|
Đội tuyển Việt Nam vui mừng đón nhận chiếc cúp vàng |
Tỷ số 1-1 trong trận lượt về trên sân Mỹ Đình đã đưa đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch Cúp AFF.
Bàn thắng của tiền đạo Công Vinh trong những phút đá bù giờ đã khẳng định ngôi vô địch của Việt Nam.
Thủ tướng Việt Nam, Nguyễn Tấn Dũng, người đã bắt tay động viên các cầu thủ trước khi trận đấu diễn ra cũng chính là người
trao cúp vàng cho đội tuyển.
Ngoài chức vô địch dành cho tập thể, đội Việt Nam còn tự hào khi thủ môn Dương Hồng Sơn nhận danh hiệu Cầu thủ hay nhất giải.
Đông đảo người hâm mộ đã xuống đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam.
Việt Nam đã phải đợi tròn 10 năm mới lọt vào trận chung kết.
Và lần này họ đã được chạm tay vào cúp vàng.
Đánh đầu tuyệt đẹp
Trước khi trận đấu diễn ra những hình ảnh từ Hà Nội cho thấy các băng rôn chúc các cầu thủ Việt Nam thắng trận trong khi các
cổ động viên quấn cờ quanh người và mang theo còi vào sân vận động.
Tuy nhiên Thái Lan đã ghi bàn mở tỷ số 1-0 vào phút thứ 21 nhờ công của tiền đạo Dangda.
Anh đã đánh đầu chuẩn xác từ cự ly gần sau cú chuyền của Suksomkit.
|
Các fan Việt Nam lại có dịp ăn mừng to |
Các cầu thủ Việt Nam cũng bỏ phí một cơ hội ghi bàn vào phút thứ 44 khi hậu vệ Quang Thanh đưa bóng vượt qua tất cả các hậu
vệ nhưng sút lệch cột dọc vì góc sút hẹp.
Hiệp một đã kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Thái Lan. Nhưng cú đánh đầu tuyệt đẹp của Công Vinh đúng vào phút đá bù giờ
cuối cùng của chung kết lượt về mang lại cho Việt Nam tỷ số hòa 1-1.
Trước đó, mặc dù Việt Nam thắng Thái Lan 2-1 trong trận lượt đi ở Bangkok, một số nhà bình luận cảnh báo đội tuyển Việt Nam
không nên chủ quan.
Họ nhắc lại rằng họ đã từng thua Singapore trong trận chung kết Tiger Cup ngay ở Hà Nội cách đây tròn 10 năm.
Bản thân huấn luyện viên Henrique Calisto của tuyển Việt Nam nói với BBC rằng trận đấu với Thái Lan, trận chung kết đầu tiên
tại một giải khu vực của Việt Nam trong một thập niên qua, là “không dễ dàng”.
Cả hai đội tuyển Việt Nam và Thái Lan ra quân với đội hình gần như không có gì thay đổi trong trận lượt đi ở Bangkok.
Duy Nd Hỡi sông Hồng tiếng hát bốn nghìn năm! Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng? Chưa đâu! Và ngay cả trong những ngày đẹp nhất…
… Những ngày tôi sống đây là ngày đẹp hơn tất cả. (Chế Lan Viên)
Nobody HCM Chúc mừng vì chiến thắng kiên cường của đội tuyển Việt Nam! Chỉ có tinh thần kiên cường không chịu đầu hàng dù cuối trận thể
lực các cầu thủ đã xuống rất nhiều! Cám ơn vì tinh thần quả cảm của các cầu thủ! Hãy cố gắng vươn ra đấu trường của châu lục!
Các bạn còn nhiều cái chinh phục lắm! Tôi luôn ủng hộ các bạn!
Tuấn Anh Hà Nội Việt nam chiến thắng! Tôi yêu Việt nam! Người Thái hãy nếm mùi thất bại mà chúng ta đã phải chịu trong mấy chục năm qua! Viva
Vietnam! I love you!
Ẩn Danh Trời đất ơi! Cái áo cầu thủ mặc cũng cố gắng đá động vô dân chủ! Lá cờ VN vẫn được in trên phía trái tim các cầu thủ đó! Và
có thấy lá cờ họ khoát trên người hay không? Và có nghe bài hát sau khi đăng quang mà họ hát! Mong giữ sự hồn nhiên của thể
thao!
Ẩn Danh Trong tương lai Tôi sẽ trở thành cậu thủ của đội tuyển Việt Nam và cùng sánh vai với Công Vinh
Xíu Sài Gòn Hiệp hai Việt Nam tấn công nhiều, nhưng người xem có cảm giác không nguy hiểm, bằng những cuộc phản công của Thái Lan. Nếu
sân khô không bị trơn trợt, chúng ta sẽ được thưởng thức những miếng phối hợp lúc ngắn lúc dài nghệ thuật của các cầu thủ
Vietnam. Nói về màu áo trắng may mắn (ở đây có bạn viết, màu áo là do nhà máy may làm còn quả bóng vào lưới đối thủ hay không
là do thầy trò Calisto đưa vào), nhưng có những điều đã xãy ra như bàn thắng banh chạm xuống mặt sân, tâng qua đầu thủ môn
đội Mã Lai, và bàn thắng phút 94 của Công Vinh; trong lúc thời gian thêm giờ chỉ có… 3 phút, nhưng đảm bảo rằng dù vị trọng
tài khó tánh nhất cũng phải công nhận bàn thắng … rồi mới thổi còi chấm dứt trận, và bạn đã từng thấy mưa ngập đường ngập
sá; nhưng chắc lần đầu bạn mới thấy mưa ngập (phong tỏa) cả một thành phố! Và biết đâu nhờ chiến thắng (may mắn) hôm nay,
đá banh Vietnam sẽ vươn lên một tầm cao mới, bắt đầu hướng đến mục tiêu chinh phục mới, China, Korea, Japan …
Phan Văn Ngọc Nhìn về cục diện trận trung kết lượt về tối 28 tháng 12 năm 2008, đội Việt Nam đã chơi hay hơn, chiến thuật của ông Calisto
cũng hợp lý hơn khi cho các cầu thủ áp sát mỗi khi cầu thủ Thái có bóng. Tuy nhiên, nhân tố quyết định là các cầu thủ Việt
Nam đã được giải tỏa về tâm lý - họ không còn bị nén ép khi đối đầu với Thái Lan, đây mới là điều quan trọng quyết định cho
sự chiến thắng. Yếu tố may mắn cũng góp một phần, nhưng không phải là quyết định.
Hider Hà nội Chúng ta mới vô địch ở một giải nhỏ thôi mà. Còn nhiều việc lớn hơn nữa, nhưng thôi mèo nhỏ cứ bắt chuột nhỏ đã. Dù sao cũng
là tín hiệu mừng cho BĐVN. Xin chúc mừng!
Phan G. California Hồ hởi,phấn khởi,tự hào dân tộc,đỉnh cao chói lọi. Thể thao, văn nghệ đôi khi cũng gây ra những cơn euphoria (cuồng sảng).
Và CNXH qủa là chủ nghĩa khoa học nhất: dùng chúng như vũ khí để người dân quên hết những việc không được nhớ.
Jay Hà Nội Việt Nam vô địch - Cảm ơn Như Thành, Phước Tứ, Minh Phương, Vũ Phong, Việt Thắng, Công Vinh và tất cả cầu thủ của đội tuyển
Việt Nam. Mọi người đã làm nên kì tích!
Ẩn Danh Các giao sỹ Bồ Đào Nha khi đi truyền giáo ở Việt Nam, họ đã mang lại cho Việt Nam chữ Quốc ngữ, và giờ đây lại là người Bồ
Đào Nha mang lại chiến thắng bóng đá cho Việt Nam.
Vô Danh Cám ơn ông Tô (Calisto) và những tuyển thủ Việt Nam đã cho tôi một cảm giác thật tuyệt vời trong đời. Đêm qua tôi không ngủ.
Whiteeagle, Hanoi Chúc mừng Đội tuyển Việt Nam. Mặc dù chỉ là ĐNA nhưng người Việt Nam có quyền tự hào về điều này. Phần thưởng xứng đáng được
ca ngợi cho sự cố gắng và niềm tin.
Mr. Nguyen, Hanoi Sức mạnh tập thể đã làm nên chiến thắng. Vietnam Champion!!!
JenJoKu Tôi rất tự hào về chiến thắng của việt Nam trước người Thái. Không biết nói sao nhưng những lúc Việt Nam đối đầu với người
Thái tôi lại rất hồi hộp và mong Việt Nam sẽ thắng từ sau chiến thắng năm 1998 trước người Thái với tỉ số 3-0! Trong những
lần đó tôi ngày càng thất vọng khi ta cứ liên tục thua người Thái.
Nhưng tôi vẫn giữ niềm tin vào một ngày nào đó ta sẽ chiến thắng Thái Lan một cách thuyết phục. Bây giờ điều đó đã thành hiện
thực rồi. Tôi thực sự vui sướng đến tột cùng và Xin Chúc Mừng Đội Tuyển Việt Nam. Hãy để hạnh phúc này cho các cầu thủ của
chúng ta và hàng triệu con tim người hâm mộ Việt Nam lên tiếng.
Nguyễn Vui, VN Bao nhiêu năm nay, có lẽ cả gần 20 năm nay, người Việt Nam mới có một bữa tiệc bóng đá vui nức lòng đến như vậy. Hoan hô các
tuyển thủ Việt Nam, hoan hô huấn luyện viên Calisto! Hoan hô các cổ động viên Việt Nam! Đây sẽ là một dấu ấn lịch sử trong
thể thao VN!
Vô danh Tôi cùng đoàn người chạy bộ cả đường phố Hà Nội! Ôi tự hào quá Việt Nam, quấn trên vai lá cờ tổ quốc thấm máu bao người đã
hy sinh. Thấy không khí đánh giặc ngoại xâm của ông cha ta từ ngàn năm trước, lại thấy dàng người đầy cờ sao trong cách mạng
Tháng Tám, trong đại chiến thống nhất tự hào và tin tưởng dân tộc ta đi lên trong thời đại mới, tinh thần dân tộc muôn năm!
Seven, Hue Thật hạnh phúc và tuyệt vời xiết bao ! Tôi yêu Việt Nam và yêu tất cả các bạn!
Vinh, Bình Thạnh Bạn 'Thịnh, Saigon' ơi, màu áo là do nhà máy may làm còn quả bóng vào lưới đối thủ hay không là do thầy trò Calisto đưa vào.
Người ta cũng từng dự đoán 30,40 năm nữa VN mới đủ thể lực vượt qua Thái Lan, nhưng dân tộc VN, ở vào các trận quyết định,
đã đủ bản lĩnh và khả năng pressing Thái lan và cuối cùng đi tới ôm hôn được cúp vàng.
Phạm Linh, TP.HCM Cảm ơn các cầu thủ và huấn luyện viên Henrique Calisto đã nghinh Xuân về sớm hơn một tháng! Tự hào quá! Thật tràn đầy sinh
khí cho năm mới!
Tây Ninh Chúc mừng đội tuyển VN vô địch,chúc mừng HLV Calisto người HLV tài ba, mong rằng bóng đá VN ngày càng vươn lên tầm vóc, đẳng
cấp mới.
Evas Aveuos, Sài Gòn VN đã thắng, điều đó thật đáng mừng. Nhưng có quá lắm không khi ta dùng từ "Việt Nam vô địch"? Tôi thấy dùng từ chiến thắng
thì dễ nghe hơn. Và dù sao ta nên nhìn thẳng sự thật, khoảng cách giữa nền bóng đá Thái và Việt vẫn chưa hề rút ngắn lại sau
giải đấu này.
Nam, Việt Nam YAAHooooo!!!!Tự hào qua Việt Nam ơi! Đêm nay người Việt Nam say trong chiến thắng!Việt Nam muôn năm!
Long, Hà Nội Cảm ơn BBC rất công bằng và đúng đắn, thực sự là tờ báo của thế giới và Việt Nam.
Chân Vietnam, Hà Nội Chúc mừng đội tuyển Việt nam, chúc mừng ông Calisto. Chúc mừng các fan hâm mộ trái bóng tròn, những người hâm mộ tuyệt vời
đã chờ đợi giây phút chiến thắng này. Cuối cùng, xin chúc mừng tôi, fan đã nhiều năm buồn, khóc, không ăn, không ngủ khi đội
tuyển thua... Hôm nay tôi hạnh phúc... như các bạn! Tôi yêu đội tuyển, tôi yêu các bạn và tôi ra đường đây...
Huỳnh Tinh, Việt Nam BBC Việt ngữ là trang đưa tin nhanh và viết dài nhất mà tôi đã đọc sau khi Việt Nam vô địch. Xin cảm ơn BBC Việt ngữ!
ThachDisc, VN Đây sẽ là khoảnh khắc tuyệt vời của mọi người Việt Nam .
TT, Miền Đông Thật tuyệt, VN sẽ mãi là vô địch nếu họ tiếp tục mặt màu áo trắng thay vì "màu cờ sắc áo". VN trước đây luôn dẫn đầu ĐNÁ.
Ba trận thắng gần đây đội tuyễn VN đều mang áo trắng thay vì màu cờ tổ quốc (ngẫu nhiên?). Có thể sự tự do và ý chí Việt đã
làm nên thành công ấy.
Bin Zin, Nha Trang Việt Nam đã đoạt cúp. Niềm vui sướng tột độ. Chúc mừng tất cả những người đã đặt niềm tin vào đội tuyển Việt Nam. Việt Nam
vô địch!
BH, Danang Việt Nam đã vô địch AFF CUP 2008 - Người Việt Nam hãy tự hào và tận hưởng niềm vui chiến thắng và hãy hy vọng vào những đổi
thay ngọt ngào từ đất nước này.
TTT, Sài Gòn Đội VN đã thành công. Nhưng thành công lớn nhất là HLV Calisto. Ông đã không tiếp báo chí VN sau những thất bại ban đầu, đã
chủ động thay người và chiến thuật khôn ngoan.
Ikebana, Japan Xin cảm ơn BBC Việt Ngữ đã đưa tin hết sức kịp thời cho những con tim yêu bóng đá. Xin chúc mừng đội tuyển Việt Nam.
PPT, Việt Nam Chúc mừng Đội Tuyển, Chúc mừng Henrique, Chúc mừng Thủ Tướng, người trao cúp chiến thắng cho đội tuyển, người cũng đang áp
dụng chữ NHẪN để lèo lái con thuyền Đất Nước đối phó với nạn suy thoái và họa ngoại xâm. Và chúng ta sẽ cùng chiến thắng.
L.K, Vietnam Đêm nay có hàng triệu người tự hào là người VN. Ai cũng xúc động cả. Tuyển VN đá quá hay, dù bị dẫn trước nhưng sự trưởng
thành trong thời gian gần đây đã chứng tỏ rõ trong trận này. Cảm ơn các cầu thủ đã chơi vì màu cờ sắc áo và huấn luyện viên
Calisto tài ba. Mặc dù nghe phong thanh tin ông thầy người Bồ sẽ ra đi ??
Gamma V, TP HCM Thật tuyệt vời, không có cảm giác nào diễn tả được. Tôi thật tự hào khi mang trong mình dòng máu Việt Nam.
Vo Ve, Sài Gòn Chúc Mừng bác Tô và đội tuyển Việt Nam Vô địch AFF Cúp. Đây là một cú giáng trả vào những ai chỉ biết chỉ trích, bêu xấu huấn
luyện viên Henrique Calisto và đội tuyển bóng đá VN.
Vinh, Sanjose, USA Chúc mừng đội tuyển Bóng Đá Việt Nam. Mong rằng những người có trách nhiệm với bóng đá VN đừng chủ quan, tự mãn với thành
tích nhất thời mà quên đi nền tảng và đẳng cấp của mình đang ở đâu?
TVT, Hà Nội BBC đưa tin nhanh thật. Cảm ơn quý đài! Việt Nam ơi.... muốn khóc quá...
Thịnh Saigon, TP HCM Tôi nhận thấy đội tuyển bóng đá Việt Nam chúng ta thích hợp màu áo trắng hơn màu đỏ truyền thống, điển hình là thời Huỳnh
Đức, Hồng Sơn cũng mặc áo màu trắng đoạt danh hiệu á quân. Hôm nay mặc áo trắng đoạt chức vô địch, còn áo màu đỏ không làm
nên cơm cháo gì.Xin chúc mừng đội tuyển của chúng ta đã làm được điều kỳ diệu mà mọi người Việt chúng ta đã chờ đợi hơn mười
năm.
Kim, Horsham, UK Thật là từ hào Đội tuyển Việt Nam, thật là tự hào khì mình được chia sẻ niềm vui với 86 triệu con dân Việt Nam trong giờ phút
lịch sử này. Ôi, hạnh phúc quá, tự hào quá. Cảm ơn ĐTVN, cảm ơn HLV Callisto đã mang chiến thắng về cho đất nước. Việt Nam
vô địch!
Phan Từ Lâm Cảm ơn ông Calisto, đất nước việ nam cảm ơn ông, tôi muốn có 1 tượng đài của ông tại sân Mỹ Đình.
Nam Long, Saigon Chúc mừng đôi tuyển VN ! Lần đầu tiên vô địch bóng đá ở vùng trũng nhất về bóng đá trên thế giới. Tuy nhiên, xem suốt cả trận
đấu ta vẫn dễ nhận ra người Thái có đẳng cấp cao hơn cũng như sức khỏe họ hơn ta nhiều. Khái niệm "đẳng cấp" và "phong độ"
vẫn là riêng biệt và rõ ràng. Riêng ở VN, mỗi lần tranh giải quốc tế về bóng đá cứ như là đi đánh giặc ! Nào là "chiến đấu
vì màu cờ sắc áo", nào là "xung trận", "lăn xả",..v.v. Từ ngữ nặng nề và hơi hướng mang tính bạo lực! Bóng đá ở VN vô hình
chung bị "chính trị hóa" bằng từ ngữ và cả hình ảnh chân dung lãnh tụ. Hy vọng trong tương lai các quan chức nên "thiết kế"
lại hình ảnh VN thông qua bóng dá nói riêng và thể thao nói chung một hình ảnh VN vui tươi,nhẹ nhàng và thân thiện hơn.
Vinh Nguyễn, Tokyo Chúc mừng đội tuyển Việt Nam. Tự hào quá Việt Nam ơi!
Việt Nam Việt Nam VÔ ĐỊCH! Cảm ơn các anh những người đã mang lại niềm vui lớn cho cả dân tộc!
Vũ Trà Giang VIỆT NAM VÔ ĐỊCH! Xuống đường ăn mừng thôi anh em! Chúng ta đợi khoảnh khắc này quá lâu rồi. Cuối cùng, chúng ta đã được thoả
mãn. VIỆT NAM VÔ ĐỊCH!
|