 |
|
| Giằng co hay bạt tai? |
Liên quan đến sự việc viên chức của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) xô xát với phóng viên trước mặt đại diện Liên
đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) và châu Á (AFC) hôm 1/8, chiều ngày hôm qua, VFF đã có động thái triệu tập cán bộ này.
Đương sự trong vụ việc, phóng viên quốc tế đang làm việc cho Reuters tại Hà Nội, ông Nguyễn Văn Vinh, cho biết VFF đã có liên
lạc với ông để dàn hoà.
Trao đổi với BBC Việt ngữ ngày 05/08, ông Vũ Mạnh Hải, uỷ viên Ban Chấp hành VFF, Tổng Biên tập Tạp chí Bóng đá của Liên đoàn,
cho hay:
"Chiều hôm qua, Phó Tổng thư ký Dương Nghiệp Khôi đã nhắc nhở việc này. Chúng tôi cũng đã mời anh Vinh lên trao đổi, để
rút kinh nghiệm."
Cũng trong một trao đổi khác với BBC Việt ngữ, Phóng viên Tuấn Tú, người đã chớp được khoảnh khắc ông Vinh bị cán bộ VFF,
thành viên Ban Quản lý trung tâm đào tạo bóng đá trẻ tại Mỹ Đình tạt tai, cho biết:
 |
 Thực ra anh em đang chú tâm vào việc của ông Sepp Blatter. Tự nhiên thấy vụ đánh nhau, tự nhiên ông ấy ra đánh ông phóng viên,
mình mới chụp ảnh. 
Phóng viên Tuấn Tú, 24h
|
"Thực ra anh em đang chú tâm vào việc của ông Sepp Blatter. Tự nhiên thấy vụ đánh nhau, tự nhiên ông ấy ra đánh ông phóng
viên, mình mới chụp ảnh."
Phóng viên Tuấn Tú của tờ tin 24h cho hay nhiều phóng viên và nhà báo cáo mặt tại chỗ đã tỏ ra bất bình trước sự việc trên.
Sự việc xảy ra khi Chủ tịch FIFA Sepp Blatter đang có mặt tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ quốc gia ở Mỹ Đình, Hà Nội, để
khánh thành một sân cỏ nhân tạo.
Theo các phóng viên tham gia sự kiện này, nhân viên VFF yêu cầu các phóng viên rời khu vực 16m50 để ông Blatter chơi bóng
với các em nhỏ.
Tuy nhiên, một người đeo thẻ của VFF lại đứng chắn ống kính của phóng viên truyền hình Reuters.
 |
 Đây không phải là đánh nhau hay bạt tai phóng viên mà chỉ cãi cọ, giằng co. 
Phát ngôn viên VFF
|
Người phóng viên này, được tin là ông Nguyễn Văn Vinh, đã yêu cầu nhân viên trên ra vị trí khác để các ký giả có không
gian tác nghiệp, nhưng bị từ chối, dẫn tới 'xô xát'.
'Cải chính'
Ông Nguyễn Lân Trung, người phát ngôn của VFF, được báo chí trong nước trích lời nói rằng “đây không phải là đánh nhau hay
bạt tai phóng viên mà chỉ cãi cọ, giằng co”.
Ông Vinh đã gửi thư ngỏ lên Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.
Một sự việc khác liên quan tới phóng viên ở Việt Nam từng xảy ra hồi tháng Sáu.
Phóng viên Minh Quốc của Báo Ảnh Việt Nam đã bị con rể của bà Trần Thị Hường - một trong những phụ nữ giàu có nhất Việt Nam,
'hành hung' khi đang chụp ảnh cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ.
Người 'đấm' phóng viên được trích lời nói rằng 'không cần báo chí tụi mày'.
Bà Hường, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Hoàn Cầu, được coi là có công tổ chức Miss Universe tại Việt Nam.
Le Hong, California Giới lãnh đạo của VFF cho biết họ cũng “bức xúc” về hành vi của nhân viên: tát phóng viên Reuters trước mặt các vị khách quốc
tế. Báo điện tử thethao24h cho biết, ông Gia Xuân có thể bị buộc thôi việc. Không thấy ai đề cập về việc truy cứu trách nhiệm
hình sự dù luật hình sự của Việt nam xem hành vi này là “làm nhục người khác”. Cũng theo báo điện tử thethao24h, ông Trần
Quốc Tuấn, tổng thư ký của VFF sẽ xin lỗi phóng viên của Reuters.
Đỗ Quyên Xin mời độc giả BBC nghe lời biện hộ của phó TTK VFF Dương Nghiệp Khôi, (người được VFF ủy quyền giải quyết sự cố nói trên):
"Ông Xuân làm việc riêng cùng chúng tôi. Ông nói quá hối tiếc trước sự việc trên và khá đau lòng khi sự kiện ấy được loan
tải trên mặt báo. Ông khẳng định đó chỉ là động tác phản xạ tự nhiên khi quay người lại trong thế bị giật ngược và hoàn toàn
không có động tác đánh vào người nhà báo Vinh." Tại sao phải nói "dóc" như vậy?! Ai còn tin VFF nữa ?! Đúng là trình độ của
VFF còn dưới mặt xã hội!
Thu, USA Có tin nói nhà báo bị tát là của Reuters không phải là của " ta " . Bạn " Ẩn danh " nói không đúng , bình thường thì đây cũng
là 1 hành vi vi-phạm pháp luật cần xử-lý hình sự rồi, huống chi đối với 1 phóng-viên và là diễn ra trước mặt các người đứng
đầu FIFA . BBC là cơ quan ngôn-luận toàn-cầu có rất nhiều phóng-viên tác-nghiệp mọi nơi nên có quyền-lợi và nghĩa-vụ phải
đưa ra trước công luận những vụ việc như thế này.
Vietnam Nhìn hình thì trẻ con cũng biết đó là bạt tai. "Tác giả" của cái bạt tai này chối bỏ không biết ngượng mồm. Chắc ông có học
thức kém, đi lên trong ngành thể thao từ chút năng khiếu thể thao bẩm sinh nên mới có cách cư xử kiểu "anh chị" như vậy
Pinochio Sẵn có một ý kiến nặc danh nên cho Pinochio hỏi BBC xem thế nào là tin lá cải vậy? Hay đây là chuyện của người khác, không
phải của BBC, khi nào phóng viên BBC bị bạt tay hãy đăng lên? Những lời bào chữa lúc nào cũng "ngộ nghĩnh". Vụ đấm xì máu
mũi thì được nói là do quơ tay mà trúng khi muốn giúp PV khỏi bị té xuống biển (giúp người mà sao lại tới đe nạt rằng thẻ
nhà báo là của nhà tao cấp cho?). Vụ này thì cho là giằng co, nhưng chắc người của VFF đều là "siêu nhân" nên cái giằng co
này hơi mạnh làm PV bị chúi đầu luôn! Nói chung báo chí đang bị xuống nước, mong các Phóng Viên trong và ngoài nước cẩn thận
kẻo bị K.O. oan mạng với các quan chức và các nhân vật có thế lực.
Linh Lai Chỉ phỏng đoán sự việc thông qua bức ảnh này thì quá hồ đồ rồi. Nên khai thác những nhân chứng tin cậy, chứng kiến sự việc
từ đầu đến cuối, rối lời kể của nạn nhân thì mới biết được chứ. Sao các bác không nghĩ theo chiều hướng khác, chẳng hạn như
bác phóng viên gì đó bảo bác kia tránh ra để kiếm tấm hình, bác kia không nghe nên bác này nổi máu anh hùng, ra cho vài cái
tát, bác kia bất bình làm lại 1 vài cái coi như gỡ gạtc thì sao? KHi ấy máy hình vừa nháy được đã đổ hết tội lên đầu 1 người
rồi, tình ngay lý gian....
Mỗi khi có 1 bài viết nào liên quan đến tình hình trong nước, hay đất nước Việt Nam thì các bác không ngần ngại công kích,
miệt thị mà không có cái nhìn khách quan, vô hình chung các bác đã là 1 công cụ Spam cho những hành động thiếu đóng góp rồi.
Quynh Quyền lực, quyền lợi, và quyền đánh người là những quyền được pháp luật VN bảo vệ cho những công chức và đại gia ở VN.
TN Cách hành xử thiếu kiềm chế và thiếu văn hoá của rất nhiều quan chức hiện nay. Thật đáng xấu hổ cho người Việt Nam.
Pham Anh Lạ nhỉ! Thông tin chính thức do cả VFF thừa nhận thế này mà vẫn có những người mù quá cho rằng BBC đặt điều bôi xấu tình hình
tự do báo chí trong nước.
Ẩn danh Theo tôi, BBC là một hãng truyền thông uy tín, vì vậy không nên khai thác những tin lá cải này.
Lamgia, Tây Ninh Nhà báo bây giờ không còn giá trị nữa đâu! Kể từ khi 2 nhà báo bị bắt đến nay xảy ra quá nhiều chuyện. Mới đây 7 nhà báo VN
bị tước thẻ hành nghề, trước đó nữa, tại cuộc thi HHHV, thì bị "ông trời con" bạt tay, nay thì bị nhân viên VFF "nựng" nhẹ.
Tội nghiệp nhà báo của ta quá!!! Báo chí trong nước bây giờ thật đáng thương.
Hanoi Nhà nước bỏ tiền ra sức quảng bá để mọi người đến Việt Nam mà không thấy rằng bạn bè thê giới đến Việt Nam không chỉ bị một
số dân chúng quấy rầy mà còn bị cả viên chức nhà nước làm phiền hay sao? Khôn ngoan ra nhà nước hãy chấn chỉnh lại để dân
Việt Nam học cách đối xử có văn hoá trước khi quảng bá mời khách.
Ẩn danh Văn hóa bạt tai được chuyển tiếp từ Công An VN sang các quan chức VN?
Thanh Tam, Ho Chi Minh Bác VFF này sao nóng tính thế? Có lẽ do có mặt của Chủ tịch FIFA nên bác này muốn ra oai vậy mà!
Linh - Yokohama Không thể nào tưởng tượng nổi. Cứ như thế này thì không biết chừng nào Việt Nam mới sánh ngang với bạn bè năm châu. Tôi không
cho rằng đây là con sâu làm rầu nồi canh. Nó thể hiện tính quan liêu, giáo điều chưa từng thấy. Từ vụ ngọai truởng Bỉ bị đuổi
xuống ghế hạng thường đến vụ đánh phóng viên Reteurs. Sẽ còn vụ nào diễn ra nữa đây?
Nobody Bây giờ sao mà phóng viên ở ta bị coi rẻ quá!
Vuhld, Hue Tôi xem hình thấy rõ là viên Quan chức VFF có "bạt tai" đâu mà chỉ "vuốt mặt" thôi mà.
|