Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
17 Tháng 12 2008 - Cập nhật 15h57 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn   Bản để in ra
Nhật bắt phi công Vietnam Airlines
 
Việt Nam Airlines
Một phi công VietNam Airlines bị bắt tại Tokyo vì bị tình nghi chuyển hàng bị đánh cắp
Quan chức của Vietnam Airlines nói một phi công phụ của hãng đã bị bắt hôm thứ Tư tại Tokyo vì bị tình nghi chuyển hàng bị đánh cắp tại Nhật Bản về Việt Nam.

Thông tấn xã DPA trích thuật viên chức này cho biết ông Đặng Xuân Hợp, 33 tuổi, bị cảnh sát Nhật bắt giữ sau chuyến bay từ Hà Nội hạ cánh xuống phi trường quốc tế Narita tại Nhật.

Cảnh sát cáo buộc ông Hợp nằm trong một đường dây chuyển các hàng do một tổ chức người Việt Nam đánh cắp tại Nhật để bán cho các khách hàng tại Việt Nam.

Phát ngôn viên của Vietnam Ailrlines ông Trịnh Ngọc Thành nói: "Chúng tôi lấy làm tiếc sâu xa trước vụ này vì nó đã làm hoen ố hình ảnh và sự tin tưởng vào công ty Vietnam Airlines".

Ông Thành nói tiếp: "Chúng tôi đã đình chỉ công tác của ông Hợp."

Ông Thành cho biết Vietnam Airlines đã thông báo cho phi hành đoàn biết sinh hoạt nào bị cấm trước mỗi chuyến bay, tuy nhiên nhìn nhận là số nhân viên có nhúng tay vào các vụ tai tiếng tương tự đã tăng.

Ông Thành nói: "Chúng tôi cần phải xét lại nội quy để giới hạn các điều sai trái".

Hồi tháng Năm, tiếp viên phi hành Trần Thanh Phong đã bị cảnh sát phi cảng Nhật bắt giữ vì đã vi phạm luật lệ hải quan khi cố đem vào Nhật các món hàng xa xỉ phẩm "đồ hiệu" trị giá hơn 10 ngàn đô-la.

Hồi tháng Tư, phi công Lại Quốc Việt đã bị cảnh sát Úc bắt giữ vì đã đem lén 3,4 triệu đô-la Úc từ Úc về Việt Nam trong hai năm 2005 và 2006.

Hồi năm 2007, hai tiếp viên phi hành đã bị bắt tại Hàn Quốc khi nhân viên hải quan phát hiện họ đã đem trái phép 300 ngàn đô la Mỹ từ Việt Nam vào Hàn quốc.


Kick BR-VT
Người VN yêu nước không bao giờ cảm thấy nhục khi cầm trong tay tấm hộ chiếu VN . Người VN yêu nước chỉ cảm thấy nhục khi một số ít công dân của mình trong đó có cả những cán bộ Nhà Nước đáng kính đã vì lợi ích cá nhân mà đem bán rẻ danh dự của Tổ Quốc mình.

MTV Japan
Hôm 18 tháng 12 các báo Nhật lại đăng tin một nhóm người VN chuyên ăn cắp hàng siêu thị bị cảnh sát bắt. Nhục thiệt. Sao dân mình tháy máy tay chân quá nhĩ? Không phải ở Nhật mà ở đâu cũng thế.

Nhi Le, Sài Gòn
Dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng,quan chức của Việt Nam đi tới đâu thì ô nhục tới đó.Lời nói của Đức TGM Ngô Quang Kiệt đến giờ tôi thấy đúng vô cùng "thật nhục nhã khi cầm hộ chiếu Việt Nam"...

Spid Nam Định
Ở VN, bây giờ mọi cái được giải quyết bằng tiền hết. Nếu tôi nói sai điều này tôi xin đi đầu xuống đất chứ không phải bước bằng 2 chân. Liên quan đến vụ này tôi được biết rằng, kể cả làm vệ sinh, hay còn gọi là tạp vụ quét rác trong nhà ga sân bay cũng còn mất cả 100 triệu. Tuy nhiên họ sẽ lấy lại nhanh chóng bằng mức lương cao phi lý. Còn làm tiếp viên à! cả mấy chục nghìn đô, nên họ phải lấy lại bằng nhiều cách. Hàng loạt vụ việc bê bối vừa qua đã là quá nhục rồi, thế mà có người nói là nhục khi mang hộ chiếu VN khi ra nước ngoài còn bị người ta phản đối. Tôi còn quá thấy nhục ấy chứ, nói gì ông TGM Ngô Quang Kiệt, ai chẳng nhục.

Manh, Hà Nội
Theo tôi được biết thì VNA đã có các tổ chuyển ngân (USD,vàng...) từ lâu lắm rồi. Họ có một dây chuyền khép kín từ cơ trưởng đến hải quan nên dễ dàng trót lọt qua cửa khẩu VN nhưng đối với nước ngoài thì khó hơn. Vì thế chúng ta dễ nhận thấy tại sân bay quốc tế toàn là người miền Bắc từ cấp trên cho đến bà lao công.Họ giả vờ để tiền trong khu vực cách ly của phi hành đoàn rồi các nhân viên trong phi hành đoàn(cơ trưởng,cơ phó...)đến mang đi thế là xong. Nếu bị bắt thì đổ thừa qua lại là xong.Ông Thành chỉ"giả mù xa mưa" thôi.Họ chỉ biết tư lợi cho cá nhân họ nhưng không hề nghĩ cho kinh tế đất nước sẽ bị lụn bại với những đồng tiền "dơ bẩn" kia.

PPT Việt Nam
"Thượng bất chính thì hạ tắc loạn", đó là điều duy nhất chúng ta có thể nói ở đây. Ông Thành cho rằng nó làm hoen ố hình ảnh Vietnam Airlines, nhưng ai ai cũng biết rằng những việc như thế, từ sứ quán Nam Phi, đục khoét ODA, đến tội phạm Đông Âu, và cả những phát biểu không theo khuôn phép ở ngay HN đang làm cho hình ảnh VN hoen ố, và sinh viên chúng ta vẫn còn nhục nhã khi ra nước ngoài, khi đi xin việc!. Ngoài cái loạn nhục nhã đó thì gần đây nổi lên cái loạn bạo động: Không ngày nào mà báo chí trong nước không đưa những tin giết người ghê gớm không chút nhân tính!. Người ta không muốn đụng đến cái 'thượng", vì đó chính là đụng đến người ta, những nhà lãnh đạo các cấp. Người ta chấp nhận bắt dân chịu nhục trước cộng đồng quốc tế. Người ta hân hoan vì sau 50 hay 100 năm nữa Việt Nam cũng sẽ bằng các nước khác, những nước chậm tiến nhất của nhân loại?!. Nhưng chắc chắn bên cạnh cái hạ "tắc loạn" đó có cái hạ không loạn, và trong lúc này chỉ có thể chế dân chủ mới đem được cái không loạn trấn áp cái loạn.

Linh - Yokohama
Tôi xin tổng kết lại các vụ làm bẽ mặt Việt Nam trong năm qua: 1. Việt Nam Airline đã đuổi phái đoàn bộ ngoại giao Vương quốc Bỉ (trong đó có ngoại trưởng Bỉ) từ ghế thương gia xuống ghế hạng thường, mặc dù họ đã mua vé hạng thương gia từ trước. Còn mấy quan kia không biết là cái đách gì? Toàn là bọn ngu ngốc ngang tàng, không biết luật lệ là gì cả. 2. Một quan chức của liên đoàn bóng đá Việt Nam tát vào mặt phóng viên Reteur trước mặt chủ tịch FIFA và các quan chức bóng đá cao cấp khác trên thế giới, và trước hàng trăm ống kính của các phóng viên.

3. Quan chức bộ ngoại giao Việt Nam tại Nam Phi buôn lậu sừng tê giác, bị đài truyền hình nước bạn ghi hình. Có luôn cả quốc kỳ Việt Nam trong cuốn băng đó nữa nhé. 4. Cộng Hòa Sec ngừng cấp Visa cho công dân Việt Nam vì lý do người Việt phạm pháp quá nhiều 5. Nhiều vụ khác liên quan đến phi công và tiếp viên Việt Nam Airline ở nước ngoài. Trong đó có vụ này Có thể nói năm 2008 là một năm mà ngành ngoại giao Việt Nam thất bại nặng nề. Bộ mặt của đất nước bị hoen ố bởi những người đại diện cho đất nước.

Sincere people
Không biết sao dạo này Nhật "chơi thẳng" với VN quá? Những chuyện mờ ám bê bối ở mọi lãnh vực, không riêng gì hàng không như ta đã biết, thiển nghĩ Nhật đã biết từ lâu nhưng bây giờ mới quyết tâm làm mạnh tay, vì như ta đã biết tân chính phủ Nhật có vẻ không mấy quan tâm nhiều trong vấn đề ngoại giao với các quốc gia ĐNA trong đó có VN. Ngành hàng không dân dụng VN từ trước đến nay là một ngành béo bở nhưng nhiều tai tiếng.

Không phải có năng khiếu, tài năng muốn vào ngành này là được. Thông thường phải biết "lót tay" hoặc ít ra có "chú tư, chú năm" gửi gắm. Phi công và tiếp viên là hai thành phần bị mang tiếng luôn có "phi vụ đặc biệt" trong mỗi chuyến bay. Sự giàu sang sung túc của bản thân và gia đình họ, cũng như việc lún sâu vào vũng lầy tội lỗi cũng bắt nguồn từ các "phi vụ béo bở" đó. Tuy nhiên, đi đêm có ngày gặp ma là điều khó tránh!

Nguyen, Saigon
Việc phi hành đoàn của VNA làm bậy chẳng có gì lạ. Họ vào nghề bằng con đường chạy chọt thì chắc chắn họ phải làm bậy để lấy lại số tiền họ đã mất. Theo tôi biết, muốn làm tiếp viên trên các chuyến bay Quốc tế, không ít các tiếp viên đã mất hàng chục ngàn USD. Vì vậy, phi hành đoàn buôn lậu và làm bậy là chuyện thường ngày xảy ra ở các chuyến bay này. Chúng ta đừng bao giờ mong đợi ở những con người này sự giữ gìn thể diện quốc gia hay tinh thần dân tộc gì cả. Vì tiền, họ sẵn sàng làm tất cả. Và đây cũng là tình trạng chung của tất cả các ban ngành ở Việt Nam. Buồn!

Dang HN
Thật là chẳng biết phân vua thế nào cho các hành động của người Việt mình trong thời gian qua. Xin gửi đến các nhà lãnh đạo có tâm huyết đặc biệt là ông bộ trưởng bộ GD hãy có những hành động đột phá cho tương lai con em chúng ta, nếu không cứ đà này thì sẽ làm phương hại đến cả dân tộc. Nhục lắm!

Kathy Bui, Canada
Việc Nhật Bản bắt giữ phi công Vietnam Airlines là bài học cho hãng này.Về Việt Nam, chúng tôi thường đi máy bay cuả hãng này chứ không đi qua ngả Trung Quốc hay Đại Hàn một phần vì muốn ủng hộ quê nhà. Nhưng trái với thiện chí chúng tôi, chiêu đãi viên cuả hãng này lạnh lùng nhất và kém tiếng Anh, cũng như tính chuyên nghiệp nhất trong nhiều hãng mà chúng tôi biết. Về nhan sắc thì các cô khá đẹp, nhưng về thái độ phục vụ thì chưa chuyến bay nào chúng tôi thấy bình thường.

Khác với các hãng khác cuả Hồng kông, Đài loan, Đại hàn, Thái lan, Nam dương, Trung quốc... cùng là Đông hay Đông Nam Á, tuy chiêu đãi viên không đẹp bằng nhưng họ khoẻ hơn và nhiệt tình. Lương cuả họ cũng không phải là cao so với mức trung bình .Trái lại,l ương cuả chiêu đãi viên Việt Nam rất cao so với mức chung và dĩ nhiên lương phi công còn cao hơn thế nhiều. Thế mà họ không chăm chỉ, nhiệt tình.

Tôi biết họ kiếm nhiều tiền hơn bằng cách buôn bán, thậm chí buôn lậu. Một điều lạ nưã là họ là nhân viên Nhà nước cả, trái với các nước khác tất cả đồng nghiệp như thế làm cho tư nhân. Phải chăng họ ỷ y là cán bộ Nhà nước rồi nên đối xử lạnh lùng và đi buôn là chính?

Mai Da, Hoa Kỳ
Tôi chưa bao giờ thấy khuôn mặt VN bị lem luốc như hiện tại. Này nhé: Thành viên đoàn TNCS HCM ăn cắp tại Singapore, phi công rữa tiền ở Úc, đệ nhất bí thư sứ quán buôn sừng tê giác, viên chức cấp cao nhận hối lộ vụ PCI và hiện tại thì buôn đồ ăn cắp ở Nhật! Thế mà có người nói thấy nhục khi cầm hộ chiếu VN thì bị lên án! Thôi thì tôi nói: "hãnh diện thay đảng CSVN tài tình và sáng tạo".

 
 
Diễn đàn BBC
Họ tên
Nơi gửi đi
Điện thư
Điện thoại (tùy ý)*
* không bắt buộc
Ý kiến (350 từ)
 
  
BBC có thể biên tập lại thư mà vẫn giữ đúng nội dung ý kiến và không bảo đảm đăng mọi thư gửi về.
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
Phi công Việt Nam bị xử tù ở Úc
18 Tháng 8, 2007 | Việt Nam
Vietnam Airlines lỗ nhiều triệu đôla
16 Tháng 7, 2008 | Việt Nam
Vietnam Airlines hoãn bay vì bọ cạp
13 Tháng 12, 2007 | Việt Nam
Máy bay Việt Nam gặp sự cố ở Nhật
30 Tháng 7, 2008 | Việt Nam
Mang xác trẻ em trong hành lý máy bay
11 Tháng 9, 2008 | Việt Nam
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn   Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân