Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
24 Tháng 12 2008 - Cập nhật 14h00 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn   Bản để in ra
Việt Nam thắng Thái Lan 2-1
 
Cúp Vô địch Đông Nam Á (AFF) được bày ở gần khu vực chỗ ngồi của ban huấn luyện và các cầu thủ Việt Nam
Chiến thắng của tuyển Việt Nam làm nức lòng các fan trên sân Rajamangala
Chiến thuật phản công sắc bén cùng tài năng của thủ môn đã giúp Việt Nam bất ngờ thắng Thái Lan ở lượt đi trận chung kết cúp AFF.

Đây là một kết quả ít ai dự đoán trước giờ bóng lăn, vì suốt chín năm qua, Việt Nam chưa thắng được Thái Lan trận nào khi đá giải chính thức.

Nhưng tối ngày 24.12, ngay tại Bangkok, hai bàn thắng của Vũ Phong và Công Vinh đã đem lại lợi thế cho Việt Nam trước lượt về ngày 28.12.

Mặc dù tấn công áp đảo nhưng đội chủ nhà chỉ ghi được một bàn nhờ công của cầu thủ vào thay người Ronachai.

Áp đảo nhưng thua ngược

Đúng như dự đoán, với ưu thế sân nhà, Thái Lan tấn công áp đảo từ đầu, làm Tấn Tài lúng túng nhận thẻ vàng ngay ở phút thứ ba.

Phút 14, Suksomsit đánh đầu, buộc thủ môn Hồng Sơn bay người đẩy bóng.

Cũng chính thủ môn này, trong một ngày thi đấu xuất thần, đã cứu nguy cho Việt Nam nhiều bàn thua trông thấy.

Sau suốt 40 phút bị ép sân, Việt Nam bất ngờ có bàn thắng ở phút 41.

Từ cánh trái, cầu thủ Tấn Tài tạt bóng vào khu cấm địa chuẩn xác cho Vũ Phong đánh đầu vào lưới.

Chỉ hai phút sau, Việt Thắng dẫn bóng chạy thẳng vào vòng cấm đối mặt thủ môn, rồi chuyền sang cho Công Vinh đưa bóng vào lưới trống, nâng tỉ số.

Bị choáng, Thái Lan vẫn tiếp tục áp đặt thế trận khi hiệp hai bắt đầu.

Ngay ở phút 46, Suksomkit đánh đầu nhưng Tấn Tài kịp chặn bóng ngay trên vạch cầu môn.

Thủ môn Hồng Sơn tiếp tục chơi xuất sắc, khi anh bay người cản phá cú sút của tiền đạo Thái Lan ở phút 65.

10 phút sau, tiền đạo mới vào thay người, Ronnachai Rangsiyo, đánh đầu vào lưới, rút ngắn tỉ số.

Ở phút 79, Thái Lan sút tung lưới Việt Nam, nhưng trọng tài cho rằng anh này ở thế việt vị.

Thái Lan dồn hết sức tấn công ở mấy phút cuối, nhưng các cầu thủ Việt Nam đã kiên cường phòng thủ, giữ nguyên kết quả đầy bất ngờ.

Với trận thắng này, Việt Nam có ưu thế lớn trước trận lượt về tại Mỹ Đình.

Sau 10 năm kể từ khi thua Singapore trong trận chung kết Tiger Cup ở Hà Nội, giờ đây cổ động viên Việt Nam lại được mơ đến ngày đội tuyển lên ngôi tại Đông Nam Á.


Huy Đằng
@ Mono: Tôi không phủ nhận đẳng cấp của Thái Lan hơn Việt Nam, nhưng chiếng thắng là chiến thắng, và chiến thắng của Việt Nam trước Thái Lan có được từ tinh thần chiến đấu không biết mệt mỏi vì màu cờ sắc áo, vì niềm tự hào dân tộc, điều đó đáng được trân trọng.

Hãy hoà mình vào niềm vui chung ấy, nếu bạn không quan tâm Việt Nam thắng hay thua như đã nói, thì tốt nhất đừng bình luận.

Picollo
Khi đội tuyển thi đấu không thành công thì cả làng hùa nhau vào chỉ trích. Bao nhiêu chê trách Callisto bất tài, cầu thủ đá vì tiền bạc, không vì màu cờ sắc áo.

Cũng chả thiếu những nhận định cho rằng trình độ cầu thủ quá kém, không đủ đẳng cấp để tìm chiến thắng.

Giờ đội tuyển vào chung kết AFF cup và thắng Thái Lan 2-1 thì bao nhiêu cái miệng chỉ trích,chửi bới ngày nào giờ đua nhau hót, tung hô thầy trò ông Tô lên tận mây xanh.

Họ còn thi nhau vạch ra những điểm mạnh, cái hay của đội tuyển. Cuối cùng là cùng nhau đi đến kết luận: Việt Nam giờ đã đủ trình để sánh với Thái Lan, để mà đứng đầu ĐNÁ, để mà tiến dài một bước trên cái nấc thang đẳng cấp.

Xin thưa với quí vị rằng chẳng bao giờ vì một chiến thắng mà đẳng cấp một đội bóng tiến một bước dài đâu.

Chiến thắng chỉ là sự chứng thực cho đẳng cấp khi đẳng cấp thực sự đã đạt đến một mức nào đó từ trước. Chiều ngược lại hoàn toàn sai lầm.

Không tin ư? Thử nhìn sang Hy Lạp đi? Họ đã vô địch Euro 2004 đấy. Đẳng cấp họ giờ thế nào?

Thái Lan họ thắng mình cả chục lần, lần nào cũng 3,4 trái, cả sân nhà lẫn sân khách. Nếu chiều 28.12 này mà Thái Lan hạ VN 3-0, một điều chẳng mấy bất ngờ và đoạt cúp. Lúc đó sẽ thế nào?

Minh
@Hoàng Trung và Chính Hồ: Hãy để thể thao là thể thao hồn nhiên, đừng lồng chính trị vào đó. Bạn đau khổ với những gì bạn mất hoặc bạn cay cú với những gì bạn phải chịu thì đó là việc của bạn.

Phần còn lại của 80 triệu dân Việt không có lý do gì để hờ hững với niềm hạnh phúc họ chờ đợi cả 10 năm. Tôi tin rằng hai vị không phải là fan của thể thao. Một người yêu bóng đá không thể thốt ra những lời như thế vào lúc này.

Trần Quyến
Dù đá với Thái Lan, Braxin hay Hàn Quốc chúng ta đều có cơ hội chiến thắng. Để chiến thắng thì dù có đá cùng Campuchia cũng cần may mắn nhưng may mắn chỉ quyết định phần nhỏ.

Không thể nói may mắn khi 4 trận gần đây chúng ta hoà 3 thắng 1 với Sing. Với phong độ, trình độ và quyết tâm của các cầu thủ như bây giờ, việc chiến thắng Thái Lan chỉ còn vấn đề tỉ số.

Nobody
Là con dân nước Việt ai chả có lòng yêu nước sâu sắc. Hãy vì màu cờ sắc áo. Hãy quên quá khứ mà cùng chung sức vì hiện tại.

Hãy nâng niu những gì mà mỗi người, mỗi tập thể xả thân làm vì Tổ Quốc. Chiến thắng trong thể thao cũng vậy. Hàng chục cầu thủ quên mình vì màu cờ sắc áo, không phải để cho các ông ngồi đây lý sự.

Thanh Hà, Việt Nam
Ý kiến các bạn rất đa chiều, nhưng dù sao tất cả chúng ta cũng nên vui vì đội tuyển đã thắng.

Belgique
Xin mấy vị cứ lồng chuyện chính trị vào thể thao đừng lên tiếng trong diễn đàn này. Ông Hoàng Trung nên nhớ rằng đưa tin nhiều về chiến thắng đâu phải chỉ có báo Nhà nước. Hàng triệu triệu người VN xuống đường ăn mừng chiến thắng cũng là do Đảng chỉ đạo à?

Anh Hai
Cám ơn thầy trò ông Tô, nhưng để thắng lượt về các cầu thủ thân yêu của chúng ta cần phải chơi dứt khoát hơn ở khu trung lô. các bạn có kỹ thuật và sự nhanh nhạy rất tốt một phẩm chất của cầu thủ xứ Nam Mỹ nhưng để có được đẳng cấp như họ các bạn phải quyết đón hơn, tự tin hơn," mạnh dùng sức yếu dùng mưu".

Lượt về chắc chắn các bạn sẽ thắng. Ah! quên khi xem các bạn làm hàng rào che chắn không thấy phát huy tác dụng của hàng rào, phải bật cao lên chứ!Tình huống cố định của Thái Lan nguy hiểm lắm đấy.

Chính Hồ
Sau mấy chục năm tiến lên xã hội chủ nghĩa mà chỉ mơ thắng Thái lan thôi sao? Tệ quá, ì ạch quá.

Tôi không thấy lấy gì vui được. Mình bơi thuyền thúng ra biển lớn, thôi thì chỉ biết cố gắng thôi. Việt Nam của tôi ơi!!! Đừng say men chiến thắng mà quên đi những gì mình đã mất mát.

Minh
Tôi vẫn không thể đồng ý với SAKURA Nhật Bản. Tôi không nghĩ kỹ thuật của các tuyển thủ VN kém Thái.

Đẳng cấp của Công Vinh và nhất là Vũ Phong đã thể hiện qua nhiều giải, điển hình là Asian cup bằng những đường bóng và bàn thắng đẳng cấp.

Còn hai bàn thắng hôm nay hòan toàn không may mắn. Nó là kết quả của chiến thuật có chủ ý rõ ràng. Hãy xem lại mấy cái clip đó đi bạn sẽ thấy.

VN thành công hômnay đơn giản là vì đã thể hiện được đúng khả năng của mình - điều ít thấy trong thời gian gần đây.

Hãy tận hưởng dư âm chiến thắng đi. Cả Đông Nam Á đang vui vì VN quật ngã được gã ngáng đường đáng ghét Thái Lan. Từ nay, người Thái lại có thêm lý do để muốn gặp lại VN trong mỗi giải đấu. Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ

Xuân Nam
Bạn gì bảo VN thắng Thái là vì Thái bất ổn, rồi viện lý do may mắn thật nực cường. Sự xuất sắc của Dương Hồng Sơn sao bạn không nhắc tới nhỉ? Sức càn lướt, nhiệt tình của cầu thủ nhỏ bé Tấn Tài trong những pha tranh bóng sao bạn không nhắc nhỉ?

Và quan trọng là dứt điểm chính xác, biến cơ hội thành bàn thắng? Trong trận đấu này, chẳng quan tâm tới tỉ số, chỉ quan tâm tới tỉ lệ % thành công của cơ hội. Việt Nam đã trên cơ Thái Lan rất nhiều rồi!

Tuy nhiên, cần nhìn lại vào sự thực là 10 năm rồi Việt Nam ta mới thắng được Thái Lan, tôi mong rằng Việt Nam mình sẽ "quen" với chiến thắng trước người Thái ở những lần đối đầu tiếp theo.

Hidden
Vài trận thắng tất nhiên không thể đem lại cơm ngon áo ấm được, nhưng mà nó đem lại niềm vui. Khi có niềm vui thì người ta ăn cơm sẽ ngon hơn, áo mặc sẽ ấm hơn. Tất nhiên nó cũng là trò tiêu khiển, nhưng mà nếu biết tận hưởng đúng thì chẳng phải tốt hơn sao.

Còn về trận đấu thì quả thật Thái Lan không may. Nhưng mà phải nói thực lực VN và TL trận này có thể nói là ngang ngửa nhau, mình không con tỏ ra thua sút so với đội bạn như trước nữa.

Đó là mới điều đáng hoan nghênh. Còn thắng thua 1 phần nhỏ cũng nhờ vào may rủi. Hi vọng trận tới VN đừng vì ba cái báo tâng bốc dữ quá mà lơ là thì tốt.

Hoàng Trung
Người VN dù ở đâu cũng tự hào với chiến thắng này. Vấn đề là sự cuồng nhiệt thái quá với kết quả nhỏ nhoi này, cũng như sự loan tin tràn ngập qua các báo đài nhà nước với sự kiện thể thao này cho ta thấy điều gì?

Phải chăng nhà nước VN đã thành công qua chính sách ru ngủ dân bằng các sự kiện thể thao dù rằng rất khiêm nhường, để dân quên đi những vấn nạn của xã hội.

Cách làm này chính đảng Cộng sản đã lên án thực dân Pháp. Nay thì họ đang xài lại những thủ thuật của thực dân. Hơn nữa qua sự mừng vui bằng tràn ngập màu cờ đỏ cũng chẳng phải là cái cách làm mọi người vui.

Bình, Sài Gòn
Vậy là đội tuyển VN đã trải qua 2 trận thắng, ngay trên sân khách trước những đối thủ là Singapore và Thái Lan. Chúng ta vẫn còn một trận nữa trên sân Mỹ Đình trước khi có thể bước lên ngôi vị cao nhất của giải.

Có lẽ đến bây giờ thì cánh phóng viên báo chí thể thao và những người đã từng chỉ trích ông Calisto đều không còn phê phán ông nữa, mà ngược lại, tung hô ông và đội tuyển lên tận mây xanh.

Trước hai trận thắng này, người ta phê phán ông chọn người sai, lựa chọn chiến thuật và đội hình sai lầm, có người còn mong muốn ông từ chức, để HLV nội lên thay.

Thế nhưng, không ai nhìn vào chất lượng cầu thủ trong đội hình của ông Calisto trong những lần ông cầm quân.

Ông có không nhiều những cầu thủ xuất sắc và có đẳng cấp trong tay, so với lứa cầu thủ mà ông Riedle có.

Tuy nhiên không vì vậy mà đội tuyển chúng ta thi đấu kém hơn, mà ngược lại, họ đang làm nên những chiến thắng vang dội.

Còn quá sớm để nói rằng chúng ta có thể đoạt chức vô địch AFF cup 2008, nhưng có lẽ đã đủ thời gian để nói rằng cánh phóng viên báo chí thể thao và những người đã từng chỉ trích ông Calisto đang nợ ông một lời xin lỗi.

Hà Phan
Chúng ta quá vui vì điều mong đợi mỏi mòn hàng chục năm qua có thể thành hiện thực và nhất là thắng được đối thủ lớn nhất khu vực ngay trên sân khách.

Nhưng thắng được Thái Lan rồi sao nữa? Niềm vui sẽ kéo dài ít nhất đến Tết nguyên đán để rồi sau đó buộc phải thừa nhận bóng đá VN vẫn phải bì bõm trong “ao làng” Đông Nam Á.

Với tham vọng và ngôi bá chủ khu vực hàng chục năm như Thái Lan vẫn mất hút trong các giải châu lục.

Vậy bằng thực lực, gốc cũng như ngọn của bóng đá VN hiện nay dù có vô địch AFF Suzuki Cup 2008 thì liệu VN có làm được hơn người Thái?

Phong độ nhất thời, bóng đá VN đã thể hiện điều đó qua ASIA Cup 2007 và trận thắng đội tuyển Hàn Quốc đã hơi lâu. Còn lại thì vẫn phải công nhận Nhật, Hàn, Trung Quốc, nhiều nước Trung! Đông… và kể cả Thái Lan ở một đẳng cấp khác.

“Gốc” của đội tuyển là các CLB luôn thua và thua trong các giải đấu chính thức, không ít CLB đã tìm mọi cách “né” dự vì biết chắc vừa thua vừa tốn tiền thì “ngọn” ĐTQG sẽ vươn ra tầm thế giới bằng cách nào khi bóng đá không thể “đi tắt đón đầu” như một số môn thể thao khác?

Còn vài chục tiếng nữa để có thể thỏa cơn khát vô địch Đông Nam Á hơn 40 năm nhưng sẽ cần bao nhiều thời gian, công sức và tiền bạc cũng như tầm nhìn để trụ lại ở đỉnh cao này hay chinh phục đỉnh cao hơn nữa?

Bóng đá VN đang ở “cửa thiên đường” nhưng ngồi ở trong đó bao lâu lại là một việc khác mà không thể trả lời bằng một trận thắng “để đời” hay gói gọn tại AFF Suzuki Cup 2008.

LK
Những bình luận có một số sự lầm lẫn và tư tưởng nặng nề cho thể thao (ở đây là bóng đá). Các cầu thủ ra sân với tinh thần thể thao và chỉ nghĩ đến chiến thắng, không cầu thủ nào đang trên sân mà nghĩ về chính trị.

Có thật là do chính trị Thái Lan bất ổn mà các cầu thủ Thái Lan lo lắng để thua ? Rồi lại những tư tưởng bi quan rằng chiến thắng đó là may mắn?

Ai nói câu này có xem hết trận đấu mà bình luận 1 cách khách quan. Nhiều bài viết còn đề cập đến kinh tế. Các du khách nước ngoài đều biết VN là đất nước có người dân hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt, từ anh xe ôm đến giám đốc, từ người nghèo đến người giàu.

Ai cũng hạnh phúc khi được xem bóng đá, xem đội tuyển VN thi đấu. Dù cho đội tuyển VN thắng hay thua, người hâm mộ cũng dành mãi trái tim yêu cho họ, cho đội tuyển VN.

Chiến thắng hôm nay quả là hiếm hoi, nhiều người cho may mắn, không là gì, nhưng cái gì cũng có bước đầu tiên, tôi tin là VN sẽ tiến bộ, chứ đừng ở đó với tư tưởng bi quan là VN mình không thể đi lên.

Nghệ
Tôi nghĩ ông Calisto là người tuyệt vời, biết tính toán cho từng trận đấu, biết ém quân cho từng trận đấu, không cho đối phương biết được ý đồ, Cánh nhà báo nôn nóng nên xin lỗi và bái phục ông "Tô" đi.

Tây Ninh
Cám ơn ông Calisto, người HLV xuất sắc, tài ba, những chàng trai việt quả cảm và bản lĩnh, ở đời cái gì cũng có thể xảy ra, nếu có ý chí nghị lực, đoàn kết quyết tiến lên về phía trước.

Đình Tùng
Cái ông AD này không phải là người Việt Nam mất rồi. Trong khi Hà Nội đêm nay không ngủ, Hà Nội tưng bừng như Quốc Khánh 2-9-1945 thì ông lại nói lảm nhảm vì muốn Việt Nam không tiến lên.

Riêng tôi, Việt Nam luôn luôn trong trái tim, Việt Nam thắng hôm nay thật Vinh Quang, đó là tinh thần, là dân tộc của hơn 80 triệu người dân Việt. Thái Lan chỉ thế thôi!

Bern
Huấn luyện viên tuyển Việt nam quá xuất sắc. Thái lan không phải là đội yếu hơn Việt nam. Nhưng huấn luyện viên tuyển Việt nam đã biết làm chậm trận đấu trong nửa đầu hiệp một. Và Thái lan nôn nóng vì không ghi được bàn. Kết quả lãnh 2 bàn trong hiệp một là điều tất yếu.

Thủ môn Hông Sơn chơi rất hay, hàng hậu về chơi rất tốt. Hàng tiền vệ làm tranh bóng và phòng ngự từ xa tốt. Việt nam thắng trân này là xứng đáng. Không thể gọi là may mắn được.

Captain
Người Thái luôn luôn chứng tỏ được đẳng cấp vượt trội, nhưng Việt Nam đã chiến đấu rất dũng cảm và, như chúng ta đã thấy, hoàn toàn có khả năng đánh gục đối thủ. Hai bàn thắng của VN đều tuyệt đẹp.

Trọng tài không công nhận "bàn thắng" thứ hai của người Thái là đúng. Trọng tài biên nhận xét chính xác hơn một số khán giả. Cám ơn món quà giáng sinh tuyệt vời từ đội tuyển VN. VN sẽ là đội vô địch. 3 ngày nữa chúng ta sẽ chứng kiến sự kiện này.

Văn Việt, Đức
Khi Vietnam có dân chủ tự do thật sự, đời sống văn hóa xã hội được cải thiện, thì sức mạnh tâm lý, trí tuệ, cũng như sức mạnh thể lý sẽ gia tăng. Con người có tự do thì sẽ tự tin hơn, chắc chắn khi đó VN sẽ làm nhiều điều khiến thế giới ngạc nhiên.

Hiện nay chế độ độc tài của Đảng CSVN đã và đang làm thui chột tiềm năng dân Việt quá nhiều. Rất buồn. Tôi sung sướng quá khi nghe tin VN chiến thắng Thái Lan. Có thể khủng hoảng chính trị tại Thái Lan làm cho tinh thần đội bóng của Thái yếu đi phần nào.

Mono
Bớt "tung hô" chiến thắng đi! Thử hỏi VN và TL đội nào mạnh hơn? Đa số sẽ cho là TL mạnh hơn. VN trước nay ghi bàn chỉ nhờ vào sai lầm của đối phương, hoặc sự "xuất thần" của một cầu thủ nào đó.

Nói chung VN thắng cũng được, thua cũng vậy. Một điều chắc chắn là đội VN chưa mạnh về thể lực, chiến thuật, phong cách.

Vân Hà
Việt nam mà thắng Thái Lan tại Bangkok quả là điều không tưởng. Như vậy tôi có khả năng tin tưởng rằng nền kinh tế Việt nam chúng ta sẽ qua mặt Thái lan trong nay mai thôi. Lúc này mới thực sự là niềm hạnh phúc của mọi người.

Nguyễn Huy
Thầy trò nhà ông Tô còn 90 phút nữa, chưa nên mừng quá để mà mừng hụt. Người Thái rất thực tế và biết cách sửa sai đó. Dù sao tôi cũng chúc các em đá 1 trận rất hay.

Minh HaNoi HaNoi
Ông Sand Nhật bản đúng là chẳng hiểu gì về thể thao. Con người mà không có tự hào dân tộc thì sống vì mục đích gì. "Cuộc sống đâu chỉ có cơm ngon và áo đẹp".

Kent Sài Gòn
Thật tuyệt vời, phải nên nhắc rằng chiến thắng này có sự đóng góp không nhỏ của thủ môn Hồng Sơn. Xin cám ơn đội tuyển Việt Nam cũng như ông Calisto đã đem lại cho người hâm mộ Việt Nam một đêm Giáng Sinh thật trọn vẹn.

Sand Nhật bản
Mới thắng Thái Lan mà đã vui mừng tột độ thế này, e là khó tiến xa được. Hãy coi vượt qua Thái Lan chỉ là nấc thang đầu tiên trên con đường tiến lên phía trước. Hãy xem người Nhật lặng lẽ đón giải Nobel thế nào. Thắng thì tất nhiên là vui rồi, nhưng xét cho cùng bóng đá cũng chỉ là trò tiêu khiển, vui thì xem, không thích thì thôi có gì đáng phải quá bận tâm và coi đó như là kỳ tích đâu.

Trận thắng này cho thấy một thực tế là: khi tư tưởng được tự do, không bị sức ép của thành tích hão huyền thì chúng ta mới phần nào thể hiện đúng cái thực chất mà ta có. Một vài trận bóng có đem lại cơm ngon áo ấm cho chúng ta không? một vài trận thắng có nên được coi là đem vinh quang về cho tổ quốc không? mà "vinh quang cho tổ quốc" là cái gì nhỉ???

Mr Hoang hai phong
Hic, mấy tháng trước báo chí còn hô hào vùi dập và đòi thay ông "Tô" giờ thắng được 1 trận lại khen lấy khen để, đúng là gió chiều nào thì xoay chiều đó!

Mai Da Hoa Kỳ
Một trận banh thắng Thái Lan 2-1 sao mọi người vui mừng đến như vậy? Còn trận Hoàng Sa - Trường Sa thua đậm Trung Quốc 0-2 sao lại im lìm?

Thanh Nhi, Việt Nam
Thật nực cười cho Minh Khoa, Sài Gòn. Sao cứ phải thêm một chút sắc màu chính trị vào thể thao nhỉ. Chính trị là chính trị, quả bóng là quả bóng. Chắc không không xem truyền hình nên chả biết Thái Lan khủng hoảng chính trị hơn 2 năm qua mà đội banh của họ vẫn chơi tốt đấy chứ?

Nam Long Saigon
Kinh tế thua TL 95 năm, bóng đá thì thua 10 năm là tốt rồi. Lâu lâu có trận thắng TL để cho dân VN "tự hào" một tí. Cám ơn ông già Noel Calisto và các học trò của ông.

CuCuong Tây Ninh
Ai dám nói chiến thắng của Việt Nam là may mắn. Hãy nhìn vào sự thật, cả 3 trận đấu (2 với Singapore và 1 với Việt Nam) đều tuyệt vời, không có may mắn nào lặp lại tới 3 lần.

Nobody
Thật khó hiểu cho thái độ Dân Chủ của "Minh Khoa, Sài Gòn" quá!!! Chuyện thể thao mà liên tưởng đến dân chủ nửa à! Tôi chỉ vui là Tuyển Chúng ta tiến bộ, và trận thắng này là kết quả tốt.

viet HCM
Thể thao là thể thao, xin đừng đem ra để đánh đồng với chính trị. Về những ý kiến cho rằng VN thắng may mắn thì đó là những người không biết gì về bóng đá. Chúc mừng đội tuyển bóng đá VN.

TMA Hà Nội
Xúc động và tự hào trào dâng là cảm xúc của hơn 80 triệu trái tim Việt. Chiến thắng của các anh là chiến thắng của ý trí, kiên cường, chiến thắng của cả dân tộc Việt...! Cảm ơn các anh, những người con Việt Nam kiên cường.

Lee
Bình tĩnh +Tinh tế +kỹ thuật làm nên chiến thắng. VN đã lấy lại niềm tin thắp sáng đêm Giáng Sinh, không đến mức phải sợ sức mạnh mà chúng ta từng nếm trải.

Minh Khoa, Sài Gòn
Chừng nào VN có dân chủ? Chừng nào đội tuyển bóng đá nam của chúng ta thắng Thái Lan và vô địch ĐNA thì chúng ta sẽ có 1 xã hội dân chủ.

Mẩu đối thoại vui này tôi gặp trên 1 diễn đàn vui cách đây khoảng 5 năm. Ôi giấc mơ dân chủ.

Tsukino
Hê hê, chắc mấy ông Notex, Sakura tối nay "theo" Thái Lan nhiều quá nên bây giờ...

AD
Sức chiến thắng của đội VN chỉ đến đây thôi, còn chiến thắng chung cuộc thì vẫn chưa có bản lãnh. Chờ xem.

Du
Tôi công nhận bàn thắng của hai cầu thủ Công Vinh và Vũ Phong rất tuyệt vời.

Machine
Chiến thắng này chả có gì là không tưởng. Kĩ thuật của VN trận này không thua kém gì so với TL, còn về chiến thuật thì ông Calisto đã hơn đứt ông P.Reid về mặt này như cự li, bố trí đội hình.

Về tâm lí thì fải công nhận đội tuyển chúng ta bây giờ hơn rất nhiều so với thế hệ vàng năm xưa.

Nhưng cuối cùng cũng phải xét đến yếu tố may mắn khi tiền đạo của Thái Lan không việt vị với tình huống thoát xuống rất khéo. Tóm lại, VN thắng là xứng đáng.

Người Việt
Sakura ơi, dám cá bạn không xem 1 phút nào của trận bóng đá. Đừng tự nhận mình là Fan bóng đá. Đội tuyển Vietnam hôm nay đã chơi rất hay và ghi 2 bàn thắng tuyệt đẹp từ những pha phối hợp đồng đội.

Sài Gòn
Vui quá thôi, không biết nói gì. Tôi yêu Việt Nam. Việt Nam mãi mãi trong trái tim tôi.

Crist HN
@SAKURA Nhật Bản, tôi nghĩ bạn đã thiếu khách quan trong cách nhìn của mình! Việt Nam đã thắng, một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng!

Notex, TPHCM
Không phải đâu, Thái Lan thua là do tình hình nước này bất ổn, các cầu thủ cũng không có tinh thần để đá. Tóm lại Việt Nam gặp may thôi.

Quang
Cám ơn BBC đã đưa tin kịp thời. Tất cả những người hâm mộ Vietnam cám ơn ông TÔ cùng các tuyển thủ Việt Nam đã mang về một chiến thắng cho dân tộc .

Hoa Nguyễn, SG
Hoan nghênh phù thuỷ "Tô" - Calisto, chỉ có ông mới đem lại hạnh phúc cho hàng triệu người việt Nam đên Giám sinh này. Người VN đã mong chờ ngày này lâu lắm rồi.

Một lần nữa xin cám ơn ông, chúc ông và các cầu thủ được một Giáng Sinh thật hạnh phúc. Cũng xin chúc các Anh Chị ban Việt Ngữ BBC cùng gia đình một giáng sinh vui vẻ và năm mới hạnh phúc.

Chan, Việt Nam
Xin chúc mừng đội tuyển Việt nam, chúc mừng ông HLV Calisto. Hãy đá với tinh thần quả cảm như vậy thì dù thua chúng tôi vẫn yêu các bạn.

Chúc các bạn chiến thắng lượt về trên sân Mỹ đình. Hãy đem chiếc cúp vô địch đầu tiên về cho Việt nam. Lịch sử bóng đá nước nhà sẽ vinh danh các bạn.

Đức, Cần Thơ
Hy vọng con thuyền Việt Nam sẽ cất cánh cùng bóng đá nước nhà. Chúc các anh chị biên tập BBC một ngày giáng sinh an lành và hạnh phúc.

Crist, HN
Quả là một điều quá tuyệt vời phải không các bạn! Với cảm xúc lúc này, tôi chỉ muốn nói một điều, một điều thôi: TÔI YÊU VIỆT NAM!

Người Việt, Saigon
Sao không thấy mấy ông bà: EngFan HCM, Antifan HCM, thanh nguyen Ha Noi, Trung Dung Bình Định... xuât hiện nữa nhỉ? Bi quan như những vị này chắc chẳng nghĩ đội Việt Nam có thể làm được điều gì ra hồn.

SAKURA Nhật Bản
Là một fan của bóng đá, xin chúc mừng thắng lợi của đội tuyển Việt Nam tuy cả 2 bàn thắng đều không mấy xuất sắc!

Phép màu đã tái hiện - qua may mắn của Thủ môn Hồng Sơn- hơn là kĩ thuật toàn đội. Thêm nữa, bàn thắng của Thái Lan ở phút 79, bị trọng tài phủ nhận do "việt vị" - đang làm những người xem tinh ý bàn tán không ngừng! Tôi vẫn cho rằng, với chiến, kĩ thuật này, sự huy hoàng của Đội tuyển VN đã khép lại!

Mil
Việt Nam thắng Thái Lan 2-1. Thật không thể tin nổi!

Người yêu nước, Việt Nam
Cảm ơn calisto, VN đã làm được điều kỳ diệu trước người Thái.

No Name
Đêm nay tuyển Việt nam thật tuyệt vời!Qua trận thắng này cho thấy chúng ta sẽ làm được nếu tất cả cùng quyết tâm.

BinZin, Nha Trang
Thắng Thái Lan trên đất người Thái vào một đêm Noel tuyệt diệu. Không có cảm giác nào sung sướng hơn. Ông Tô thật tài. Cám ơn ông và những chàng trai quả cảm. Việt Nam chiến thắng!

Trang, Vienna
Noel tuyệt vời nhất từ 10 năm trở lại đây của bóng đá VN. Không cần biết trận sau thế nào. Chúng ta đã thắng Thái, một chiến thắng tuyệt vời.

Dat Nguyen, Saigon
Sau chiến thắng hôm nay, có lẽ những người Việt Nam không nên nói những lời lẽ tự ti. Bóng đá VN bước thêm một bước nữa trên thước đo đẳng cấp.

No name
Chúc mừng đội tuyển Việt Nam đã làm nên bất ngờ! Những người phát biểu VN thua đâu rồi và các vị đã chịu im tiếng chưa?

Minh
Các bạn thấy chưa? Tôi đã bảo là có niềm tin và sự tự tin, chúng ta sẽ làm được điều không tưởng.

Hôm nay không phải vì VN may mắm mà đơn giản các tuyển thủ đã có được cái đầu lạnh, thể hiện tối đa được khả năng của mình.

Thái Lan không còn là ngọn núi không thể vượt. Với kết quả này, gần như chắc chắn Thái Lan lại bị thảm bại dưới chảo lửa Mỹ Đình.

Gần như chắc chắn VN sẽ đăng quang lần đầu tiên. Khoảng cách giữa các nền bóng đá ĐNA giờ không còn xa. VN đã có những bước tiến dài. Cảm ơn các cầu thủ, cảm ơn ông Calisto. Tôi không muốn làm gì nữa, chỉ muốn tận hưởng cái niềm hạnh phúc ngọt ngào này.

 
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
Việt Nam ngấp nghé chức vô địch
26 Tháng 12, 2008 | Bóng đá
Thái Lan tin sẽ vẫn thắng Việt Nam
24 Tháng 12, 2008 | Việt Nam
Trận VN-Thái Lan: Hy vọng lên cao
23 Tháng 12, 2008 | Việt Nam
U-23 Brazil sẽ du đấu ở Việt Nam?
17 Tháng 7, 2008 | Việt Nam
HLV Alfred Riedl từ chức
12 Tháng 12, 2007 | Việt Nam
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn   Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân