 |
|
Ông Nguyễn Thiện Nhân kiêm nhiệm Bộ trưởng Giáo dục |
Nhân dịp Tết Nguyên đán, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giáo dục Nguyễn Thiện Nhân đã có thư ngỏ kêu gọi trợ
giúp các giáo viên đón Tết.
Thư của ông phó Thủ tướng có đoạn:"Nền kinh tế đất nước hiện đang đứng trước những khó khăn, thách thức to lớn, làm
ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của mọi tầng lớp nhân dân, trong đó có các thầy, cô giáo".
"Trong khi nhiều doanh nghiệp từ quỹ khen thưởng, từ lợi nhuận của mình có thể thưởng hàng trăm ngàn đến hàng triệu đồng cho
công nhân, nhân viên, người lao động; thì gần một triệu thầy, cô giáo mầm non và phổ thông không có thưởng Tết."
Tin cho hay trong số các ngành Công-Thương, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thưởng Tết bình quân khoảng 8,5 triệu đồng/người;
các doanh nghiệp rượu bia, thuốc lá, than khoáng sản có mức thưởng 5 triệu đồng, Tập đoàn thép khoảng 4 triệu đồng và
ngành điện lực là 4,5 triệu đồng.
Ông Nguyễn Thiện Nhân tự sự: "Là Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tôi cảm thấy rất băn khoăn khi ngày Tết đến, không góp
phần lo được cái Tết cho gia đình của 1 triệu thầy cô giáo mầm non và phổ thông".
'Nước mắt chảy ngược'
Bức thư kêu gọi các cấp lãnh đạo, các doanh nghiệp và nhà hảo tâm "tài trợ và hỗ trợ từ kinh phí địa phương để
các thầy, cô giáo... có một cái Tết ít thiếu thốn hơn ngày thường, có được mâm cơm để cúng ông bà tổ tiên, có được chiếc áo
mới cho cha mẹ, con cái, có được chiếc bánh chưng, bánh tét ăn ngày mồng Một Tết".
 |
 Trong khi nhiều doanh nghiệp có thể thưởng hàng trăm ngàn đến hàng triệu đồng cho công nhân, nhân viên, người lao động; thì
gần một triệu thầy, cô giáo không có thưởng Tết. 
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân
|
"Tôi tha thiết đề nghị các đồng chí góp phần làm cho ngày Tết là những ngày vui hơn của gia đình các thầy cô giáo, để ít đi
những giọt nước mắt phải chảy ngược vào trong lòng mỗi khi Tết đến."
Lương thưởng là vấn đề nóng bỏng những ngày giáp Tết.
Kinh tế xuống dốc, doanh nghiệp sa thải công nhân, cắt tiền thưởng... là những lý do khiến không khí đón xuân
ở nhiều địa phương, nhiều gia đình kém vui.
Nhiều công nhân không thể về quê ăn Tết vì không có khả năng tài chính.
Được biết, sau khi ông Nguyễn Thiện Nhân gửi thư, các doanh nghiệp và cá nhân đã quyên góp gần hai tỷ đồng hỗ
trợ giáo viên nghèo.
Panda, Sài Gòn Hình như mọi người không ở Việt Nam hay không làm trong ngành giáo dục thì phải. Lương giáo viên cử nhân tốt nghiệp Đại học
mới ra trường là 2,1*540 = 1134k/1 tháng và cứ 3 năm tăng 1 bậc lương, ngoài những miền núi hoặc hải đảo được địa phương trợ
giúp thêm thi ngoài ra không có gì.
Cho nên giáo viên phải bươn chải kiếm sống thêm. Ở đây bộ trưởng muốn giúp cho giáo viên ở vùng sâu, vùng xa không thể dạy
thêm không thể xoay sở thêm gì để có cái mà mua sắm tết. VÌ bộ giáo dục không thể lo nổi cho việc trả lương thưởng cho 1 triệu
người.
Giả sử nếu có 1000 tỷ để thưởng cho 1 triệu giáo viên thì mỗi người được thưởng 1 triệu đồng. Tại sao mọi người còn không
hiểu được.
Phiêu bạt Trong xã hội người giàu, người ngèo, người hạnh phúc, người bất hạnh đều nhiều lắm. Xã hội luôn mang trên mình nó những căn
bệnh. Mọi người đang đang tranh luận ở cái ngọn thì phải. Cái gốc của nó hình như là nền tảng văn hóa người Việt đang mắc
bệnh. Lãnh đạo hay đồng bào đều là những người Việt thôi.
Hình như là không ai thương được ai, không ai tin được ai, không ai lo được cho ai.
Chúng ta hình như là một cộng đồng tự phát khổng lồ là vì thế. Ngành giáo dục có thể hay không có thể giúp cho các thế hệ
sau có một cái nhìn đúng đắn về thực trạng của dân tộc và ý trí vươn lên, biết quan tâm đến cộng đồng dân tộc thay vì chỉ
nghĩ được đến căn nhà của mình thì chúng ta mới có thể đồi hỏi nhau. Hiện tại thì phải dũng cảm đối mặ! t và chịu đựng thôi
vì đâu chỉ có giáo viên rơi nước mắt khi tết đến.
Anh Tuan Thu nhập của tôi cũng không đến nỗi và có thể nói là mức trung bình yếu theo mức sống tại Sài gòn do đặc thù giảng dạy chuyên
ngành khác với những giáo viên miền núi, tỉnh.
Theo tôi hiểu ông Bộ Trưởng làm việc này cũng là vì cái tâm của Ông nên mong rằng khi chúng ta phê phán thì cũng nên cân nhắc.
Mặc dù sự thật thì ông cũng không làm được gì nhiều từ lúc nhận nhiệm vụ tới nay và cũng thật sự khó cho những người có tâm
huyết muốn thay đổi trong điều kiện xã hội hiện nay.
Nobody Chỉ cần ông bộ trưởng làm được một việc là công khai ngân sách và chi tiêu cho ngành Giáo đục là tự khắc dư ra ít nhất vài
trăm tỷ cho giáo viên vùng sâu, vùng xa sống dư dả cả năm.
ZinZin Thanh tích lớn nhất của ngài bộ trưởng kiêm phó thủ tướng là phong trào do ngài phát động "nói không với bệnh thành tích"...rồi
biết bao nhiêu thành tích khác của ngài đã làm rối loạn thêm nền giáo dục Việt Nam vốn đã chậm tiến, tụt hậu.
Xin ngài đừng làm khổ thêm các Thầy Cô giáo và các em học sinh! Ngài hãy hành động thay vì những lời lẽ hoa mỹ tràn đầy nước
mắt, thay vì những quyết sách méo mó mang nặng tính biểu diễn để đánh bóng tên tuổi của mình.
Thúy Hoa Một số vị đã có những lời lẽ hơi nặng lòng với Bộ trưởng. Thiết nghĩ ông cũng là một nhà giáo.
Trong ông hẳn không thiếu lòng tự trọng và cái liêm sỉ của một người thầy. Chắc chắn ông đã phải suy nghĩ và trăn trở rất
nhiều khi ra lời kêu gọi giúp đỡ những giáo viên gặp khó khăn. Ông đã làm và đó là cái dũng, cái tâm của Ông.
Khúc ruột Tôi ở Miền Trung. Hàng năm cứ đến dịp tết, dòng người bất tận từ Sài Gòn về quê vui tết và mang theo những niềm vui nho nhỏ.
Năm nay, tết vẫn đến và dòng người vẫn đi, nhưng có còn được những niềm vui đấy không! Các thầy cô giáo, những con người có
quyền được hưởng hạnh phúc, tuy nhiên hãy nghĩ lại cho tình hình Đất nước hiện tại, hãy nghĩ cho những người con tha phương
mưu cầu hạnh phúc, những người con ngày làm từ mờ sáng đến tối mịt và thâu đêm, với đồng lương từ vài trăm nghìn đến một hai
triệu một tháng ở đất Sài Gòn.
Là những người lãnh đạo Đất nước, sao lại cục bộ, sao lại bỏ qua mấy mươi triệu con người không phải là nhà giáo?
Nguyen Huu Anh Chúng ta không nên trỉ trích ông Nguyễn Thiện Nhân vì ông dám thay mặt ngành giáo dục bày tỏ quan điểm của mình với cái tâm
mong muốn toàn thể các ngành, các cơ quan chia sẻ khó khăn đối với những GV trong ngành giáo dục.
Điều mà rất ít các quan chức lãnh đạo dám nghĩ,dám làm, dám đương đầu dám bày tỏ thái độ trước những hiện thực đáng buồn trong
xã hội. Chúng ta cần biết thế hệ người Việt Nam tương lai có văn minh, lịch sự hay tiến bộ so với nhân loại là nhờ sự nỗ lực
trong quá trình giáo dục của gia đình và ngành giáo dục mà chúng ta cần trân trọng , bởi ý thức con người do giáo dục tạo
thành.
Vinh, Bình Định Là bộ trưởng giáo dục là người quản lý và lo cho các thầy cô sống và làm việc theo một đạo lý . Đạo lý của thầy cô là mẫu
mực của xã hội, đừng hạ thấp giá trị của thầy cô nữa, xã hội đã có nhiều thành phần bị tha hóa thiếu lý tưởng sống,nhất là
những gia đình giàu có không bằng mồ hôi và nước mắt.
Nhà giáo chúng tôi cần công bằng chứ không cần ăn xin, chúng tôi cần học trò chúng tôi hiểu rằng muốn sống tốt phải cố gắng
học hành, sống trung thực và quan tâm đến mọi người. Ngài Phó thủ tướng hãy giúp chúng tôi làm điều đó, giúp cho chúng tôi
dạy học sinh rằng các con chẳng vinh dự dự, hãnh diện gì với những đồng tiền mà bố mẹ thu nhập không chân chính, nếu các con
biết xấu hổ là các con đã trưởng thành thật sự.
Xã hội cần chúng con có đôi chân và khối óc biết đi, tự đi và đi đúng, chứ không đánh giá các con co bao nhiêu tiền. Nhân
cách các con là tài sản lớn nhất của bản thân, gia đình và xã hội.
Duc Huy, SG Theo tôi thấy Thông tư 03/BTC của Bộ tài chính ban hành ngày 13.01.2009 vừa rồi giảm 30% tiền thuế TNDN quý 4 năm 2008 áp
dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng đủ cho thấy mối quan tâm của Nhà nước đối với các đoanh nghiệp như thế nào. Nhưng
tôi thiết nghĩ nếu Nhà nước có thêm một quy định nữa đi kèm thì hay biết mấy: "khoản giảm thuế 20% sẽ được chấp nhận nếu có
chứng từ chứng minh đã đóng góp 10% cho quỹ hỗ trợ người nghèo" trong đó có cả thầy cô giáo đang gặp khó khăn... Tôi nghĩ
nếu vậy thì tiền huy động được sẽ lên đến con số nghìn tỷ ấy chứ. Vậy, có phải là người giàu giúp người nghèo không nhỉ?
Phuong, Australia Ở cương vị của mình ông cần rà soát lại các nguyên nhân về thủ tục hành chính, ngân sách dẫn đến chậm lương hàng tháng cho
giáo viên các tỉnh nghèo; sửa đổi bổ sung chính sách lương cho giáo viên vùng sâu, vùng xa. Yêu cầu thực hiện nghiêm việc
công khai tài chính của các trường cả tư thục và công lập; các dự án do Bộ GDDT quản lí (mà chính Bộ trưởng là người chịu
trách nhiệm chính).
Nếu được như vậy tôi chắc sẽ thừa tiền điều chỉnh ngân sách trong ngành giáo dục cho Tết của giáo viên. Ngành GDDT được hưởng
ngân sách Nhà nước nhiều nhất, do vậy đừng đi xin ngành, tỉnh khác và càng đừng nên viết những lời phản hồi cám ơn sướt mướt,
cải lương chủ quan (mị dân), xúc phạm đến lòng tự trọng của các giáo viên đó.
Người Việt nam nhất là giáo viên tuy có nghèo nhưng không cần những đồng tiền ban phát kiểu như vây. Điều họ cần hơn là sự
công bằng và trong sạch của đội ngũ quản lí giáo dục.
Pham, TP HCM Ngân sách cho giáo dục chiếm gần 20% tổng chi ngân sách. Chiến lược phát triển giáo dục trong 11 năm tới đầy tham vọng. Vậy
mà không có tiền thưởng Tết cho giáo viên!
King Tran, Hai phong Lời kêu gọi của ông làm tôi thất vọng. Thứ nhất Ông chả gì cũng là "phó thủ tướng", ông nên nghĩ cho cuộc
sống của nhiều tầng lớp người dân chứ không nên hẹp hòi trong phạm vi giáo dục.Thứ hai lời kêu gọi của ông
không làm các nhà giáo cảm động mà có phần làm giảm giá trị của nghề giáo cao quý, của những ai có lòng
tự trọng.
Nếu giả sử tôi là nhà giáo mà trong dịp tết được ông trợ cấp ăn tết thì tôi sẽ không bao giờ nhận cả.Ông
nên nhớ tục ngữ Việt Nam có câu " Người nghèo không nên cho người ta con cá mà hãy cho người ta cần câu."
Tôi nghĩ ông nên nêu tấm gương về lòng tự trọng của con người, hãy ! ộng viên mọi ngưòi tích cực lao động, sáng
tạo để tìm cho mình một cuộc sống ổn định bằng chính công sức và trí tuệ của mình chứ không nên khuyến
khích đi ăn xin.
2H, TP HCM Tôi mệt mỏi phải đọc hô hào và kêu gọi của bộ trưởng lắm rồi. Từ lúc ông lên tới giờ GD chẳng có gì cải thiện ngoài sách,
học phí cùng học sinh bỏ học tăng cao. Lúc nhận chức tôi đã nóng lòng chờ đợi những quyết sách nhằm cải cách nền giáo dục
đã xuống cấp ở mức trầm trọng thì ông đã khoe "tấm lòng" của mình bằng cách hết bay đến nơi này đến đi tới nơi khác tới kiệt
sức để thăm hỏi vài ba học sinh. (Xin lỗi cái tiền phải đón tiếp ông có thể giúp hàng trăm học sinh khác).
Ông viết thư trên báo bày tỏ "đau đớn" khi trang web của bộ của ông của ông bị một HS cấp 3 hack nhằm vào 20/11 (trong khi
thực tế website bị hack cả chục ngày sau đó). Ông kêu gọi học sinh bầu chọn cho các địa danh VN một cách vô thức. Một việc
gian lận và phản giáo dục chạy theo thành tích thì "ông lại kêu gọi chống căn bệnh thành tích".
Tới lúc này tôi có thể phát ốm lên để nói với ông rằng: thật phản giáo dục nếu ông còn ở cương vị này. Bởi thế lời kêu gọi
trợ giúp giáo viên của ông sẽ chẳng khác gì ngoài mục đích đánh bóng cũng như thể hiện rất rõ "trình độ" của ông tới mức nào.
Tommy Ha, TP HCM Tôi nghĩ rằng, một người đứng đầu ngành mà không biết những những người "con" của mình sống như thế nào thì thử hỏi ông còn
đủ tư cách để đảm đương tiếp tục công tác hay không Có câu, "có thực mới vực được đạo"; vậy không có thực thì làm gì có đạo,
phải chăng chữ đạo xưa nay không tồn tại trong ngành giáo dục VN? Nếu như vậy thì thật là uổng công hoạch định bao nhiêu là
kế hoạch, nào là chỉ tiêu này nọ..
Vấn đề giáo dục là là vấn đề then chốt của một quốc gia, ít ra một ai khi bước chân vô làm thì phải có cái tâm và tâm nhìn,
có như vậy mới đạo tạo ra những con người có ích cho xã hôi. Đọc bài báo trên tôi cảm thấy buồn và lo, buồn vì những người
lãnh đạo chỉ biết hô hào mà không biết làm như thế nào. Lo vì không biết tương lai của con em mình và đất nước mình sẽ đi
về đâu? Giờ là thế kỷ 21 rồi mà giáo dục VN vẫn mãi mãi là một câu hỏi lớn?
Ẩn danh Tôi cũng là một giáo viên có nhiều năm trong ngành, tôi thấy ông Bộ trưởng kêu gọi nhân dân giúp đỡ giáo viên để họ có cái
tết "vui hơn ngày thường" mà não ruột! Kể ra ông cũng có cái "tâm" đấy, nhưng chẳng hiểu biết gì về thực trạng giáo dục Việt
Nam.Thực ra thì chỉ trừ những vùng đặc biệt khó khăn, còn lại, ở đâu mà HS và phụ huynh chẳng đem "phong bì" đến chúc Tết
thầy cô? Hơn nữa, ngày Tết đến, nhà giáo có biết bao chuyện bức xúc khác, đâu có đến nỗi "thảm cảnh" vì hết tiền như ông nghĩ!
Wall Giá mà có đươc vài vị có chức có quyền ở Bộ tài chánh có tâm quyết như ông thì đỡ cho giáo viên quá. Đằng này chỉ kêu goi
suông thì chắc chắn đến Tết Congo giáo viên VN sẽ nhận được tiền thưởng Tết.
New Yorker Tiền thưởng của giáo viên dịp Tết là bổn phận và trách nhiệm của nhà nước. Đụng đến chuyện gì cũng bắt dân đen nai lưng ra
gánh là sao? Trừ các ông ra còn lại cả quốc gia mấy chục triệu người này bao nhiêu phần trăm người dân không thuộc diện khó
khăn ông có biết không?. Tôi đề nghị các bác đầy tớ kể từ nay chỉ nên "đề nghị Đảng viên trợ giúp..." Các ông các bà chấm
mút của công cả năm rồi thì cuối năm cũng nên lấy ra một ít coi như làm việc thiện tích chút đức cho con cháu.
VTV, TP HCM Tôi thấy VN ta có nhiều sáng tạo trong đùn đẩy trách nhiệm ghê! Này nhé, CA không lo được trật tự giao thông thì giao cho
các cháu thanh niên áo xanh (lẽ ra phải được đi học) ra phố đứng cầm cờ thay đèn xanh đèn đỏ... (Còn CA lo chặn xe ăn mãi
lộ).
Chính quyền không chịu lo cho dân nghèo được mà phải giao/nhờ đám học sinh đi mùa hè xanh-đỏ để cứu đói giảm nghèo (con CQ
lo tham nhũng tiền của dân và ức hiếp dân!). Rồi Nhà nước không xử lý được các vụ cứu trợ do thiên tại mà đứng ra hô hào và
nhường vinh dự này cho doanh nghiệp...
Còn bây giờ thì Bộ trưởng Phó TTg không lo được một đồng tiền Têt cho giáo viên mà lại đứng ra kêu gọi xã hội trợ giúp! Nghịch
lý là ở chỗ ông và những kẻ không thực hiện được trách nhiệm của mình và đùn đẩy cho dân nghèo thì sẽ được khen là biết lo,
có tâm, sáng tạo, năng động! Cứ đà này, nay mai chúng ta sẽ được nghe cán bộ cao cấp NN đứng ra hô hào dân quyên góp tiền
để NN tổ chức hội họp cũng nên...
MTD Ông Bộ trưởng bộ giáo dục và 0a5i tạo kiêm Phó thủ tướng mà để cho giáo viên ngành mình cả năm trời làm việc cật lực đến tết
không có tiền thưởng thì phải coi lại năng lực của ông đi. Xã hội còn nhiều người đói khổ hơn cả giáo viên nhiều, kinh tế
khó khăn thì ai cũng khó cũng khổ chứ có riêng gì giáo viên đâu, hay mấy bác trích ra một phần bổng lộc của mình để thưởng
cho giáo viên vậy. Đó mới là biết quan tâm, chia sẽ trong thời buổi kinh tế khó khăn, cứ kêu gọi không thì cũng chả làm được
gì. Ngành giáo dục mấy năm gần đây lùm xùm quá...biết sao giờ???
Long Nguyen, Việt Nam Có thể một người hiểu một ý, tuy nhiên Ông Nguyễn Thiện Nhân là người có tầm nhìn học thức rộng, tôi tin ông sẽ đưa nền giáo
dục đi lên.
HNYB Hà Nội Việt Nam đủ loại hình đi 'xin': Thủ tướng thì tranh thủ xin quốc tế, Bộ trưởng thì đi xin doanh nghiệp. Còn dân thì có nhiều
người đã phải hành khất trên nhiều đường phố ở Việt Nam.
Giangho, Đồng Nai Theo tôi được biết thì trong số 1 triệu thầy cô mà ông bộ trưởng kêu gọi giúp đỡ, thì chỉ đúng 50%. Các giáo viên ở vùng nông
thôn, vùng sâu thì cần giúp đỡ đúng hơn. Lương và thu nhập khác của giáo viên thành thị và các địa phương có kinh tế phát
triển rất cao.
XYZ, Hà Nội Bức thư kêu gọi của ông chứng tỏ ông hiểu về xã hội và ngành giáo dục rất phiến diện, có mặt hơi thiên vị cho ngành giáo
dục. Thực ra lương giáo viên cũng thấp thật nhưng so với cán bộ công chức khối Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể còn
cao hơn, nhất là so với người nông dân và công nhân cũng cao và ổn định hơn (trừ giáo viên mầm non là cao; một số cán bộ
có chức vụ thì nhiều bổng lộc; những người kinh doanh thì lương có cao một chút; còn đại bộ phận xã hội thu nhập thấp). Và
những cán bộ công chức đó họ cũng không có thiền tết.
Vì vậy việc kêu gọi thưởng tết cho giáo viên chung chung thì thật chưa công bằng. Ông có biết nhiều người dân còn không đủ
no. Và giáo viên từ bậc mầm non trở lên ở thành phố và giáo viên các trường ĐH, CĐ bóc lột học sinh và phụ huynh học sinh
như thế nào không ?... Học dạy thêm tràn lan, thu tiền quá mức quy định mà chất lượng dạy không được bao nhiêu...
TTT, miền Đông Ông Bộ trưởng làm đúng, Giáo viên cần phải có cái tết tươm tất, sao các bạn lại trách ông ấy. Quỹ giáo dục đâu do bộ GD tự
có, hành động của ông BT chứng minh cho xã hội thấy: Chính phủ không quan tâm tới ngành giáo dục như đã và đang hứa. Lòng
trắc ẩn của dân tộc ta rất lớn, nhưng của chính phủ thì cần xem lại. Không thể xem việc kêu gọi giúp đỡ là lời xin của cái
bang, mà là tiếng kêu cho một thực trạng cấp bách trong một xã hội thu chi phi lý.
VTH, Saigon Ông là người đầy nhiệt huyết theo cách đánh giá của nhiều người . Nhưng một mình Ông là chưa đủ . Biết bao nhiêu việc phải
giải quyết trong ngành giáo dục ! Lời kêu gọi của Ông sẽ phần nào giúp chia sẻ với những giáo viên tội nghiệp kia trong thời
điểm hiện tại , nhưng trong tương lai liệu có còn để xảy ra những việc như thế không ?
Tumnus, Sài Gòn Ai trợ giúp? Trợ giúp như thế nào trong khi ngành giáo dục không có những chính sách phù hợp để giải quyết vấn đề này? 1 triệu
giáo viên không có tiền thưởng, cứ cho là thưởng cho 1 người 100.000 đ là mức rất thấp thì cũng phải cần 100 tỷ. Lấy đâu
ra số tiền ấy trong thời buổi kinh tế khó khăn như bây giờ? Hoặc có số tiền ấy, làm sao để đảm bảo nó đến tận tay người nhận
mà không bị rơi vào túi quan tham? Tôi thấy cái sự kêu gọi này mang nhiều tính hình thức hơn. Mẹ tôi cũng là giáo viên. Tôi
hiểu. Rất may tôi không phải giáo viên...
ZoZo Nếu chúng ta hạn chế được 10% tham nhũng thì có lẽ ông Thủ Tướng sẽ không cần kêu gọi các cơ quan đoàn thể giúp giáo viên.
Minh, Hà Nội Tôi không được nghe hoặc xem toàn bộ lời kêu gọi nên không dám chắc có hiểu đúng và đầy đủ ý hay không. Hình như thế này cũng
giống như kêu gọi ủng hộ cho vùng bão lụt hay trẻ em lang thang cơ nhỡ, các đối tượng đáng thương trong xã hội. Nếu vậy thì
thật là coi thường thầy cô quá, đáng thương chứ không phải đáng kính. Có thể đúng là tình cảm bột phát nhưng cũng thật đáng
buồn vì thầy lại bị cho vào hàng những người đáng thương.
DHP Để bù cho mức thu nhập thấp chính quyền đã cho giáo viên các cấp nghỉ tết tương ứng có thời gian dài hơn theo thứ tự: giáo
viên mầm non mẫu giáo , GV tiểu học, GV THCS,...Đó coi như là thưởng tết vậy... ngài phó thủ tướng ra lời kêu gọi như vậy
ít ra cũng nói lên được sự phản kháng cá nhân trước một nhiệm vụ xương xóc mà mình đảm trách. Được biết ngài là một trong
những vị cán bộ cao cấp chính phủ được trang bị kiến thức đầy đủ, chúng tôi xin chia sẻ nỗi niềm của ngài.
Nguyen Thu Hoa, HN Tôi không đồng ý cách làm của ông! Thực tế, từ khi ông lên thì tôi thấy nền giáo dục chưa có gì tiến bộ ngoài những bài viết
PR dày đặc trên các báo mạng trong nước. Tiền đóng học thì cao hơn, sách vở phải mua mới mà không có sự tái sử dụng hợp lý!
Bây giờ, lại còn đi xin trợ cấp cho GV, mà cái đó ông vẫn đứng ra nói được thì tôi không biết lòng tự trọng và trách nhiệm
của ông để đi đâu!
Ẩn danh Trong giới thầy cô thì quả thật các cô mầm non là thiệt thòi nhất. Các cô chịu áp lực từ phía nhà trường và cả phụ huynh.
Một vết trầy xước là có thể bị các phụ huynh thiếu am hiểu về tính cách trẻ nhỏ xé thành vấn đề ngay. Ấy thế mà lương hướng
thấp nhất trong nghành GD và các ưu đãi lại càng hiếm hơn ở các trường tư thục Mầm non.
Còn thầy cô ở bậc phổ thông thì lớp càng cao , bổng lộc càng nhiều, nhất là các lớp cuối bậc. Các vị này có thu nhập từ các
nguồn mà BGD từng có ý kiến như dạy thêm, mánh mung điểm... Nên lo cho các cô bậc Mầm Non thì đúng hơn, gần nhà tôi có hai
vợ chồng giáo viên, cũng có xe ô tô đời mới chẳng cần "ngoại viện" từ các nguồn mà chỉ nhờ vào việc dạy thêm cả đấy.
Pham Anh Thật nực cười, nhà nước ra sức quản lý sát sao ngành giáo dục về chuyện nội dung, chương trình và cả bổ nhiệm con người, ấy
thế mà khi khó khăn tiền bạc lại đi kêu gọi giúp đỡ. Chỉ là chuyện tiền bạc nhưng cũng có thể thấy được phần nào thực trạng
của nền Giáo dục Việt Nam. Những con người đứng trên bục giảng mà cái bụng họ và con cái họ đang đói meo thì chất lượng giảng
dạy của họ thế nào. Buồn thay!
Hung, Quảng Ngãi Thưa đ/c Bộ trưởng! trước hết xin cám ơn về sự quan tâm của người đại diện cao nhất trong ngành Giáo dục. Tuy nhiên,để chăm
lo cho đội ngũ giáo viên thì không thể hô hào mang tính" cái bang" mà phải có chính sách cụ thể, thiết thực, hợp pháp và bền
vững.
Hadung, HN Tôi nghĩ ông Phó Thủ tướng không nên làm việc đó, cái việc là kêu gọi chính quyền địa phương chăm lo tết cho Giáo chức. Thứ
nhất, chính quyền là của dân thì phải chăm lo cho toàn dân sao cho mọi công dân không kể họ là ai đều có những cái tết no
ấm, đàng hoàng. Muốn vậy chỉ có bằng cách đẩy mạnh sản xuất phát triển kinh tế.
Thứ hai trên cương vị là Phó TTg ông không vì được giao đứng đầu ngành giáo dục mà chỉ "xin" cho giáo chức. Nếu vậy còn bao
nhiêu công chức, viên chức khác trong bộ máy hành chính của ta không may mắn có Bộ trưởng kiêm Trường trực Chính phủ thì ai
"Xin " cho họ?
Theo tôi biên hiện thì lương bổng của giáo chức chưa phải là thấp nhất. vì bên cạnh lương họ còn có vài ba thứ phụ cấp khác
công vào người nào ít cũng được hệ số 1,4 - 1,5 lần lương, trong khi nhiều ngành khác trong bộ máy hành chính không có bất
cứ thứ gì ngoài lương.
Nguyen Van An, Hà Nội Cái mà giáo viên quan tâm không phải là trong ngày Tết có gì mà là trong cả 11 tháng trước đó họ sống bằng gì? Niềm tin,
hi vọng, hay là gì? 10 ngày Tết no trong khi 355 ngày đói phỏng có ích gì thưa ông Bộ Trưởng?
Nam, HN "Thưởng Tết" gây không ít hệ luỵ trong xã hội, tại sao cứ phải là Tết mới thưởng, nguồn thưởng từ đâu? Nhiều doanh nghiệp
đã điêu đứng về vấn đề này. Đúng vậy, các giáo viên vùng cao, miền quê thực là khổ thay bằng sự bội thu của các giáo viên
tại các tỉnh thành. Chính phủ nên có cơ chế đặc biệt cho các giáo viên vùng núi đồng quê bằng cách cho họ hưởng thêm hệ số
gấp 3-5 lần so với chế độ lương.
Conhi, Saigon Ông Thủ kiêm ông Bộ này lúc mới lên ngôi là niềm hy vọng của nhiều người về chuyện chấn hưng giáo dục nước nhà. Bây giờ thấy
ông chủ yếu vẫn nói nhiều hơn làm, đúng kiểu quan chức Việt Nam.
Zero, HCMC Năm trước ông bảo đến năm 2100 đời sống giáo viên sẽ cải thiện đáng kể, nếu nghe không nhầm thì có thể "được đóng thuế" thu
nhập cá nhân. Sao tết năm nay ông lại xin tiền nhỉ?
Toang Thật buồn cho các thầy cô mỗi khi Tết đến!. Thật buồn khi nhà nước phải lên tiếng kêu gọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm.
Chớ vội đổ lỗi cho tình hình suy giảm kinh tế (các tập đoàn nhà nước thưởng Tết cũng khá cao đó chứ). Bao năm qua giáo dục
vẫn luôn được tôn vinh và đề cao vậy mà tình hình giáo dục nước nhà luôn ảm đạm, sự nghiệp "trồng người" có lẽ đã "trệch hướng"
quá xa, hậu quả giờ đây không chỉ các thầy cô mà cả xã hội đang phải gánh chịu.
|