![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
G8 có vẻ thuận buồm, nhưng EU lại không xuôi gió | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thỏa thuận về xóa nợ cho các nước nghèo nhất của khối G8 giúp sửa sai một trong những quyết định về chính trị và kinh tế tồi tệ nhất đã từng được đưa ra trong lịch sử thế giới – đó là việc các nước giàu dành những khoản vay khổng lồ cho các nước nghèo vừa mới được độc lập những tưởng sẽ giúp họ trở nên giàu có. Những khoản vay này thực tế làm cho các nước nghèo trở nên nghèo hơn và bây giờ điều sai lầm này đã được sửa chữa lại. Thủ tướng Anh Tony Blair và Bộ trưởng Tài chính Gordon Brown có thể cảm thấy hài lòng rằng họ đã có được thỏa thuận này và có trước khi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh G8 ở Scotland tháng tới. Thỏa thuận này đã được xem như là một lời tiễn tốt lành cho ông Blair, người đang giữ vai trò Chủ tịch G8, khi ông đi gặp các đồng nhiệm Putin, Schroeder và Chirac. Nhưng thực tế có vẻ đã không hẳn là như vậy. Mở cửa Những người gần đây còn chỉ trích mạnh mẽ Tony Blair và người bạn George Bush của ông thì nay lại ca ngợi ông vì kế hoạch xóa nợ chậm còn hơn không này. Có lẽ đây là sự bù đắp cho những chỉ trích dành cho ông về vấn đề Iraq. Max Lawson, cố vấn về chính sách của tổ chức nhân đạo Oxfam của Anh, mới một tuần trước đây còn cho rằng cách tiếp cận của người Mỹ là “đê tiện” thì bây giờ lại quay sang nói: “Chúng tôi rất hài lòng. Đây thực sự là một bước tiến to lớn. Thỏa thuận này đã thiết lập ra nguyên tắc xóa nợ và mở ra cơ hội xóa nợ cho các nước khác. “Tuy nhiên, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục đòi hỏi tăng gấp đôi số tiền viện trợ lên 50 tỷ đô la một năm và chúng tôi cho rằng khoản nợ này sẽ được chuyển thành 2 tỷ đô la viện trợ mỗi năm. Do đó có rất nhiều việc cần phải làm và chúng tôi sẽ tập trung vào việc này trước khi diễn ra thượng đỉnh”, Lawson nói. Những ngày xưa không êm ả Nếu những vấn đề của G8 chưa phải là đã hoàn toàn được giải quyết thì ít nhất nó cũng đã là một thành công. Bất đồng quanh việc hoàn trả ngân quỹ đóng góp cho Liên hiệp châu Âu của Anh bỗng đưa mọi thứ trở lại cái thời gian mà Margaret Thatcher và Francois Mitterrand hục hặc với nhau, khi vấn đề này lần đầu tiên được ra bàn thảo và cuối cùng cũng đã được thống nhất. Đáng chú là những tranh cãi từ hồi xưa này nay lại xuất hiện với những biểu hiện không hề khác gì những năm 1984, khi cuối cùng bà Thatcher đã bảo vệ được quan điểm của mình tại cuộc gặp thượng đỉnh ở Fontainebleau. Giống như người ta thường nói: rồi tất cả lại trở lại như cũ, ở đây người Anh thì cáo buộc các nước khác, mà đặc biệt là Pháp, không chơi đẹp, còn người Pháp đáp trả là dân Anh tham lam. Nó cũng cho thấy châu Âu về bản chất cũng không thay đổi nhiều lắm. Tan tiệc Cái kịch bản thì vẫn như cũ, chỉ có điều là các diễn viên thì khác. Điều đáng ngạc nhiên là làm sao mà Blair và Chirac lại để mọi thứ vượt ra khỏi sự kiểm soát, nếu biết rằng tổng thống Pháp đã từng được coi gần như là người chú của vị thủ tướng Anh và gia đình trẻ của ông. Nhưng đó là chúng ta đang nói về thời điểm trước khi người dân Pháp đi bầu tẩy chay hiến pháp Châu Âu mà thôi.
Bây giờ buổi tiệc của Châu Âu đã thực sự tàn. Và thật nực cười khi một trong số những người tổ chức lại tự mình làm hỏng bữa tiệc đó (ám chỉ đến việc tẩy chay hiến pháp Châu Âu của Pháp) rồi đi đổ lỗi cho kẻ quanh năm suốt tháng chỉ làm việc dọn tiệc. Ông Blair bỗng nhiên lại thấy mình có vị trí quan trọng hơn là khi ông bị cô lập ở Châu Âu xung quanh vấn đề Iraq. Người Pháp giúp ông thoát khỏi tình huống khó khăn về việc trưng cầu dân ý hiến pháp Châu Âu ở Anh. Ông có quyền phủ quyết về vấn đề hoàn trả, và nhóm G8, do ông làm chủ tịch, đã đạt được nhiều tiến bộ. Nhưng có thể ông cũng sẽ không muốn EU rơi vào cảnh khó khăn về tài chính. Lung lay Thực tế là liên minh châu Âu trong thời điểm này đang lung lay. Đó là bởi vì, nó không thể quyết định được tương lai của mình, và nó không còn quan trọng nữa do không có sự tập trung và cơ chế đủ mạnh. Có vẻ như chưa có giải pháp nào cho vấn đề hoàn trả ngân sách cũng như hiến pháp tại cuộc gặp thượng đỉnh của LM châu Âu, sẽ diễn ra trong mấy ngày tới đây Câu hỏi là sự nhất thể nào phù hợp nhất cho châu Âu? Chúng ta có thể nói rằng thành Rôm không phải xây một ngày là xong hay trèo cao thì ngã đau. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||