Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
23 Tháng 12 2008 - Cập nhật 06h57 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn   Bản để in ra
Trận VN-Thái Lan: Hy vọng lên cao
 
Cầu thủ Việt Nam trong một pha tranh bóng với tuyển thủ Singapore
Đây là lần đầu tiên trong vòng gần 10 năm, Việt Nam lọt vào chung kết giải Vô địch Đông Nam Á
Cổ động viên sang Bangkok cổ vũ cho tuyển bóng đá Việt Nam nói chờ đợi đội sẽ thắng đối thủ Thái Lan, dù đội quân của ông Calisto từng thua tuyển chủ nhà ở vòng bảng.

Trận chung kết lượt đi Cúp bóng đá Đông Nam Á, AFF Cup, sẽ diễn ra ở Bangkok vào tối 24/12. Lượt về tại Mỹ Đình vào 19h ngày 28/12.

Tới nay, được biết, nhiều du khách Việt Nam đã đặt tour sang thủ đô Thái Lan để cổ vũ cho đội tuyển.

Anh Nguyễn Chí Thắng, nhân viên một công ty máy tính ở Hà Nội, nói với BBC rằng anh đã mua cờ và áo phông, chuẩn bị sang Bangkok chiều 24/12.

“Nhiều người cho rằng mỗi khi Việt Nam gặp Thái Lan sẽ bị ‘dớp’ của những trận thua trước, nhưng tôi hy vọng chuyện đó không lặp lại nữa”.

Anh Thắng nói chờ đợi sẽ chứng kiến đội tuyển Việt Nam có một trận đấu khí thế.

“Hiện thời phong độ thi đấu của đội tuyển Việt Nam ở thời điểm này rất tốt. Hy vọng các cầu thủ sẽ thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo”.

Đội tuyển Việt Nam đã lọt vào trận chung kết AFF cup sau khi vượt qua tuyển Singapore với tỷ số 1-0 hôm 21/12.

Đây là lần đầu tiên sau gần 10 năm, tuyển Việt Nam lọt tới trận đấu cuối cùng của giải Vô địch Đông Nam Á.

'Mang theo tinh thần'

Chị Nguyễn Thị Thương, nhân viên tập đoàn Vinashin, cho biết chỉ quyết định sang Thái Lan sau chiến thắng này.

“Mấy lần trước thua Thái Lan nhiều rồi, nhưng giờ hy vọng nhiều lắm, nhất là sau trận thắng Singapore”.

Chị Thương còn cho biết đây là lần đầu tiên đi nước ngoài, và sẽ mang “tinh thần sang cổ vũ đội tuyển”.

 Mấy lần trước thua Thái Lan nhiều rồi, nhưng giờ hy vọng nhiều lắm, nhất là sau trận thắng Singapore
 
Người hâm mộ Nguyễn Thị Thương

Một người hâm mộ khác, anh Nguyễn Hữu Hiển, nhân viên công ty Viettel, sẽ đặt chân tới Bangkok vào chiều 24/12.

Anh hy vọng “Việt Nam đá một trận thuyết phục” và “không quan trọng tỷ số ra sao”.

“Nói thật, vì là người Việt Nam thì thích đi xem thôi. Hy vọng Việt Nam thắng nhưng khả năng thắng không cao”.

Anh Hiển cũng cho biết là không cảm thấy lo ngại về tình hình an ninh ở Thái Lan.

“Chẳng qua vừa rồi có bạo động nên bị tắc ở sân bay thôi, chứ tôi nghĩ khách du lịch giờ không có vấn đề gì”.

Hồi tháng 11, hàng trăm du khách Việt Nam đã bị kẹt lại sau khi hai sân bay lớn ở Bangkok bị người biểu tình chống chính phủ buộc phải đóng cửa.

Qúy vị có hy vọng gì về trận đấu Việt Nam - Thái Lan, xin chia sẻ tại [email protected]


Minh
Tôi không hiểu vì sao khi đá với Singapore, mọi người cứ mặc nhận là Sing trên cơ. Họ có gì đặc biệt đâu mà cứ tự hạ thấp mình như thế. Đội tuyển VN thua chính ở cái tư tưởng ấy.

Tại sao cứ nghĩ Thái Lan là con ngáo ộp? Muốn vô địch thì trước hết phải có niềm tin vào chính mình.

Tôi thấy khả năng của các tuyển thủ VN chẳng có gì khác Thái. CÓ chăng là ở họ, tính tổ chức cao hơn. Coi thường đối thù thì chắc chắn là phải trả giá. Nhưng tự hạ thấp mình xuống còn tệ hại hơn. Hãy tự tin lên. Đừng quên là các tuyển thủ VN được tôi luyện trong giải V-league là giải đấu có chất lượng tốt nhất khu vực. Tự tin, bản lĩnh sẽ đưa ta đến chiến thắng.

MCC
VN thua TL nhiều lần vì cầu thủ chơi kém tự tin, tư duy chơi cũng không nhạy bén như cầu thủ TL, khi nào họ khắc phục các nhược điểm này họ hoàn toàn là đối thủ ngang hàng với người Thái.

Linh Huệ
Xem các fan Việt Nam nói mà buồn. Chưa chiến đã bại rồi, thế còn hy vọng gì nữa. Đề nghi BBC khóa máy khi các cầu thủ ĐTVN đọc trang web này kẻo họ cóng chân không đá được.

ansoonhoan, hcmc
Nhìn về thực lực đội tuyển VN của chúng ta vẫn còn kém so với TL. Nhưng người VN luôn chờ đợi 1 điều kỳ diệu sẽ đến.Tại sao chúng ta không hy vọng chứ?

Kim Diễn đàn BBC
Mong muốn chiến thắng là điều ai cũng muốn, lạc quan là mơ mộng của mỗi người. Phong độ nhất thời hay may mắn có thể mang lại chiến thắng cho tuyển VN nhưng không thể phủ nhận đẳng cấp của ta còn thua họ nhiều, chẳng thế mà báo chí trong nước đưa tin người Thái "chán" gặp VN.

Nguyen Thang
Tôi tin chắc trận đấu này Thai Lan mà đá đúng sức lực của họ thì TL thắng VN ít nhất là 2-0. Dù là người VN nhưng chúng ta cũng phải nhìn nhận một cách khách quan, còn tình cảm là chuyện khác.

VN đã từng thắng TL với tỷ số 3-0 trc đây, nhưng lúc đó tinh thần họ đang rất chán nản vì màn đóng kịch với Indonesia bị LĐBĐ châu Á doạ kỷ luật, còn lại VN hầu như không khi nào có cơ hội để thắng TL. Tôi nghĩ VN luôn là đối thủ mà TL thích gặp nhất trong top 4 đội ĐNA. Hy vọng 10 năm nữa VN sẽ thắng TL.

kasati bmt
Quả là lạc quan tếu khi cho rằng VN có thể thắng Thái Lan trong thời điểm này.

dungbotha
Hy vọng vào may mắn thôi , chứ xét toàn diện thực lực thì không thể nào hơn Thái Lan được , chỉ cần huề trên sân khách là hay rồi...

HL Hà Nội
Là người Việt mà ko biết lạc quan. Công nhận là tuyển VN năm nay yếu quá nhưng cái gì cũng có thể xảy ra. 10 năm trước VN có thể thắng TL 3 - 0 thì ngày mai VN có thừa cơ hội thắng ít nhât 1 trái.

Tuyen Le Urbandale
Tôi chẳng hiểu tại sao Trung Dung lại có câu nói ngớ ngẩn đến vậy. Ngưòi Bình Dịnh có nhỏ con không?

Tại sao võ nghệ lại cao cường nổi tiếng khắp vùng. Phải nên nhớ rằng đội tuyển Việt nam bây giờ đã khác trước nhiều lắm rồi.Tôi Nghĩ cứ giữ vững lối chơi tốc độ như hiện nay, gác lại một được bên mặc cảm những lần trước thì nhất định tuyển Việt nam sẽ trả được những món nợ nhớ đời. Tôi mong tuyể Việt nam thắng.

Vuong Loi
Thật ngạc nhiên khi đa phần ý kiến ở đây đều nói VN sẽ thua Thái Lan. Thưa các vị, ở đây các vị là những kẻ thua cuộc. Chính xác là vậy, các vị thua ngay từ tinh thần dân tộc rồi. Tôi tin VN sẽ vô địch ở giải này, VN sẽ chiến thắng để các vị có dịp ra đường mà hò reo cổ vũ đúng không?

quangtuan, hanoi
Trước kia nói đến bóng đá Việt Nam là mọi người lại nhắc đến bán độ, đến giờ tôi thấy vẫn chưa thể tha thứ cho những hành động đó, chỉ có đoạt cúp lần này sự tin tưởng của tôi mới trở lại.

Cho dù thế nào đi nữa bây giờ trái tim của tôi vẫn luôn hướng về Bangkok dõi theo và ủng hộ họ. Và tối nay là trận đầu tiên tôi theo dõi từ đầu giải. Nếu điều đó xảy ra... triệu triệu người việt Nam sẽ rất cám ơn các bạn, cố lên nhé, Việt Nam Muôn Năm.

Trung Dung, Bình Định
Việt Nam thua là chắc, tỉ số sẽ là Thailand - Vietnam : 2-0. Vì sao ư? Việt Nam nhỏ con, ốm yếu, trình độ thấp hơn. Nhìn những khuôn mặt hốc hác của các cầu thủ mà thấy thương. Nhưng tôi hy vọng trong trận này các cầu thủ của chúng ta sẽ chơi hết mình.

Antifan HCM
Việt Nam lại thua thôi. Chuyện rất bình thường chả có gì tốn giấy mực để bàn cả. Và đừng có để các cầu thủ VN sống trên mây quá lâu sau chiến thắng Singapore. Dự đoán TL2-0VN.

Capucino, Australia
Theo tôi thấy từ trước tới giờ Thái Lan đá vẫn mạch lạc hơn Việt Nam. Họ đi thẳng một mạch vào chung kết mà không gặp trở ngại gì, kể cả 2 trận gặp Indonesia.

Ngược lại đội VN chiến thắng phần nhiều từ tinh thần chiến đấu, có gì đó không chắc chắn. Hy vọng một chút may mắn sẽ đến với đội VN. Không nên nói trước vì nói trước bước không qua!

Hon Viet, Tp.HCM
Tôi cho rằng đã là người Việt Nam ta luôn hy vọng cho Việt Nam chiến thắng (dù cơ hội không nhiều), nhưng tại sao không nhỉ?

Trước trận gặp Singapo mọi người cũng cho rằng cơ hội cho ĐTVN cũng không nhiều, Trong bóng đá mọi điều có thể xảy ra. Đừng bi quan quá.

thanh nguyen, Ha Noi
Việt Nam sẽ thua Thái Lan 0-3 vì : Đội Thái mạnh hơn chúng ta. Thái thi đấu trên sân nhà. Được nghỉ hơn chúng ta 1 ngày.

Không phải di chuyển. Huấn luyên viên Thái đắt tiền hơn chúng ta. Chung ta thua Thái quen rồi.

EngFan HCM
Cổ vũ làm gì, VN rồi lại phải thua TL. VN thua không phải do lỗi của HLV hay cầu thủ, mà thua do thói quen thích "nổ", "nổ" từ truyền hình, báo chí... thấy mà chán!

Trung Nguyễn Văn, Hồ Chí Minh Việt Nam
Bất cứ một trận chung kết giải bóng đá nào trong làng bóng đá Đông nam Á này nếu thiếu một trong hai đội Việt Nam hoặc Thái Lan thì giải được xem không còn hấp dẫn nữa.

Bởi vì Việt Nam và Thái Lan được xem là một trong những quốc gia có trình độ bóng đá cao nhất trong khu vực; Thứ hai là cổ động viên của hai đội rất là cuồn nhiệt; Thứ ba, cuộc đấu đầu của hai đội luôn đêm đến người xem rất là máu lửa.

Để nhận xét về hai đội Việt nam và Thái lan. Nhìn chung Thái Lan nhỉnh hơn về Việt Nam về sự tinh tế lối đá thực dụng hiệu quả, còn về kỹ thuật cá nhân thì hai đội ngang nhau. Nếu Việt Nam thật bình tĩnh thì có thể đá bại người Thái.

 
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
Việt Nam ngấp nghé chức vô địch
26 Tháng 12, 2008 | Bóng đá
Việt Nam thắng Thái Lan 2-1
24 Tháng 12, 2008 | Việt Nam
U-23 Brazil sẽ du đấu ở Việt Nam?
17 Tháng 7, 2008 | Việt Nam
HLV Alfred Riedl từ chức
12 Tháng 12, 2007 | Việt Nam
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn   Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân