuật |
Ông Cao Ngọc Oánh, người từng bị mất chức trong vụ PMU 18, vừa được thăng hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng.
Quyết định thăng chức cho ông Oánh được bộ trưởng Công an Lê Hồng Anh ký hôm thứ Tư.
Cùng đợt thăng cấp với ông Cao Ngọc Oánh là 36 lãnh đạo cấp cao của bộ này, bao gồm các tổng cục trưởng,
cục trưởng và giám đốc công an một số địa phương.
Hiện tướng Oánh đang giữ chức quyền Tổng cục trưởng Tổng cục kỹ thuật.
Ông đã phải rời chức vụ Tổng cục phó Tổng cục Cảnh sát và Thủ trưởng cơ quan điều tra hôm tháng Bảy 2006 vì cáo buộc
'chạy án' cho một số nhân vật liên quan trong vụ bê bối ở ban quản lý dự án PMU18.
Quyết định này của ông Nguyễn Tấn Dũng, lúc đó mới nhậm chức Thủ tướng, đã được dư luận đánh giá là động
thái chống tham nhũng 'mạnh bạo và kiên quyết'.
Ngôi sao đang lên
Báo điện tử VnExpress trích lời ông Cao Ngọc Oánh nói hôm thứ Năm rằng ông đang công tác ở nước ngoài và rất bất ngờ
khi nhận được tin phong hàm trung tướng.
"Đây là kết quả của sự phấn đấu, trung thành và những đóng góp của tôi phụng sự ngành cảnh sát. "
Tướng Oánh bị cáo buộc chạy án trong lúc đang chuẩn bị được cơ cấu vào Trung ương Đảng và chức Thứ trưởng
Công an.
 |
 Đây là kết quả của sự phấn đấu, trung thành và những đóng góp của tôi phụng sự ngành cảnh sát. 
Tướng Cao Ngọc Oánh
|
Tuy nhiên tất cả những việc đề bạt đó đã bị dừng lại và ông phải chuyển sang Tổng cục Kỹ thuật, cơ quan
thuộc hàng 'tuyến sau' của bộ Công an.
Ông Oánh vẫn luôn khẳng định mình 'trong sáng' và điều tra của bộ Công an vào tháng 1/2007 cũng đã kết luận
rằng ông vô tội.
Thiếu tướng Cao Ngọc Oánh được chuyển từ vị trí Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình ra làm Cục trưởng Cục cảnh sát kinh
tế năm 2000.
Năm 2001, ông giữ chức Tổng cục phó Tổng cục Cảnh sát phụ trách mảng chống buôn lậu.
Sau đó ông Cao Ngọc Oánh được cử đứng đầu ban chuyên án điều tra vụ PMU18 cho tới lúc có cáo giác là ông đã
tham dự một 'bữa ăn chạy án' cho 'con bạc triệu đô' Bùi Tiến Dũng.
Trong một diễn biến sau đó, ông Nguyễn Việt Tiến, người bị bắt giam 18 tháng khi làm Thứ trưởng Bộ Giao thông
đã được thả hồi tháng 3/2008.
Sự kiện này và việc ông Tiến được phục hồi sinh hoạt đảng Cộng sản sau đó đã gây ra dư luận mạnh mẽ ở Việt
Nam về cách các cơ quan chức năng và chính phủ giải quyết vụ PMU 18.
An, Hà Nội Tôi là một người yêu nước, nhưng niềm tin vào Đảng cũng như chính phủ gần như không còn. Trong khi người dân đang phải vật
lộn với cơn bão gia thì họ lại đấu đá nhau tranh giành lợi ích. Thậm chí có thể phe "bị đánh" còn đang lợi dụng tình hình
này để phân tán dư luận tập trung phản công. Theo tôi trong nội bộ giới cầm quyền từ trước tới nay không hề có khái niệm "trong
sạch" hay chống tham nhũng cả.
Vô danh Cần chú ý ông này là "khắc tinh" của tội phạm, đặc biệt tội phạm dựa thế các vị có chức vụ lớn. Việc ông ra khỏi chuyên án
hoặc có thể không "lên" thứ trưởng có thể nằm trong một âm mưu, một thế lực nào đó. Làm điều tra, làm lãnh đạo, ông Oánh
càng cần tiếp xúc bình thường với mọi giới. Điều đó tốt cho hiệu quả, công tâm trong điều tra và công tác lãnh đạo. Mong ông
chiến thắng dù nếu phải "một mình chống lại ma-phia".
Nguyen Van Truong Theo tôi là một thủ tướng chính phủ thì phải kiên quyết và mạnh dạn thẳng thắn nêu ra nhũng vấn đề và có biện pháp cụ thể
chống tham nhũng và phát triển kinh tế, phải có trách nhiệm trước những câu nói và lời hứa của mình nếu không thực hiện được
nên từ chức.
Minh, Melbourne Chỉ có thể tóm tắt bằng một từ: Loạn! Sự việc này thêm một lần nữa chứng tỏ phe bảo thủ, phản tiến bộ nhân danh tiến bộ trong
ĐCSVN vẫn còn mạnh và đang thắng thế. Chừng nào thế lực hắc ám này còn nắm quyền, tác oai tác quái thì Việt Nam còn lẽo đẽo
theo sau thiên hạ, dân Việt Nam - nhất là đội ngũ dân oan ngày càng đông đảo - còn khổ sở, điêu đứng.
Nhatrekhongbo, Hanoi Không biết đến bao giờ màn kịch này mới kết thúc? Ai thắng, ai thua? Tôi nghĩ chỉ có nhân dân là thua thiệt, thua thiệt đủ
đường. Còn các vị ấy kiểu gì chả sống sung sướng được. Như ông Huy và ông Hạnh đấy, vào tù rồi lại được đặc xá ngay.
Ha Noi Tôi yêu Việt Nam, tôi tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng CS nước tôi. Nhưng sau vụ PMU 18 tôi cảm thấy dường như tình cảm
ấy bị dao động. Đường lối của Đảng là tốt đẹp nhưng những người thực hiện đường lối ấy có tốt không? Có làm việc, cống hiến
vì lợi ích của đất nước của nhân dân hay không?
A Patriot, HN Sự kiện này cùng với việc thả thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến và bắt hai nhà báo của Thanh Niên và Tuổi trẻ chứng minh một điều
rằng: Các nhà lãnh đạo Việt nam tài tình tới mức nào, có thể đổi trắng thay đen, biến có tội thành vô tội và ngược lại.
Danh Son, VN Đây là sự bao che và tiếp tay cho những kẻ tham nhũng. Chính phủ VN giải quyết vụ PMU18 không thỏa lòng dân, nay lại thăng
hàm, thăng chức cho ông Oánh là một việc làm sai lầm lớn. Dân không còn tin vào chính quyền, mất lòng tin vào Đảng CSVN.
Lê Anh Xuân, HN Sẽ thật tốt đẹp khi luật pháp công bằng với tất cả mọi người dù họ là tướng lĩnh hay dân thường. Một xã hội mà nhân quyền
được tôn trọng khi luật pháp không bỏ sót kẻ có tội nhưng cũng không xử oan người vô tội. Vấn đề là năng lực điều tra và chứng
cứ để kết luận vấn đề. Trong lịch sử không thiếu các vụ án kẻ phạm tội là thật nhưng chứng cứ đã bị khỏa lấp, hoặc không
đủ năng lực điều tra, vì vậy kẻ tội đồ đã thoát tội. Mong rằng công bằng xã hội được cải thiện tốt hơn, năng lực điều tra
ngày một tốt hơn và độc lập không bị bất kỳ sự chi phối nào.
Pinochio Rất hấp dẫn vì là lần đầu tiên tôi được chứng kiến tận mắt chuyện đấu đá và thanh trừng nội bộ, những chuyện mà đã tưởng chỉ
còn trong quá khứ, trong sách vở: cách mạng văn hoá ở TQ, cải cách ruộng đất ở VN, hay chủ nghĩa xét lại ở LX...v.v. Sau này
còn là gì nữa? Không ai biết tập cuối sẽ ra sao! Ai sẽ phải ra đi tiếp trong đợt lật kèo kỳ này?
Tất cả không có một lời giải thích công khai nào cho "những chủ nhân của đất nước" biết các "đầy tớ của nhân dân" đang làm
gì? Tham nhũng thì đương nhiên là có và vẫn còn đó, nhưng ai là người có công và ai là người có tội trong việc chống tham
nhũng thì xem ra khá bí mật và nhập nhằng. Quả thật chuyện minh bạch ở VN vẫn còn là chuyện dài nhiều tập.
Quốc, Sài Gòn Nguyễn Việt Tiến được tha bổng, kế đến là hai nhà báo đưa tin về vụ PMU 18 bị tạm giam, bây giờ đến lượt tướng Oánh được thăng
chức...Thật không thể tin được! Một chuỗi các sự kiện trên chứng tỏ phe bị "đánh" trong vụ PMU 18 đang tìm cách đáp trả và
phục hồi quyền lực. Đất nước này sẽ đi về đâu với những cuộc đấu đá, tranh giành quyền lực trong nội bộ Đảng Cộng Sản.
TN Chuyện tham nhũng trở thành phổ thông đến độ nếu một viên chức chính quyền nào đó nói tôi quyết tâm chống tham nhũng sẽ trở
thành chuyện khôi hài bảo đảm cười đến chảy nước mắt. Tham nhũng là một thực tế không thể chối cãi nhưng đàng sau những vụ
án tham nhũng lớn thì hầu như không ông lớn bà lớn nào mắc phải. Ở trên trong sạch thì ở dưới làm sao dám làm bậy?
Le Huy Hoang, Montreal Té ra phong trào Toàn Dân Chống Tham Nhũng là một kịch bản như phong trào Trăm Hoa Đua Nở cách đây gần 50 năm. Chỉ khổ cho
các anh nào dễ tin đã hăng hái tham gia vào.
Đức, HN Đúng là chuyện buồn cười nhỉ? Nguyễn Việt Tiến vô tội, Tướng Oánh vô tội và được thăng hàm. Tướng Quắc thì bị truy tố. Hai
nhà báo đưa tin bị truy tố. Không biết những ai cách chức, cáo buộc sai ông Oánh, Tiến đã bị xử lý kỷ luật chưa nhỉ?
|