Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
11 Tháng 7 2008 - Cập nhật 19h48 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn   Bản để in ra
Nhận xét về chính sách với Việt kiều
 
Sân bay Tân Sơn Nhất
Nhiều người Việt hải ngoại về nước thăm nhà và tìm cơ hội kinh doanh
Chính phủ Việt Nam nói sẽ thúc đẩy hơn nữa chính sách thông thoáng đối với Việt kiều theo tinh thần Nghị quyết 36.

Quyền Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Thanh Sơn được dẫn lời nói “sẽ không để vùng trống, vùng trắng trong công tác kiều bào”.

Tuy vậy, có e ngại trong nhiều công dân gốc Việt rằng khoảng cách giữa lời nói và thực tế vẫn tồn tại.

Tại cuộc họp báo ở Hà Nội ngày 10-7, Bộ Ngoại giao cho biết sẽ tổ chức một hội nghị của người Việt ở nước ngoài trên toàn thế giới vào năm 2009 để “gắn kết” Việt kiều với nhau và với đất nước.

Ông Nguyễn Thanh Sơn nhắc lại Chỉ thị 19 hồi tháng Sáu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, trong đó có đoạn "cần đáp ứng những quyền lợi thiết thân của người Việt Nam ở nước ngoài”.

Chỉ thị này cũng nói sẽ “khen thưởng kịp thời đối với kiều bào có thành tích đóng góp cho đất nước” và “phát huy tiềm năng tri thức và kinh tế” của người Việt hải ngoại.

Chính sách và cách thực hiện

Ông Trần Ngọc Tuấn, một người Việt ở Cộng hòa Czech, nói với BBC rằng ông đồng ý với thiện chí của chính phủ Việt Nam thể hiện với người Việt ở nước ngoài.

Nhưng ông nói thực tế còn những trở ngại.

“Không ít bạn bè tôi về Việt Nam đầu tư hay làm những việc khác, họ phải ‘bôi trơn’ bộ máy công quyền. Chính sách chung thì tốt, nhưng sự thực hiện còn tạo ra nhiều phản cảm.”

Năm 2004, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam ban hành Nghị quyết 36, văn bản được xem là đánh dấu thay đổi về nhận thức của chính quyền đối với người Việt ở nước ngoài.

 Chính sách chung thì tốt, nhưng sự thực hiện còn tạo ra nhiều phản cảm
 
Trần Ngọc Tuấn, CH Czech

Năm ngoái Việt Nam đã miễn thị thực cho Việt kiều khi về Việt Nam – một quyết định được nhiều người hoan nghênh.

Tuy vậy, tại những nước đông số lượng người Việt rời Việt Nam vì khác biệt ý thức hệ, không phải ai cũng đã hài lòng về cách thực hiện thủ tục này.

Một luật sư tại Canada, muốn giấu tên, nói với BBC rằng nhiều người than phiền những điều họ buộc phải điền vào hồ sơ cấp giấy miễn thị thực gợi nhắc lại cho họ một quá khứ không vui.

“Tướng Võ Nguyên Giáp vừa rồi nói ‘đồng bào đừng mang mặc cảm mình là người ra đi’, nhưng khi điền hồ sơ, họ lại thấy đúng là mặc cảm thật,” luật sư này nhận xét.

‘Chờ đợi’

Từ California, Hoa Kỳ, nhà báo Đỗ Dũng của nhật báo Người Việt nhận xét không ít người Việt trong cộng đồng còn nghi ngờ, nhưng một số lớn còn đang chờ đợi.

“Họ chờ xem những gì nhà chức trách nói, có thực hiện hay không. Họ vẫn trong tâm trạng thăm dò,” ông Đỗ Dũng cho biết.

Đáng chú ý, theo nhà báo Đỗ Dũng, nhiều Việt kiều về Việt Nam làm ăn với mong muốn được thừa nhận như công dân Mỹ chứ không phải là người Việt.

“Họ vẫn muốn được coi như người Mỹ gốc Việt. Theo chúng tôi hiểu, hiện nay nếu anh về Việt Nam mà bị xử tội, anh vẫn bị xem là người Việt cho dù mang quốc tịch nước khác. Cái này làm nhiều người lo lắng.”

Ông Dũng nói đây là điểm mà rất nhiều người còn không rõ, tức là họ “được xem là người Việt Nam trong trường hợp nào”.

Từ Cộng hòa Czech, ông Trần Ngọc Tuấn nói thêm rằng nhà nước Việt Nam không nên chỉ coi trọng mảng kinh tế của Việt kiều, mà còn cần nới rộng cánh cửa văn hóa.

Nhiều tác phẩm của người Việt hải ngoại, gồm cả ca khúc, chưa được xuất hiện ở Việt Nam

“Tôi mong có thêm tác phẩm của người Việt hải ngoại được giới thiệu trong nước. Dòng văn học Việt ở nước ngoài cần được xem là bộ phận không thể tách rời của văn học dân tộc,” ông Tuấn nhấn mạnh.

Thời gian qua, Việt Nam công bố một loạt chủ trương nhằm tạo điều kiện cho người Việt hải ngoại về đầu tư và sống ở Việt Nam.

Nhà chức trách hứa sắp tới các dự án đầu tư của Việt kiều sẽ được cấp phép nhanh chóng, vấn đề nhà ở và quốc tịch cũng sẽ được xem xét theo hướng thoáng hơn.

Nhưng trên “mặt trận văn hóa”, chính sách có vẻ thụ động hơn, giới hạn ở việc dạy tiếng Việt và tuyên truyền văn hóa truyền thống tại các nước.

Ông Trần Ngọc Tuấn nói: “Nếu đúng nghĩa hợp lưu, phải có hai chiều, văn hóa hay kinh tế cũng vậy.”

..............................................................................................

Hồng Anh
Chào ban Mai! Nói như bạn là chưa đúng với chúng tôi trong điều kiện hiện tai! Chúng tôi đang cần cái bánh để no mà làm việc, húng tôicần sự yên ổn để làm ăn.

Nhạc lính VNCH chúng tôi vẫn mở được cho cả xóm cùng nghe chứ không phải nghe nhạc lén như bạn nói, nhưng về lý vẫn phải tôn trọng pháp luật Nhà nước Việt Nam.

Bạn có dám đến trước toà soạn báo Người Việt bên USA - một nước được gọi là "tự do - dân chủ hết cỡ rồi đó" để mà hát nhạc Đỏ không?

Bạn có dám cùng ăn, cùng ngủ với người coi mình là kẻ thù không? thôi thì các bạn ủng hộ cũng được, không ủng hộ cũng được, dân Việt nam trong nước vẫn phải làm việc và phải sống.

VK Sài Gòn
Đ/C Cam Ranh thân mến, Chúng tôi nêu lên việc mồ mả của dân miền Nam không được tôn trọng thì đ/c kể chuyện Tây sơn quật mồ nhà Nguyễn và nhà Nguyễn đào mả Tây sơn.

Nếu chúng tôi nêu lên việc chiếm đoạt nhà cửa, của cải người miền Nam thì chắc đ/c lại kể chuyện nhà Trần đoạt ngôi nhà Lý, Hồ Quý Ly đoạt ngôi nhà Trần.

Tuy là Việt Kiều “mất gốc” nhưng tôi thiết nghĩ bản chất dân tộc VN đại lượng và cao thượng hơn thế rất nhiều.

Tổ tiên mình vẩn nói “nghỉa tử là nghỉa tận” phải không? Ông bà ta nói: “Bầu ơi thương lấy bí cùng ,..” đ/c còn nhớ không?

Đ/c không tìm được một thí dụ cho lòng cao thượng của người quân tử khi thắng trận trong lịch sử VN hay sao? Xin đừng dùng một vài điểm đen trong lịch sử mà nhục mạ bản chất dân tộc mình như vậy.

Tôi xin đưa ra một chuyện có thật mà chắc chưa ai kể cho đ/c nghe. Trong cuộc nội chiến VN, phe “quốc gia” có chương trình “chiêu hồi” giúp cho các binh sỉ việt cộng trở về với chính nghĩa.

Chương trình này giúp hàng ngàn cán binh có được đời sống tự do trong miền Nam cho đến khi họ bị sát hại gần hết sau năm 1975.

Trong hai câu cuối cùng của đ/c có mâu thuẫn rỏ rệt nhưng tôi nghĩ đ/c có thể tự nhận thức được.

Mai
Thưa bạn Hồng Anh, Tôi mới về VN chỉ khoảng 4 tháng thôi ạ! Như tôi đã nói bên dưới: cái bánh rất cần cho bao tử nhưng món ăn cho bộ não mới xác định mình là con người! Thế mà ý kiến chung chung vẫn chỉ nói đến cái bánh và nghe nhạc lén.

Quí vị cảm thấy "được tự do hơn" có nghĩa là đã được ai đó "cho phép". Như vậy có phải là tự do không?

Cam Ranh
Lịch sử Việt nam cũng có những chứng minh như: nhà Tây sơn thảm sát và quật mồ mả của các chúa Nguyễn, đến khi vua Gia long thắng thế lại thảm sát và quật mồ mả của nhà Tây sơn. Đã là bản chất thì dù cho anh khoác áo Cộng sản hay Quốc gia (tư bản) thì cách hành xử của anh thực chất cũng chẳng khác gì nhau ( vì là bản chất của dân tộc đã được hình thành qua ngàn đời nay rồi).

Vì vậy có gì đảm bảo là phía "Quốc gia" không trả thù tàn nhẫn phía " Cộng sản" khi họ là người thắng trận.

Tôi rất cảm thông nhưng cũng rất ái ngại cho cái nhìn của một số VK về đất nước, con người ngày nay, họ không biết rằng về tiềm lực kinh tế cũng như sự đoàn kết của cộng động người Việt hải ngoại yếu hơn rất nhiều so với người Hoa nói chung và Đài loan nói riêng vì vậy họ sẽ không thể có bất kỳ một ảnh hưởng nào chính quyền cộng sản ở Việt nam.

Nhà nước Việt nam đang tiến hành những bước cơ bản để hoà giải với người Việt hải ngoại không phải là để lợi dụng về mặt kinh tế( như bạn VK Sài gòn đã nhận xét) mà đơn thuần chỉ để làm đẹp hình ảnh của đất nước Việt nam trong cái nhìn của thế giới mà thôi.

VK Sài Gòn
Tôi là VK sống ở VN gần 4 năm nay. Hầu hết những người miền Bắc và đảng viên chưa thực lòng muốn hoà hợp, hòa giải với VK. Đến ngày hôm nay mục đích của họ đối với VK là lợi dụng hơn là thật sự thay đổi thái độ đối với VK.

Các VK làm ăn trong nước thì đa số bị bóc lột, chèn ép đủ thứ không ngóc đầu lên hoạc đóng góp gì được. Hãy làm vài hành động có tích cách hòa hợp với cộng đồng người Việt hải ngoại như cho phép họ trùng tu lại nghĩa trang Biên Hoà. Đây là chuyện rất nhỏ và hợp lý vô cùng. Ai còn mang mặc cảm đây?

Hồng Anh
Một số người phát biểu có thể chưa từng về Việt Nam trong khoảng thời gian 10 năm gần đây. Theo tôi Nhà nước Việt Nam đã tỏ rõ thiện chí lắm rồi, cả Nhà nước và những người Việt trong nước đều mong muốn bà con ta ở nước ngoài hãy bắt tay nhau để cùng mưu cầu cuộc sống cho tương lai con em sau này.

Ông bạn Dragon ơi, bạn hỏi ai đã đẩy các bạn đi thì hỏi cũng chính là trả lời rồi đó, đó là tự mình thôi, đề nghị ông bạn nghĩ cho kỹ rồi hãy nói, hãy hỏi. Nếu 1/2 nước Việt Nam trước 30/4/75 mạnh lên thì người ra đi sẽ là những người Cộng sản!! Ai cũng có cơ hội sao không biết nắm lấy?! Tôi mong là mong cái tình người đồng bào Việt Nam.

Về văn hóa Việt Nam đã m! ở cửa nhiều rồi đó chứ, ca sỹ hải ngoại đã về và đứng hát trên sân khấu Việt Nam rồi đó chứ! Các bạn có thử tìm hiểu là những ai đã và đang cản trở ca sỹ Việt kiều về hát ở quê nhà không? Nhạc của chế độ VNCH chúng tôi vẫn nghe được ở Việt Nam mà và đương nhiên là không cho biểu diễn công khai thôi! Cái này thì chắc là không ai đi làm chuyện đó đâu. Sách, tiểu thuyết cũng vậy. Tôi mong bà con hãy trải tấm lòng ra với Việt Nam! Đất mẹ không bao giờ bạc đãi những đứa con của mình đâu.

Huy Phan, San Jose
Bạn "người quan sát" ơi, từ mặc cảm" theo tôi hiểu là khi nào mình làm một lỗi lầm nào đó thì gọi là mặc cảm như "mặc cảm tội lỗi" chẳng hạn. Nhưng đàng này tôi thấy chuyện ra đi khỏi VN của tôi như là trúng số thì làm sao gọi là mặc cảm được.

Theo tôi hiểu ý cụ Giáp muốn nói là các người "bỏ của chạy lấy người" ra nước ngoài là phản quốc, thì đừng buồn lòng chuyện này nữa. Còn tôi thì hân hoan vì đã thoát khỏi được ách CS, chứ chẳng có mặc cảm gì sất!

DT
Ai cũng thấy chính phủ càng ngày càng tạo điều kiện cho kiều bào về sinh sống trên quê hương và đóng góp xây dựng đất nước.

Ngày nay kiều bào chúng ta ở khắp nơi trên thế giới đi đi về về Việt Nam như “đi chợ” thì ai cũng biết. Đó là điều đáng mừng.

Tuy nhiên, vẫn còn một thiểu số (đó là điều có thể hiểu) rời đất nước ra đi trong những hoàn cảnh éo le…thì luôn “dị ứng” với bất cứ những cái gì “made in Vietnam” !

Quý vị nghe ông bạn Dragon phát biểu thì hiểu được điều tôi vừa nói. Tôi là người sống trong nước, dù trước năm 1975 ở miền Nam tôi từng có hoàn cảnh sống như họ, nhưng ngày nay tôi không đồng cảm với họ chút nào cả.

Hôm nay những “mặc-cảm-nếu-có” của họ là do họ tự tạo ra chứ không phải do người khác! Tôi vốn tính thiệt thà, khi nghe Dragon, Huy Phan, Đạt, Mai…phát biểu thì tôi tin họ đang sống ở Hoa Kỳ! Họ không những “không mặc cảm” mà có được “may mắn như trúng số bạc tỉ”. Đối với những Việt kiều này nhà nước vận động họ “đổi tấm vé số độc đắc để lấy bạc cắc” chắc họ không chịu đâu!

Chính sách của chính phủ có lẻ được soạn ra cho những “Việt kiều đa số” muốn đóng góp cho quê hương. Được nghe “chánh kiến” của các vị “Việt kiều thiểu số” trong tôi chỉ có một “hy vọng rất mơ hồ” rằng : một ngày nào đó khi nước Việt Nam phát triển lên ngang bằng nước Mỹ thì những “Việt kiều thiểu số” đó sẽ quay về phụng sự đất nước như cách mà họ đang phụng sự nước Mỹ vậy!!!

Hoan, Đồng Nai
Trong gia đình, nếu có người con phải ra đi vì sự hiểu lầm của anh em có lẽ rất uất hận.Nhưng vẫn mong ngày trở về đoàn tụ với anh em.

Cái hay trong văn hóa ứng xử gia đình Việt nam là sự nhường nhịn, hãy nhịn nhau một chút, hãy bao dung chấp nhận sự khác biệt của nhau và tìm một điểm chung dung mà hai bên chấp nhận được để xây dựng một đất nước văn mình giầu đẹp.

Sài Gòn
Đúng, ở Việt Nam còn có tình trạng nhũng nhiễu, bôi trơn bộ máy công quyền và nhiều tiêu cực khác nữa, nhưng thiết nghĩ đó cũng là điều thường thấy ở một quốc gia đang phát triển. Và đó cũng là khó khăn và cơ hội cho cộng đồng VK, vì với kinh nghiệm và vốn sống ở các nước phát triển họ có cơ hội nhìn ra và phản hồi tích cực với Nhà nước.

Các vị phải nhớ rằng trong số các vị VK không phải không có các đối tượng xấu luôn lợi dụng để về nước làm loạn. Tiện đây tôi cũng mong rằng các vị đang có ý định về nước để làm loạn thì xin đừng, kể cả các vị đang muốn áp dụng "sự dân chủ" cũng nên xem xét. Đất nước này quá đủ chiến tranh và đau thương rồi, hãy để tương lai tốt đẹp hơn.

Dragon
Tôi không hài lòng vì cách nói của tướng Giáp, tại sao "họ" những người ra đi lại mặc cảm, chúng tôi mặc cảm vì điều gì, chúng tôi ra đi là có tội chăng.

Những người CS hãy trả lời cho tôi biết câu này "Ai đã đẩy chúng tôi ra đi, ai đã đẩy chúng tôi khỏi quê cha đất tổ của mình" khi các ông giành miền Nam.

Các ông đối xử với chúng tôi như thế nào, chúng tôi, lúc nào cũng sống trong sợ hãi, đến nỗi không thể sống được phải ra đi, ở lại, các ông cho chúng tôi điểu gì ngoài nghi kỵ, nghèo đói, trì trệ,...người của chế độ cũ các ông loại ra khỏi mọi hoạt động sống đến nỗi chúng tôi phải ra đi.

Không, chúng tôi không phải mặc cảm, chúng tôi không có tội, nên chúng tôi không mặc cảm.

Người quan sát
Các "ông" Việt kiều hiểu sai từ "mặc cảm" rồi. Mặc cảm ở đây không phải nói đến nghèo hèn mà muốn nói đến việc bị "phân biệt đối xử". Có học thì phải nghĩ rộng hơn một chút để khỏi hiểu sai nhé "các ông".

Vả lại cũng đừng quá tự hào về cái danh Việt kiều vì hiện nay mức sống của Việt kiều cũng chỉ bằng người có thu nhập trung bình ở Saigon thôi các ông ạ.

Thanh Nhân
Các vị Việt kiều kính mến, các vị hãy tự hỏi lại mình xem đã làm được gì cho đất nước chúng tôi. Quốc gia lãnh đạo nào không lo phải đề phòng địch ngoài? nếu cứ cho các vị thoải mái như vậy thì xem ra Việt Nam của chúng tôi sẽ thành xác pháo với các vị mất thôi.

Huy Phan, San Jose
Cụ Giáp ơi, cá nhân tôi chẳng có mặc cảm được thoát khỏi VN, mà tôi còn tự cho là đã quá may mắn, ví như là đã trúng số bạc tỉ vậy.

Gửi nhà nước CS VN: Các ông muốn VK có cảm tình với chế độ CS, thì trước hết cứ thấy ai vào cổng hải quan mà passport mang tên họ Nguyễn, Trần, Lê, v.v. thì cho vào mà không cần hỏi VISA, thì như vậy là đã chứng tỏ được tình đồng bào ruột thịt ngàn dặm rồi, mà khỏi cần phải tuyên dương, phát bằng khen màu mè làm gì.

Đạt, Hoa Kỳ
“Tướng Võ Nguyên Giáp vừa rồi nói ‘đồng bào đừng mang mặc cảm mình là người ra đi’, nhưng khi điền hồ sơ, họ lại thấy đúng là mặc cảm thật." Tôi cảm thấy buồn cười cho câu nói trên nên muốn nêu cảm nghĩ.

Tôi lớn lên ở chế độ mà ta gọi là thiên đường XHCN. Đi đâu cũng thấy đói nghèo, nên sau khi tốt nghiệp, tôi bỏ nước ra đi. Nay sau 5 năm, ở Mỹ tôi là kỹ sư, có việc làm tốt. Tôi giúp cha mẹ, anh em thoát cảnh nghèo. Cũng giúp được dòng họ nhà tôi. Cha mẹ ủng hộ việc ra đi của tôi. Vui hơn hết là ông cậu về hưu, bảo 'Mày ra đi, học ở nước ngoài đi.' Tôi hỏi các bạn nhé, nếu bạn có cơ hội bỏ nước ra đi, bạn mặc cảm hay vui mừng?

Mai
Dứt khoát tôi không tin những gì nhà nước VN nói, vì giữa nói và làm của nhà nước VN chẳng bao giờ đi đôi! Chỉ nói đến trong nước thôi cũng có vô số chuyện trống đánh xuôi, kèn thổi ngược!

Cái bánh rất cần cho bao tử nhưng vô số chuyện cần cho cái đầu thì cứ im re! Đối với VK thì cốt lõi của vấn đề không phải ở kinh tế mà ở chính trị, cái mà CS tuyệt đối chẳng bao giờ dám buông ra!

 
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
Xếp ghế cho Việt kiều ở Quốc hội?
08 Tháng 6, 2007 | Việt Nam
Việt kiều thăm quê 'được miễn visa'
11 Tháng 4, 2007 | Việt Nam
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn   Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân